PHÁP2 – Inbox tạm thời

Wen nữa HM nói "tốt" về tớ nhìu wa tớ hắt hơi sổ mũi liên tục sắp ốm rùi nè. HM định tính sao đây??? :(( :(( :(( b-) b-) b-)
 
-Gửi Hương : Tớ thích nói chuyện "nghiêm túc" với ấy , vì tớ rất thích những bài viết của ấy , tớ cũng biết ấy là người sâu sắc thế nào , tiếc là chưa thực sự có ai để nói , tớ chúc ấy sẽ tìm được người bạn tốt- ko chỉ một ngu như ấy bây giờ đang mong muốn và tớ tin sẽ có nhiều người lắng nghe và hiểu ấy,sẽ có nhiều ngôi sao may mắn đến với ấy luôn luôn ( ngôi sao ấy tặng tớ để trong hộp kí ức của tớ -ờ, theo nghĩa đen đấy , nhưng nó ko chỗ để xếp vào, vì lớp mình ko có lưu bút...Vì mọi người vẫn luôn vui vẻ , vui vẻ như thế luôn tốt, lúc nào cũng cười và nhiều thứ để vui , vẫn luôn luôn vui vẻ, và người ta phải ngồi à chà , tự nghĩ vui cười thế luôn tốt ,rằng có nhiều tình cảm lắm , giấu trong tiếng cười , phải tự nghĩ thế , vì không ai có bất cứ dao động nào , như thế luôn tốt, vì người ta lớn rồi,ý thức là dù có chia tay gì thì ai cũng biết là tương lai chẳng có ảnh hưởng gì, níu kéo không được hay không có gì níu kéo , như thế rất tốt , vì mọi người gặp nhau như ngày thường vẫn gặp , nói những câu hàng ngay vẫn nói, vui vẻ thôi, có gì đâu quan trọng , vì mọi người hoặc không có gì nói với nhau hoặc may mắn hơn, có nhiều lắm nhưng bắt mọi người tự đoán , vui vẻ đi, như thế tốt thôi , đi về , ta vừa đi một nơi để ngủ một giấc dài ,dậy thì quên đêm qua mơ gì...)
_Je crois pas a l'eternel_
 
Vui vẻ , phải vui vẻ chứ !
-To Minh ngọc : Ngọc ui, tớ va quanh nhớ ấy lắm đấy (chớp mắt liên tục) , ấy có biết là tớ và quanh chấm ấy điểm tuyệt đối về mức độ tử tế trong lũ con trai lớp mình đấy ! tiếc vì ấy ko đi 3 Vì được nếu ko, sẽ có nhiều chuyện hàn huyên lắm đấy .
Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé , ấy về Nante chưa ? lúc nào rỗi, tớ lên đó chơi, phải "chứa chấp" tớ đấy !
-To Huy Minh : Minh này , ko co nhiều ng đi cuối tháng 8 đâu cho nên mọi người cứ bình thường chia tay nhau (ai muốn thì làm) t9 .
Thôi, tôt nhất tớ thấy cậu nên khai báo chuyện cậu có bạn trai đi , lại còn người Pháp nữa ,lớp mình tư tưởng thoáng lắm , dù cậu mang giới tính nào thì cũng ko ai xa lánh đâu .
-To Hoàng: ông chưa lên đây à , thế chuyện đi đứng thế nào rồi ?
-To Dê : Khiếp, cái sign cua bà , ặc , tôi sợ rồi, mà bà lần sau bỏ cái avatar " nhí nhảnh sexy" ò mình đi nhé, ghê quá, cái con đấy chớp mắt liên tục với tôi, ghê, mà tôi biết bà "điêu" nhiều chuyện lắm nhớ, điên cả người.
-To Quang : MÌNH , MÌNH ƠI , dạo này tôi ko cho mình uống mật ong , mình có sao ko ? Thế cũng tốt, để mình đỡ "tí tởn" với mấy cháu lớp 4,lớp 5 ở bể bơi, tôi lại phải đi bảo lãnh mình vì mình còn đang tuổi vị thành niên mà , xấu hổ lắm .
TÔI NÓI CHO MÌNH BIẾT TÔI BIẾT NHIỀU CHUYỆN MỜ ÁM CỦA MÌNH LẮM , TÔI MÀ RA TAY LÀ MÌNH HẾT"CÔNG CỤ" ĐẤY !gru gru
 
Lớp mình gửi bài nhanh we'! Hic, chờ tớ với có được ko?!
@ Chi: Chi ơi, cám ơn ấy vì lời chúc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
_To Chi : Tôi điêu cái gì nào nói thử xem không thì liệu hồn. Cái avar dep thế mà còn chê mà nó chớp mắt với bà đâu mà bà nhận vơ ơ kìa...Mà bà cẩn thận đấy không phải sang đấy rùi "quyến rũ MN đâu" MN là của Thảo rùi đấy
 
_ À Hương: bó tay mày đấy, chẳng phải mày vẫn muốn thế hay sao mà bi giờ lại kêu oái oái thía :)) .
_ À BỐ già: hehe bố ơi, chỉ có ngày 13 là xấu thui, ngày 15 hơi bị đẹp đấy, bồ ko đc ghen tỵ như thế đâu (thế là ko ngoan, già rùi phải bít nghe lời con cái, cấm cãi [-x :)) ).
_ À chị Dê và ạnh Hà: em xin lỗi anh chị ạ. Anh chị thông cảm, đây chẳng qua chỉ là một cách để em tôn vinh ngày 15 của em thôi ạ, chứ thực lòng em bít ngày hôm ý là ngày đặc biệt lắm của anh chị ạ ;;) .
_À tout le monde: mọi người ơi, hôm nào đi xem phim đê (cái này là em hô hào theo nguyện vọng của chị Dê đấy nhé, tại chị ý bảo đi xem phim 2 người chán rùi :eek: , muốn thay đổi không khí :)) ).
 
Quang đã viết:
Thế à, tôi đi ké được không? Châu âu bây giờ nguy hiểm lắm, tôi đi cùng tôi làm vệ sĩ cho
Thôi thôi, tôi ko dám, mà mọi người cũng đừng nghe bạn Quang gạ gẫm mà xiêu lòng nhá. Cẩn thận ko đi cùng vệ sĩ Quang lại chết vì bị giẫm đạp lên bởi các fans của vệ sĩ đấy ! 8-} ;;)
Mic đã viết:
Kinh phí sẽ lấy từ số tiền còn lại sau hôm đi ba vì,và mỗi người sẽ góp thêm 1 khoản nhỏ nữa
Gớm, bở thế. Bọn tôi ko đòi mỗi đứa đi Tây tự bỏ ra một buổi gọi là.. chia tay lớp mình là may cho ông lắm rồi.
Đùa chứ, hôm đi BV (ko phải bệnh viện) còn thừa ít tiền. Tớ nghĩ lớp mình đằng nào cũng nên gặp nhau một buổi nữa, có thể đi thăm thầy cô luôn, cũng nên đi bày tỏ niềm cảm ơn chân thành và tạm biệt các... ông bà í (ông bà dịch sang tiếng Tây là M và Mme-rất trân trọng đấy nhá!)... Nói chung là mọi người cho í kiến cái (thằng Le đang cầm tiền, đề nghị mọi người để mắt cái.. :> , ko hình như đã có bạn nào.. định rủ rê đi uống bia rồi thì phải)
Sao nhiều người nói chuyện con Dê đi du học thía! Phải cân nhắc kĩ càng rồi hẵng nói chớ. Con Dê ở nhà còn bao nhiêu chuyện, chồng con.. thì chưa đâu vào đâu (đùa, mà cụ thể đến đâu rồi thì đề nghị bạn Dê hôm nào tiết lộ cho cả lớp bít tí ;) ), đi là đi thía lào được?!
Mà kể ra khổ thân em Thảo ngồi trù úm em Dê trựơt DH (nghe nói dùng cả hình nhân thế mạng), ai ngờ lại đọc nhầm thần trú (chăc thế) khiến lởi nguyền đảo ngược.. 8-} hix, Thảo ơi, giờ mày sẽ 1 thân 1 mình lạc lõng nơi đất khách quê người, tao thương mày quá :(( ! (chắc lớp mình cũng biết hồi trước cả 2 em đều đăng kí Toulouse)
Dê đã viết:
A wen mật báo cho mọi người bít này hôm wa tớ bắt wa tang Thảo và MN chat chit với nhau dến tận sáng nhé hehehehe đáng để nghi ngờ nắm...
Thế à, dễ hiểu thôi. Mấy hôm nay thấy 2 bạn í toàn hẹn hò đi với nhau. Nghe nói còn vào tận xóm liều tìm nhà.. b-) Có gì thắc mắc với chúng nó nhá. Tớ là tớ ko nói, ko biết gì đâu nhá =; .
Dê đã viết:
Mà bà cẩn thận đấy không phải sang đấy rùi "quyến rũ MN đâu" MN là của Thảo rùi đấy
Khiếp quá, bấy giờ lại xảy ra chuyện các nàng tranh nhau xâu xé MN à. Này, có thấy MN mượn tên của ai ko, con Thảo (hay KA gì đấy) bảo đâu hình như người yêu MN đấy. MN sang Pháp có bạn trai rồi, học hành dạo nay bê trễ lắm. [-x :-s ;)
 
_To Thảo:Thế là tao bít mày trù úm tao rùi nhé Thảo nhé mày là mày... :(( :(( :(( Đồ đểu bạn bè mà thế ah. Đã thế tao là tao quyết rình mày với MN cho bít tay. :> :> :>
_To Cừu : Em cừu là em liệu hồn nhé chi sinh trước em hai ngày đấy chứ lần trước là em hỗn lắm dám gọi chị là em không tốt đâu (cả em tươi nưa em là em ra sau chị cả tháng đấy chị sắp thành người lớn giống bố Quang em cừu rùi chứ có đùa đâu... ;;) ;;) ;;) :)>- :)>- :)>- ) Mà tao rủ mày đi xem phim hồi nào bằng chứng đâu hehehehe :> :> :>
 
@ Thư Hương : Đùa, sao ấy hiểu tớ quá vậy. Chả là mấy ngày hôm nay các fan kéo đến nhà đông quá nên tớ đang định trốn qua nước ngoài nghỉ ngơi chút xíu ;). Vậy mà ....

Thư Hương đã viết:
Mic đã viết:
Kinh phí sẽ lấy từ số tiền còn lại sau hôm đi ba vì,và mỗi người sẽ góp thêm 1 khoản nhỏ nữa
Gớm, bở thế. Bọn tôi ko đòi mỗi đứa đi Tây tự bỏ ra một buổi gọi là.. chia tay lớp mình là may cho ông lắm rồi.
Tôi cũng phản đối, chia chác luôn đê :D. Để lâu thằng Hà nó "nướng" hết thì toi.

Dê đã viết:
_To Cừu : Em cừu là em liệu hồn nhé chi sinh trước em hai ngày đấy chứ lần trước là em hỗn lắm dám gọi chị là em không tốt đâu (cả em tươi nưa em là em ra sau chị cả tháng đấy chị sắp thành người lớn giống bố Quang em cừu rùi chứ có đùa đâu...
Toàn bọn con nít :))

Cừu đã viết:
chứ thực lòng em bít ngày hôm ý là ngày đặc biệt lắm của anh chị ạ ;;) .
Con ơi, vụ 15 là vụ gì đấy. Kể đi rùi bố con mình đi ăn kem :D

tại chị ý bảo đi xem phim 2 người chán rùi :eek: , muốn thay đổi không khí :))
Khiếp, đúng là Dê. 1 người chưa đủ hay sao mà còn rủ nhiều :D Mà đi xem với nó sợ bỏ xừ, nhỡ nó lợi dụng lúc tối nó... thì chít :))

@Chi : Mình ơi thế tôi xếp hạng gì thía. Ngọc mà hạng nhất thì tôi là ngoại hạng hả mình. Tại vì ngoài những ưu điểm mà ai cũng thấy như đẹp trai, học giỏi, hào hoa phong nhã 8-|... thì tôi còn rất tử tế nữa đấy :D
@Mic: Sáng nay khoảng 4h hơn tự nhiên tôi bị chuột rút ông ạ. Hoá ra có đứa nào nói xấu anh em [-(. Ông trả thù nó hộ tôi nhé :>

Chi đã viết:
-To Huy Minh : Minh này , ko co nhiều ng đi cuối tháng 8 đâu cho nên mọi người cứ bình thường chia tay nhau (ai muốn thì làm) t9 .
Hoàn toàn đồng ý với mình. Người nào đi người ấy làm riêng chứ (tha hồ mà ăn ;;))

@Thảo : Sao trù úm nó mà ko rủ tớ /:) . Để nó "thoát" rồi kìa :(( :D
@All : Có bà con cô bác nào còn giữ mấy cái ảnh chụp hôm sinh nhật em thì làm ơn gửi cho em phát nhỉ. Em còn đi khoe :D
 
Nguyễn Ngọc Quang đã viết:
Ặc, câu bài chuyên nghiệp wé. Tui cũng tranh thủ câu chơi kiếm tí sao nhỉ :D
chúng ta giúp đỡ lẫn nhau .......... tương trợ tiến thủ ............ gia tăng số lượng .. :D
 
Ối giời ơi là giời ( biết kêu giời chứ còn biết kêu ai nữa ), mình mới xao nhãng có mấy ngày mà hội này mồm loa ra nói xấu mình.

Thứ nhất, tao trù con dê thì trù nó thật nhưng cuối cùng thì nó cũng đỗ đó chứ bộ, chính ra nó phải cảm ơn tao chuyện tao trù bất bại, nghe giang hồ đồn là nó 28 đ ngoại thương, đấy thấy chưa, cao vãi luôn. Thế mà huhuhuh :(( , con dê nó định công khai chuyện tao với MN chat tới sáng..... :(( :((

Hừ nhắc tới chuyện MN, lại một lũ buôn dưa lê, Thảo với MN vô cùng trong sáng ( bên Pháp lúc đó là 7 h tối, trời sáng choang, bên đó 10 h mới gọi là tối nhá, chúng bay chẳng biết cái gì cả :> :> :>, lại ghen tị với thảo vì ko được chat với MN chứ gì, hhahahaah

MN tối thứ 7 8h VN online đấy, nó hẹn với tớ thế, thông báo cho bàn dân thiên hạ biết, để nhỡ mà MN ko lên thì cả hội tẩn luôn, đánh hội đồng luôn (hôm đó tớ dọa MN roài, nhưng nó bảo là "đố đánh được đấy" thế có hư ko cơ chứ )

To MIC: tui ko ngờ ông biến thái quá cỡ như thế MIC ạ, tình hình là ông phải công khai bạn trai mới đi, thế ông định xử lí thế nào với bạn trai cũ đấy hả????
HUUUHUHU, sao tớ thương bạn QUÂN quá trời luồn, bạn ý đã "kiếp sai lầm" rồi :(( :(( :(( vì đã......(nấc và khóc tiếp)....huuhuh :(( :(( :((
 
_trích dẫn bài viết của bố Quang:
Trích dẫn bài viết của Cừu:
chứ thực lòng em bít ngày hôm ý là ngày đặc biệt lắm của anh chị ạ .


Con ơi, vụ 15 là vụ gì đấy. Kể đi rùi bố con mình đi ăn kem

bố đinh khao con ăn kem phải ko bố. He he cảm ơn bố nhé, hôm đấy đi ăn kem nhớ mang theo quà sinh nhật tặng con nhé :)) .
_À Dê : chị dê ơi chị viết gì thì cũng phải có dấu chấm phẩy gì đó chứ. Đọc tin nhắn của chị xong mà em suýt tắt thở, gần chết. (nhân tiện nhắn luôn ai muốn học các chiêu thức giết người ko dao thi cứ liên hệ với chị Dê - tức vợ anh Hà "nần nẫn", đảm bảo sẽ đc chỉ dậy nhiệt tình, nếu may mắn sẽ có khuyến mãi 8-} :)) )
_ à MIc: CHÔNG (cũ) ơi, thế chồng có người iu mới rùi ah, thế mà sao kín miệng quá, chả thấy giới thiệu với vợ gì cả (co phải vì nó mà hôm trc chồng nhất quyết giải quyết nhanh chóng vụ ly dị bằng cách ký luôn lên màn hình máy tính ko? 8-} )
chẹp, chỉ khổ cho bạn Quân ngây thơ, trong trắng quá, ko bit là mình đã và đang bị Mic lừa dối (@ QUân: khi nào ấy đọc đc tin nhắn này nếu co nhu cầu cứ nói với tớ, tớ sẽ nhờ em H sắm cho ấy một lọ ax đậm đặc hoặc kiềm đậm đặc tùy theo yêu cầu b-) , gì chứ bạn bè máy năm chắc em H ko tính đắt cho ấy đâu :)) )
 
chết thật, chỉ vì chuyện của Quân mà Thảo (hơi đen một tý)phải khóc lóc thảm thiết và nấc cụt thía này là có vấn đề rùi. Chắc nàng lại định...
 
Hương đã viết:
Dê đã viết:
A wen mật báo cho mọi người bít này hôm wa tớ bắt wa tang Thảo và MN chat chit với nhau dến tận sáng nhé hehehehe đáng để nghi ngờ nắm...
Thế à, dễ hiểu thôi. Mấy hôm nay thấy 2 bạn í toàn hẹn hò đi với nhau.
Đính chính nhá, Thảo ban đêm thì chat với MN, còn ban ngày thì đi với Mic đến xóm liều. Nội dung cụ thể ra sao thì làm ơn đừng hỏi tớ. [-x

Quang đã viết:
Sáng nay khoảng 4h hơn tự nhiên tôi bị chuột rút ông ạ. Hoá ra có đứa nào nói xấu anh em .
Này tôi thì tôi nghĩ chưa chắc là tại có người nói xấu đâu [-x . Đây chắc chắn là triệu chứng thiếu mật ong. Nói thật là tôi cũng thấy lo cho ông đấy. Mấy hôm nữa con Chi sang Pháp rồi thì ko hiểu ai cho Quang uống mật ong đây?! 8-| :-s .

Thảo đã viết:
Thứ nhất, tao trù con dê thì trù nó thật nhưng cuối cùng thì nó cũng đỗ đó chứ bộ, chính ra nó phải cảm ơn tao chuyện tao trù bất bại
Thì đã bảo lời nguyền bị đảo ngược mà lại. Ko có Thảo trù thì con Dê làm sao mà đỗ được! :))

Thảo đã viết:
Hừ nhắc tới chuyện MN, lại một lũ buôn dưa lê, Thảo với MN vô cùng trong sáng ( bên Pháp lúc đó là 7 h tối, trời sáng choang, bên đó 10 h mới gọi là tối nhá, chúng bay chẳng biết cái gì cả
Vấn đề ko phải là trời sáng hay tối. Chat với Thảo có giữa trưa thì vấn tối om! :> :))
 
đồng ý cả hai tay chuyện tổ chức ăn uống bằng số tiền còn lại nhưng với một lí do khác: lớp mình biết điểm đại học và tiện thể, goi là ké cho hội đi du học tổ chức chung với.

Bọn tớ sắp đi đến nơi rồi, ăn uống kham khổ. làm thêm vất vả, học hành mệt nhọc đâu sướng như hội ở VN, tủi thân nhất là giao thừa Vn thì bọn tớ còn đang trong phòng thi ngồi toát mồ hôi hột. Vậy mờ, sắp chia tay nhau rồi, còn lâu mới gặp lại mà lão Quang già và em Hương tươi cứ đòi chia chác (nhất là lão Quang, lão này hôm trước vừa tự xưng là thuộc cái bang xong), thế là không tốt đâu [-x [-x [-x

đìa điểm chưa biết, cần phải có người đưa đầu ra chịu đi chớ
thời gian: đầu tháng chín nhể

nhắn hội du học: phải mua vé trước một tháng à, bảo thế rẻ hơn, có 4 cách đi nè (đắt nhất đến rẻ nhất, tiện nhất đến rắc rối thủ tục và hành lí nhất => thứ tự sắp xếp từ 1 đến 4 đó)
1. hn-vùng bọn ấy hoc luôn (ko qua paris)
2.hn-paris - vùng ấy học (máy bay)
3. hn-malai-paris -vùng ấy học
4. hn-paris-TGV tới vùng
 
Thảo nâu đã viết:
nhất là lão Quang, lão này hôm trước vừa tự xưng là thuộc cái bang xong), thế là không tốt đâu
Cái gì, ai xưng là cái bang, tôi bảo tôi là hội trưởng hội Vỉa hè chứ bộ (Hội này mới được thành lập với mục đích tung tin + đồn thổi chuyện thiên hạ :D). Theo tin tức bí mật của Viahe.com chúng tôi, thằng Mic rủ bạn trai đi chơi Nha Trang 5 ngày. Quân ngồi ở nhà rên hừ hừ, tức quá không ra được khỏi cửa :)). Mọi người nghe xong nhớ giữ bí mật, đừng có kể cho ai đấy :-$

Hương đã viết:
Mấy hôm nữa con Chi sang Pháp rồi thì ko hiểu ai cho Quang uống mật ong đây?!
Hứ, tôi có tay thì tôi tự uống chứ [-x. Nó đi tôi càng "khoẻ" :> có khi lại chẳng cần uống mật ong nữa cũng nên ;;).

KA đã viết:
bố đinh khao con ăn kem phải ko bố. He he cảm ơn bố nhé, hôm đấy đi ăn kem nhớ mang theo quà sinh nhật tặng con nhé
Ô hay, con này "mỡ" nhỉ :D. Kể cho bố nghe chuyện con Dê đi đã rồi bố xem xét ;;).

@Dê : Bà mua điện thoại rồi hả, sao không nhờ tôi tư vấn, tôi còn lấy ít hoa hồng /:)
 
_ à Thảo et hội đi du học : theo tao thì ko thể dùng tiền còn dư để tổ chức liên hoan gì đó đc đâu vì dù muốn dù ko sắp tới lớp mình cũng phải đi thăm các thầy cô giáo, đại khái là để thông báo tình hình và cảm ơn các thầy cô chứ---> Khi đó thì chắc chắn lcần đến khoản tiền này.
nếu như còn dư thì mới xài nốt phần còn lại vào che chén đc, khi đó, hội du học muốn góp thêm thì góp còn ko thì có thể tự tổ chức một buổi liên hoan riềng cũng ko có vấn đề rì. :)) b-)
_À Bố già: có phải bố tư vấn cho con cũng để kiếm hoa hồng ko đấy? [-x :)) b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ QUân: khi nào ấy đọc đc tin nhắn này nếu co nhu cầu cứ nói với tớ
Phải thông báo cho Quân tin này mới được, để bạn cừu "bức xúc" lâu như thế là không được rồi.
Theo tin tức bí mật của Viahe.com chúng tôi, thằng Mic rủ bạn trai đi chơi Nha Trang 5 ngày. Quân ngồi ở nhà rên hừ hừ, tức quá không ra được khỏi cửa . Mọi người nghe xong nhớ giữ bí mật, đừng có kể cho ai đấy
Ông được đấy.Hóa ra ông từ chối đến nhà cương chơi là để lên đây "tập võ".Liệu đấy, khi nào về tôi với ông sẽ "gặp nhau" sau.Tôi sẽ trù cho ông sớm phải gặp "đối thủ thực sự".
Vậy là mọi người không đồng ý vấn đề tổ chức chia tay chung nên sẽ báo với thằng Hà chuẩn bị trả tiền cho mọi người (không kịp đi uống bia rồi,hix!!!).
Hix, mà sao "chuyện riêng tư" của tui mà mọi người biết rõ thế nhỉ?Sợ quá!Yêu cầu không được xâm phạm đến cuộc sống riêng của tui!Tui là tui...kiện đấy!
 
Mic đã viết:
Ông được đấy.Hóa ra ông từ chối đến nhà cương chơi là để lên đây "tập võ".
Ông thông cảm, hôm qua tôi đi bơi, mải tia các em xinh tươi :-$ nên đá vào đâu ý, xước hết cả chân. Chiều đau quá nên không đi tập được :D.

Dê đã viết:
Ông trông mặt tôi thế này mà bị ông lừa ah đừng hòng nịnh tôi đi tôi sắp mua đt mới rùi tôi cho it hoa hồng hahahahahahaha
Tôi nói thật đấy chứ, "đây" tư vấn hơi bị hay :D.

Dê đã viết:
Chứ bây giờ làm sao mà trả tiền cho từng người được chẳng nhẽ bắt HÀ đi từng nhà trả ???
Tôi đến tận nhà nó cũng được :>. Đang nghèo đây :((.
Với cả tổ chức thì cứ tổ chức nhưng phải bắt chúng nó khao chứ lị ;;).
 
Con cháu các cụ lớp 12 Pháp 2

hơ hơ. hôm nay mới được viết bài, sướng quá. Các anh các chị thông cảm, hôm qua net mới về làng em, trước đấy em muốn lên net phải đạp xe ra tận ngoài tỉnh mới được, mệt lắm. Với lại em đăng kí mãi ko được, hao sợ em làm thành forum của hoang.vietnamnet.vn hay sao mà mãi ko chịu cho em đăng nhập.
Mấy hôm nay xôm tụ nhỉ, mọi người cũng thừa nhiều thời gian ha, lên viết bài liền liền, chả bù cho em.
Tối ngày 8/8/2005, sau khi rời quán cà phê Mai ở hồ Đắc Di, có một đứa dở hơi mặc áo xanh, đi wave alpha đuổi theo một anh bô trai, cao to làm anh ấy chạy mất dép. Câu truyện đến đây là hết, đố mọi người biết đứa dở hơi đấy là đứa nào nào ???
 
Back
Bên trên