Premiership

Những cái nhất của vòng 13 giải ngoại hạng Anh
(11:33, 13/11/2007)
(Bongda24h) - Trận thắng 3-1 của các cầu thủ Arsenal trước Reading đêm qua đã khép lại ngày thi đấu thứ 13 của giải bóng đá ngoại hạng Anh. Chúng tôi xin gửi đến độc giả những cái nhất của vòng đấu hấp dẫn này.

Đội hình tiêu biểu:

18553_untitled.jpg


Trận đấu hấp dẫn nhất: Birmingham - Aston Villa

Mặc dù không được đánh giá cao và không mấy người quan tâm, nhưng trận Derby thành phố Birmingham đã diễn ra rất căng thẳng và kịch tính đến nhưng phút cuối cùng. Tỷ số được mở ở phút thứ 10 do công của Liam Ridgewell, một cầu thủ cũ của Aston Villa. Bàn thắng này làm cho các CĐV trên sân St Andrew tỏ ra rất giận dữ bởi Ridgewell không sút tung lưới đội bóng cũ mà lại ... đá phản về lưới nhà. Còn các CĐV đến cổ vũ cho Aston Villa không thể hài lòng hơn. Tuy nhiên, tỷ số cũng được san hòa ở phút thứ 62, khi Forssell có pha đánh đầu trong tư thế vô cùng thoải mái sau đường tạt bóng của động đội bên phía cánh phải.

18547_Aston_Villa.jpg

Các cầu thủ Aston Villa ăn mừng chiến thắng nghẹt thở trước
đội bóng cùng thành phố, Birmingham City

Khi những fan hâm mộ trên khán đài đã nghĩ đến một trận hòa "hữu nghị", thì Agbonlahor đã làm một nửa số họ "đau khủng khiếp", và nửa còn lại "sướng phát điên". Cũng từ một pha tạt cánh, nhưng lần này là bên cánh trái của đội khách, Agbonlahor đã có một pha lắc đầu rất nhanh khiến thủ môn đội chủ nhà phải vào lưới nhặt bóng. Sau đó cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng cho Aston Villa đã có một màn ăn mừng rất "quần chúng". Anh chạy lại ôm các CĐV Aston Villa có mặt trên sân lúc đó, gây ra một sự náo loạn ở đường biên ngang, khiến các nhân viên an ninh phải rất vất vả mới giải tán được đám đông đang rất phấn khích.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Cristiano Ronaldo (MU)

18548_Ronaldo.jpg

Ghi cả 2 bàn thắng trong chiến thắng của “quỷ đỏ“,
Ronaldo xứng đáng được tôn vinh

Với 2 bàn thắng vào lưới của đối thủ khó chịu, Blackburn Rovers, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có 6 bàn cho "Quỷ đỏ" kể từ đầu mùa giải đến giờ. Thi đấu vẫn rất xuất sắc và ổn định, Ronaldo ngày càng khẳng định vai trò không thể thiếu của mình trong đội hình Manchester United.

Đường chuyền hay nhất: Dimitar Berbatov (Tottenham)

18549_Berbatov.jpg

Dù không ghi được bàn thắng nào, nhưng Berbatov (phải)
vẫn đóng góp công lớn trong chiến thắng 4 sao của đội nhà

Nhận được bóng từ cú phát bóng rất mạnh của thủ môn Robinson, sau một nhịp khống chế rất tinh tế và kỹ thuật, Berbatov nhả bóng lại vừa đủ để Lennon băng lên tung ra pha dứt điểm trái phá nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà. Ở trận đấu đó, các cầu thủ Tottenham đã giành thắng lợi với tỷ số 4-0 trước đối thủ Wigan.

Bàn thắng đẹp nhất: Tim Cahill (Everton)

18554_Cahill1.jpg

Cahill (trắng) sở hữu pha ghi bàn ấn tượng nhất vòng đấu vừa qua

Bị dẫn trước ở phút thứ 70 bằng bàn thắng của Drogba bên phía Chelsea, các cầu thủ Everton đã thi đấu rất kiên cường và xứng đáng có được một điểm trên sân Stamford Bridge. Sau pha sút bóng của đồng đội, bóng bật vào chân của Tim Cahill nảy lên cao, sau một động tác đè người đối với hậu vệ Belletti của Chelsea, tiền vệ người Úc đã tung người móc bóng rất đẹp làm bó tay thủ môn Petr Cech. Đó xứng đáng là một bàn thắng đẹp mắt và đầy chất ngẫu hứng, và quan trọng hơn, nó đem lại trận hòa đầy ý nghĩa cho các học trò của HLV David Moyes.

Đội bóng xuất sắc nhất: West Ham

18551_West_Ham.jpg

Chiến thắng đậm nhất thuộc về các cầu thủ West Ham

Với 4 bàn thắng vào lưới các cầu thủ Wigan cũng chưa đủ để đưa Tottenham trở thành đội bóng xuất sắc nhất vòng đấu vừa qua. Đội bóng có được vinh dự đó là West Ham. Họ đã trực tiếp "giam cầm" các cầu thủ Derby ở dưới đáy bảng xếp hạng với 5 bàn thắng. Trong đó có cú đúp của Lee Bowyer, các bàn còn lại được ghi do công của Matthew Etherington, Nolberto Solano và một bàn do Addie Lewis đá phản lưới nhà.

Pha cứu thua ngoạn mục nhất: Joe Hart (Manchester City)

18552_Joe_Hart.jpg

Joe Hart đã có một trận đấu khó quên, khi từ chối
rất nhiều cơ hội ăn bàn của đội chủ nhà Portsmouth

Trong một trận đấu mà hầu hết những cơ hội nguy hiểm đều thuộc về đội chủ nhà Portsmouth, thủ môn Joe Hart đã có một ngày làm việc vô cùng vất vả. Anh phải đối mặt với rất nhiều những pha dứt điểm nguy hiểm từ các cầu thủ đối phương. Rất nhiều lần thủ môn này đã phải trổ hết tài năng, và một trong số đó đã được bình chọn là pha cứu thua ngoạn mục nhất vòng 13 vừa qua. Đó là tình huống băng lên của hậu vệ Glen Johnson bên phía Portsmouth, cựu cầu thủ Chelsea đã tung ra một pha dứt điểm rất mạnh và hiểm hóc, Joe Hart chỉ kịp vung tay chạm khẽ vào bóng, nhưng chừng đó cũng đủ để đẩy trái bóng chạm qua xà ngang trước khi đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của các CĐV trên sân Fratton Park.
 
tuyển Anh mà không dự EURO 08 thì quả thật lãng tiếc...
Đội hình rất đẹp, có lẽ EURO 08 là giải đấu quốc tế gần như là cuối cùng cho đội hình đẹp nhiều sao của tuyển Anh, vì đến WC 2010 thì những Gerald,Lampard,Owen,... cũng độ 30 rồi, oải lắm,
 
mới tầm 28,29 thoai,mà Anh khó có cơ bật lém,phải thắng Croatia mà Nga hòa isarel cũng khó :(
em thấy phí mỗi Becks thui ,chắc đây là giải đấu cuối cùng của Becks ròy :((
 
Rooney trông chờ Israel
Wayne Rooney cho biết anh rất hi vọng Israel sẽ gây rất nhiều khó khăn cho ĐT Nga trong trận đấu quyết định “số phận” của những chú sư tử Anh.


Mặc dù Rooney không thể thi đấu cho ĐT Anh vào tuần tới với Croatia vì bị chấn thương mắt cá chân, nhưng anh rất hi vọng trận đấu giữa Israel và Nga đêm nay sẽ kết thúc với một kết quả có lợi cho đội bóng của mình.

ĐT Anh gần như chắc chắn sẽ bị loại nếu như Nga đánh bại Israel, vì thế trận đấu này được rất nhiều NHM quan tâm, đặc biệt là những CĐV của ĐT Anh, nơi quy tụ rất nhiều các tài năng của bóng đá thế giới.

Vì thế, Rooney chắc chắn sẽ xem trực tiếp trận đấu này và anh hi vọng rằng mình sẽ có thể nở một nụ cười khi trận đấu quan trọng như vậy kết thúc.

“Tôi thích xem những trận cầu căng thẳng, đặc biệt như là trận đấu này”, cầu thủ của MU phát biểu trên Sport magazine.

“Đó là một trận đấu quan trọng không những của ĐT Nga mà còn là của ĐT Anh, nhưng nó nằm ngoài tầm tay của chúng tôi, nên có lẽ tôi và các đồng đội chỉ cầu mong các cầu thủ Israel thi đấu tốt mà thôi”.

“Tôi thích xem những trận đấu nơi mà những đội bóng mạnh dễ bị mất điểm, ví dụ như trận đấu giữa Arsenal – Chelsea vào cuối mùa giải chẳng hạn”, Rooney vừa cười vừa nói.

----------

gửi Linh:Becks à, ừ phí đời thật, World Cup lẫn EURO không được cái cup nào, kể cũng phí tài,

----------

gửi Linh:Becks à, ừ phí đời thật, World Cup lẫn EURO không được cái cup nào, kể cũng phí tài,
 
Mất nốt Owen, tuyển Anh gặp khó trăm bề13:33 17/11/2007

HLV Steve McClaren đã tỏ ra vô cùng thất vọng khi tiền đạo chủ lực Michael Owen dính chấn thương trong trận giao hữu với Áo. Như vậy cầu thủ của Newcastle sẽ không thể tiếp tục ra sân gặp Croatia ngày thứ tư.

ĐT Anh đã giành chiến thắng 1-0 ngay tại thủ đô Vienna bằng bàn thắng của Peter Crouch, nhưng thật không may Owen lại bị dính chấn thương bắp đùi và phải nghỉ thi đấu trong một tháng tới.

Mất cả Owen, ĐT Anh gặp khó đủ bề

Vào đêm nay, Israel sẽ chạm trán ĐT Nga và nếu Hiddink dẫn dắt các học trò vượt qua thử thách ở Tel Aviv thì tương lai của tuyển Anh sẽ rất mịt mờ. Chấn thương của Owen càng làm cho mọi chuyện thêm khó khăn với McClaren.
Đứng trước tình cảnh ngày càng thiếu hụt lực lượng khi Rooney chấn thương còn Terry đang hồi phục chậm chạp, dường như tất cả đang chống lại họ. “Thật sự là một mất mát to lớn,” McClaren phát biểu.
“Chấn thương là một phần của bóng đá, và thật đáng thất vọng là nó lại xảy đến với chúng tôi. ĐT Anh cần phải thắng ở trận đấu ngày thứ tư, chúng tôi sẽ ra sân với niềm tin dù đang thiếu đi nhiều trụ cột.”
HLV ĐT Anh đã kêu gọi đội bóng của mình nêu cao tinh thần bất khuất của những chú sư tử trong hoàn cành khó khăn.
“Chúng tôi đã chơi với tinh thần rất cao ở trận đấu vừa qua để mang về niềm vui cho hơn 4000 cổ động viên đi theo đội bóng. Cần phải phát huy điều đó trong trận đấu tới.”

“Toàn đội đã làm việc chăm chỉ, bây giờ chúng tôi sẽ chờ đợi. Tôi không lo lắng gì về tương lai của mình ở thời điểm hiện tại, mà tất cả mọi suy nghĩ đang hướng về trận đấu ngày thứ tư.”

Đúng là thật khó xử cho McClaren khi trong tình cảnh này ông cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Tất cả đều phải trông chờ vào vận may của ĐT Anh mà thôi.
 
:-? Croat vào rồi còn gì? :-?
Mà như Is sờ ra el cũng bị loại ồi vẫn căng trym ra đá với Nga :-?
Biết đâu đấy 8->
 
Hê , tuyển Anh đang hưng phấn sau quả Nga gục .
Chắc trận Cro - Anh kịch bản như trận Áo Anh thôi mà
Becks tạt cho Crouch lấy đầu dí bóng vào lưới
Thế thôi, chứ 1 tỷ của mấy ông bên Nga chẳng giúp cho Croatia
đá hay hơn ở Wembley đâu
 
làm gì đến tỉ:)) có "mỗi" 4 cái Mẹt
Nhưng mà nếu có 1 tỉ USD tiền thưởng thật thì ko bít thế nào đâu, thời đại CNhóa - HĐhóa:))
 
Rio bị treo giò có đá đâu:| mất nguyên cặp trung vệ và cặp tiền đạo:|
 
Ôi thôi tạm biệt đội tuyển Anh,đành ngồi xem EURO 08
Và cũng tạm biệt Mc Claren,
Thật lãng phí cho tuyển Anh với đội ngũ cầu thủ như hiện nay
mà không vào Ơ rô thì phí đời, World Cup đã chẳng ra cái gì rồi
xem chừng bóng đá Anh những năm gần đây vô duyên quá mất
thôi..không biết tại ai đây...??tại cầu thủ??..tại HLV....?
 
Back
Bên trên