Premiership

Hê hê, cũng tại ông McClaren khoái cầu thủ trẻ, chê Robinson phong
độ kém...còn cái anh Carson chắc là 'giàu kinh nghiệm' quá nên cho
bắt trận quan trọng...hê hê...Thất bại của ĐT Anh rõ ràng là có phần
'công lớn' của Carson, và 'công lớn' hơn nữa là của ông McClaren...
images1454629_managerPA2111_468x387.jpg

Mc Claren ung dung giúp tuyển Anh thua Croatia


Xét thấy 'công lao' trong việc giúp ĐT Anh 'ngồi chơi xơi nước' ở EURO08
của McClaren là lớn nhất, vì thế liên đoàn bóng đá Anh quyêt định cho ông
...nghỉ làm HLV...vui chơi việc khác...CHúc mừng ông MCCLAREN...hế hế
 
Chỉnh sửa lần cuối:
FA chấm dứt hợp đồng với McClaren16:54 22/11/2007

Sky Sports News vừa cho biết liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã chấm dứt hợp đồng của HLV trưởng đội tuyển Anh Steve McClaren vào lúc 9 giờ sáng giờ địa phương (tức 4h chiều, giờ Việt Nam).

McClaren sẽ phát biểu trước giới báo chí vào lúc 7 giờ tối nay (giờ Việt Nam). Như vậy, quãng thời gian ngắn ngủi và thất bại với đội bóng “Tam sư” đã chấm dứt. Ông là HLV có thời gian nắm quyền chỉ đạo ngắn nhất ở vị trí này, và không hề mang lại một ấn tượng hay dấu ấn nào.

Ông tiếp quản chiếc ghế này vào ngày 1/8 năm ngoái sau sự ra đi của Sven Goran Eriksson, nhưng sẽ được nhớ đến như là người HLV đầu tiên không thể đưa đội tuyển Anh vượt qua vòng loại của một giải đấu lớn kể từ World Cup 1994.

Thành tích của ông bao gồm: 9 trận thắng, 4 trận hòa và 5 trận thua.

Một số HLV đang được nhắm tới làm người kế cận Steve McClaren:

Martin O'Neill
Jose Mourinho
Luiz Felipe 'Phil' Scolari
Guus Hiddink
Alan Shearer
Fabio Capello
Terry Venables
Stuart Pearce
Trần Mạnh Linh
 
Một số HLV đang được nhắm tới làm người kế cận Steve McClaren:

Nguyễn Việt Hòa
Martin O'Neill
Jose Mourinho
Luiz Felipe 'Phil' Scolari
Guus Hiddink
Alan Shearer
Fabio Capello
Terry Venables
Stuart Pearce
Trần Mạnh Linh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
? ông làm j` thía Hòa
sao lại copy y nguyên bài của tui :-/
Mà hok ngồi làm Địa đi, lên HAO nghịch lung tung thía
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ĐỀ nghị ông Linh xem lại...mà ông làm HLV từ bao giờ thế hả LInh????
Ô ..Địa có gì mà làm??????????
 
Thằng Mc Lauren ăn hại vãi đái khi cho 1 thằng thủ môn vừa ăn hại như nó, vừa ngu, vừa rẻ tiền như Carson bắt thay Robinson, trông chả # gì Tô Vĩnh Lợi của tuyển Việt Nam
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ĐT Anh bị loại, Mourinho tiếc nuối15:54 23/11/2007

Cựu HLV trưởng của CLB Chelsea Jose Mourinho bày tỏ sự tiếc nuối đến tột độ khi chứng kiến ĐTQG Anh không thể vượt qua vòng loại EURO 2008, cho dù họ đã được trao cơ hội từ kết quả trận đấu Israel và Nga trước đó.

ĐTQG Anh, đất nước vốn được coi là quê hương của bóng đá, đã không thể giành quyền đến Áo và Thuỵ Sỹ mùa hè sang năm sau thất bại 2-3 trước một Croatia chẳng còn động lực gì (bởi đã chính thức giành quyền tham dự EURO 2008 trước đó) ngay trên sân Wembley. Và theo nhận định của HLV Mourinho, đó thực sự là một điều đáng tiếc đối với bóng đá của lục địa già.

“Đây thực sự là một điều đáng buồn, một tổn thất lớn đối với bóng đá châu Âu trong mùa hè tới. Tôi luôn là một CĐV trung thành không chỉ của ĐTQG Anh mà ngay cả các CLB nước Anh cũng là nơi mà tôi tin tưởng nhất. Vì thế, giải VĐ châu Âu sẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi thiếu vắng ĐTQG của quê hương bóng đá”.

HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho vốn được đánh giá là một trong những ƯCV sáng giá cho vị trí HLV trưởng ĐTQG Anh, sau khi HLV trưởng ĐTQG Anh Steve McClaren bị liên đoàn bóng đá nước này sa thải do thành tích yếu kém ở vòng loại EURO 2008 vừa qua. Tuy nhiên, khả năng này là không cao bởi dường như HLV vốn được mệnh danh “người đặc biệt” đang chờ một lời đề nghị có giá trị từ một CLB lớn nào đó của bóng đá châu Âu.

Trong lịch sử tồn tại của mình, ĐTQG Anh không còn quá xa lạ với việc bị loại khỏi một giải đấu lớn, đó là các năm 1974, 1978, 1984, 1994 và EURO 2008. Điều này hoàn toàn trái ngược với chất lượng của Premiership đang ngày một gia tăng, khi thu hút được khá nhiều các cầu thủ chất lượng cao của bóng đá thế giới gia nhập giải đấu này, cũng như sự quan tâm của khá nhiều các CĐV trên toàn thế giới.
 
Nhưng mà thằng Jose Mourinho có muốn làm đâu, thằng HLV nào mà chả sợ chỉ trích
 
Manchester United - Bolton , , ,

Đêm nay trận đấu giữa Bolton và Manchester United đã diễn ra trên sân Reebook trong khuôn khổ giải ngoại hạng Anh vòng 14.
Trước trận đấu này MU có khá nhiều lợi thế so với Bolton.MU đã thắng 9 trận mùa này, còn Bolton mới thắng 1.MU đã 10 trận liên tiếp bất bại, còn Bolton đã 10 trận không thắng.Tuy nhiên tất cả những lợi thế tinh thần đó của MU không thể bù đắp cho bất lợi về nhân sự của họ: trên hàng công họ thiếu 2 mũi nhọn Rooney và Rolnaldo, còn các cầu thủ còn lại hầu hết vừa trở về từ các đội tuyển; các cầu thủ này hầu hết còn mệt mỏi.
Khởi đầu trận đấu, MU chơi khá uể oải, họ tấn công hời hợt, phòng thủ lỏng lẻo.Còn Bolton thì lại áp dụng lối chơi khó chịu,cù nhầy ,cơ hội.Và hệ quả tất yếu của lối chơi này là Man Utd bị thủng lưới.Phút thứ 13, từ một pha sút phạt, bóng được câu vào trong, cầu thủ trẻ non nớt bên MU là Pique nhẩy lên không hợp lí ,thành ra bóng lại đến được chỗ Anelka, anh này phát huy bản tính cơ hội của mình nhanh chóng chớp thời cơ sút tung lưới MU, tỉ số là 1-0.Bolton trong thời gian tiếp theo tiếp tục lối chơi cứng rắn áp sát, va chạm nhiều.Bolton là thế còn MU vẫn tiếp tục chơi thiếu tinh thần.Lối phòng thủ dày đặc chắc chắn của Bolton đã làm cho MU phải nản lòng, Saha,Tevez,Havgreaves rồi Nani cũng chỉ biết sút xa một cách vu vơ .Và kết thúc hiệp 1 ,tỉ sô là 1-0 nghiêng về Bolton.

11-a-nd.jpg

Anelka- người ghi bàn thăng quyết định


Bắt đầu hiệp 2, MU chơi có vẻ khấm khá hơn 1 chút, tấn công có sắc sảo hơn, tuy nhiên trước 1 Bolton chơi chác chắn như vậy thì MU vẫn chưa có được bàn gỡ.Phút 58, Pique-người có 'công lớn' trong bàn thua của MU được thay ra, Anderson vào sân.Sau khi Anderson vào sân MU như nhận được sức trẻ tư cầu thủ 19 tuổi này, đá hăng hái hẳn lên.Phút thứ 64, Havgreaves có 1 pha sút phạt rất nguy hiểm, nhưng bóng bị thủ môn bên Bôn từ chối, rồi sau đó hết sút phạt, phạt góc đến đánh đầu nhưng MU vẫn chưa làm được điều cần làm là ghi bàn.Phút thứ 72, một cơ hội thực sự đã đến với MU, trong một pha căng ngang vào ngày trước khung thành, Tevez đã bỏ lỡ cơ hội một cách khó hiểu khi đưa bóng trượt ra ngoài khung thành trong khi điều đó là rất khó,,,??
Rồi phút 82, trong một pha tạt vào trong của Nani, bóng đã chạm tay hậu vệ Garner bên Bôn, trong vòng cấm, .TUy nhiên may mắn cho Bolton là ông trọng tài chính lại bỏ qua cho họ.Và đến những phút cuối khi nhận tin đổi thủ trực tiếp của mình là Arsenal lần lượt ghi 2 bàn vào lưới Wigan, MU dồn lên tấn công một cách tuyệt vọng.Họ không thể ghi nồi một bàn ghỡ hòa.Và cuối cùng MU đành chịu thất bại đau đớn trước Bolton. Sau trận thua này MU vẫn xếp thứ 2, xếp sau Arsenal, kém Ars 3 điểm và đấu hơn một trận.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
'Cái ấy' là nguyên nhân thất bại của Anh trước Croatia?

Theo báo chí Anh, ca sĩ Tony Henry đã hát sai một câu trong đoạn quốc ca của Croatia, dẫn tới sự hiểu nhầm tai hại và kích thích tinh thần chiến đấu của đội khách.

croa.jpg



Theo BBC, thay vì hát "Mila kuda si planina" (có nghĩa là "em biết rằng anh yêu những rặng núi quê em nhường nào""), nam ca sĩ da màu lại hát thành "Mila kura si planina" ("em yêu ơi, "cái ấy" của anh như trái núi").
Và một số tờ báo Anh đoán rằng, sự cố tai hại trên đã khiến nhiều cầu thủ Croatia cảm thấy "bất bình", lấy đó làm bàn đạp xông lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc (ghi được hai bàn chỉ trong vòng 14 phút đầu), bất chấp đã chắc suất tại Áo - Thụy Sĩ.
Tuy nhiên, Zeljka Tomljenociv, phát ngôn viên của hiệp hội Anh - Croatia, thì cho rằng ca sĩ Tony Henry không có lỗi.
"Henry chỉ sai một chút so với nguyên bản", ông này nói. "Nhưng cũng cần thông cảm bởi quốc ca của chúng tôi không hề dễ hát với người ngoại quốc".

spam vcl
spam vcl
spam vcl
spam vcl
spam vcl
 
Arsenal 2 - 0 Wigan Athletic
Birmingham City FC 0 - 2 Portsmouth
Bolton Wanderers 1 - 0 Manchester United
Derby County 0 - 2 Chelsea
Manchester City 2 - 1 Reading
Middlesbrough 0 - 3 Aston Villa
Newcastle United 0 - 3 Liverpool
 
Fulham 2 - 2 Blackburn Rovers
West Ham United 1 - 1 Tottenham Hotspurs
 
Everton thật là một lũ hổ đói dã man.
Trận West Ham vs Tottenham hôm qua xem chán ốm chả bù với trận năm ngoái ( hình như có 7 bàn). Nhất là thằng Defoe thì phải, sút trượt penalty, ko thể đỡ đc
 
ko phải Everton mạnh mà tại vì Sunderland yếu ko thể tả đc
Roy Keane chắc nên an phận ở Championship
 
Chelsea sẵn sàng “bắn hạ” Arsenal

“Người không phổi” của Chelsea Frank Lampard khẳng định đội bóng của anh sẽ nhấn chìm Arsenal trong trận chiến ngày chủ nhật dù hàng công của The Blues không nhận được sự phục vụ của khẩu đại pháo Didier Drogba.

Chelsea sẽ hành quân đến thánh địa Emirates vào tối chủ nhật mà không có sự tháp tùng của “sát thủ” thượng thặng Didier Drogba. Tuy nhiên, tiền vệ không ngừng nã đạn Frank Lampard khẳng định The Blues vẫn đủ sức mạnh để xuyên thủng đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Arsenal.

Drogba vừa trải qua một ca phẫu thuật chấn thương đầu gối hồi tuần trước và sẽ không thể chơi cho Chelsea cho đến giữa tháng hai. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà cũng mất cơ hội tham dự cúp vô địch các quốc gia Châu Phi.

Tuy mất con át chủ bài nhưng Lampard tin tưởng Chelsea vẫn sẽ cắt đứt chuỗi bất bại của Arsenal trên sân nhà bằng những bàn thắng của các ngôi sao săn bàn khác.

Sau trận hoà không bàn thắng với Valencia hôm thứ ba tại sân chơi Champions League, Lampard đã lên tiếng trả lời cho câu hỏi ai sẽ là người ghi bàn thắng cho Chelsea.

Anh tin tưởng: “Bạn muốn biết ai trong chúng tôi sẽ là người ghi bàn ư? Joe Cole, Shevchenko, Wright-Phillips, Kalou hoặc chính bản thân tôi. Chúng tôi có thể ghi bàn từ mọi vị trí trên sân. Như thế đã giải toả hết thắc mắc của các bạn chưa?”.

“Đây sẽ là một trận đấu lớn đối với chúng tôi, Arsenal đang có phong độ tuyệt vời ở mùa bóng năm nay. Trong 2 trận vừa qua, họ hơi mất thăng bằng một chút, vấn đề CLB nào cũng phải đối mặt trong suốt mùa giải. Vì vậy, đây sẽ là một một cơ hội vàng cho chúng tôi có thể rút ngắn khoảng cách về điểm số”.

“Dù Arsenal đang có phong độ tuyệt diệu, đặc biệt là trên sân nhà nhưng chúng tôi cũng đang có phong độ rất cao. Đây sẽ là một trận cầu căng thẳng, quyết liệt và 3 điểm cuối cùng sẽ thuộc về chúng tôi”.
 
Back
Bên trên