Premiership

may nhá. xem trận này sướng vãi lúa. Tot kinh vật, ngang ngửa MU. :-ss:-ss
 
phù!!!!!
cuối cùng MU đã thắng trận đầu tiên
he he:D
bàn thắng của Nani cũng rất đẹp
tuy không thuyết phục và có phần may mắn nhưng thắng là thắng:D
 
:-<

Tot có mấy quả phí quá:-<

MU may vật, hòa:|

Nhưng dù sao cũng chuk mừng 3 điểm dầu tiên trên sân nhà 8-> \:d/
 
Tuy rằng M.U thắng nhưng có đến năm sau mới đuổi được LIVERPOOL =))=))
Chắc Fer năm nay nhử độ để mong LIVERPOOl nhường cho cai cup C1 :)):))
 
Nhớ em là fan MU thì sao 8->

Vứt Chel đi đâu:-w

Somewhere at the top 8->
 
Tuy rằng M.U thắng nhưng có đến năm sau mới đuổi được LIVERPOOL =))=))
Chắc Fer năm nay nhử độ để mong LIVERPOOl nhường cho cai cup C1 :)):))

Nếu cứ nói như ông em thì năm sau đến 19 thằng ngang hàng với Liv :))

Còn muốn nói MU đuổi kịp Liv thì may mắn lắm phải chờ 17 năm nữa
 
Tổng hợp vòng 4 Premiership: Vẫn còn nhiều mối lo

Premiership vòng 4 đã khép lại với chiến thắng của cả 4 đại gia, nhưng ở cái thời mà khái niệm ăn no mặc ấm đã được thay bằng ăn ngon mặc đẹp thì đôi khi đối với 1 trái tim biết trăn trở cùng vận mệnh của đội bóng con cưng thì chiến thắng thôi là chưa đủ, mà quan trọng, bạn phải thắng như thế nào…

Trước khi đi vào 1 điều gì đó cụ thể hơn, chúng ta cùng điểm qua kết quả của các cặp đấu đáng chú ý.

Sau trận hoà kém may mắn trước Chelsea, các cầu thủ Liverpool có cơ hội giành trọn vẹn 3 điểm khi chỉ phải đến làm khách trên sân The Light của tân binh Sunderland và như một động thái nhằm cụ thể hoá khát vọng của mình, Rafa Benitez cho Quỷ đỏ vùng Merseyside thi đấu với cùng lúc 3 tiền đạo thực thụ - Babel, Torres và Voronin.

Trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, Liverpool không khó khăn trong việc áp đặt thế trận, tuy nhiên mọi nỗ lực của họ đều bị cản phá bởi một lối chơi có kỷ luật của Sunderland. Mặc dù vậy trước thế công như vũ bão của đối phương, rốt cuộc Sunderland cũng ngã gục trước cú sút như kẻ chỉ của Momo Sissoko. Bàn thắng của Sissoko không chỉ mang ý nghĩa giúp Liverpool có được lợi thế dẫn bàn mà quan trọng, nó còn giúp tiền vệ người Pháp này thoát khỏi cơn khát bàn thắng kéo dài trong suốt 2 năm trời.

Bước sang hiệp 2 mọi chuyện gần như đã nằm trong tầm kiểm soát của Liverpool, đoàn quân đỏ của Benitez ung dung điều khiển thế trận và tất yếu có thêm bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Thắng trận, Liverpool tiếp tục duy trì mạch bất bại, còn Sunderland có thêm 1 bài test vô cùng bổ ích.

Ở 1 trận đấu khác, Man City hành quân đến Emirates với mục tiêu tiếp tục duy trì chuỗi trận ấn tượng của mình, dù rằng đối thủ của họ - Arsenal cũng đang rất cần tới 1 chiến thắng. Trận đấu diễn ra khá sôi nổi với những pha ăn miếng trả miếng của cả 2 đội, bên phía Man xanh, sự xuất sắc của thủ thành Kasper Schmeichel có thể coi là chỗ dựa vững chắc nơi hàng thủ, con trai của huyền thoại Peter Schmeichel đã có 1 trận đấu đáng nhớ khi anh từ chối hầu hết những nỗ lực của hàng công Arsenal, bao gồm cả quả penalty của Van Persie.

Mặc dù vậy sức của Kasper cũng có giới hạn và thật không quá bất ngờ khi C.Fabregas làm được điều mà các đồng đội của anh đang tìm kiếm – đó chính là ghi bàn. Thắng trận 1-0, hiện tượng Man City đã chính thức được giải mã, nhưng dù sao các học trò của Sven-Goran Erikkson vẫn có thể tự hào vì họ đã chơi 1 trận đấu thực sự có cá tính riêng.

Trái với màn trình diễn ấn tượng của 2 đại gia Arsenal và Liverpool, Chelsea của Jose Mourinho đã thể hiện 1 gương mặt khá nhạt nhoà trong trận đấu với Portsmouth trên sân nhà Stamford Bridge. Lối chơi của Chelsea trong trận đấu này không có nhiều khác biệt so với trận hoà may mắn với Liverpool ở vòng đấu trước, các học trò của Mourinho gặp khá nhiều bế tắc trong tấn công nhưng rất may cho họ, pha bắt bóng không chắc tay của David James đã tặng cho Chelsea 1 bàn thắng, giúp The Blues có được trọn vẹn 3 điểm sau 1 trận cầu không thực sự thuyết phục.

Tâm điểm của loạt trận vòng này đổ dồn vào sân vận động Old Trafford – nơi MU đang nỗ lực lên dây cót để cố gắng tìm kiếm 1 trận thắng đầu tiên trong mùa giải mới trước đối thủ Tottenham.

Lực lượng thiếu hụt khá nghiêm trọng, Sir Alex quả thực không có nhiều lựa chọn trong đội hình xuất phát, Tevez vẫn đã cắm và nhận đựơc sự hỗ trợ từ Nani, Scholes và Ryan Giggs. Tuy chưa thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất nhưng Sir Alex vẫn muốn cho MU tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên để chớp lấy thời cơ bất kỳ khi nào có thể.

Tuy nhiên cách chơi phòng ngự của Tottenham thực sự ấn tượng, ông Martin Jol đã chỉ đạo hàng thủ của Spur lập ra 1 bức tường nhiều tầng để có luôn có được sự chủ động trước lối chơi tấn công của MU. Trong 45 phút đầu hiệp 1, quả thực MU gặp vô số những khó khăn đến từ lối chơi phòng ngự này của đối thủ, Quỷ đỏ gần như bế tắc trong nhiệm vụ bắn phá khung thành của Robinson.

Nani là cầu thủ hoạt động tích cực nhất bên phía MU nhưng lối chơi của anh chưa có điểm gì đặc biệt ngoài việc dập khuôn y hệt đàn anh Cris Ronaldo, trong khi đó Carlos Tevez ngày càng thể hiện mình hoàn toàn không phù hợp với vị trí tiền đạo mũi nhọn, anh hoạt động khá tích cực nhưng vẫn ở trong tình trạng đói bóng.

Hiệp 1 kết thúc mà không có nhiều kịch tính xảy ra, bước sang hiệp 2 Tottenham vẫn duy trì lối đá chắn chắn bên phần sân nhà và bắt đầu có những pha phản công nguy hiểm. Có thể nói rằng hàng thủ của MU trong trận đấu này chơi không được tốt, đã không dưới 1 lần sự thiếu tập trung của Rio Ferdinand suýt chút nữa khiến MU phải trả giá, rất may là thần may mắn không đứng về phía Tottenham khi 2 tình huống uy hiếp khung thành của Berbatov đều bị chặn đứng ngay trên vạch vôi (trong đó có 1 tình huống gây tranh cãi khi Spur cho rằng Wes Brown đã dùng tay cản bóng).

Ngoảnh mặt với Spur, nhưng thần may mắn lại để mắt tới MU, cú sút của Nani có lực rất tốt và độ hiểm hóc cần thiết nhưng trong tình huống đó lẽ ra Paul Robinson còn có thể làm tốt hơn như vậy. Tưởng chừng sau khi cởi bỏ được gánh nặng về bàn thắng MU sẽ chơi tưng bừng hơn ở những phút còn lại nhưng rốt cuộc mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại.

Tottenham vẫn duy trì rất tốt các pha tấn công của mình nhưng các pha dứt điểm của đội khách đều thiếu đi 1 chút chính xác và may mắn để có thể trở thành bàn thắng. Thắng tối thiểu 1-0, MU đã có thắng lợi đầu tiên tại Premiership nhưng với phong độ hiện tại, sẽ rất khó cho Sir Alex nếu đội bóng của ông chạm trán 1 đối thủ tầm cỡ hơn.

Ở những trận đấu còn lại, tân binh Derby lập 1 cú hat-trick buồn khi tiếp tục chịu thua đội khách Birmingham ngay trên sân nhà, Bolton sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp đã tìm được 3 điểm đầu tiên khi có thắng lợi 3 sao trước đội khách Reading.

Như vậy sau vòng đấu này, Chelsea đã vươn lên ngôi vị số 1 trên BXH với 10 điểm, Man City tụt xuống thứ 2. Quỷ đỏ Liverpool với thắng lợi 2-0 trước Sunderland đã có mặt ở vị trí thứ 4 trên BXH và vẫn còn 1 trận chưa đấu, ĐKVĐ MU nhảy vọt từ vị trí thứ 19 lên vị trí thứ 10 trên BXH.
 
MU trụ hạng roài ah :-s Chuk mừng .
Bây h có phấn đấu cái Intertoto nhá :-j

Mùa này Liv chọi Chel là đủ thú vị roài :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trông vậy thôi chứ Arsenal năm nay may lắm
Anh có thấy họ toàn ghi bàn vào phút cuối ko
Vừa coi là may, vùa coi la đẳng cấp:D
 
Back
Bên trên