Premiership

Liver tuy mua nhiều tiền đạo
nhưng chuyện tấn công thì...
Chelsea mà chơi tấn công thì chờ Mourinho ra đi nhé
 
Thế còn Ars với Chel thì sao :-"
Nhận thấy từ khi Roman và Mou về Chel thì lối đá của Chel giống bóng đá Ý :|

Em lại thấy jống bóng đá Đức:x

Wenger tin Arsenal đủ sức vô địch giải Ngoại hạng

Bất chấp nỗi thất vọng về thành tích mùa trước, sự ra đi của Henry và tương lai mờ mịt của bản thân, HLV người Pháp vẫn tin các học trò trẻ có cơ hội đăng quang tại sân chơi số một nước Anh mùa tới.

Hợp đồng hiện tại của Wenger sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2008, nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy BLĐ Arsenal sẵn sàng giữ chân ông ở lại với sân Emirates lâu hơn. Tương lai của HLV, "mớ bòng boong" xoay quanh quá trình tỷ phú Kroenke thôn tính đội bóng cộng thêm chân sút chủ lực Henry dứt áo ra đi đã làm nảy sinh rất nhiều dự báo chẳng mấy sáng sủa về tương lai của "các Pháo thủ" mùa tới

Trên tờ Sun đầu tháng 7 này, Drogba - ngôi sao của "ông hàng xóm" Chelsea - cho rằng "Arsenal đã tự "bắn" vào chân mình khi để Henry ra đi". Hôm qua, một ngày trước khi cùng Inter bay sang London đá giải Tứ hùng - Cup Emirates, Materazzi nhận định bi quan: "Arsenal hiện nay chỉ còn là 50% so với chính họ trước đây". Trong khi đó, từ Pháp, cựu "Pháo thủ" Manu Petit thậm chí còn dự đoán đội bóng cũ khó lòng lọt vào top 4 giải Ngoại hạng mùa tới.

Tuy nhiên, những quan điểm có phần tiêu cực trên đã bị Wenger phản bác mạnh mẽ, dù ông thừa nhận rất thất vọng với thành tích của đội nhà mùa trước. "Ngay từ tháng 10/2006, chúng tôi đã kém đội đầu bảng 16 điểm và không lâu sau đó thì bị gạt khỏi đường đua. Đây là điều rất khó chấp nhận bởi với truyền thống và danh tiếng của CLB, Arsenal chí ít cũng phải nằm trong cuộc đua giành chức vô địch đến những phút cuối cùng", ông phát biểu.

Xác định giải Ngoại hạng là ưu tiên số một mùa tới, nhà chiến lược 57 tuổi đang nỗ lực giúp các học trò tiến bộ, để có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ vừa chi bạo để tăng cường đội ngũ như MU, Liverpool hay Tottenham. Wenger lạc quan: "Lực lượng của Arsenal đa phần rất trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi thiếu kinh nghiệm. Hãy nhìn Fabregas, mới 20 tuổi, nhưng cậu ấy đã chơi 100 trận tại giải Ngoại hạng. Tôi nghĩ rằng Arsenal đủ khả năng vô địch mùa này".

Ông thày có gương mặt khắc khổ này cũng trấn an các CĐV khi cam kết trung thành với đội bóng: "Như đã chứng tỏ trong suốt thời gian làm việc tại đây, tôi luôn cống hiến hết mình cho Arsenal và sẽ tiếp tục như vậy trong năm còn lại của hợp đồng. Vào một thời điểm phù hợp tôi sẽ thông báo quyết định về tương lai, vì bây giờ BLĐ vẫn chưa nhắc đến chuyện gia hạn hay ký hợp đồng mới".
 
Theo anh thì lối đá của Chelsea có 2 điểm cơ bản:

1 - tinh thần: Chelsea luôn chơi với tinh thần cao, không chấp nhận thất bại. Cái này thì đúng là giống bóng đá Đức, thường đội nào có tinh thần tốt hơn sẽ thắng

2 - lối đá phòng thủ: từ khi mourinho nắm quyền, Chelsea thường chơi với 1 hàng thủ được tổ chức khoa học và có sự hỗ chợ lớn từ các tiền vệ. Cái này thì đúng là như bóng đá Ý (cứ nhìn Milan mà xem)

PS: Shit bằng tuổi Hà mà
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cứ quen mồm với ai từ 06-09 về sau thì vui nhỉ:))

box mình cũng chuẩn bị đón các em 07-10 nhỉ

thông báo là em/tớ/anh đang viết dở 1 bài về 4 đội đứng đầu Premiership trước mùa giải. Tính cả thời gian sửa bài thì chắc đến ngày kia sẽ post. Mọi người nhớ đón xem nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mọi người nhớ " phù phiếm " :-" :-" :-"

Hôm trc thấy mou tuyên bố sẽ chơi tấn công đẹp mắt mà
Cả benitez cũng vậy luôn
Nghe thật là đáng sợ 8->
 
xin lỗi anh nhưng em "quên"

tin tức này thì... nghe mấy mùa rồi
có thấy mùa nào thực hiện đâu :D
 
Nếu thế thật thì...
May mà Chel vẫn còn Rob
Nếu không...
Tấn công bằng mắt :-ss
 
Wenger: Đơn giản tôi chỉ là người làm thuê!

HLV Arsene Wenger đã phải lên tiếng khẳng định rằng việc ông dùng bữa tối với người bạn cũ, cũng là cựu phó chủ tịch David Dein của Arsenal không có liên quan gì đến những cuộc chiến nội bộ trong BLĐ của đội bóng.

Sam Allardyce lo lắng về lực lượng trước mùa giải mới

Thứ nhất, ông cần tăng cường thêm lực lượng cho đội quân của mình, như vậy ông sẽ có nhiều lựa chọn trong việc đưa ra đội hình xuất phát hơn. Bên cạnh đó, những cầu thủ trẻ của Newcastle vẫn chưa thật sự làm an lòng người thầy của mình. Gần đây, các chú Chích chòe đã có chiến thắng 2-0 trước Juventus trong một trận giao hữu. Nhưng HLV Allardyce vẫn thấy gợn gợn về các cầu thủ của mình.

Thứ hai là, Newcastle sắp phải chia tay với tiền vệ Kieron Dyer, cho dù mùa hè vừa qua HLV Allardyce đã đưa về St James Park những tên tuổi như David Rozehnal, Geremi, Joey Barton và Mark Viduka. Trong trận giao hữu với Juventus, Kieron đã có 45 phút thi đấu hiệu quả, và điều đó càng làm Sam Allardyce tiếc nuối.

Roy Keane trông chờ vào một mùa giải bất ngờ

Với tư cách là HLV một đội bóng thi đấu ở Giải Ngoại hạng, Roy Keane đang rất trông chờ đội bóng Sunderland của mình sẽ gây được những bất ngờ lớn khi mùa giải kết thúc.
 
@ Tuấn: mày viết bài trước cũng khá đấy
nhưng tao thấy tiêu đề chưa hợp
theo tiêu đề thì Chel với Arse đều là đại kình địch của MU
mà bài thì lại là theo từng thời kì
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao sửa cái tiêu đề rồi đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Premiership trước mùa giải mới:
Cuộc đua tứ mã?

Premiership luôn là giải đấu sôi động nhất thế giới. Bốn đội bóng hàng đầu của giải này đều vừa có một mùa giải thành công: Manchester United vô địch Premiership, Chelsea giành được FA cup, Liverpool vào đến bán kết Champion League, Arrsenal đoạt Emirates cup. Giờ đây, giấc mơ của người hâm mộ về một cuộc đua tứ mã hấp dẫn lại bắt đầu.

1 - Manchester United

Um9.jpg

Từ đầu thập niên 90 của thế kỉ trước, Manchester United luôn là ứng của viên vô địch trong mọi giải đấu đội này tham gia. Vị thế đó càng được khẳng định khi The Red Devils là đương kim vô địch Premiership. Trong mùa giải vừa rồi, những nhân tố trụ cột của MU đều tỏa sáng: Scholes, Giggs, Neville hồi xuân; Rooney, Ronaldo trưởng thành vượt bậc; Ferdinand xuất sắc như anh vẫn thường thế. Bên cạnh đó là phong độ xuất sắc của những chú quỷ đỏ khác. Tuy vậy, Sir Alex Ferguson không phải người ngủ quên trên chiến thắng. Vị thuyền trưởng vĩ đại nhanh chóng tìm cách bổ xung cho những chỗ còn khiếm khuyết của cỗ máy bách thắng. Lần lượt Hargreaves, Nani, Anderson và có thể là cả Tevez đổ bộ xuống sân Old Trafford. Bên cạnh đó, sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ như Chris Eagles, Gerrard Pique, Lee Martin cũng là tín hiệu đáng mừng cho mùa giải mới. Tuy thế, MU cũng có rắc rối của mình: Heinze muốn ra đi vì không được trọng dụng, vụ Tevez vẫn chưa giải quyết xong...

2 - Chelsea

cfctrophy.jpg

Chelsea cũng không kém cạnh gì Manchester United. Gã nhà giàu thành London cũng có được FA cup, chiếp cup lâu đời nhất trong lịch sử bóng đá. Mùa bóng này, The Blues tỏ rõ quyết tâm giành lại những gì đã mất bằng bốn bản hợp đồng mới Steve Sidwell, Tal Ben Haim, Claudio Pizarro, Maluada. Bên cạnh đó, đội trưởng John Terry cũng đã quyết định gắn bó với Chelsea bằng bản hợp đồng mới. Trong mùa bóng trước, Essien đã chở thành một trong nhũng tiền vệ đánh chặn hay nhất châu Âu. Còn Mikel, cầu thủ đã đến Chelsea từ... MU, đã cho thấy những bước trưởng thành vượt bậc. Nhưng The Blues cũng có rắc rối của mình: quan hệ không mặn mà giữa CT Abramovich và HLV Jose Mourinho; Lampard vẫn chưa gia hạn hợp đồng với CLB; Ballack, Sheva chưa thể hiện được nhiều dù hưởng lương cao...

3 - Liverpool

bd6a557f0acc49c89a7bf37e2bb7df70_400.jpg

Những tưởng hào quang quá khứ đang về với Liverpool khi đội bóng này, trong hai năm liên tiếp, giành được chức vô địch Champion League FA cup. Nhưng Liverpool vẫn chưa là chính mình khi thi đấu ở Premiership. The Red Army đã hai mùa giải liền chỉ đứng ở vị trí thứ ba ở giải đấu cao nhất của bóng đá Anh. (thậm chí đội bóng của ông Benitez còn đứng thứ năm ở mùa giải 2004-2005) Vấn đề của Liverpool đã nhiều lần được nói đến: Họ quá phụ thuộc vào Gerrard. Cứ khi nào chàng đội trưởng này vắng mặt, xuống phong độ hay bị bắt chặt thì The Red Army lại lúng túng. Thêm vào đó, việc không có nhiều cầu thủ người Anh trong đội hình cũng là một khó khăn. Các cầu thủ quốc tế chưa kịp quen với Premiership và thường bị chấn thương. Hệ quả là trong mấy mùa bóng vừa rồi, Liverpool luôn bị báo chí gọi là "bệnh viện". Nhưng vấn đề lớn nhất của The Red Army là ở chỗ các chân sút của họ... rất ít ghi bàn. Nhìn ra vấn đề này, HLV Benitez đã thực hiện nhiều vụ tuyển mộ rầm rộ trong hè, tiêu biểu là Torres, Babel Benayoun. Những người không chứng tỏ được mình (Cisse) hay đã quá già (Fowler) đều phải ra đi. Bên cạnh đó, sự tỏa sáng của Xabi Alonso cũng giảm đi gánh nặng cho Gerrard. Tương tự, Agger đang cùng Carragher tạo thành lá chắn thép trươc khung thành khi Hypia đã lớn tuổi. Fernaldo Torres, cánh chim Tây Ban Nha, đã đến và mang theo hi vọng về một hàng công luôn biết cách nhả đạn. Liverpool đã sẵn sàng cho mùa giải mới.

4 - Arsenal

p1-wp-pl-Hleb-v1.jpg

Arsenal đã 3 mùa giải liền thất bại ở Premiership. Việc Henry, Ljunberg ra đi cũng là một đòn mạnh giáng vào tham vọng của Arsenal. Nhưng với The Gunner, chỉ cần HLV Wenger còn ở lại là còn hi vọng. “Giáo sư” đã dẫn dắt các học trò đến Emirates cup. Cũng chỉ có ông mới hiểu rõ những cầu thủ trẻ như Fabergas, Flamini... Wenger chưa bao giờ sai trên thị trường chuyển nhượng. Henry ra đi vì đã có Van Persie; Ljunberg đi vì đã có Hleb. Chính HLV người Pháp đã đem về cho Arsenal những cầu thủ giá rẻ để rồi họ ra đi khi thành sao, mang về cho CLB một khoản tiền lớn hoặc luôn trung thành với CLB. Để bù đắp cho sự ra đi của các ngôi sao, ông đã đưa về CLB Eduardo da Silva , Lukasz Fabianski , Havard Nordtveit. Họ là hiện tại, là tương lai của Arsenal. Và chiếc cup Emirates sẽ là nguồn động viên lớn lao cho các cầu thủ trẻ trước mùa giải mới. The Gunner đã sẵn sàng gầm thét.

Shinichi Shinigami​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình là mình chê cái ảnh kia lắm nhá
mùa giải của Ron ko để ảnh Ron mà lại cho cái ảnh Ole thế kia[-x
 
Spurs thâu nạp "viên ngọc đen" người Đức
CLB Tottenham Hotspur xác nhận đã hoàn tất hợp đồng với tiền vệ 20 tuổi Kevin-Prince Boateng từ Hertha Berlin, mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ.
 
mình là mình chê cái ảnh kia lắm nhá
mùa giải của Ron ko để ảnh Ron mà lại cho cái ảnh Ole thế kia[-x

thông cảm
kiếm được ảnh vừa nhỏ vừa đẹp hơi khó
thôi thì để ảnh cả đội cho đỡ cãi nhau

Trước thềm Premiership: Khát vọng của Quỷ chúa (Bài 1)

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là một vòng quay mới của Premiership lại chính thức bắt đầu, người hâm mộ Việt Nam cũng như những ai yêu sự quyết liệt, tính cống hiến tại giải ngoại hạng Anh lại tiếp tục được cháy cùng niềm đam mê của mình, được hoà mình vào không khí bóng đá vô cùng sôi động đến từ những trận cầu hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn.

Như chúng ta đã biết ở mùa giải trước, Quỷ đỏ MU nhờ sự ổn định và lòng quyết tâm của mình đã xuất sắc cán đích ở ngai vàng Premiership, thày trò Alex Ferguson không những tìm được ánh hào quang tưởng chừng đã vụt tắt mà còn dạy cho ông thầy ngạo mạn Jose Mourinho một bài học về sự khiêm tốn.

Mặc dù vậy niềm vui của binh đoàn Quỷ đỏ đang dần dần bị áp lực phải bảo vệ thành công ngôi vô địch ở mùa giải này lấn át phần nào, tuy nhiên thay vì bị động ngồi 1 chỗ tìm hướng giải quyết với một bộ khung đã không còn mới mẻ, Sir Alex đã có những động thái hết sức chủ động trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay, đã từ rất lâu rồi chúng ta mới được chứng kiến một đợt shopping rầm rộ đến vậy của MU.

Chỉ trong 1 mùa hè ngắn ngủi MU đã có thêm 3 tân binh, đó là Nani, Anderson và Owen Hargreaves, nếu thành công trong thương vụ phức tạp với Carlos Tevez, MU sẽ có tổng cộng 4 tân binh. Tuy vậy câu hỏi mà phần lớn các CĐV MU đặt ra vào lúc này là: Liệu các tân binh đắt giá của MU có nhanh chóng thích nghi với lối chơi bóng tại Premiership hay không, vì 3 cầu thủ Nani, Anderson và Owen Hargreaves đều chưa từng chơi bóng tại xứ sở sương mù.

Lo ngại đầu tiên đã phần nào được giải quyết ổn thoả khi loạt trận giao hữu với một số đội bóng Châu Á trong thời gian vừa qua ghi nhận dấu hiệu khá tích cực đến từ Nani, cựu cầu thủ của Sporting đã liên tiếp lập công trong 2 trận đấu với Guangzhou Pharmaceutical FC và FC Shenzhen, đây là cầu thủ mà Sir Alex rất kỳ vọng sẽ thổi vào MU một luồng sinh khí mới giống như Eric Cantona đã làm truớc đây. Mặc dù chưa thực sự nổi danh nhưng theo báo chí đánh giá thì Nani có những tố chất giống Cris Ronaldo, thậm chí anh còn được ví như một CRo7 phiên bản 2.

Quả thực như vậy, nếu theo dõi Nani thi đấu chúng ta dễ dàng nhận ra cầu thủ chỉ cao 1m75 này có lối đi bóng khá nhanh nhẹn, dứt điểm tốt nhưng cũng giống như Cris Ronaldo ngày trước, Nani cầm bóng khá lâu khiến nhịp độ tấn công của MU đôi khi bị giảm xuống, đây thực sự là một vấn đề rất đáng lo ngại với MU vì trong đội hình của Sir Alex không thể sử dụng cùng 1 lúc 2 cầu thủ có lối chơi rườm rà được.Tuy nhiên, nếu có thể khéo léo tạo ra sự kết hợp trong lối chơi giữa Cris Ronaldo và Nani thì chắc hẳn Quỷ đỏ MU sẽ sở hữu một hàng tiền vệ có sức mạnh huỷ diệt và lối chơi vô cùng biến hoá trong mùa giải này.

Hi vọng rằng dưới bàn tay nhào nặn của một HLV thiên tài như Sir Alex Ferguson, tân binh trẻ tuổi Nani sẽ nhanh chóng khắc phục được những nhược điểm và phát huy tối đa ưu điểm của mình.

Owen Hargreaves là cái tên thứ 2 được nhắc tới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, hẳn chúng ta đã biết Sir Alex phải tốn mất bao nhiêu thời gian và công sức để chiêu mộ thành công tiền vệ trung tâm của Hùm xám Bayern và đến bây giờ, khi đã chính thức sở hữu anh thì ông thầy người Scotland lại đang phải đau đầu tìm một vị trí thích hợp để Owen Hargreaves thi đấu.

Nếu liều lĩnh ghép bộ đôi Carrick và Owen H có lẽ không khiến NHM yên tâm chút nào vì trong suốt mùa giải vừa qua, Scholes và Carrick đã hỗ trợ khá tốt cho nhau trong vai trò 2 tiền vệ công và thủ đá ở trục giữa sân, trong khi đó Owen Hargreaves là một cầu thủ mới và cũng chưa từng thi đấu trong môi trường Premiership. Cũng biết rằng Owen Hargreaves đã từng thi đấu trong màu áo ĐT Anh nhưng ngoài 1 vài trận đấu trong giai đoạn cuối World cup 2006 vừa qua, anh chưa để lại dấu ấn thực sự sắc nét trong vị trí tiền vệ trung tâm của mình.

Mặc dù vậy cá nhân người viết vẫn tin rằng Owen Hargreaves sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới vì dẫu sao Hargreaves cũng là một người Anh và anh từng chơi bóng khá lâu năm tại giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga - một giải đấu rất coi trọng tính kỷ luật trong thi đấu.

Nếu như chúng ta đã tạm thời định hình đựơc lối chơi và năng lực của 2 tân binh Nani cũng như Owen Hargreaves thì cái tên Anderson hiện vẫn còn là một ẩn số chưa tìm đựơc lời giải đáp cụ thể. Anderson là một cầu thủ gốc Brazil nhưng chỉ thực sự phát huy được khả năng của mình trong màu áo Porto, anh chơi ở vị trí tiền vệ công nhưng ngoài ra Anderson còn đá khá tốt trên hàng tiền đạo và kể cả ở vị trí tiền đạo chạy cánh.

Theo như quan sát của Sir Alex khi Anderson còn thi đấu trong màu áo Porto và tại VCK U17 thế giới thì cầu thủ 19 tuổi này sở hữu một tốc độ và nền tảng kỹ thuật tuyệt vời, khả năng bứt phá trong những thời điểm quan trọng của Anderson thuộc dạng bậc nhất thế giới, tuy còn khá trẻ nhưng Anderson có một nhãn quan chiến thuật và khả năng đọc trận đấu không thua kém gì so với bậc đàn anh. Cũng chính vì những phẩm chất trên mà Sir Alex nhất quyết đem cầu thủ này về MU bằng mọi giá.

Lý thuyết là như vậy nhưng cho đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa một lần được chứng kiến Anderson chơi trong đội hình MU, ngay cả tại Copa America vừa qua cầu thủ này cũng không thể hiện được gì nhiều trong màu áo ĐTQG, thậm chí anh còn lộ ra một số nhược điểm như sút bóng chưa được ổn định hay khá lười chạy chỗ.

Vị trí của Anderson trong đội hình MU cũng đang là câu hỏi được khá nhiều NHM Quỷ đỏ thắc mắc, liệu Anderson sẽ chơi ở vị trí nào? Vào thời điểm hiện tại Quỷ đỏ chỉ thiếu duy nhất 1 trung phong cắm thực thụ theo kiểu Ruud Van Nistelrooy ngày trước, trong khi đó Wayne Rooney chỉ phát huy được những phẩm chất tốt nhất khi được kéo về đá tiền đạo lùi, vậy Anderson sẽ chơi ở vị trí nào, chẳng lẽ đẩy Rooney lên đá tiền đạo cắm – 1 vị trí mà cầu thủ này chưa từng chơi tốt.

Một viễn cảnh mà khá nhiều người hâm mộ MU lo ngại là Anderson sẽ không thể tìm được 1 vị trí ổn định tại MU và sẽ được Sir Alex đem cho 1 CLB nào đó mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào những trận đánh lớn, điều này sẽ càng dễ xảy ra nếu MU thành công trong thương vụ chuyển nhượng với Carlos Tevez.

Nhắc đến Tevez có lẽ vào thời điểm này có khá nhiều CĐV Quỷ đỏ đang thực sự cảm thấy ngán ngẩm về vụ chuyển nhượng phức tạp của tiền đạo người Argentina này. MU đã nhờ FIFA, CAS (Toà án thể thao), thậm chí vụ chuyển nhượng này còn được đưa lên toà án tối cao nhưng phía West Ham vẫn nhất quyết không chịu nhượng bộ.

Nghĩ đi nghĩ lại, liệu MU mua Carlos Tevez có thực sự thích hợp? Trong đội hình của Sir Alex đã có 1 tiền đạo chơi cực kỳ tốt ở vị trí tiền đạo lùi, đó là Wayne Rooney vậy MU mua Tevez làm gì khi mà cầu thủ người Argentina này cũng chơi ở vị trí tương tự? Nếu có phải dốc tiền mua tiền đạo thì thiết nghĩ MU nên bổ sung một cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí trung phong cắm, một cầu thủ có thể hình cao lớn, có thể tì đè tốt kiểu như Nistelrooy ngày xưa.

Tuy nhiên những sự bổ sung hết sức cần thiết như Nani hay Owen Hargreaves là quá đủ để các CĐV MU có thể tin vào khả năng đội nhà hoàn toàn đủ lực để bảo vệ thành công ngôi vị vô địch tại Premiership, lối chơi hào hoa vốn có của Sir Alex sẽ có cơ sở vững chắc hơn rất nhiều khi những tân binh cũng là những cầu thủ chơi hết sức kỹ thuật, ngay cả một vài cầu thủ trẻ như Chris Eagle cũng đã trưởng thành khá nhanh khi được cọ xát nhiều hơn trong tour du đấu vừa qua.

Ở hàng thủ tuy không có sự bổ sung nào nhưng với sự trưởng thành khá nhanh của Vidic tin rằng sự kết hợp giữa bộ đôi trung vệ thép Ferdinand – Vidic sẽ còn vững chắc hơn rất nhiều. Lo ngại duy nhất ở hàng thủ của MU có lẽ là vị trí của Gary Neville, vị đội trưởng kì cựu của MU đã cho thấy những dấu hiệu về tuổi tác và không còn được nhanh nhẹn như xưa, nếu như trước kia Sir Alex có thể đẩy Evra sang cánh phải thay Neville mỗi khi anh chấn thương thì giờ đây khi mà Henize đang ngấp nghé ra đi thì Evra chắc chắn sẽ đảm nhiệm chính thức vị trí hậu vệ trái. Quả là một vấn đề khá nan giải.

Tính đến thời điểm hiện tại MU đã 4 lần bảo vệ thành công chức vô địch tại giải quốc nội, liệu đây có phải là lần thứ 5 cho Quỷ đỏ? Chúng ta hãy chờ xem.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên