Premiership

Tứ kết Carling Cup: Chelsea "đụng" Liverpool

West Ham - Everton
Man City - Spurs
Chelsea - Liverpool
Blackburn - Arsenal
 
Kiểu này trận chung kết rất dễ có thể là cuộc tái ngộ giữa CHEL và ARS
 
Ireland lại gây sốc: Ghi bàn rồi khoe “hàng”!



Một tháng sau khi nối dối ban huấn luyện CLB Manchester City và đội tuyển Ireland rằng bà nội chết để về chăm sóc cho cô bồ sinh con, tiền vệ trẻ Stephan Ireland lại gây sốc với pha ăn mừng phản cảm sau bàn thắng quyết định giúp Man City thắng Sunderland 1-0 ở trận đấu muộn giải ngoại hạng Anh rạng sáng 6-11: Anh tụt quần, khoe quần lót màu xanh kiểu Superman!
ireland-6-11.jpg


ireland-gay-soc.jpg


Với hành động gây sốc mới nhất này, Ireland chắc chắn sẽ nhận án kỷ luật của ban tổ chức giải ngoại hạng Anh, dù HLV G. Eriksson hy vọng là không!

Tuy nhiên, bàn thắng quan trọng của Ireland giúp Manchester City giữ vững thành tích toàn thắng trên sân nhà và trở lại top 3, đẩy Chelsea xuống vị trí thứ 4. Còn tân binh Sunderland của tân HLV Roy Keane nhận thêm một cú đấm choáng váng nữa trong nỗ lực trụ hạng dù trận này chơi có phẩn nhỉnh hơn chủ nhà. Họ vẫn xếp hạng 15/20 đội và trận chưa biết thắng
 
Juande Ramos và Fergie rủ nhau đòi đổi luật
(23:03, 07/11/2007)
(Bongda24h) - Mặc dù mới chân ướt chân ráo đến với Premier League tuy nhiên HLV Juande Ramos của Tottenham đã sớm tìm được tiếng nói chung với "lão làng" Alex Ferguson khi cùng với Fergie đòi FA cho tăng số cầu thủ dự bị.

Sir Alex ngày hôm nay đã cho biết :"Mọi câu lạc bộ đều có lực lượng nhiều hơn 16 cầu thủ. Tôi đã không thể chọn Darrent Fletcher trong trận đấu với Arsenal, điều này thật sự là không công bằng với cậu ấy và đối với tôi quyết định để Fletcher ở ngoài cũng không dễ dàng chút nào."
Ngoài Juande Ramos, Fergie còn có thêm một đồng minh khác là HLV của đối thủ cùng thành phố Manchester City, Sven Goran Eriksson. Mới đây, cựu HLV của đội tuyển Anh cũng công khai lên tiếng bênh vực quan điểm của Alex Ferguson.

Trước những tiếng nói đầy trọng lượng của cả "ma mới" lẫn "ma cũ", Liên đoàn bóng đá Anh đã có những dấu hiệu nhượng bộ mặc dù vẫn trả lời theo kiểu nước đôi. Một người phát ngôn của FA ngày hôm nay đã cho biết :" Chúng tôi không tán thành điều này vì cho rằng nó sẽ là một sự thiên vị cho những ông lớn, những đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi."

"Mặc dù vậy, nếu tất cả các câu lạc bộ đều đồng ý thì chúng tôi sẽ tiến hành thảo luận trong hội thảo mùa hè vào cuối mùa giải. Và nếu được thông qua, có thể điều luật mới này sẽ được áp dụng từ đầu mùa giải 2008-2009."
 
tăng đi tăng đi \:d/
mie có 5 thằng mất hết cả ý tưởng chiến thuật
 
Juande Ramos không cần Berbatov

Phát biểu trước trận đấu trong khuôn khổ cúp UEFA với Hapoel Tel Aviv đêm nay, HLB Ramos cho biết: "Tôi biết rằng không thể ép buộc một cầu thủ nào ở lại với CLB, nếu như cậu ấy muốn đến một nơi khác."

"Điều đó không tốt cho đội bóng, cũng như chính cầu thủ đó. Và tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến một cầu thủ không còn muốn cống hiến cho đội bóng nữa." Ramos nói thêm.
 
Thế thì biến quách về MAN ngay từ đầu mùa có hay hơn ko, đá thì hay vl nhưng mà thằng Juande Ramos ghẻ nó có cần đếch đâu
 
Thứ bảy, 10/11
Derby v West Ham 0-5
Sunderland v Newcastle 1-1
Liverpool v Fulham 2-0
(Torres 81', Gerrard 85' pen)

1 Arsenal 11 15 27
2 MU 12 15 27

3 Man City 12 3 25
4 Liverpool 12 13 24
5 Chelsea 12 10 24

6 Portsmouth 12 10 22
7 Blackburn 11 6 22
8 Everton 12 4 19
9 West Ham 12 8 18
10 Aston Villa 11 3 18
11 Newcastle 12 1 18
12 Reading 12 -11 13
13 Fulham 13 -4 12
14 Birmingham 12 -6 11
15 Sunderland 13 -9 10
16 Boro 12 -11 9
17 Tottenham 12 -5 8
18 Wigan 12 -9 8
19 Bolton 12 -7 7
20 Derby 13 -26 6
 
Đêm nay trận đấu giữa MU và Blackburn rovers diễn ra.
Trước trận đấu, cả MU lẫn blackburn đều có những kết quả khá thuận lợi, .MU đã có chuỗi những trận thắng 4 sao, vừa qua là trận 4-0 trước Dinamov Kiev (trừ trận hòa đáng tiếc tại địa ngục Emirate) tuy nhiên MU cũng thiếu vắng chân sút quan trọng của họ là Rooney,(không sao, đã có Saha,Tevez) .
17616_manchester_united.jpg



Blackburn cũng có những chuối trận khá ổn định, ở giải ngoại hạng mùa này họ mới chỉ thua 1 trận ( trước Porstmouth), và đã cầm hòa ba đại gia Liverpool,Chelsea,Arsenal , thậm chí, cả ‘ngựa ô’ Manchester city cũng thất thủ 2-1 trước ‘hoa hồng’.

17825_blackburn.jpg


Tuy vậy thì bước vào trận đấu MU vẫn là đội có lợi hơn về cả đẳng cấp lẫn lợi thế sân nhà.Bắt đầu hiệp một , 2 đội chơi ăn miếng trả miếng, tuy nhiên chưa có cơ hội nào rõ ràng. Và ở phút 18 , trong một pha hỗn loạn trước khung thành Van Der Sa, bóng bay ra ngoài vòng cấm, vào chân Samba, anh này tung một cú điệu nghệ, khiến thủ môn của Man ngẩn ngơ chỉ biết nhảy lên chiếu lệ nhìn bóng…đập góc phải khung thành rồi bay ra, hú hồn!!!.
Tuy nhiên cú sút không thành bàn đó của Samba chẳng những không giúp Blackburn đá hay hơn mà lại phản tác dụng, kích thích bản năng sát thủ của ‘quỷ đỏ’.Ngay sau đó, MU như bừng tỉnh, hết sút phạt rồi lại phạt góc, tần công dồn dập. Và trong một pha phạt góc cánh trái, Giggs câu vào trong cho Ronaldo bật lên đánh đầu , bóng bay rất mạnh nên dù đã chạm đầu một hậu vệ ,bóng vẫn làm tung lưới Blackburn, 1-0 cho MU.ở phút thứ 33
4.jpg


Chỉ một phút sau bàn thắng thứ nhất, sau một sai lầm từ giữa sân của Blackburn, Saha cướp bóng ở cánh trái , chuyền cho Tevez.Anh này băng nhanh vẩy mà ngoài tinh tễ sang cánh phải cho Ronaldo, và Ronaldo tinh tế ghi bàn thắng thứ 2 cho MU ở phút 35… và 2-0 cho MU .cho đến hết hiệp 1.
2.jpg

Hughes -học trò cũ của Fergie đành chịu thua trước thầy



Bước vào hiệp 2 MU chơi thong thả hơn vì đá có vốn là 2 bàn. Và Blackburn cũng vì thế mà có nhiều cơ hội vùng lên tấn công.Tuy nhiên vì ham tấn công mà trong một pha phản công của MU, David Dunn phải nhận thẻ vàng thứ hai khi phạm lỗi với Saha, và từ đó Blackburn chỉ còn chơi với 10 người..Từ đó MU chơi cang lấn lướt với những cú sút, đảo người điệu nghệ của Ronaldo và Giggs.Nhưng không bàn thắng nào được ghi thêm cho đến cuối trận, kêt thúc trận đấu,MU bỏ trọn 3 điểm trong túi và tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng.

3.jpg

HLV Ferguson đã có món quà mừng ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 21 năm dẫn dắt MU.
 
Hòa: bài tin tức thì em copy tit với lead thôi
càng dài thì càng ít người đọc hết

Portsmouth 0 - 0 Manchester City
Tottenham Hotspurs 4 - 0 Wigan Athletic
Bolton Wanderers 0 - 0 Middlesbrough
Manchester United 2 - 0 Blackburn Rovers
Chelsea 1 - 1 Everton
Birmingham City FC 1 - 2 Aston Villa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đêm qua MAN đè bẹp BLACK 2 trứng.
Chelsea thì bị thằng TIM CAHIULL vôlê cho 1 phát đẹp vl.
Tình hình ở PREMIER bancăng đây
 
Back
Bên trên