Premiership

thì cứ nhồi tiền vào mồm nó lắm ròi lại đổ lỗi cho áp lực đê :))
 
nói về khoản đổ tội thì còn xem ai đổ tội giỏi hơn

cú thế này có khi cho Park đá còn hay hơn Nani
 
Một cầu thủ mới về, sẽ có hai trg hợp: năm đầu tiên phất luôn (kiểu Robben) và giảm dần :(( trg hợp 2 là năm đầu chật vật, các năm sau toả sáng (kiểu Droba nhể) Kiểu quái gì thì vẫn có ích nhể:D

Thôi thế cất thằng Nani vào tủ lạnh để năm sau nó đá thật cool nhá ;)

:-h Nani
 
thực ra còn 1 kiểu nữa: đá ngu và ngu luôn
hi vọng thăng này không thế
nhưng nếu cứ đá mãi không khôn thì biến
 
còn chờ xem HLV có đổ tội không đã ấy mà :))

Tổng hợp vòng 1 Premiership: Bữa tiệc thiếu gia vị

Chắc hẳn không ít người hâm mộ chờ đợi tứ đại gia Premiership sau một kỳ mua sắm rầm rộ sẽ đãi khán giả một bữa tiệc bóng đá thực sự, để thoả nỗi mong chờ sau gần 3 tháng mòn mỏi chờ đợi Premiership khởi tranh. Thế nhưng bữa tiệc mà các CĐV chờ đợi đã thiểu hẳn một vị gia cần thiết nhất.

Không quá mơ hồ khi hi vọng vào khả năng tứ đại gia sẽ cống hiến cho người hâm mộ của họ một bữa tiệc thật thịnh soạn trong ngày đầu ra quân, cả Liverpool, Arsenal, Chelsea và MU đều gặp những món ăn dễ nuốt, vấn đề là họ sẽ “xào nấu” món ăn của mình như thế nào, tuy nhiên thật đáng tiếc là cả 4 đại gia đều trình làng một lối chơi chưa thực sự thuyết phục, đặc biệt là Quỷ đỏ MU.

Liverpool là đại gia lãnh ấn tiên phong trong ngày khai mạc, đây có thể được coi là một sự sắp xếp hoàn hảo vì Quỷ đỏ vùng Merseyside là đội bóng được chú ý nhiều nhất trước thềm Premiership. Benitez đã bỏ ra một số tiền không tưởng để biến The Kop từ một đội bóng chỉ mạnh phòng thủ giờ đây đã trở thành một chiến binh hoàn hảo - tất nhiên là trên lý thuyết.

Và lý thuyết vốn ít khi đồng hành với thực tế, Liverpool thi đấu khá bế tắc trên sân Villa Park của chủ nhà Aston Villa trong khoảng 30 phút đầu tiên của hiệp 1, bộ đôi tiền đạo Torres và D.Kuyt chưa thể hiện được sự ăn ý cần thiết trong khi đó hàng tiền vệ dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Steven Gerrard cũng chỉ chơi ở mức trung bình.

Rất may cho thày trò Benitez là họ vẫn có được bàn thắng mở tỷ số ngay trong hiệp 1, pha làm bàn tuy mang nhiều dấu ấn của thần may mắn (Laursen tự đưa bóng về lưới nhà) nhưng cũng phải nhận thấy pha đỡ bóng thoát người của Torres thật sự rất hoàn hảo.

Bước sang hiệp 2, lối chơi tấn công của Liverpool cũng chưa có dấu hiệu khởi sắc, hàng tiền vệ của đội khách thi đấu không rõ đường nét khiến 2 tiền đạo dù đã cố gắng tạo ra sự liên hệ với tuyến dưới nhưng cũng bất lực để thể trận rơi vào trạng thái nhàm chán. Nhưng rất may cho khán giả trên sân Villa Park là kể từ sau khi G.Barry sút thành công quả phạt đền giúp chủ nhà Aston Villa cân bằng tỉ số thì trận đấu đã có phần sôi nổi hơn khá nhiều.

Không thể để mất điểm trong ngày mai khạc, Liverpool cố gắng dồn lên tấn công, Benitez gần như cùng 1 lúc thay liền 2 tân binh Ryan Babel và Voronin vào sân để tăng cường khả năng công phá của hàng tiền đạo, hàng loạt các cơ hội đã được tạo ra về phía khung thành thủ môn Taylor nhưng rất tiếc bàn thắng vẫn không đến.

Mọi chuyện tưởng chừng đã an bài thì đúng vào thời điểm quan trọng nhất, tiền đạo đội trưởng Steven Gerrard đã mang về một chiến thắng rất có ý nghĩa cho đội nhà sau cú sút phạt không thể cản phá ở phút 87. Cú sút phạt của Gerrard chắn chắn sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất Premiership vòng đấu này, nhưng quan trọng hơn cả, đó là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của đội chủ nhà giúp Liverpool có một khởi đầu hoàn hảo tuy chưa thực sự thuyết phục.

Sau trận thắng sát nút của đại gia đầu tiên, người hâm mộ tiếp tục hướng sự chú ý sang ngày thi đấu thứ 2 với hi vọng được chứng kiến thêm nhiều trận cầu đẹp mắt, và hi vọng tạm thời dồn vào trận derby thủ đô London giữa Arsenal và Fulham, mặc dù vậy các CĐV cũng sớm phải thất vọng về màn trình diễn nhạt nhoà của Thần công.

Bầu không khí rực lửa trên sân Emirates của chủ nhà Arsenal đã ngay lập tức bị lắng xuống chỉ sau vỏn vẹn 50 giây thi đấu, không hiểu muốn gây ấn tượng trong ngày khai mạc hay cảm thấy bầu không khí còn chưa được sôi động, thủ thành Jens Lehmann đã có 1 pha tấu hài không đúng lúc giúp đội khách Fulham vươn lên dẫn trước từ rất sớm.

Bị thủng lưới quá sớm, các học trò của Arsene Wenger buộc phải dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ tuy nhiên mọi nỗ lực của các Pháo thủ đều trở nên vô nghĩa khi hàng công của họ thiếu hẳn một cầu thủ có thể dẫn dắt lối chơi. Nếu như trước kia mọi đường lên bóng của Arsenal đều qua chân đội trưởng Thierry Henry thì trong trận đấu này, bóng được phân phối đến tất cả các cầu thủ tham gia tấn công nhưng rất tiếc là hiệu quả luôn duy trì ở mức độ rất thấp.

Thế trận ép sân của Arsenal diễn ra trong suốt 80 phút của trận đấu, các Pháo thủ cứ thi nhau bắn phá nhưng đều bị chặn đứng trước bức tường dày đặc của đội khách, tuy thi đấu ép sân nhưng Arsenal cũng không dám dồn toàn bộ đội hình lên vì Fulham luôn có được những tình huống phản công khá nguy hiểm và nếu đội khách có một chân sút tốt hơn có lẽ họ đã có thêm ít nhất 1 bàn thắng.

Tưởng chừng Arsenal sẽ chịu 1 trận thua mất mặt ngay trong ngày đầu ra quân thì may mắn đã mỉm cười với họ ở đúng những phút cuối cùng, pha phạm lỗi của Queudrue đã mang lại một quả penalty cho Arsenal và Van Persie đã không mắc một sai lầm nào trên chấm 11 mét.

1 trận hoà trên sân Emirates đã là thành công đối với Fulham, chính vì vậy các học trò của Lawrie Sanchez chủ động câu giờ chờ tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Philip Dowd, tuy nhiên mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đúng vào thời khắc cuối cùng của trận đấu, tiền vệ A.Hleb đã khiến cả sân Emirates như nổ tung khi sút tung lưới Warner mang về chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Arsenal.

Thắng sát nút 2-1, Arsenal đã có một khởi đầu không tệ nhưng nếu muốn làm được một điều gì đó to lớn hơn, có lẽ thày trò Wenger còn phải cải thiện rất nhiều.

Có đôi chút thất vọng với màn trình diễn của Arsenal nhưng người hâm mộ xứ sở sương mù không có thời gian để suy tư vì ngay lập tức một đại gia khác cũng tiếp tục lâm trận – đó chính là trận đấu giữa Chelsea và đối thủ dưới cơ Birmingham. Trước khi bước vào trận đấu này chắc hẳn không ít người hâm mộ tin rằng Chelsea sẽ thắng, vấn đề là thày trò Mourinho sẽ thắng bao nhiêu, tuy nhiên những diễn biến trên sân trong suốt 90 phút thi đấu lại hoàn toàn trái ngược.

Mặc dù được đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng cũng như các tân binh khác, Birmingham đã chứng tỏ được khát vọng cũng như sự máu lửa của mình kể cả trước những đối thủ lớn như Chelsea. Thày trò Steve Bruce, hoàn toàn không e ngại gì đối thủ của mình cho dù đang chơi trên sân khách, họ thi đấu ăn miếng trả miếng một cách sòng phẳng với đối thủ.

Chính lối chơi này của Birmingham đã khiến đội chủ nhà Chelsea có đôi chút bất ngờ, thậm chí suýt chút nữa phải trả giá nếu không có pha sút bóng thần kỳ của tiền vệ Michael Essien ở phút 50 – cú sút mang về chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Chelsea. Mặc dù có được chiến thắng nhưng cũng phải thừa nhận rằng Chelsea chơi không thuyết phục trong trận đấu này, cú sút cân bằng tỉ số của Claudio Pizarro ở phút 17 lẽ ra đã có thể bị cản phá nếu anh gặp phải một thủ thành phản xạ tốt hơn.

Mặc dù vậy cái chính là Chelsea đã có 1 chiến thắng và quan trọng hơn cả, cả 3 tân binh Claudio Pizarro, Florent Malouda và Steve Sidwell đều thi đấu khá thành công (Pizarro và Malouda đã có bàn thắng còn Sidwell thì… suýt nữa có bàn thắng).

Như vậy là tứ đại gia nay chỉ còn một mình MU chưa thi đấu, cũng chính vì vậy mọi hi vọng của NHM đổ dồn vào thày trò Sir Alex Ferguson trong trận đấu với Reading tại nhà hát của những giấc mơ. MU là ĐKVĐ hơn nữa họ vừa trải qua một kỳ shopping rầm rộ không thua kém bất kỳ ai, thế nhưng màn trình diễn của những nghệ sĩ áo đỏ thành Manchester chỉ tựu chung trong 2 chữ “thất vọng”.

Xuất quân với đội hình khá lạ mắt, có lẽ Sir Alex muốn giữ những tân binh của mình cho trận đấu giữa tuần và cuối tuần tới, thế nhưng có vẻ như ông thầy người Scotland đã tính sai một bước khi không tung ra sân những cầu thủ trẻ mà thay vào đó là những đôi chân đã quá mệt mỏi, Ryan Giggs và Paul Scholes.

Lối đá của Reading trong trận đấu này không có gì đặc biệt, thậm chí các học trò của Steve Coppell còn không duy trì đựơc lối chơi áp sát như trong mùa giải trước, điều này rất thuận lợi cho các chân sút của MU thoải mái phô diễn những pha phối hợp tuy nhiên sự ì trệ, chậm chạp của Paul Scholes ở tuyến giữa cũng như khả năng gây đột biến kém cỏi của Ryan Giggs hai bên cánh khiến MU không thể tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm về khung thành của đội khách.

Paul Scholes trong trận đấu này thi đấu cực kỳ kém cỏi, chàng Hoàng tử tóc vàng này không những không thể kết hợp cùng Carrick tạo ra sự uyển chuyển ở tuyến tiền vệ mà anh còn chính là cầu thủ thường xuyên để mất bóng trong những tình huống thiếu tập trung, có thể nói rằng Scholes chính là cầu thủ thi đấu kém cỏi nhất bên phía MU trong cuộc chạm trán này.

Mặc dù vậy sự năng nổ của 2 cầu thủ trẻ, Cris Ronaldo và Wayne Rooney vẫn giúp thế công của MU luôn duy trì ở mức độ ổn định, Sir Alex đã chủ động để Ronaldo thi đấu tự do hàng tiền vệ trong khi đó Rooney cũng thường xuyên lùi sâu nhận bóng mặc dù anh chính là tiền đạo duy nhất trên sân. Tuy nhiên khi mà MU còn chưa giải quyết được bế tắc trong khâu tấn công thì Rooney bất ngờ dính một chấn thương và phải rời sân trong hiệp 2, Nani là phương án thay thế.

Sự xuất hiện của tân binh Nani ở hiệp 2 giúp các CĐV MU hi vọng vào một luồng gió mới nơi hàng công nhưng rất tiếc là nỗ lực của chàng cầu thủ trẻ này cũng chỉ dừng lại ở một vài cú sút tương đối nguy hiểm. Trận đấu trôi dần về những phút cuối mà MU vẫn chưa thể khai thông bế tắc, tuy nhiên bên cạnh lối đá bế tắc của MU chúng ta cũng phải thừa nhận rằng thủ thành của Reading, Hahnemann bắt quá chắc tay, chính sự chắc chắn của anh đã không ít lần từ chối nỗ lực của các cầu thủ tấn công bên phía đội chủ nhà.

Hoà 0-0 ngay tại nhà hát của những giấc mơ, MU gây thất vọng tràn trề trong ngày khai mạc mùa giải, thất vọng không phải vì các học trò của Sir Alex không thể ghi bàn mà thất vọng đến từ lối chơi của các nghệ sĩ áo đỏ. Sau trận đấu này ta có thể dễ dàng nhận ra những vị trí đã không còn phù hợp với khát vọng của Quỷ đỏ, phải chăng đó là Paul Scholes và Ryan Giggs – 2 cầu thủ già nua này đã không giữ được thể lực cũng như sự nhạy cảm tốt nhất trong thời điểm MU cần đến sự toả sáng của những nhân tố trẻ.

Vạn sự khởi đầu nan, hi vọng rằng ở những trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ được chứng kiến một chú Quỷ đỏ thực sự, một lối chơi đã khiến toàn bộ Premiership phải khuất phục. Kết quả vòng đấu đầu tiên có lẽ chưa phản ánh được gì nhiều phong độ thực sự của các đội bóng, nhưng thiết nghĩ nếu MU có 1 chiến thắng thì vòng 1 sẽ còn nhiều điều để nhớ hơn chăng?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nani shoot accuracy cao phết còn j:D mỗi tội có vẻ ko có đầu óc thôi:-< chuyền hỏng liên tục:|
 
cao đến đọc cả trận toàn sút ra ngoài gôn
nhưng cái quan trọng ở chỗ nó quá rờm rà, làm chậm nhịp tấn công, điều tối kị ở Premiership

Đội hình tiêu biểu vòng 1 Premiership
Sơ đồ 4-4-2

Thủ thành: Tony Warner (Fulham)
Hậu vệ: Nicky Shorey (Reading), Paul McShane (Sunderland), Ross Wallace (Sunderland), Jamie Carragher (Liverpool)
Tiền vệ: Shaun Wright-Phillips (Chelsea), Steven Gerrard (Liverpool), Elano (Manchester City), Olivier Kapo (Birmingham City)
Tiền đạo: Obafemi Martins (Newcastle United), Roque Santa Cruz (Blackburn Rovers)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rooney, Essien và Hleb dính chấn thương

Một vòng đấu đầy tâm trạng với các ông lớn của giải Ngoại hạng Anh. Giành chiến thắng nhưng cả Chelsea lẫn Arsenal đều rất lo lắng khi một số trụ cột dính chấn thương. MU không những không thắng mà Rooney nhiều khả năng phải nghỉ đấu dài ngày.
 
quả Ger sút nhụy thế lại còn, cả bàn của Quýt xuất phát từ nó chuyền :D
 
khác j` của Kuít ;)) Thg` Torres nó chỉ đá đc mỗi chân fải hay sao ế :-? quả ngon thế mà ông cố cho sang chân fải đá :-<
 
Gerrard cả trận tẻ nhạt nhưng mà lượt đầu này lại rất tẻ nhạt
~~> vào đội hình tiêu biểu là quá chuẩn \:d/
 
MU khởi đầu ko may mắn mà thôi
nghĩ lại thì chính may mắn đã quyết định chức vô đik mùa trước của MU
:-??
 
HLV Sanchez của Fulham không phục Arsenal
Sau thất bại đầu tiên trước Arsenal trên sân Emirates, HLV Lawrie Sanchez của Fulham đã lên tiếng chỉ trích các học trò của HLV Wenger rất tích cực... ngã để tìm kiếm cơ hội ghi bàn từ những quả phạt.
 
Hom qua xem trận đấy mà sướng quá chel bị liv ném bịch một phát từ trên trời xuống dưới đất :)) Nhưng mà cũng lại lo về liv họ sẽ là một đội bóng không hề đơn giản năm nay

1 năm bài viết đầu tiên trên box bóng đá \:d/<:p <:p <:p <:p <:p <:p \:d/
14-08-2006, 05:22 PM \:d/
 
Bây giờ xem lại mới thấy chả hiểu sao mấy bài hồi đấy ăn nói muối thế :))
Toàn xưng em với bác :))
Cấm có anh chị gì :))
 
Back
Bên trên