PHÁP2 – Inbox tạm thời

spam............ ở đây ko có mod à??? chả bù cho mấy forum khác, spam là treo nick ngay, hehe... bùm chéo!!!! [-x
 
Thấy ava mới của nó đẹp chưa, hết nói nhé mấy "mụ" kia. Còn của tao vừa đẹp vừa hơi bị ý nghĩa đấy con cừu muốn mai mà tao đã dạy cho làm đâu hehehe
 
con dê ko phải thấy tao hỏi thăm mà bày đặt trịnh trọng nhé [-x , bây giờ cóc thèm (chán rùi [-( ),đồ tinh vi ... đồng nát :))
 
Nói chung avarta của các cậu đều xấu như nhau tuốt :)) :)) ...

Hùng ơi ... hỏi khí không fai chứ anh có bị làm sao ko anh ?

Quên, ngày mai có bạn nào đi xem " rốc " khô không khốc không ? Bạn Bá Hoàng hình như có nhã ý muốn tặng vé đấy , ai có nhu cầu thì liên hệ đê , hehe ... :>
 
Dê ơi , nói thật chứ tuy là bạn thân của mày nhưng tao ngồi nhìn suốt từ nãy đến giờ vẫn chả thấy avarta của mày đẹp và ý nghĩa ở chỗ nào nữa .. hic hic :-/ :)) :))
 
Zoi oi dốt thế không để ý thấy hai cung gì ah? :> Ghép mãi mới được đấy!!!
Con ka không phải tinh vi nhé mà cái avar trước của mày đẹp hơn cái này trông như nhà we ý :)) :))
 
ko được đẹp cũng ko được chê pé con ạ!!! Ít ra cũng thấy nó có ý nghĩa, nhất là đoạn DL viết :"everything i do - i do it for you"

===> sau này đứa nào làm chồng con DL, nó bảo đi "bổ dưa", chắc chắn là nó xắn tay làm



P/S: nhớ đọc ngược lại

zốc đi em!!!!!
 
-to Hoàng : ông "phục vụ" tôi vẫn chưa được tốt lắm đâu Hoàng ạ, nhất là sau khi tôi đã biết thêm được một đống những "scandals" khủng khiếp và trên mức khủng khiếp của ông , hehe.Vé rock hả ? cái gì mà tặng cơ , à , thế đấy, ông vẫn phải trả tôi số nợ là 70 tỉ đấy biết không...Bọn ấy ơi, bọn ấy thấy dép tông đen mới của Hoàng chưa ? Đẹp không ? Cực kỳ đẹp ấy chứ !hi`, ai tặng Hoàng ấy nhỉ ?
tối mai, ông đi với tôi, ông nhớ đấy nhé ! ROCK 3 zones ( câu này có nhiều nghĩa -ai thích hiểu nghĩa nào thì hiểu,Chi đây vô can )
Lần sau đi Intello mà cứ ngồi xong rồi nói to từ...."hé hé" là chết với tôi....hihihi...hay lắm ấy mọi người ạ, mọi người phải nghe thấy cơ...
-to My : my ơi, sửa sign đi, là My's heart (hi` , hay định nói là my heart), khiếp , cái sign sến không kém gì of con Dê.(về sau, có người yêu, mình sẽ sign là :" Em sẽ chết vì anh " ặc , ặc )
-to QuangTEX : Tôi nói cho mình biết tôi vẫn theo dõi mình thường xuyên, chưa muốn ra mặt thôi, đống axit đậm đặc chất đầy ở nhà tôi chưa muốn dùng, mình mà không có tôi thì cũng có làm được "trò trống" gì đâu, nên tôi đâu có thèm lo, nhưng mà mình cứ tự liệu đấy, để tôi cắt đường...đường...(hehehe) cung cấp mật ong đặc biết loại special for Quang là mình toi đấy!
-to DÊ: bà lại điêu với tôi& Hoàng rồi !TỚ ĐẾN ĐÂY!TỚ ĐẾN ĐÂY !khiếp, giọng mía lùi thế...
-to Hùng : đúng là chị nghĩ em có vấn đề !
-to class: quyết định ngày nào đi thăm thầy cô đi...trước 20 ấy!
 
con dê nhá, cái avar nào của tao mà chả đẹp, mày ko thấy là sesso maru của tao hơi bị đẹp zai ah b-) (hehe, đẹp zai hơn thằng chồng mày là cái chắc :)) )

mọi người ơi, thứ hai đi thăm thầy cô nhá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con Dê dở hơi ăn cám lợn , cái avarta thì xấu hoắc , lồng 2 cung trông chả ra gì , rõ vớ vẩn ...mà mày thay cái avarta khác cho chồng mày đi , nhìn kinh quá đấy ~:> :lol:
 
Chào cả nhà.Cả nhà vẫn khỏe re phải không.Đến hôm nay em mới viết bài xin thứ lỗi.
KA àh, hôm nào bà tổ chức cả lớp đi thăm thầy cô giáo cũ thì cho tôi hỏi thăm nhé(trừ những thầy cô năm lớp 12 tôi không biết).
Hương à hôm trước mải chat với bà quá em bị muỗi đốt vào mông mấy nốt, có gì em xin tiền bảo hiểm
Thôi em buồn ngủ lắm rồi, chào cả nhà em đi ngủ đây!!!!
 
Để Chi đọc: Khổ quá Chi ơi, bà còn gì chưa hài lòng thì nói nhỏ với tôi, làm gì mà phải lên mạng bù lu bù loa lên thế. Nhớ đấy. Mà cái dép đấy tôi dán chữ " Chi mua " lên rồi còn gì, mà còn mấy ngày nữa thôi, bà để tôi sống đi.
Để mọi người đọc : Các người hết trò rồi hay sao mà vào đây khoe avartar với chửi nhau. Ăn nói có ý nghĩa như bạn Đạt kia kìa.
Dê đọc : Mày có định đi thăm chị Quyên kô đấy, gọi con Nga đi.
 
Lớp mình thống nhất sáng thứ Hai nhá!
bạn chuối đã viết:
Hương à hôm trước mải chat với bà quá em bị muỗi đốt vào mông mấy nốt, có gì em xin tiền bảo hiểm
Muỗi đốt vào mông ông thì liên quan gì đến tôi 8-} . Mà đốt cũng đáng, lại con đòi bảo hiểm cái ze` [-( , ai bảo ngồi chat ma ko chịu mặc quần , lêu lêu.
Hoàng đã viết:
còn mấy ngày nữa thôi, bà để tôi sống đi.
Khiếp quá, mấy bạn này cứ sống mới chả chết, sợ thật. Không ngờ "nhu cầu" của Chi lớn đến thế, ko ngờ bạn Quang thiếu mật ong hiệu special ko đáp ứng đủ nay Hoàng cũng bó tay! ;;) :)) Khiếp đảm..
 
To ông : phải đi chứ hôm nọ chị gọi điện mắng vốn ghê wa. Tại sao chi không gọi điện cho ông hay con Nga mà goi cho cháu nhỉ??? Ghét chị wa :(( :(( :(( Mà ông ơi avar của cháu đẹp nhỉ ;;) ;;)
To Chi : Tại mẹ tôi nghe có thàng Hoang đi mẹ tôi không cho đi nữa chứ bộ hehehehehe :> một mình bà tiếp nó là đủ rùi.Mà đúng đấy còn mấy ngày nữa bà tha nó đi dã man wa lai để lại hậu wa sang bên kia bà phải làm sao tôi là tôi lo nắm :> :> :)) :))
To Hùng : đầu óc ông có vấn đề nặng rui đấy Hùng ah. Bảo con My nó cho đi kiểm tra đi hay ah khổ thân thằng bé ;) ;)
To My : thì tao chả đổi rùi còn gì nữa nói mai thui xem thì không xem . Mọi ng nói nhìu nó về nó lại mắng tao khổ nắm huhuhuuuhuh :(( :((
 
Dê đọc : Con dê vừa vừa thôi, ông thì liên quan gì đến mẹ mày. Được rồi, lần sau đi chơi bảo thằng bồ mày đi đón nhá, ông không quen biết gì mày nữa, HÃM. Nhớ đấy.Mà mày có gì thì nói với ông, đưa vụ này lên mạng người ta hiểu nhầm ông làm gì mày thì chết à
Mọi người đọc : Tôi ko có làm gì con dê đâu nha, nó tưởng tượng đấy.
 
To TH : "Thư Heo" ui , tớ muốn nói là cả tớ , QA , An cũng muốn nói và chúc ấy những điều như Chi-m đã từng nói , từng chúc ... (thật sự là ngẫu nhiên đấy) . Tớ ko chơi nhiều với ấy , hình như chỉ có 1 lần duy nhất tớ và ấy đi cùng nhau là hôm đi ăn liên hoan lớp trên Hồ Tây ý , tớ với ấy cùng bất mãn điều gì đó với cô Bính nên 2 đứa vừa đi vừa lầm bầm nói xấu...( chắc ấy cũng chả nhớ gì đâu nhờ :) ) . Tớ cũng biết là ấy đã có rất nhiều thành kiến với tớ,chắc là đã quá muộn để tớ có thể chứng tỏ điều gì đó với ấy.. nhưng bây giờ thì chả quan trọng nữa rồi, tớ ko thể ép ấy fai thay đổi suy nghĩ về 1 ai đó, chỉ mong ấy hiểu rằng: tớ thật sự coi ấy là 1 trong những người bạn tốt, 1 ng bề ngoài có vẻ hơi " đanh đá" nhưng theo tớ đc biết thì lại rất nội tâm, ng mà tớ sẽ ko bao giờ quên ...Cám ơn ấy vì cái carte !!! :)
 
To Thảo đen : Thảo iu quí , chỉ 1 thời gian rất ngắn học thêm ở nhà Thảo nhưng My cũng hiểu được khá nhiều về 1 ng được coi là vô tư và vô tâm nhất P2 ... :) . Ko biết những gì My cảm nhận có đúng ko ,Thảo tuy bề ngoài vậy thôi chứ cũng sống rất nội tâm fai ko? Có người nói với My là Thảo chưa tìm thấy một người bạn nào đủ thân để tâm sự hết mọi chuyện , ng mà Thảo chia sẻ là em họ ( cái chị ở nhà Thảo đúng ko?? ) . Vì thế My cũng muốn chúc Thảo tìm được 1 ng bạn hiểu và thông cảm với Thảo nhiều hơn, nhất là khi T lại sắp sang Pháp nữa ... chúc T mãi vô tư như bây giờ( nhưng đừng vô tư quá nhé ) ...( hừm , lúc nãy định viết bao nhiêu thứ thế mà khi viết lại chả biết viết gì .. :-s )... Nói chung là tự dưng cứ nghĩ đến lớp là thấy ( ngoài những người luôn luôn nhớ thì ko nói làm gì) nhơ nhớ cả những người mình chả bao giờ tâm sự như Thảo , Thư Hương , Minh Ngọc , Hà phương v.v... Dù sao thì cũng đã nhìn thấy nhau trong suốt gần 3 năm , dù sao cũng có ít nhiều kỉ niệm , dù sao cũng khắc 1 phần trong trí nhớ ... thế nên muốn gửi gắm mấy dòng cỏn con này, ko mong mọi ng hiểu đc tình cảm của mình mà chỉ mong giải tỏa được phần nào tâm trạng ...
Hic , hicc... thức đêm nhiều già đi đến mấy tuổi , thế đấy ... 8-|
Àh Thảo ơi , có gặp anh Quyết , anh Đức thì cho My gửi lời hỏi thăm và cám ơn nhá...(mà Thảo có thấy nhớ anh Đức hông ??? ;;) ;;)
)
 
Thư Hương àh, tớ rất vui vì đã có 1 khoảng thời gian được chơi thân với ấy ... tớ cũng hiểu được rằng ấy là 1 người có nội tâm cực kì sâu sắc ,điều đấy còn thể hiện qua cái carte mà ấy tặng cho tớ, cám ơn ấy!!!
Không hiểu sao lại có 1 sự tình cờ ngẫu nhiên khi tớ cũng muốn nói và chúc ấy như Chi ... :)
Tớ sẽ rất nhớ đến ấy đấy !

Không còn được gặp thường xuyên nữa tớ sẽ nhớ bọn ấy nhiều nhiều lắm Chi , An , My và Dê àh... :(( . Tớ luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bọn ấy ! Yêu bọn ấy nhiều :x
 
Hic hic , QA ơi, sao ấy biết tớ đang tâm trạng mà lên post bài thế ?? Hehe :) , yêu ấy lắm cơ... :*
Biết trc la ngày này sẽ đến mà sao vẫn thấy hẫng thế nào ý. Tớ cũng sẽ nhớ ấy nhiều lắm, nhớ phát điên lên đc, ấy biết ko QA ? Cả An , Chi , Dê nữa , tớ nhớ mọi ng lắm lắm !! :x
 
Back
Bên trên