Premiership

Nhưng mà Roo vẫn ghi bàn và có cả đống cơ hội đấy anh:D
Fletcher trận này ghi 2 bàn nhưng ko có gì đặc biệt.Quả đầu chạm đầu Gallas roài.Quả sau thì Nani chuyền quá ngon,ko đánh đầu vào mới là lạ:).Nhưng thôi cũng nên tán thưởng anh=D>.Kết quả thứ 3 nhất,Carrick chuyền cũng ngon mà Nani dứt điểm cũng khéo;)
 
Nani chưa kịp để bóng rơi xuống đất đã sút luôn.Quả đấy đẹp vãi chưởng :x :x :x
 
Evra thì lì đòn lắm, hồi xưa là đầu gấu mà =)) =)) =))
 
FA Cup quarter-finals draw

Sheffield United or Middlesbrough v Cardiff City

Manchester United v Portsmouth

Bristol Rovers v West Bromwich Albion

Barnsley v Chelsea

Barnsley sẽ là Giants Killer:x:x
 
Thế mà ko gặp Bristol :(( Lại PL
Chel gặp Barn à, khó cho tý hon lắm...
 
Đc đá ở Old Trafford là đúng mà đại ka, Mu trước trận gặp Arsenal toàn đá sân khách :))
 
Trận gặp Tot cũng đá sân nhà mà.Nói chung kể có gặp nốt 2 đội còn lại trên đường tới trận chung kết thì vô địch cũng hoành tráng:D
Barnsley có thủ môn Luke Steele,cựu MU,trận Gặp Live bắt như lên đồng.Ko biết gặp Chel có được như thế ko?
 
Công nhận Luke Steele bắt hay :x Nhưng ko có chỗ đứng ở Man
 
Quy luật đào thải mà.Giờ Mu có thằng Tom Heaton chắc cũng ko khá hơn:(
Nhưng mà Foster thì có thể là tương lai đây...
 
Eduardo có thể đã phải cưa chân
Thứ hai, 25/2/2008, 19:22 GMT+7

Theo những tiết lộ từ một chuyên gia nắn xương hàng đầu thế giới, tiền đạo người Croatia Eduardo da Silva có thể đã bị cưa chân để bảo đảm mạng sống nếu không có sự can thiệp kịp thời và chính xác của các nhân viên y tế bên phía Arsenal.

Pha vào bóng "kinh khiếp" của Taylor nhắm vào cái chân phải của Eduardo gần như đã tách rời phần bàn chân và cẳng chân của tiền đạo trẻ này. Trong những trường hợp tương tự, nếu không có sự can thiệp kịp thời và chính xác của một nhóm bác sĩ có trình độ, nạn nhân có thể sẽ phải cưa chân để bảo đảm mạng sống.
edua.jpg
Eduardo đã bị “cướp” mất cơ hội có mặt ở Euro 2008

Tim Allardyce, một chuyên gia về nắn xuơng và vật lý trị liệu cho biết về trường hợp của Da Silva: "Việc bàn chân bị rời ra như vậy rất có thể sẽ làm tổn hại đến các mạch máu và điều này là vô cùng nghiêm trọng."

"Trong những trường hợp như thế, các nhân viên y tế cần phải ngay lập tức cố định lại bàn chân vào vị trí ban đầu và bệnh nhân cần phải được đi phẫu phuật ngay sau đó. Hãy tưởng tượng khi mất cá chân yếu nhất của bạn bị bong gân, mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà Eduardo gặp phải gấp 10 lần như thế."

Allardyce cũng tỏ không chắc chắn trước khả năng trở lại bóng đá đỉnh cao của Da Silva: "Cậu ấy sẽ phải có vô số bài tập để có thể lấy lại sức mạnh cũng như sự dẻo dai của phần mắt cá chân để có thể trở lại chơi bóng ở đẳng cấp quốc tế. Thực sự tôi cũng không chắc chắn liệu Eduardo có thể làm được điều này không."

Trong một diễn biến khác, "tội đồ" Maritn Taylor, người đã có cú tắc bóng triệt hạ nhằm vào Eduardo da Silva đã tới bệnh viện thăm tiền đạo người Croatia và tỏ ra rất hối lỗi trước hành động của mình.

http://www.tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thethao/187393/

Sợ vãi chấy :-ss
 
mẹ
giết ng` xong xin lỗi
tuyệt vời :)>-
mà sao chân gãy là chân phải nhờ
mình xem ảnh là chân trái mà :|
báo chí vớ vẩn quá :|
hay lẽ nào mình k phân biệt đc trái phải :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên