Premiership

Năm nay Liv k vô đik anh em lôi thằng Vanh ra cut trym >:) Luk ấy đừng kêu ca phàn nàn là k có quyền làm bố:">

Man C ứng cử viên tiềm ẩn cho chức vô đik :">
Trym thì ko có nhiều mà ai cũng dọa cắt :-< ... chết thật :-ss
vào đây ... chiến hết >:/ <~~ hố hố vừa học đc cái smile này của a Bình :">
 
Portsmouth sắp có Anelka
Thi đấu nổi bật trong màu áo Bolton trong 3 trận đầu tiên của đội bóng này tại Premiership 07/08, tiền đạo người Pháp đang là mục tiêu theo đuổi của nhiều CLB tại giải đấu này. Portsmouth đang là đội bóng dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Anelka.

Cicinho + 27 triệu USD = Robben?
Mất quá nhiều thời gian trong thương vụ mua Alves mà vẫn chưa đi đến đâu. Trong khi đó, chỉ còn 1 tuần nữa là thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ đóng cửa. Bởi vậy, Chelsea đang hướng tới một mục tiêu khác có vẻ dễ mua hơn: Cicinho.

Martin Jol vẫn yên vị ở Tottenham
Gần đây, đã có nhiều tin đồn cho rằng chiếc ghế của HLV Martin Jol của Tottenham sẽ mau chóng được thay bởi người đồng nghiệp của ông ở đội bóng TBN Sevilla. Nhưng CLB này đã cho biết HLV Juande Ramos của họ sẽ không về với sân White Hart Lane.
 
Cicinho + 27 triệu USD = Robben?
Mất quá nhiều thời gian trong thương vụ mua Alves mà vẫn chưa đi đến đâu. Trong khi đó, chỉ còn 1 tuần nữa là thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ đóng cửa. Bởi vậy, Chelsea đang hướng tới một mục tiêu khác có vẻ dễ mua hơn: Cicinho.
Robben chính thức về Real, Cicinho chính thức về Roma :)) Báo chí chậm chp quá =))
 
Chelsea tậu người hùng Champions League của Barca

Tạm quên Alves đắt giá, đại gia thành London quyết làm một phép thử bên hành lang phải, bằng việc mua cầu thủ đã ghi bàn giúp Barca đoạt chức vô địch châu Âu 2006.
Theo tờ AS, Chelsea sẽ phải trả đội bóng xứ Catalan 5,5 triệu euro để có được Juliano Belletti. Thương vụ tậu hậu vệ 31 tuổi cho thấy nhà cựu vô địch Anh quốc bắt đầu thể hiện thái độ "ngãng ra" đối với Daniel Alves - cầu thủ mà Sevilla đang ngoan cố đòi hẳn 40 triệu.

Theo giới chuyên môn, so với Alves, Belletti không phải là phương án tối ưu cho Chelsea, thậm chí còn chưa chắc hơn được Ferreira hay Johnson. Vì thế, rất có thể 5,5 triệu euro sẽ không phải là khoản đầu tư dài hạn.

Trong trận chung kết Champions League 2006, Belletti đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Barca, trước Arsenal, sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Mùa giải trước, lão tướng người Brazil chỉ được chơi 13 trận tại Liga.

:-<
 
báo nó viết phải thêm thắt từ ngữ cho sinh động chứ [-( vs cả nếu ông có 10 tỉ USD thì ông có sẵn sàng bỏ ra 1 tỉ để mua 1 cái kẹo mút ko [-x
 
HLV của Bolton vừa lo rèn quân vừa lo mất cầu thủ
HLV Sammy Lee của Bolton hiện nay đang rất lo ngại trước những tin đồn về khả năng ra đi của hai tiền đạo trụ cột: Nicolas Anelka và El Hadji Diouf, bởi trước tình thế này ông cảm thấy mình hoàn toàn bất lực.
 
có tin Lehmann dính chấn thương nghỉ 2 tháng:(:)((X( trong cái tin đấy có câu Wenger hy vọng anh sớm quay trở lại=))

nghe bảo trận Eng-Ger anh í lại làm 1 phát nữa=))

:(:)(:)((
 
trước đây em vẫn hay bảo bọn nhà báo là lũ bốc phét
nhưng giờ em đã hiểu: không bốc phét thì chẳng có gì mà viết cả
mình cũng đang trên đường trở thằng 1 thằng bốc phét

Trước vòng 4 Premiership: không chỉ vì điểm số!

Các đội bóng đều đã sẵn sàng cho vòng đấu này. Tất nhiên, mục tiêu trước nhất phải là số điểm tuyệt đối, nhưng với một số CLB, vòng đấu này không chỉ để giành thêm 3 điểm, mà còn là để khẳng định sức mạnh thực sự của mình và củng cố niềm tin nơi NHM.


Trước hết, đó là ĐKVĐ Manchester United. Với hàng tiền vệ hiện tại, Quỷ đỏ thành Manchester luôn tạo được sức ép lên khu vực cấm địa của các đối thủ, từ Reading, Portsmouth cho đến Manchester City - đội đang dẫn đầu giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thực sự thành công trong việc hoàn thành mục tiêu cuối cùng của những đường lên bóng: sút tung lưới đối phương.

Đó là do cuộc khủng hoảng trên hàng công của họ hiện nay. Wayne Rooney chưa kịp toả sáng ở mùa giải mới đã phải nghỉ thi đấu trong 2 tháng tới bởi chấn thương. Chân sút chủ lực của họ mùa bóng trước, Cristiano Ronaldo cũng bị treo giò 3 trận bởi chiếc thẻ đỏ ngay từ trận gặp Portsmouth ở vòng đấu thứ 2. Hai tân binh Carlos Tevez và Luis Nani dù vẫn hoạt động rất tích cực trên hàng tấn công, nhưng cũng chưa một lần dứt điểm trúng đích.

Sau 3 vòng đấu, rõ ràng vị trí thứ 16 trên BXH hiện tại không đủ làm hài lòng các CĐV cũng như bản thân các cầu thủ ManU. Do đó, trong trận gặp Tottenham tới đây tại thánh địa Old Trafford sẽ là một cơ hội nữa để các học trò của HLV Ferguson có được một chiến thắng đầu tiên, và quan trọng hơn hết để tìm lại cảm giác chiến thắng để củng cố lại niềm tin của bản thân cũng như nơi NHM.

Trong chuyến hành quân đến Old Trafford ở vòng đấu thứ tư này, các cầu thủ Tottenham không chỉ chịu áp lực từ đội chủ nhà, mà ngay bản thân các cầu thủ cũng như HLV cũng phải chịu một sức ép từ sự kì vọng của BLĐ đội bóng cũng như CĐV của họ.

Với những lần về đích ở vị trí thứ 5 sau 2 mùa giải trước - một thành tích không phải quá tệ, thêm vào đó là HLV Martin Jol đã được BLĐ hỗ trợ nhiệt tình trong mùa chuyển nhượng mùa hè vừa qua bằng khoản ngân sách 80 triệu USD, nên sức ép chiến thắng đối với họ ở mùa này là không hề nhỏ. Thời gian gần đây, vị chủ tịch của Tottenham, Daniel Levy đã công khai nói về tham vọng của mình là muốn đội bóng lọt vào top 4 đội dẫn đầu Premiership để có một suất tham dự Champions League mùa sau.

Áp lực đã giảm bớt đối với các cầu thủ Spur sau chiến thắng 4-0 trước Derby County, nhưng vẫn chưa đối với HLV Martin Jol. Gần đây khi HLV của Sevilla, Juande Ramos đã từ chối không về nhận vị trí dẫn dắt Tottenham thì Martin Jol mới có thể yên vị tại đội bóng này. Và vị chủ tịch Daniel Levy đã lên tiếng vẫn ủng hộ vị HLV người Hà Lan này. Tuy nhiên không phải vì thế mà ông đã có thể an tâm, bởi mục tiêu “top 4” là không hề dễ dàng. Và để có thể hoàn thành mục tiêu cao nhất đó, cũng như để đáp lại sự tin tưởng của vị chủ tịch Levy dành cho mình, có lẽ một chiến thắng trước nhà ĐKVĐ chính là lời đáp ấn tượng nhất của HLV Martin Jol.

Một trận cầu đáng chú ý nữa là cuộc chạm trán giữa các Pháo thủ Arsenal và Manchester City. Đây là trận đấu mà hai đội đều muốn giành chiến thắng để khẳng định chính mình. Các cầu thủ trẻ của HLV Arsene Wenger vẫn còn cần thể hiện mình nhiều hơn nữa để tạo dựng một niềm tin vững chắc nơi NHM. Bởi sau sự ra đi của tiền đạo đội trưởng Thierry Henry, vẫn còn đó rất nhiều hồ nghi về khả năng giành chiến thắng của Arsenal. Và một chiến thắng trước một Manchester City hiện đang vững vàng ở ngôi đầu sẽ là một bằng chứng xác đáng cho sức mạnh của các Pháo thủ.

Còn đối với đoàn quân của HLV Eriksson, họ đã thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận ngay từ trước khi Premiership 07/08 khởi tranh. Đó là việc cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trở thành chủ tịch mới của đội bóng. Đó là việc cựu HLV ĐT Anh Sven Goran Eriksson về dẫn dắt một CLB Anh. Đó là việc vị HLV người Thuỵ Điển này tuyển quân mà không cần trực tiếp xem họ thi đấu.... Trước những hoài nghi cũng như sự tò mò của dư luận, Manchester City đã liên tiếp giành những chiến thắng thuyết phục sau cả 3 vòng đấu. Và để chứng minh vị trí hiện nay không phải là do “phong độ nhất thời”, HLV Eriksson cùng các cầu thủ Man Xanh sẽ quyết tâm hạ gục các Pháo thủ ngay tại Emirates để khẳng định họ là một thế lực mới của Premiership 07/08.

Và đội bóng “thê thảm” nhất hiện nay của Premier League – Bolton cũng đang chịu nhiều sức ép. Vẫn được đánh giá là đối thủ mạnh của giải Ngoại hạng nhưng Bolton đã có một khởi đầu quá tệ: thua liền 3 trận đầu tiên. Đang đau đầu tìm cách cải thiện kết quả thi đấu của đội bóng, thì HLV Sammy Lee lại phải đón nhận thêm một mối lo khác, đó là khả năng ra đi của các cầu thủ trụ cột Nicolas Anelka, El Hadji Diouf và tiền vệ Abdoulaye Faye.

Tiền đạo người Pháp Anelka đang nuôi mộng được chơi bóng ở Champions League (điều mà Bolton không thể đem lại cho anh) sẽ ra đi trong một ngày không xa. Nhưng nếu như HLV Sammy Lee có thể tìm cách vực dậy trở lại phong độ của Bolton, thì tiền đạo người Senegal Diouf có thể sẽ ở lại. Bởi điều khiến anh nghĩ chuyện ra đi chính là sự thiếu tham vọng giành chiến thắng của đội bóng. Và trận đấu tới đây với Reading sẽ là cơ hội để Bolton có được chiến thắng đầu tiên qua đó có thể trấn an niềm tin của các cầu thủ, cũng như những fan hâm mộ.

Một số trận cầu đáng chú ý khác nữa của vòng 4 này là cặp đấu Sunderland – Liverpool, Chelsea – Portsmouth. Đây sẽ là cơ hội để Liverpool và Chelsea duy trì lợi thế về điểm số trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch: Manchester United. Một vòng đấu mới hứa hẹn nhiều hấp dẫn của Premiership 07/08.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
MU đã gây thất vọng lớn
đó có lẽ là điều hoàn toàn bình thường đầu mùa bóng
mong rằng trận sau MU sẽ chơi tốt hơn
 
Back
Bên trên