Premiership

mùa thu may áo mới...

=))


[-( ko thuộc văn bản j cả [-( thay chứ k fải may =))=))=))

Ruud Gullit chỉ trích Ballack :-w

Vị HLV từng giúp Chelsea giành chiếc Cup FA năm 1997 trong một lần hiếm hoi đăng đàn đã tuôn ra những lời phát biểu cay nghiệt nhắm vào tiền vệ ngôi sao sân Stamford Bridge.

"Ballack là cầu thủ đầu tiên nên đi khỏi Chelsea mùa này", cựu ngôi sao đã cùng tuyển Hà Lan vô địch Euro năm 1988 nói. "Cậu ấy đã đánh giá Premier League quá thấp, đã chơi một thứ bóng đá hết sức lề mề. Tôi biết, nhiều cầu thủ của Chelsea lúc này không thể không tức tối khi một người nhận mức lương thuộc dạng hàng đầu CLB mà lại chỉ có thể chơi với một phong độ kém cỏi như thế".

"Chưa hết, theo những gì tôi được biết, rất nhiều người trong CLB đã vô cùng bức xúc với việc Ballack tự ý về Munich để phẫu thuật chấn thương đầu gối, đúng vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng của mùa giải trước. Chỉ đến khi HLV Mourinho tuyên bố, cầu thủ này không còn thuộc diện bất khả xâm phạm của ông ấy nữa, tinh thần trong đội mới phấn chấn trở lại".

Sự việc Gullit nhắc đến ở trên diễn ra trong giai đoạn nước rút của mùa giải trước, khi Ballack dính chấn thương nghiêm trọng trong trận gặp Bolton ở Ngoại hạng. Cho rằng bác sĩ của đội nhà không tận tâm chăm sóc, cựu ngôi sao Bayern đã tự ý về Đức để phẫu thuật.

Sự việc đó khiến HLV Mourinho hết sức tức tối, quyết định loại anh khỏi danh sách chuẩn bị cho trận chung kết Cup FA, gặp MU. Nhằm làm dịu lòng dư luận, sân Stamford Bridge sau đó đã đưa ra thông cáo khẳng định, giữa ban huấn luyện tuyển Đức và Chelsea đã thống nhất ý kiến để Ballack về nước chữa trị chứ không phải là do anh tự quyết.

Trước những chỉ trích có phần quyết liệt của Cầu thủ xuất sắc châu Âu năm 1987 nhắm vào Ballack ở trên, Chủ tịch LĐBĐ Đức - Theo Zwanziger - đã phải lên tiếng bảo vệ "gà nhà": "Tôi tuy không phải là một HLV, nhưng theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng, bất cứ CLB nào có được một cầu thủ đẳng cấp thế giới như Ballack cũng là một điều may mắn".


thừa hơi rỗi việc đi fát biểu linh tinh:|
 
Bài post của chị Shit nếu mà hem có câu trên cùng và dưới cùng thì e đã đánh giá bài hay rồi :">
 
thế mà còn dám chê thì mới vkl chứ

Trước vòng 2 Premiership: Lửa thiêu Fratton Park

Gây thất vọng khi chỉ giành được một 1 điểm trong ngày khai mạc trước đối thủ dưới cơ Reading, MU đã khiến các CĐV nghi ngờ về khả năng thực sự của họ. Tuy nhiên 1 trận hoà chưa phải là địa ngục, trước mắt những chú Quỷ đỏ vẫn còn chặng đường dài để phấn đấu nhưng trước tiên, hãy trấn an NHM bằng cách trút mưa trên Fratton Park.


Thất vọng – đó là cảm giác đầu tiên xâm chiếm trái tim của những người hâm mộ Quỷ đỏ thành Manchester. Thất vọng về một trận hoà trước Reading ngay tại Old Trafford, thất vọng về một lối chơi thiếu lửa, thiếu sự hiệu quả của Sir Alex và cuối cùng, thất vọng vì Wayne Rooney sẽ tạm thời nói lời chia tay với sân cỏ 2 tháng trời.

Nhưng thay vì trách móc, các CĐV MU hãy biến sự thất vọng của mình thành ngọn lửa quyết tâm để cùng đồng lòng với binh đoàn Quỷ đỏ tới làm khách trên sân Fratton Park của chủ nhà Portsmouth. Do sự vắng mặt dài ngày của Wayne Rooney nên Sir Alex buộc phải đưa ra một quyết định khá liều lĩnh, đó chính là ngay lập tức tung Carlos Tevez ra sân bất chấp việc tiền đạo này vẫn cần thêm thời gian để hoà nhập và thích nghi với cuộc sống tại Manchester.

Mặc dù có một số chuyên gia bóng đá xứ sở sương mù đưa ra nhận định rằng, Sir Alex sẽ sớm hối hận về quyết định bồng bột này của mình nhưng nhìn đi cũng nên nhìn lại, liệu ông thầy người Scotland này có thể đưa ra một lựa chọn hợp lý hơn trong hoàn cảnh hiện tại? Louis Saha đã từ lâu không còn nằm trong danh sách ưa thích của “Ngài kẹo cao su”, vậy chẳng nhẽ tung ra sân 1 Ole Gunnar Solskjaer đang trong quá trình hồi phục chấn thương?

Cũng biết rằng chấn thương của Wayne Rooney là đòn giáng mạnh vào khát vọng bảo vệ thành công ngai vàng Premiership của MU nhưng biết làm thế nào khi số phận đã an bài như vậy? Bản lĩnh của một đội bóng lớn sẽ được thể hiện trong hoàn cảnh khó khăn nhất và liệu các bạn có tin MU là một đội bóng lớn?

cơn cuồng nộ của Quỷ.

Dự đoán: MU thắng 2-0.

Do 2 đại gia Arsenal và Liverpool đều bận dự vòng sơ loại Champions League (Arsenal đến làm khách trên sân của Sparta Prague còn Liverpool hành quân đến Stade Municipal gặp chủ nhà Toulouse) nên đại gia được chú ý thứ 2 sau MU chính là binh đoàn xanh, Chelsea.

Ở loạt trận này Chelsea sẽ phải rời xa cứ địa Stamford Bridge để hành quân đến Madejski làm khách của chủ nhà Reading. Chelsea giờ đây chắc hẳn vẫn đang tràn ngập trong dư vị ngọt ngào sao khi đi vào lịch sử Premiership với tư cách là đội bóng có số trận bất bại trên sân nhà cao nhất Premiership (qua mặt Liverpool), tuy nhiên nếu vẫn ngủ quên trên thiên đường thì rất có thể Reading sẽ cho họ nếm trái đắng.

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì Reading đang hừng hực khí thế sau khi xuất sắc cầm hoà MU ngay tại Old Trafford trong khi đó Chelsea phải rất vất vả mới giành thắng lợi trước tân binh Birmingham trong ngày khai mạc. Thêm vào đó Jose Mourinho đang rất lo lắng khi ông không thể đưa tiền vệ đa năng Michael Essien vào danh sách thi đấu lần này.

Tuy nhiên các CĐV Chelsea lại hoàn toàn lạc quan vào chiến thắng trong trận đấu hôm nay, sự lạc quan của họ xuất phát từ khả năng hoà nhập nhanh chóng của 3 tân binh Malouda, Claudio Pizarro và Steve Sidwell. Malouda và Claudio Pizarro đã có bàn thắng ngay ngày khai mạc, trong khi đó Sidwell đã thi đấu tốt sau khi được vào sân ở hiệp 2, cựu tiền vệ của Reading còn có 1 pha dứt điểm khá nguy hiểm suýt chút nữa đã biến thành bàn thắng.

Trong khi đó Reading lại đang chịu một số mất mát khá quan trọng, tiền đạo chủ lực Leroy Lita vẫn chưa thể ra sân do chấn thương, còn người dự bị cho anh, Dave Kitson lại đang nhận án treo giò sau pha vào bóng có ý triệt hạ đối với Patrice Evra ở trận đấu với MU. Điều này buộc HLV trưởng Steve Coppell phải sử dụng 2 cầu thủ Bobby Convey và Emerse Fae cho trận đấu hôm nay.

Cũng biết Reading đang có được hưng phấn cao nhưng liệu Chelsea có bỏ qua cơ hội bứt phá MU ngay từ giai đoạn đầu của mùa giải? Các học trò của Jose Mourinho chưa từng thua trận khi phải làm khách tại Madejski và thành tích này hoàn toàn có thể tiếp tục được kéo dài sau trận đấu này.

Dự đoán: Chelsea thắng

Ở một số trận đấu khác, tân binh Sunderland tiếp tục có cơ hội gây thêm ấn tượng sau khi đánh bại Tottenham trong ngày ra quân khi chỉ phải tiếp một tân binh khác, CLB Birmingham, trong khi đó Bolton sẽ nỗ lực hết mình để quên đi thất bại ngay trên sân nhà trước người thầy cũ trong chuyến làm khách thứ 2 đến sân của Fulham.

Man City cũng là một trong những đội bóng gây được ấn tượng mạnh trong ngày khai mạc và nếu muốn ấn tượng này được nối dài, chỉ có cách là vùi dập tân binh Derby County, còn đối với Wigan, sẽ không còn cơ hội thứ 2 để họ thoát hiểm nếu vẫn tiếp tục trình diễn một lối đá kém cỏi trước Middlesbrough trong loạt trận này.

Các trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng 2 Premiership:

Birmingham - Sunderland
Fulham - Bolton
Man City - Derby
Portsmouth - Man Utd
Reading - Chelsea
Wigan - Middlesbrough
 
Tottenham lại thua=)) nghe bảo thua toàn diện=)) thôi thì cố gắng t4 thôi:-<
 
Video clip trận Tottenham - Everton
http://www17.24h.com.vn/news.php/297/158304
Chung cuộc: Tottenham – Everton: 1- 3
Ghi bàn:
Tottenham: A.Gardner (27)
Everton: J. Lescott (3), L. Osman (37), A. Stubbs (45)

Owen đã sẵn sàng trở lại
Gần như chưa có đóng góp nào to lớn cho Newcastle cũng như ĐT Anh trong thời gian vừa qua, Thần đồng bóng đá Anh Michael Owen chắc hẳn có lý do để không hài lòng về bản thân mình. Tuy nhiên sau 1 thời gian tích cực tập luyện và điều trị chấn thương, Owen đã sẵn sàng trở lại thi đấu.
 
đầu mùa mà anh
mới đá vòng 2 thôi

Roy Keane coi thường những gã “râu quặp”

Vừa qua, HLV Roy Keane của CLB Sunderland đã có những lời phát biểu rất đáng chú ý. Theo đó, anh tỏ thái độ coi thường những cầu thủ có biểu hiện… sợ vợ và rất bất bình khi những phu nhân hay bạn gái của các cầu thủ thường xuyên gây áp lực đến những quyết định quan trọng trong sự nghiệp của chồng cũng như người yêu mình.

Theo Keane, nguyên nhân dẫn đến thất bại trong việc chiêu mộ một số cầu thủ trong mùa hè qua chính là do những cô vợ kia. Họ đã tác động không nhỏ đến với các cầu thủ mà Keane theo đuổi chỉ bởi lý do thành phố Sunderland không đủ sầm uất và thiếu thốn những khu mua sắm quần áo. Những cầu thủ được Keane “chỉ mặt đặt tên” gồm có Chris Baird, David Nugent và Leighton Baines.

“Có những cầu thủ không đồng ý chuyển đến chơi cho Sunderland, điều đó cũng chẳng sao, nhưng thật bực mình với những người quyết định không chuyển đến đây chỉ vì vợ của họ chỉ muốn được đi mua sắm tại những thành phố như Luân Đôn. Thật nực cười!”. Keane phát biểu sau khi những cầu thủ trên đã đồng ý với tất cả những điều khoản mà phía Sunderland rồi lại thay đổi quyết định ở phút trót.

"Đối với tôi, các cầu thủ phải đặt bóng đá lên hàng đầu. Họ không nhất thiết phải chuyển đến Luân Đôn hay Manchester để có được hạnh phúc, không nhất thiết phải lệ thuộc vào những cửa hiệu sang trọng và những chiếc xe hơi đắt tiền”.

“Tôi muốn được hỏi những cầu thủ một câu, sự ưu tiên hàng đầu của các anh là gì? Bóng đá, tiền bạc hay thói quen mua sắm của các bà vợ? Thật buồn là điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của họ”.

“Theo quan điểm của tôi, đó là những kẻ yếu đuối vì họ để vợ mình chi phối cuộc sống và sự nghiệp. Điều này không chỉ có ở mỗi Sunderland mà vẫn đang tồn tại ở nhiều đội bóng lớn. Tôi có thể chỉ ra đây ba cầu thủ rất nổi tiếng đã và đang bị chi phối bởi vợ và người yêu”.

“Hai năm về trước, tôi gần như đã chuyển đến chơi cho Juventus. Nhưng một số người nói với tôi rằng: “đừng có đến Turin, ở đó buồn lắm, Milano hấp dẫn hơn nhiều”. Tôi đáp lại ngay, tôi muốn đến Juve chỉ bởi những lý do xung quanh bóng đá, chứ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ lý do nào”.

“Đến khi những cầu thủ giải nghệ ở tuổi 35 hay 36, lúc đó họ thích chuyển đến Luân Đôn hay Monaco sinh sống thì tùy. Đến lúc đó, họ đã trở thành những triệu phú và có thể đi bất cứ đâu. Còn khi đang thi đấu, tốt hơn hết là đừng tỏ ra kém cỏi như thế”.
 
Chelsea điềm tĩnh trở lại 'tử địa' Madejski

Tối nay, ở lượt trận thứ hai Premiership, "The Blues" sẽ đến làm khách của Reading - nơi mùa trước đại gia thành London đã phải trải qua những giờ phút kinh hoàng. Trong khi đó, MU đang rất muốn được "rửa mặt" sau trận ra quân kém vui.

Kể từ khi giải Ngoại hạng được sáng lập năm 1992, trận Reading tiếp Chelsea (hòa 1-1) trên sân Madejski ở mùa bóng trước có lẽ là một trong những cuộc đấu kinh hoàng nhất.

Tại đó, hai thủ môn của đội khách là Petr Cech và Cudicini phải lần lượt rời sân trên cáng đến thẳng bệnh viện, sau những pha va chạm rất mạnh với các cầu thủ chủ nhà. Trong khi Cudicini may mắn hồi phục sau một vài tuần nghỉ dưỡng, thì người đồng đội của anh phải trải qua một ca phẫu thuật não và cần tới ba tháng để trở lại vận động bình thường. Hiện tại, ngôi sao tuyển Czech vẫn phải đội một chiếc mũ phòng hộ được thiết kế đặc biệt mỗi khi ra sân.

Tối nay, trở lại Madejski, đại gia thành London - trong đó, đặc biệt là thủ thành Petr Cech - rất muốn mọi chuyện sẽ dễ thở hơn so với trận đấu hồi tháng 10 năm ngoái.
 
Tổng hợp vòng 2 Premiership: Bức tranh đối lập

Trong khi Chelsea kiên cường chắt chiu từng cơ hội nhỏ để vươn tới chiến thắng trong gang tấc thì Quỷ đỏ MU lại phung phí cơ hội một cách vô tội vạ để rồi bị Portsmouth cầm chân trong nuối tiếc. Chính 2 hình ảnh đối lập trên đã tạo ra một bức tranh tương phản 2 màu xanh-đỏ, phản ánh chân thực nhất diễn biến của vòng 2 Premiership.

Lại thêm 1 ngày các đại gia ăn mừng mà thiếu vắng tiếng cười của MU, cứ địa Fratton Park tiếp tục trở thành nấm mồ chôn vùi những hi vọng của Quỷ đỏ. Lửa từ trong trái tim 11 con người khoác áo đỏ, lửa từ hàng nghìn, hàng vạn CĐV Manchester cũng không thể nung chảy ý chí sắt đá của Portsmouth. Đáng tiếc, MU đã chơi 1 hiệp đầu đầy hứng khởi, nhưng mọi chuyện lại không như ý muốn.

Quay trở lại với trận đấu, đúng với lời hứa hẹn của mình, Sir Alex tung tân binh Carlos Tevez ra sân ngay từ đầu, tuy nhiên do thiếu vắng tiền đạo nên Tevez buộc phải chơi ở vị trí trung phong mũi nhọn - một vị trí không hẳn là sở trường của cầu thủ người Argentina này. Mặc dù vậy với sự hỗ trợ của hàng tiền vệ dăng ngang gồm Scholes, Giggs, Ronaldo, Nani và Carrick, MU đã nhanh chóng áp đặt được thế trận và dồn đội chủ nhà Portsmouth vào thế co cụm.

Hệ quả của lối đá nhanh, ít chạm đã ngay lập tức phát huy khi Paul Scholes với cú sút xé toang hàng phòng ngự đối phương cùng những lời chỉ trích về phong độ trong thời gian gần đây của anh đã mang lại bàn thắng mở tỉ số cho đội khách. Một khởi đầu như mơ của thày trò Sir Alex. Ở những phút tiếp theo, MU tiếp tục duy trì lối đá đầy hứng khởi, các học trò của Fergie chủ động tấn công theo nhiều hướng nhằm chia nhỏ hàng phòng ngự của đối phương.

Lối chơi của MU trong hiệp 1 như một cỗ máy được tra đầy dầu nhớt, nó vận hành khá trơn tru khác hẳn so với lối đá bế tắc trong trận gặp Reading trước đó. Trận đấu trôi dần về những phút cuối hiệp 1 với thế trận được MU hoàn toàn kiểm soát nhưng bàn thắng vẫn chỉ dừng lại ở con số 1.

Bước sang hiệp 2, ông Harry Redknapp đã có vài sự thay đổi nhằm cân bằng thế trận, theo đó Traore được đưa vào sân thay Cranie, còn Taylor thay Pedro Mendes. Và dường như ngay lập tức sự điều chỉnh của Harry Redknapp đã phát huy tác dụng, Portsmouth dần chiếm lại thế trận, thậm chí họ còn bắt đầu tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành của Van der Sar.

Cảm thấy lối chơi của Portsmouth đang ngày càng nguy hiểm khi có sự xuất hiện của Matt Taylor, Sir Alex chủ động chỉ đạo các học trò giảm bớt nhiệt của đối phương, tuy nhiên mọi chuyện đã muộn, từ một tình huống tạt cánh của chính Matt Taylor, Benjanin Mwaruwari không hiểu từ đâu mọc ra đã bất ngờ bật cao đánh đầu tung lưới Van der Sar trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ MU, trong tình huống này thủ thành kỳ cựu người Hà Lan cũng chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Bất ngờ bị gỡ hoà, MU tiếp tục dồn lên tìm bàn thắng gia tăng cách biệt nhưng mọi nỗ lực của các cầu thủ và cả HLV trưởng Alex Ferguson (đưa O Shea vào sân phút 81 thay Giggs và Chris Eagle thay Wes Brown) đều tỏ ra vô tác dụng trước cách chơi phòng ngự đầy kỉ luật của Portsmouth. Thậm chí sau khi Muntari nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 83 MU cũng không thể tận dụng lợi thế hơn người khi chỉ đúng 2 phút sau, Cris Ronaldo mắc bẫy của hậu vệ đối phương và cũng nhận 1 thẻ đỏ. Cho đến lúc này mọi chuyện đã chấm hết.

MU lại hoà và các CĐV lại thất vọng. Ở trận đấu tiếp theo, Quỷ đỏ sẽ phải chạm trán đối thủ kị dơ Man City với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, liệu đến bao giờ MU mới có thể khiến NHM yên tâm?

Trái ngược 180 độ với màn trình diễn của những nghệ sĩ thành Manchester, Chelsea của Jose Mourinho đã xuất sắc lội ngược dòng thành công trong cuộc chiến trên sân Madejski với chủ nhà Reading.

Xuất quân với đội hình thiếu vắng Michael Essien, Mourinho buộc phải tung Sidwell vào sân ngay từ đầu nhưng sau màn kịch buồn hiệp 1, các CĐV Chelsea cảm nhận rõ ràng sự thiếu vắng của tiền vệ người Ghana. Có lẽ không một CĐV Chelsea nào muốn nhớ lại hiệp 1 trận đấu này, vì một lẽ đơn giản, Chelsea thi đấu quá vô hồn.

Đối thủ chỉ là một Reading tí hon nhưng hàng thủ của Chelsea lại tỏ ra lúng túng đến tội nghiệp, các vị trí phòng ngự liên tục mắc lỗi khiến thế công của Chelsea bị giảm sức mạnh đáng kể do một số tiền vệ phải lui về hỗ trợ phòng ngự. Mặc dù vậy Chelsea cũng không thể tránh khỏi 1 bàn thua ngay trong hiệp 1 sau sai lầm của cả hàng thủ và thủ thành Petr Cech.

Cảm thấy bất an về lối chơi của hàng phòng ngự, Mourinho đã ngay lập tức có sự điều chỉnh khi rút Carvalho và đưa Glen Johnson vào sân từ phút thứ 31. Quả thực sự có mặt của Glen đã giúp lối chơi phòng ngự của Chelsea được trơn tru hơn rất nhiều dù rằng Reading vẫn là đội bóng nắm quyền chủ động trên sân.

Bước sang hiệp 2, nhận thấy Sidwell không để lại ấn tượng, Mourinho tiếp tục có sự điều chỉnh, ông đưa John Obi Mikel vào sân thay chính Sidwell và tăng cường thêm 1 tiền đạo. Kể từ thời điểm này lối chơi tấn công của Chelsea đã mạch lạc hơn rất nhiều, nhưng cũng ít ai dám tin rằng hiệu quả lại phát huy nhanh đến vậy. Chỉ trong 3 phút từ phút 47 đến 50, lần lượt Lampard và Drogba ghi bàn thắng giúp Chelsea nhanh chóng giành lợi thế dẫn điểm.

Và một khi Chelsea đã nắm trong tay 1 chiến thắng thì rất ít đội bóng có thể đoạt lại được của họ, tất nhiên Reading cũng không phải là ngoại lệ. Ở những phút cuối của trận đấu mặc dù liên tục phát động tấn công về phía khung thành đối phương nhưng lối chơi của Reading quá đơn giản, trong khi đó Chelsea lại chủ động giảm nhịp độ thi đấu xuống mức cần thiết để vừa dễ dàng kiểm soát thế trận, vừa giữ lại cho những cầu thủ chủ chốt thể lực tốt nhất trước khi bước vào trận kịch chiến với Liverpool cuối tuần này.

Một thế trận an toàn đã được các học trò của Jose Mourinho giữ cho tới khi trọng tài Mike Dean nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Chelsea tiếp tục giành một chiến thắng sát nút nhưng quan trọng nó giúp The Blues bỏ qua đối thủ lớn MU tới 4 điểm ngay trong giai đoạn đầu của mùa giải, đồng thời giúp các cầu thủ có được một tâm lý thoải mái để đón chờ thử thách mang tên Liverpool.

Ở một số trận đấu khác, Bolton tiếp tục kéo dài chuỗi trận toàn thua của mình lên con số 2 khi gục ngã trên sân nhà của Fulham với tỉ số 2-1, trong khi đó với chiến thắng trước Tottenham hôm qua, Everton đã bất ngờ ngồi chễm chệ trên vị trí đầu BXH bỏ sau sau lưng họ một Man City cũng đang có được phong độ cực kỳ ổn định dưới thời Sven Goran Erriksson.

2 tân binh Sunderland và Birmingham cầm chân nhau trong 1 trận cầu hấp dẫn, trận hoà này giúp đoàn quân của Roy Keane vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH trong khi đó ở nhóm cuối bảng xuất hiện 2 cái tên đầy bất ngờ, Tottenham và Bolton.
 
\:d/

Bài anh Tuấn dài quá chả đọc:p

Chel 6 điểm oài\:d/

Them Alves, cánh fải mạnh ròi:x
 
vâng
bắt thiên vị ngay từ những phút đầu thế mà còn không can à :madflame:
đã thế quả của Ro7 có rõ ràng gì đâu, đáng ra chỉ phạt thẻ vàng là cùng, ông chơi ngay cái thẻ đỏ :madflame::madflame::madflame::madflame:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cũng công nhận là trọng tài trận vừa rồi bựa phường thật
:|
nhưng cũng công nhận là MU đá chán :-<
 
Back
Bên trên