Premiership

hic
Shit có Lap không mà đòi xem ol
chứ máy nhà thì nhìn sáng quá, lộ ngay
chưa kể có khi máy còn ở phòng bố mẹ
 
...năm tới học sáng roài, chắc hi sinh 1 vài trận quá :(...
VTV3 không chiếu thì ta đành coi online thôi...mùa vừa rồi toàn chiến la liga trên mạng...
 
Hấp hết cả dẫn
Trâu Malouda chạy điên quá
Làm cắt chuỗi hưng phấn của Man

Mùa giải mới bắt đầu rồi \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Video clip trận Chelsea – MU: Người hùng Van der Sar

Trái với dự đoán của một số chuyên gia, trận thư hùng đầu tiên giữa MU và Chelsea trong mùa giải 2006/07 đã diễn ra khá quyết liệt với chất lượng chuyên môn tốt, tuy nhiên do đã quá hiểu về nhau nên trận đấu không thể phân định trong 90 phút thi đấu chính thức.

http://www17.24h.com.vn/news.php/48/157249

hôm nay thực hiện lời hứa mỗi người 5 bo
nhưng (lại phải nhưng) riêng anh Bình thì 3 thôi
lần sau đừng có dại mà mặc cả với em nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua Nani mờ nhạt quá :-s
Hi vọng về sau sẽ khá hơn :-s
Hôm qua hai đội cũng chưa đá hết sức
Nhưng thắng là tốt rồi
 
nói sợ hơi quá nhưng việc chính của Nani hôm qua hình như là... để mất bóng
hắn quá rờm rà, 1 điểm tối kị với bóng đá Anh
2 tình huống chạm bóng đầu tiên rất vô duyên: 1 - nhận bóng và... mất thăng bằng -> ngã. 2 - nhận bóng rồi chuyền thẳng cho cầu thủ Chelsea, -> người phát động cho Chelsea 1 đợt phản công nguy hiểm

mình bắt đầu nghi ngờ khả năng thành công của thằng này
 
Em cũng ngại bởi vì trận ra quân đầu tiên của Ro7 trong màu áo MU lại được đánh giá rất cao
Nói như vậy để nếu muốn so sánh Nani với Ro7
 
nếu Nani muốn thành công ở Pre thì có 2 thứ cần cải thiện: thể lực và lối chơi. chơi ở Pre cần thể lực rất tốt cũng như luôn chơi nhanh, không thể cứ chậm như giải BĐN vốn hay đá kĩ thuật

PS: mới để ý Quang có 55 bài tốt và 99 lần dược bo. thật VKL
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chắc hắn bị tâm lý. Cầu thủ trẻ mà. Nhưng mà đồng ý bước khởi đầu cũng rất quan trọng. Becks và R7, ra mắt ấn tượng vcđ
 
sao lại fải VKL :-??
:))

Malouda và Van der Sar 8-> Sáng nhất trận:x
 
yeahhhhh!Man thắng
trận đấu ko hay lắm nhưng Man thắng là vui rồi
Nani ko thể hiện đc j có lẽ vì đc ra sân quá ít những pha xử kí còn rườm rà mang tính biểu diễn(bị mấy thằng Chel chém cho thì ...)
VDS bắt vl:D
có lẽ Chel ko tập sút pen(cho chết)=)) =)) =))
 
Chấm điểm các cầu thủ sau trận Community Shield

Nếu chỉ xét về những diễn biến trên chấm phạt đền thì rõ ràng các cầu thủ MU và đặc biệt là thủ thành Van Der Sar đã tỏ ra vượt trội. Tuy nhiên, tỉ số 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức đã cho thấy sự ngang sức ngang tài giữa hai đội bóng. Tạp chí The Sun nổi tiếng của Anh quốc đã cho điểm những cầu thủ tham dự trận đấu kể trên. Chúng ta hãy cùng tham khảo.


CHELSEA:


PETR CECH: 8 điểm
Vẫn phải mang trên đầu chiếc mũ bảo hiểm, nhưng những phản xạ nhanh nhẹn và sự chắc chắn vẫn luôn được thủ môn người CH Czech thể hiện. Ngoài cú sút thành bàn quá khó của Ryan Giggs, Cech đã không để cho những cầu thủ MU thêm một lần lập công.


GLEN JOHNSON: 6 điểm
Được ra sân ngay từ đầu bên hành lang cánh phải, nhưng có thể nói rằng hậu vệ này vẫn cần phải có thêm thời gian để hòa nhập lại cùng với những đồng đội khác. Johnson vẫn để cho Evra khá nhiều khoảng chống.


RICARDO CARVALHO: 7 điểm
Mỗi khi đội trưởng John Terry không ra sân thi đấu thì chắc chắn vai trò quan trọng nhất ở hàng phòng ngự phải thuộc về trung vệ người BĐN. Chính anh đã khiến Rooney và Ronaldo phải im hơi lặng tiếng trong cả trận đấu.


TAL BEN HAIM: 7 điểm
Một trận đấu hết sức thành công đối với trung vệ mới chuyển đến sân Stamford Bridge. Tầm vóc và tốc độ của anh là vũ khí quan trọng để ngăn chặn hàng loạt đợt lên bóng của những ngôi sao trẻ bên phía MU. Không một pha bóng bổng nào có thể qua được đầu của Haim.


ASHLEY COLE: 7 điểm
Từ một đường chuyền tinh tế từ giữa sân, Ashley Cole đã đặt người đồng đội Malouda vào một tình huống hết sức thuận lợi để ghi bàn san bằng cách biệt. Không những thế, sự có mặt của Cole bên cánh trái đã hạn chế rất nhiều khả năng của tiền vệ Ronaldo.


MIKEL JOHN OBI: 6 điểm
Đây không thể coi là một trận đấu xuất sắc của Mikel được. Vai trò của anh trong trận đấu là không thực sự rõ ràng.


MICHAEL ESSIEN: 8 điểm
Nếu như tất cả những đồng đội chơi bên cạnh mình ở hàng tiền vệ đều chơi mờ nhạt thì Essien vẫn giữ được phong độ rất cao. Được bố trí là chốt chặn cuối cùng ở hàng thủ và anh đã không làm phật lòng sự kỳ vọng của HLV.


FRANK LAMPARD: 6 điểm
Đây là một trong rất ít trận đấu tuyển thủ Anh này không thể hiện được đẳng cấp của mình. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là chấn thương ngón chân chưa lành hẳn của anh. Đỉnh điểm của sự thất vọng chính là cú đá penalty không thành công ở cuối trận.


SHAUN WRIGHT-PHILLIPS: 5 điểm
Shaun chạy rất nhiều, tạt bóng rất nhiều, nhưng rất tiếc hầu hết những pha bóng đó đều không mang lại một chút hiệu quả nào. Điểm 5 dành cho tiền vệ cánh phải này là hoàn toàn xứng đáng.


JOE COLE: 6 điểm
Được bố trí chơi như một tiền đạo, nhưng rõ ràng đây là một vai trò hoàn toàn xa lạ và không phù hợp đối với Joe Cole.


FLORENT MALOUDA: 7 điểm
Tiền vệ người Pháp đã có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn. Hình ảnh anh khiến trung vệ Ferdinand chới với rồi gục ngã nhìn bóng bay vào lưới đã nói lên tất cả sức mạnh của Malouda.


DỰ BỊ:
PIZARRO (Malouda 51) 6 điểm, DIARRA (A. Cole 67) 5 điểm, SIDWELL (Johnson 77) 5 điểm, SINCLAIR (J Cole 82) 5 điểm.


MANCHESTER UNITED


EDWIN VAN DER SAR: 8 điểm
Sau chiến thắng này, người ta không gọi anh là Van der Sar nữa mà là Van der Star.


WES BROWN: 6 điểm
Rõ ràng là sự xuất hiện của Brown bên cánh phải đã không làm những khán giả quên đi được Gary Neville. Anh tỏ ra quá chậm so với một Malouda vô cùng mạnh mẽ.


RIO FERDINAND: 6 điểm
Thật khổ thân cho trung vệ của ĐT Anh trong pha bóng anh bị tiền vệ người Pháp vượt qua. Nhưng rất may cho MU vì đó là sai lầm duy nhất của Ferdinand trong trận đấu này. Cú sút penalty của anh thì không thể chê vào đâu được.


NEMANJA VIDIC: 6 điểm
Nếu như so với màn thể hiện trong trận đấu với Inter hồi giữa tuần trước thì có thể nói Vidic đã có sự tiến bộ. Nhưng chừng đó là chưa đủ để người hâm mộ tự tin vào một hàng phòng ngự an toàn.


MIKAEL SILVESTRE: 6 điểm
Việc Silvestre được ra sân ngay từ đầu là một bất ngờ lớn. Rời xa sân cỏ quá lâu nên anh không thể bắt nhịp tốt với lối chơi tốc độ từ hai bên cánh của Chelsea. Thật may là đã không có một thảm họa nào xảy đến với Silvestre.


CRISTIANO RONALDO: 7 điểm
Anh vẫn là ngôi sao được chú ý nhiều nhất. Vẫn quen thuộc với phong cách đi bóng lắt léo và mạnh dạn dứt điểm. Chỉ có điều tính hiệu quả trong những đường bóng đẹp mắt đó lại chưa được cao. 7 điểm là ngưỡng cao nhất mà Ronaldo có thể có được từ trận đấu này.


MICHAEL CARRICK: 6 điểm
Tiền vệ trung tâm này không mắc phải bất cứ một sai sót nào trong trận đấu, nhưng không thể nói đây là một màn trình diễn xuất sắc của cựu tiền vệ Tottenham. Anh sẽ phải cạnh tranh rất quyết liệt với Owen Hargreaves nếu muốn có được một vị trí chính thức.


JOHN O’SHEA: 6 điểm
Một trận đấu không có gì nổi bật của John O’Shea. Nhưng dẫu sao, thi đấu ở một vị trí không phải sở trường như vậy đã là tốt lắm rồi.


PATRICE EVRA: 7 điểm
Sai sót trong trận đấu với Inter Milan đã được Evra xóa đi khỏi trí nhớ. Khả năng tấn công không thua một tiền vệ cánh trái thực thụ đã giúp MU có được bàn mở tỉ số.


RYAN GIGGS: 7 điểm
“Gừng càng già càng cay”. Đó là tất cả những gì có thể nói về tiền vệ thuộc loại giàu thành tích nhất nước Anh này. Giggs vẫn là một phần quan trọng của đội bóng, đảm nhận hầu hết những pha đá phạt cho đội bóng, hơn nữa, anh còn là người ghi bàn thắng một cách rất ấn tượng.


WAYNE ROONEY: 7 điểm
Hoạt động không biết mệt mỏi trong cả trận đấu, Rooney là cầu thủ hoạt động tích cực nhất so với tất cả chiếc áo đỏ còn lại. Điều thiếu sót duy nhất của anh trong trận đấu này đó là bàn thắng.


DỰ BỊ:
NANI (Silvestre, 67) 5 điểm, FLETCHER (Giggs, 81) 5 điểm.
 
Back
Bên trên