Quán cafe yêu thích.

Phạm Quang Minh
(Minh172)

New Member
Ai đã từng sống ở HN đều có một thú vui là đi uống cafe buổi tối với bạn bè. Ngồi tán phét về công việc và cuộc sống... có thêm niềm tin và sức lực để bay cao, bay xa hơn..(ít ra là trong tư tưởng )...

Cái thú vui này chắc chỉ phổ biến ở HN nhỉ, vì bất kì con phố nào ở HN cũng có ít nhất 1 quán cafe.

Mọi người hay ngồi ở quán cafe nào nhất ? Và nếu có thể xây dựng cho riêng mình một quán cafe thì mọi người muốn nó như thế nào ? :)
 
Dimah Quán Sứ - chỗ đó cạnh chùa nên thấy rất hay
Nhớ HN quá , hic
 
Đặng Vân Hà đã viết:
Dimah Quán Sứ - chỗ đó cạnh chùa nên thấy rất hay
Nhớ HN quá , hic

Các con nghiện cafe ở HAO đâu hết cả rồi nhỉ :))

Mình mở theard này để xem còn cái quán cafe nào hay hay ở HN mà mình chưa đi không để còn bén mảng đến mà không ma nào chịu tham gia thì lỗ vốn à :-/

Anh thấy cái quán ở Dilmah ở Quán sứ là nhạt nhẽo nhất. Tại sao ?

Minhbe đánh giá các quán cafe dựa trên các cái linh tinh sau:

- Chất lượng cafe (đồ uống).

- Chất lượng phục vụ.

- Không gian, phong cách.

Ở Dilmah quán sứ chẳng được cái nào trong 3 cái trên, đồ uống chán trên mức tưởng tượng, bàn ghế vừa bẩn vừa xấu, treo mấy cái quả nho bằng nhựa lủng lẳng trên đầu để che màng nhện :)) . Nhân viên thì quá phình phường...

Nếu là dân thích uống cafe thứ thiệt thì chắc phải ra Lâm, Giảng, Nhân, Thọ... hay quán gì nữa ở Triệu Việt Vương..rồi sau đó mới đến Trung Nguyên 1,2,3,4,5... Nhưng bây giờ cafe ở quán Lâm mới trên đường Nguyễn Hữu Huân chán khủng khiếp..Không biết những quán kia rồi đây có tồn tại mãi được cái phong cách có từ cách đây mấy chục năm không ??

Đấy là các quán chuyên về cafe, còn các quán bán thập cẩm ngũ vị thì chắc có 1 vài cái tên mà nhiều người biết đến: Ciao, Paloma..giờ đây thêm vào New window, Minh Minh, Lan Viên..

Mấy quán này đồ uống không biết mọi người thấy thế nào chứ nhiều hôm mình uống xong ra khỏi quán là chẳng nhớ lúc nãy mình uống gì.

Được mỗi cái chất lượng phục vụ ở những quán này tốt hơn hẳn. Không gian thì ở Ciao hơi bí, nếu ai vào đấy cũng hút thuốc thì 15 phút là thành thịt hun khói hết :))
 
Phạm Quang Minh đã viết:
Các con nghiện cafe ở HAO đâu hết cả rồi nhỉ :))

Mình mở theard này để xem còn cái quán cafe nào hay hay ở HN mà mình chưa đi không để còn bén mảng đến mà không ma nào chịu tham gia thì lỗ vốn à :-/

Anh thấy cái quán ở Dilmah ở Quán sứ là nhạt nhẽo nhất. Tại sao ?

Minhbe đánh giá các quán cafe dựa trên các cái linh tinh sau:

- Chất lượng cafe (đồ uống).

- Chất lượng phục vụ.

- Không gian, phong cách.

Ở Dilmah quán sứ chẳng được cái nào trong 3 cái trên, đồ uống chán trên mức tưởng tượng, bàn ghế vừa bẩn vừa xấu, treo mấy cái quả nho bằng nhựa lủng lẳng trên đầu để che màng nhện :)) . Nhân viên thì quá phình phường...

Nếu là dân thích uống cafe thứ thiệt thì chắc phải ra Lâm, Giảng, Nhân, Thọ... hay quán gì nữa ở Triệu Việt Vương..rồi sau đó mới đến Trung Nguyên 1,2,3,4,5... Nhưng bây giờ cafe ở quán Lâm mới trên đường Nguyễn Hữu Huân chán khủng khiếp..Không biết những quán kia rồi đây có tồn tại mãi được cái phong cách có từ cách đây mấy chục năm không ??

Đấy là các quán chuyên về cafe, còn các quán bán thập cẩm ngũ vị thì chắc có 1 vài cái tên mà nhiều người biết đến: Ciao, Paloma..giờ đây thêm vào New window, Minh Minh, Lan Viên..

Mấy quán này đồ uống không biết mọi người thấy thế nào chứ nhiều hôm mình uống xong ra khỏi quán là chẳng nhớ lúc nãy mình uống gì.

Được mỗi cái chất lượng phục vụ ở những quán này tốt hơn hẳn. Không gian thì ở Ciao hơi bí, nếu ai vào đấy cũng hút thuốc thì 15 phút là thành thịt hun khói hết :))

Quên béng mất trên Hồ Tây cũng có 1,2 quán hay hay. Ai hay lên đó thì phân tích thử nhé.

Mọi người thấy Cổ Ngư thế nào?
 
cháu thì chẳng thích uống cafe nhưng cũng rất thích một quán. Nó nằm cạnh Hồ Gươm nhưng ko phải mấy cái quán sang trọng như Hồ Gươm Xanh đâu. Cái quán này bé xíu, nằm ở tầng hai của khu nhà nằm cạnh Hàm Cá Mập.
Ở tầng 1 bán đầy túi và cặp nên chẳng ai nghĩ rằng có quán nước ở tầng hai. Vào quán phải đi vào 1 hành lang và cầu thang bé và tối om. Ở trên quán cũng vậy. Thú vị là ở đây luôn bật nhạc rất hay (kiểu Green Fields hay lemon tree) và mọi người cũng rất tôn trọng nhau.
Phần lớn mọi người vào đây đều thích âm nhạc nhưng chẳng ai nói chuyện hay làm phiền ai cả. Có lẽ đây là nơi duy nhất mà mình có thể đến ngồi uống nước 1 mình mà ko cảm thấy ngại bởi xung quanh ai cũng vậy. Thậm chí khi cần yên tĩnh, mình còn có thể mang sách vở lên mà học, có khi hiệu qủa hơn cả ở nhà.
Nếu thích còn có thể chọn cái bàn ngồi cạnh lan can để ngắm hồ Gươm nữa.

Nói chung đây là nơi rất tuyệt cho người thích riêng tư :)
 
Anh thấy cái quán ở Dilmah ở Quán sứ là nhạt nhẽo nhất. Tại sao ?

Minhbe đánh giá các quán cafe dựa trên các cái linh tinh sau:

- Chất lượng cafe (đồ uống).

- Chất lượng phục vụ.

- Không gian, phong cách.

mình bổ sung thêm cái nữa là ở đấy cứ có cảm giác...ko được sạch sẽ lắm hik :D. Lan man chút, kể cũng kì, có những quán vỉa hè hay quán tử xửa từ xưa ko sang trọng ko phải sạch sẽ kiểu ... Tây (như các thể loại MinhMinh, quán Hầm (Lan Viên) bla bla) và nói thẳng ra 1 câu là cũng bẩn bẩn như kiểu phở Bát Đàn, phở LQS, bánh đa trộn Lê Ngọc Hân v.v... nhưng người ăn ko có cảm giác ghê ghê mà tại sao những chốn ra ra vào vào như kiểu bánh mì Hòa Mã, Dilmah Quán Sứ/Bà Triệu và 1 dọc trên đường ĐBPhủ cứ làm cho người ngồi có cảm giác khá khó chịu nhỉ. Có ai bị cảm giác đấy ko?

Quay trở lại với yêu cầu liệt kê của bạn Minh nhé:

- Corner Cafe ĐBP (mình chả khoái lắm).

- Cafe Maria trên đường gì ven hồ Trúc Bạch nữa (đồ ăn hay hơn uống nhưng được cái phục vụ khá "ngoan" :D, ngoài ra còn kiêm cả Karaoke nữa mà chất lượng ko kém Thiên Tân hay Bách là mấy)

- Hoa Lan (trên đường gì nhỏ xíu xíu rẽ vào từ đường Ngô Quyền í nhỉ). Quán này được cái không khí ấm áp, design cũng ổn ổn nhưng hơi lạm dụng cách trang trí đó đâm thành phản cảm (vì những khúc gỗ giả trên trần đặt gần nhau quá và nhiều quá đâm lại thành ko hợp cái không gian be bé của quán)

- Red Window Trần Quốc Toản. Đồ uống nhiều hơn ăn (ăn chỉ có fastfood), phục vụ mặt lạnh như xèng hêhê -> ko khoái! ngồi đó ko có được cảm giác thoải mái lắm.

- Highland Lý Thái Tổ (1 ven hồ HK, 1 tít trên tầng 6 chỗ tầng 1 là Hapro). hèhè ăn uống phình phường cơ mà được cái chỗ đấy mà ngồi mùa hè thì thôi rồi ;), view cũng ổn ổn, cảm giác cũng ... hay hay :D

- Ngày xưa có cái Non-No trên đường Nguyễn Gia Thiều nhưng giờ hình như đổi tên thay chủ đâm thành mất hết phong cách :D (hic...4atime2rem...). Không biết design giờ còn như xưa ko, bạn Minh có thời gian thử ngó qua chút, Hà nhớ ngày xưa trên tường là các thể loại tranh ấn tượng diện tích bằng gần cả cái tường đó luôn, kiểu sần sùi í (thông cảm bạn chẳng chuyên sâu gì nên hông biết dùng từ ngữ chiên môn hihi).

- Diva. ko biết nay thế nào, xưa mình khoái kiểu ngồi có cái đèn dầu trên bàn, bên cạnh là tiếng bi-a-lô mí kèn gì quen béng rồi. dễ thương lãng mạn ra trò. Đồ ăn đồ uống cũng được được. Nhấn mạnh, đấy là xưa nhé, ko biết nay ra răng. Phục vụ cũng "ngoan ngoan".

- Hoa Sữa trên đường Thợ Nhuộm (giờ chuyển ra LVCan ko biết thế nào vì chưa vào hèhè). Trước ngồi có nến có hương hoa sữa, có một vài cành rủ xuống bàn ngồi luôn, khá rồ-man-tịc. Các bé zai bé gái phục vụ thì thôi rồi là ngoan, ngoan thật luôn chứ hông phải ngoan giả tạo :D. Đồ ăn ngon! Đồ uống ko nhận xét vì chả nhớ gì hihi.

- View trên tầng thượng Tràng Tiền Plaza cũng ok nhưng mấy khoản đồ uống/ăn/phục vụ thì thôi miễn bàn. Túm lại được nhõn cái view :mrgreen: ^_^

Phù, tạm thế đã nhỉ bạn Minh. btw, tớ nghĩ cậu nên nói rõ ra chút nữa về thể loại quán mà cậu muốn mọi người liệt kê. Vì theo như cậu nói là các quán có thể có nhiều service nữa ngoài cafe chứ ko cứ gì phải là quán chỉ để ngồi uống cafe phải ko? Mình nghĩ nên biết cả những "dịch vụ" khác nữa thì hay hơn -> nắm được những cái "độc" của nó dễ hơn :D (is it wat u mean? :D :p)

Minh đã viết:
Đấy là các quán chuyên về cafe, còn các quán bán thập cẩm ngũ vị thì chắc có 1 vài cái tên mà nhiều người biết đến: Ciao, Paloma..giờ đây thêm vào New window, Minh Minh, Lan Viên..

Mấy quán này đồ uống không biết mọi người thấy thế nào chứ nhiều hôm mình uống xong ra khỏi quán là chẳng nhớ lúc nãy mình uống gì.

Được mỗi cái chất lượng phục vụ ở những quán này tốt hơn hẳn. Không gian thì ở Ciao hơi bí, nếu ai vào đấy cũng hút thuốc thì 15 phút là thành thịt hun khói hết

Cậu bậy, Paloma mới là đáng chán nhất trong các thể loại quán cậu list ở trên, nó chết vì thái độ phục vụ của nó! Cậu có vẻ có ấn tượng ko tốt với Ciao nhỉ, tớ cảm giác thế. Ciao ổn của nó đấy chứ, tất nhiên vào những lúc khách vắng vắng chút thôi chứ đông nghìn nghịt thì ai mà bảo đảm chất lượng phục vụ được ;), quán nào chả thế nhỉ, vượt qua được cái này mới là giỏi, hả. Đồ ăn như thế tớ cho là khá rồi. Uống thì hehe, ờ công nhận ko có cảm giác gì lắm nhưng Kem thì cũng 1 vài cái ok đấy ạ! :p Mà thôi ko đi theo hướng tranh luận thế này nhỉ. Mọi người nên liệt kê các quán và nói cảm giác của mình khi ngồi đó thôi chứ tuyệt đối hông đả kích nhau nếu người khác ko ưa quán của mình nhể :D. Có chăng chỉ là ý kiến qua lại nhẹ nhàng thôi, phải hông? hihi

bé Hân đã viết:
cháu thì chẳng thích uống cafe nhưng cũng rất thích một quán. Nó nằm cạnh Hồ Gươm nhưng ko phải mấy cái quán sang trọng như Hồ Gươm Xanh đâu. Cái quán này bé xíu, nằm ở tầng hai của khu nhà nằm cạnh Hàm Cá Mập.
Ở tầng 1 bán đầy túi và cặp nên chẳng ai nghĩ rằng có quán nước ở tầng hai. Vào quán phải đi vào 1 hành lang và cầu thang bé và tối om. Ở trên quán cũng vậy. Thú vị là ở đây luôn bật nhạc rất hay (kiểu Green Fields hay lemon tree) và mọi người cũng rất tôn trọng nhau.
Phần lớn mọi người vào đây đều thích âm nhạc nhưng chẳng ai nói chuyện hay làm phiền ai cả. Có lẽ đây là nơi duy nhất mà mình có thể đến ngồi uống nước 1 mình mà ko cảm thấy ngại bởi xung quanh ai cũng vậy. Thậm chí khi cần yên tĩnh, mình còn có thể mang sách vở lên mà học, có khi hiệu qủa hơn cả ở nhà.
Nếu thích còn có thể chọn cái bàn ngồi cạnh lan can để ngắm hồ Gươm nữa.

Nói chung đây là nơi rất tuyệt cho người thích riêng tư

ồ vậy à, khi nào cho chị đi ké ha bé. (nhưng mà này, có phải cái đó là quán gì mà khách ngồi thỉnh thoảng hứng lên phun ra 1 lít amin laza mà cũng ko ai phản ứng gì hông :D). nếu ko phải thì nhớ cho chị đi ké nhé, nghe bé kể cũng thấy phê phê ^_^.

Cẩm Hà,
 
ôi, chợt nhớ ra còn có:
- Mái Lá (Lý Thường Kiệt) cũng piano, cũng này nọ kia nhưng chỉ có đồ uống thôi thì phải (??? ai nhớ rõ confirm lại hộ tớ :) ) nhưng phục vụ ko thích lắm và không gian vừa bé vừa ồn ào, piano thành phản cảm!

- Thạch Thảo cafe (Bát Đàn). Quán này kiểu như nhà mở ra bán chơi chứ ko phải kiểu chuyên nghiệp, vào đây ko có cảm giác "nhộn nhào buôn bán" ( :D ). Diện tích xíu xíu thôi (chả biết ước lượng là bao nhiêu m2, chỉ biết là rất bé, kê được 8 cái bàn sát 2 bên tường phòng và 1 quầy nhỏ xíu cho người bán đứng và pha đồ uống). Mỗi bàn có 1 đèn nhỏ xíu gắn trên tường ngang tầm ngồi của khách. Thích thì bật lên đọc sách hay...ngắm nhau :D, đều được, khá dễ thương. Không gian bé, cảm giác ấm cúng, nhẹ nhàng, giản dị và có gì hơi xưa (chắc tại chủ nhà này là những người hơi cũ :) - cái này thì phải ra phía sau quán mới cảm nhận được hết hahaha :D ). Ngồi 1 mình cũng ko ngại ai, chúi mũi vào đọc sách đi ;).

Thui, lang thang đã.

Minh đã viết:
Minhbe đánh giá các quán cafe dựa trên các cái linh tinh sau:

- Chất lượng cafe (đồ uống).

- Chất lượng phục vụ.

- Không gian, phong cách.

À, Hà có ý kiến này, thấy bạn Minh mở thread này để thiên hạ liệt kê các quán và phân tích sự hay/dở của nó rồi thì tại sao ko làm luôn 1 cái poll để tham khảo ý kiến mọi người xem khi đánh giá 1 quán nước thì họ quan tâm đến những "cái linh tinh" gì và để xem "cái linh tinh" gì là quan trọng nhất theo dân tình đi, phải ko? ;)

Thế nhé, đi đây :)


Cẩm Hà,
 
hi`, trước thì hay uống ở Lâm nhưng giờ Lâm đông khủng khiếp:( vào đó uống nước mà ầm ầm đau đầu ko chiu nổi

Giảng thì ko có chỗ để xe nên sắp bán rồi:(

Nói về chất lượng cafe em vẫn thích Lâm nhất:), hi`, Thọ cũng ngon nhưng nhiều khói thuốc quá:D chịu không nổi.

Chất lượng phục vụ thường bây giờ các quán sêm sêm như nhau, có thể gợi ý vài nơi như Z Tôn Đản, HN Cafe 11 Lê Phụng Hiểu, hehe chất lượng phục vụ thì cứ tiền nào của ấy:D vào quán nào xịn xịn một chút thì sẽ được phục vụ tận tình chu đáo hơn:D

View thì Highland ở Lý Thái Tổ là ổn nhất:x
Phong cách thì nhiều, Ciao, Minh Minh, tuy nhiên cá nhân em vẫn chưa thấy phong cách nào thực sự độc đáo và ấn tượng cả, hi`, còn những cái phong cách xưa cũ, của Lâm, của Giảng, của Nhân, mai một cả rồi....


Chị Bùi Lê Hân ơi, có thể nói rõ vị trí cái quán đó được không:-B
 
chưa thấy bác nào nhắc đến Phố cổ hàng Bông nhỉ ,hay là phố cũ ở hàng gai ,em thấy cho phố cũ địa điểm đẹp wa nhung chat luong càe hoi tồi vì vậy chỉ nên uông nâu thôi uông đen thấy chua lắm hic hic
 
Phạm Quang Minh đã viết:
Và nếu có thể xây dựng cho riêng mình một quán cafe thì mọi người muốn nó như thế nào ? :)

Light jazzy music và một cái bàn không quá nhỏ và một cái ghế thoải mái. Thiết kế ánh sáng cũng quan trọng, làm sao vừa đủ sáng vừa tạo một góc riêng cho bản thân, một cảm giác mình muốn làm gì thì làm, thiên hạ mặc bay. Đồ uống chỉ là cái thứ yếu (vào đó trả tiền để lấy không khí chứ chứ uống thì ở nhà uống cũng được). Dạo này tớ cứ phải ra quán xá chỗ đông người học mới vào, khổ thế chứ.

Bạn Cẩm Hà giới thiệu cho tớ một chỗ được chứ? (Hôm nào có dịp rủ bạn đi luôn nhỉ, tớ nghe tiếng bạn là hoa khôi trường DHND đã lâu, hôm nào nhớ cho tớ đi cùng nhé).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Bạn" Hà sinh năm 82 nhỉ :) Nhưng mà công nhận là bạn Hà biết nhiều quán cafe phết chắc là hay đi uống.

Minh không ghét Ciao, nhưng tại ngồi đấy nhiều quá đâm ra chán.

View ở highland mình không thích bằng Cổ Ngư, nhất là hôm nào mưa, ngồi trên Cổ Ngư nhìn Hồ Tây có cảm giác thoải mái và tuyệt vời hơn. Chứ nhìn Hồ Gươm lúc nào cũng tấp nập thấy ngột ngạt lắm. Ở ven Hồ Tây còn một số quán cafe nữa nhưng mình không nhớ tên. Ngồi ngay cạnh Hồ, buổi tối có cảm giác như ngồi cạnh biển, sóng vỗ ầm ầm, nhìn Hà Nội từ phí này thấy rất lung linh nhưng thoáng đãng và yên tĩnh...chỉ tội đi hơi xa một tí :D

Đấy là nói về không khí, còn chất lượng đồ uống thì đại đa số khá giống nhau, chỉ có phục vụ và nội thất là khác biệt và hình như căn cứ trên 2 cái này để định giá thì phải.

Mình cũng không thích Paloma một tí nào.

Red window thì mới mở và em gái anh chủ quán khá xinh và ngoan :D....

Cái quán trên Hồ Gươm mà BuiLeHan nói ngày trước lớp 9 bọn mình thường gọi đơn giản là quán sinh viên và hay lên đấy ngồi vì gần trường. Nhưng bây giờ cũng không thích như hồi xưa nữa. Không hiểu tại quán thay đổi hay người thay đổi?

Quay lại về đồ uống :)) Mọi người hay gọi gì khi vào quán cafe và mỗi quán có 1 loại đồ uống ấn tượng nào không?

Riêng cafe thì trong HAO có mấy chuyên gia nên mình không dám phát biểu.
Nhưng thỉnh thoảng mình vẫn thích uống "Đen Nóng" để thưởng thức cái thú của "người Hà Nội" như cụ Nguyễn Tuân... Hình như pha cafe với sữa đặc làm mất đi cái vị của cafe thì phải.... bạn nào hiểu hơn thì vào cho ý kiến nhé ??!
 
em góp vui 1 tí: Ciao thì phải ngồi bàn gần cửa sổ trên tâng 2 mới lãng mạn, nhưng nhạc ở đây chơi hơi lãng xẹt :)

có quán trà Đài Loan "đệ nhất cái gì đó" trên Phan Đình PHùng có service tốt này, trà ngon, nhưng khung cảnh thì mới sửa, không hay bằng hồi trước
 
Vào đóng góp tý giúp Minhbe. Quán cafe ở Hn thì nhiều vô kể, sau đay là một vài quán cho là đc và khá ấn tượng.

Bạn vẫn có thể bắt gặp những gian nhà với khung cửa thấp, hẹp, bàn ghế gỗ giản dị xỉn màu thời gian như Café Lâm ở Nguyễn Hữu Huân, Café Năng phố Hàng Mắm, Café Nhĩ số 3 Hàng Gà, Café Giảng đầu Hàng Gai, Café Nuôi ở Lưng Văn Can, Café Nghĩa ở Đường Thành, Café Nhân ở Nguyễn Thái Học. Đầu Nguyễn Du xen giữa những hàng phở cũng có một quán khá đông khách mà tôi quên mất tên, rồi Café Thái đầu Triệu Việt Vương, Café Quất ở Quan Thánh (đặc cực kỳ)... Mới xuất hiện gần đây và có thay đổi một chút về phong cách thì có Café Quỳnh (của diễn viên ĐA Như Quỳnh) đầu phố Bát Đàn, Café Bùi Bài Bình ở Lê Đại Hành... Café Mai ở Lê Văn Hưu, mà trước đây chỉ chuyên rang xay cafe giờ lại mở thêm cửa hàng phía bên kia đường, phục vụ khách có nhu cầu thưởng thức, cũng vừa quảng cáo luôn.
Một quán café, mà sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến trong bài này, là Café Nhân Hàng Hành. Café cụ Nhân nổi tiếng khắp Hà thành một thời, bây giờ lại được con cháu cụ nối tiếp nghề ông cha. Trải qua nhiều cải tạo và nâng cấp, quán giờ đã là 1 toà nhà nguy nga 5 tầng phục vụ đủ loại dịch vụ ăn uống giải khát mà khách khỏi phải mất công ra ngoài quán. (Mà bạn còn có thể dùng dịch vụ rửa xe nữa cơ đấy, trong khi đang nhàn tản cùng chúng bạn. Nếu thích VIEW, mời bạn lên tầng bốn, thích riêng tư thì ngồi tầng lửng. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, thì không khí đông đúc, TV ồn ào những bài hát nhạc trẻ sôi động, kinh doanh đồ uống kèm theo đồ ăn hay fastfood sẽ làm giảm hương vị tách cà fê của bạn đi rất nhiều. Và thường là khi kinh doanh quá nhiều thứ như thế, dù muốn hay không, chất lượng cafê sẽ bị ảnh hưởng, bên cạnh vô vàn thứ đồ uống không qúa cầu kỳ trong pha chế. Dù rằng vậy, trong nhịp sống khẩn trương như hiện nay, không thể phủ nhận rằng việc gộp nhiều mặt hàng kinh doanh tại một nơi quả thực đem lại sự tiện lợi không nhỏ cho các Thượng đế quỹ thời gian vốn đã eo hẹp. Có càe Nhân ở Láng Hạ, có vào một lần, bàn ghế đơn sơ môc mạc, ko gian rất yên tĩnh.

Nếu muốn tìm giây phút thư thái, và e phải có chút "duyên nợ" với cafê (vì nhiều bạn không hợp với loại đồ uống này), bạn có thể hoà mình vào gia đình nho nhỏ ấy ( mà lắm khi cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam, nhất là vào buổi sáng : tràn ra tận vỉa hè, vai chen vai, lưng đụng lưng, khuỷu huých khuỷu..) nhâm nhi tách cà fê đen đặc sánh đậm chất Hà Nội, trong không khí trầm, ấm cúng, nghi ngút khói cafe quyện vị dìu dịu ngọt, nhân nhẩn đắng, ngầy ngậy chút bơ... thơm và quyến rũ đến lạ lùng!

Sau đây là một vài quán cafe biết thêm:

Café Liễu Giai ở đường Liễu Giai
Café Phố ơr đầu Lý Thường Kiệt
Café Phố Cũ, một ở Phan Boi Chau, một ở cuối đường Hàng Bông. (2 quán này trùng tên nhưng phong cách khác nhau)
Café Paloma o góc phố Trần Hưng Đạo- Hàng Bài ( very expensive)
Hanoi Café o Lê Phụng Hiểu
Café Nhân ở Hàng Hành
Bằng Lăng Café ở Bông Nhuộm
Flagon Café or Lò Sũ ( không biết bây giờ còn hoạt động không)
Quán Dilmah 33 Điện Biên Phủ (quán trà Dilmah đầu tiên ở Hà Nội)
Danh Trà ở Phan Chu Trinh
Quán trà Đài Loan Yoku o Láng Hạ (cạnh khách sạn Phương Đông)
Quán Nhạc Tranh ở Thái Thịnh ( nơi bạn có thể thưởng thức các tình khúc bất hủ của Beatles và Jon Lenon, ca khúc Trịnh Công Sơn, tình khúc về Hà Nội...)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Còn một quán nữa, "Cafe phố Cổ" ở 11 Hàng Gai. Ngày xửa ngày xưa nó chỉ treo một cái biển nhỏ xíu ở tít trên cao "Café au jardin", lại nằm trong ngõ, khuất sau những cửa hàng bán đồ tơ tằm, thêu ren nên ít ai biết tới. Quán nằm trong khoảng sân vườn hẹp, nhưng có rất nhiều cây và cả hòn non bộ nữa. Giá đồ uống ở đây thì very reasonable, đặc biệt có món cafe trứng theo em là ngon nhất Hanoi. Chỉ với 1 tách trà lipton 5.000, các bác có thể ngồi từ sáng đến tối (7am - 23pm) mà không bị ai làm phiền. Quán vừa mới cơi nới thêm mấy tầng nữa => hơi mất đi vẻ cổ xưa nhưng bù lại ngồi trên balcony tầng 4 mà ngắm hồ Gươm thì chẳng khác gì đang ở trên City view. Đây còn là một gallery thu nhỏ của ông chủ quán bao gồm tranh, tượng, dụng cụ của các dân tộc thiểu số
 
Đã ai đến Diễm Xưa ở Núi Trúc (cạnh hàng ốc) chưa nhỉ. Quán thường đãi khách bằng nhạc Trịnh, Triệu triệu bông hồng...
Đồ uống ở đay có chủ yếu là trà các loại. Rượu cũng có tên hay lắm, như Mặt trăng phương Đông....
Mình thích uống trà Hoa cúc ở Diễm, cứ khư khư cái phích nhỏ bên cạnh để chế vào cái tách trông kiểu cách. Mùa đông ở đây hợp hơn. Quán nhỏ nhưng đầm ấm. Ai thích uống sinh tố thì nên bảo chị chủ quán bỏ thêm thốt nốt vào, ăn hay hay... Lâu rồi ko quay lại nữa, ko biết có còn nữa ko???
Còn có quán Phong cách Bắc Kỳ ở đường Tô Hiến Thành nữa chứ, cách pha trà ở đấy cũng độc đáo lắm. Chủ quán là người Bát Tràng nên bài trí căn phòng bằng nhiều đồ sành sứ. Ngồi tâm sự dưới ánh nến và trong tiếng nhạc dìu dặt thì còn gì bằng.
 
Cám ơn Kiên..anh vẫn biết là trong HAO còn nhiều con nghiện mà...hehehe...

Thực ra những quán nằm trong bán kính 4km (tâm là Hồ Gươm) mà nổi tiếng một chút thì biết ngay... một số quán gọi là kinh điển rồi.

Quán Quỳnh có lâu rồi, cách đây 2 năm anh toàn ngồi trên đấy...bởi vì nó rất vắng không bị ai làm phiền... Trên Hàng Phèn năm rồi có thêm 1 quán cafe Trung Nguyên... cho toàn dân buôn bán ở khu 36 phố phường ra đấy...hơi bé, không thích lắm...

Mọi người thấy cafe Phố Nhỏ ở Cao Bá Quát thế nào ? Mình thấy khá ấm cúng, nhưng mà nên bỏ tivi, với nhạc sống đi... đồ uống thì không ngon lắm.

Không ai nhắc đến Quang Minh club à ...:)).. buồn nhỉ...dân ams bây giờ lên đấy nhiều phết... chỗ đấy địa điểm và diện tích quá đẹp...nếu mình được phép xây thì chắc chắn sẽ trở thành 1 trong những quán cafe đẹp nhất Hànội...8-|...

Bây giờ nếu ai còn biết thêm quán cafe nào hay hay nữa thì liệt kê nhé...sau đấy mỗi người sẽ chọn 1 quán cafe mình thích nhất và phân tích về cái quán đấy. Rồi sẽ cho mọi người vote... ai chọn chính xác nhất sẽ có 1 phần thưởng của Minhbe...

Mọi người tham gia đi cho vui...
 
Anh Minh :)
Lau lam ko gap :D Van rat mong cho quan cafe Quang Minh cua anh ;)

Em thich y tuong ai do tren kia, mo quan jazzy :D... Em thay phong cach duoc la Cafe Opera, Au Lac canh Diva (cua Ha Kieu Anh thi phai, nhi? :) ) ...
 
Quen, co' mot cai quan' nua rat nho tren pho Hang Dao, quan nam trong mot cai ngo ben canh cua hang ban quan ao ay, hic... em ko nho so nha, chi biet la quan day cafe ngon, ma co may thu do uong khac cung rat ngon :)
 
Phạm Quang Minh đã viết:
Các con nghiện cafe ở HAO đâu hết cả rồi nhỉ :))

Mình mở theard này để xem còn cái quán cafe nào hay hay ở HN mà mình chưa đi không để còn bén mảng đến mà không ma nào chịu tham gia thì lỗ vốn à :-/

Anh thấy cái quán ở Dilmah ở Quán sứ là nhạt nhẽo nhất. Tại sao ?

Minhbe đánh giá các quán cafe dựa trên các cái linh tinh sau:

- Chất lượng cafe (đồ uống).

- Chất lượng phục vụ.

- Không gian, phong cách.

Ở Dilmah quán sứ chẳng được cái nào trong 3 cái trên, đồ uống chán trên mức tưởng tượng, bàn ghế vừa bẩn vừa xấu, treo mấy cái quả nho bằng nhựa lủng lẳng trên đầu để che màng nhện :)) . Nhân viên thì quá phình phường...

Mỗi người 1 sở thích và cảm nhận khác nhau....tụt hết cả cảm xúc.
Nói thật tui chẳng uống cà phê bao giờ, toàn uống chè nên chẳng có ý kiến về mấy vụ cà phê cà pháo.
Chỉ nhớ quán xá ở nhà thôi, ở bên này quán Tây chẳng hay bằng :((
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên