Niềm tự hào học sinh cũ Marie Curie!

HI!!!!!!!!!chào mọi người đang xem trang Web này.Em xin bổ sung thêm về chuyện của " TRẦN NGỌC DIỆP" lớp 9M về nhữnng tội ác đáng sợ của nó:
6.Nó nói rằng nó chỉ thích vàng có hiệu"xịn"mới nhận, như vàng Ý thì ko thèm,
vứt đi luôn.
7.sai bạn đi mua bánh này nọ,cầm đồ. Dùng bạn như dùng Ô SIN vậy.
8. Nó còn sai 1 đứa nói lại với đứa mà nó ghét những câu rất đểu,nói 1 cách
coi thường , khinh bỉ mà ko tự mình nói ra.(sợ làm mất hình ảnh ngoan
ngoãn với người mà nó thích .đểu giả)
Có gì em sẽ cập nhập sau. Lúc nào rảnh,các anh chị nhớ về thăm mái trường cũ nha!!! Vui lắm đó!!!!!!!!!!!
Chị thích những người dám nói tất cả trước mặt bạn.Cho nó một trận chứ sợ gì.Mình dám nói thì mình chắc cũng dám làm phải không em?Chị cũng đã từng rơi vào trạng thái đó,chị đã thoát ra được nhờ dạy cho đứa kia một bài học.Cố lên em...
 
chị Lý hồi trước học MC ạ? vậy hồi em lớp 6 thì chị lớp 9
uhm...hình như Ams cũng có nhiều dân MC phết :)

to công dân MC: tại sao nhà trường bảo tháng 3 có web mà mãi chẳng có nhỉ? :-/
 
em thấy anh Duy nói hơi vô tư quá.anh nói thì đơn giản thật.thực ra em cũng tránh mặt Diệp,nhưng ko khỏi va chạm dc.Anh ko hiểu vấn đè nên thế thôi.Diệp biết chuyện nhưng nó còn cười khinh chứ nói gì đến sửa lỗi?Nếu em xấu thật thì em đã cho nó 1 trận rồi chứ ko phải là mỗi ko chơi.
 
[
Cung co the anh duy noi dung nhung su that van la su that ma thoi.Moi nguoi co mot cach nghi rieng , mot cam nhan rieng nhubng su that dau co che giau dc phai ko.Neu nhu mot nguoi da biet nhu the ma van nhu the thi nguoi do la nguoi nhu the nao a????????Chac nguoi ay "mat tro may trao "qua nhi dung ko????????????Vay voi mot nguopi nhu the ta nen lam gi????????????????????ai cio the tra loi cho nhieu nguoi biet day.Em biet nam cuoi cap co ai lai muon nhu the ko.ko phai ko,vay chung ta nen lam gi?????????Em cung xin ke them :hom truoc co may em lop duoi xin vao phong ban tru cua bon em nhat dep roi o duoi lan can.Ban em co ngan lai vi so co gi cac em ma nga rat toi(tang 5) nhung Diep noi rang mac ke bon no,bon no co than bon no tu lo,ko can nguoi khac phai lo ho.Bon no chet cung dc>Ban em that su soc nhung cung ko noi gi va chi ngam ngui khi co nguoi ban????????
 
đang có cảm giác như mình nói và chỉ có mình nghe,nhưng dù sao cũng muốn nói với bạn một vài điều:
Hãy đừng làm gì hết cứ để như vậy! Bây giờ dù bạn có nói thẳng trước mặt hay làm điều gì đi nữa thì cũng chẳng để làm gì cả vì khi con người ta đã như vậy muốn thay đổi là điều khó khăn lắm.Để bạn ý như thế đi cứ để như vậy để rồi một lúc nào đó "người quan trọng"sẽ giúp cho bạn ý nhận ra :mình đã như thế nào.
Hy vọng lớn lên bạn của "khách" sẽ thay đổi ! :)
 
Sau khoảng nửa tiếng tìm kiếm trên google tôi rất mừng khi gặp chủ đề này.Đa số các bạn ở đây chắc vẫn còn là sinh viên hay học sinh nên chắc không biết những năm đầu thành lập trường MC. Hồi đó MC có một đội ngũ giáo viên tốt về chuyên môn và tận tình đối với học sinh( Thầy Lê Thống Nhất, thầy Thiện,cô Y Linh...). Học sinh thì những cái tên như Mai Thanh Bình, Hoa Lan Hương, Việt Hà... luôn là niềm tự hào của thầy cô và bè bạn.

Nếu ai co thêm thông tin gì về trường MC thì post lên chia sẻ cho chúng tôi được không, những cựu học sinh MC xin chân thành cám ơn các bạn. Không hiểu trong đây có bạn nào biết cô Thủy dạy anh văn ( Năm 95/96 cô vẫn dạy ở trường và có một con gái tên Ngân bây giờ cũng khoảng 9,10 tuổi gì đó)

Ơi từng cánh chim bay, ơi từng cành hoa hé nở, có bao điều mê say trong tiếng hát ai hôm nay....
 
Ơi từng cánh chim bay, ơi từng cành hoa hé nở, có bao điều mê say trong tiếng hát ai hôm nay....
Bài này của thấy Lê Thống Nhất đây mà, hồi trước thầy mở lò luyện thi đại học ở công viên Tuổi Trẻ, sau chuyển ra nhà kho gần đấy, không biết giờ còn không?

Cô Y Linh thì 3 năm trước vẫn còn giảng dạy bình thường.

Học sinh thì hiện nay cũng có nhiều gương mặt để tự hào chứ ạ, ngoài nhiều học sinh vào Ams, Tổng Hợp, Sư Phạm.... ra còn có một số em đi thi các kiểu nữa.
 
Cô Phạm Thủy dạy Anhcb hay cô Thủy dạy Anhst ạ?
Cô Phạm Thủy thì đang dạy Cb lớp em,đúng là cô có con gái nhưng nhỏ lắm :-?nhưng chắc cũng 8,9 tuổi.Mà các anh chị còn nhớ cô Liễu dạy Lý không?

Nghe các anh chị nói thì em thấy trường mình không còn như xưa nữa,không còn những cô cậu hồn nhiên như các anh chị trước đây.Có thể đấy là cảm nhận của riêng em và cũng có thể do thời gian thay đổi nên thế hệ học trò cũng phải đổi khác.Học sinh bây giờ em thấy hình như ý thức kém hơn hồi trước nhiều.Em ở lớp M12 xung quanh phải tiếp xúc với nhiều học sinh đầu trò nên em cảm nhận thấy rất rõ về sự thay đổi trong cách học và ý thức của M12 hệ trước so với hệ sau này.
Nếu có thể thì em mong trường mình sẽ không có những lớp dưới chuẩn nữa.Nói thế không có nghĩ là em không yêu lớp của mình,nhưng để cho trường được tốt hơn giữ đúng vị trí vốn có trong Top trường Chuẩn ở Hà Nội thì đành phải vậy thôi.

Nói thế chứ trường mình cũng không phải đi xuống cấp quá đáng thê thảm lắm đâu,cứ yên tâm ạ :D
 
Chào! Lâu rồi ko coi nên có nhiều thông tin quá ha!
Ah, cô Thủy có con tên Ngân là GVCN bọn em đó. Lớp 9M nè!
Em thấy cô nghiêm lắm. Cô vẫn ở nhà cũ mà. Sao anh chị ko về thăm cô. Nhưng, hôm trc tụi em bị cô khóa cửa nhốt trong phòng đó. Tại cô ko muốn cho đi loang quanh mà.Choang thật. Như cầm tù ý. Nếu có gì thỉ liên hệ với em qua nick: sky_snow_evil_1610 nha!
Anh Duy nè, em thấy anh sao đó. Chuyện của Diệp em có biết 1 số nhưng cũng thật ko ngờ nó lại quá đáng vậy. Dù sao thì cũng sắp hết năm. Kệ thôi!
 
Ui xuống cuối trang 3 bức xúc thật
Lôi lên 1 tí, rồi chắc lại chìm :((
Cuối cùng em đã đỗ Ams rồi, gia nhập cộng đồng :D
Ah nếu có ai đọc được dòng này và biết cô Y Linh thì em báo 1 tin buồn: chồng cơ vừa mất :(
 
:eek: em linh cũng học Marie Curie ah :D

em học cô nào đấy :|

chị cũng học Marie Curie :S

tiếc là học đc 1,5 năm thì chuyển sang GV :)
 
Mình cũng học MC trước đây, từng được cô Y Linh chủ nhiệm. Tin bạn bảo chồng cô mất làm mình bất ngờ quá. Bạn có biết chú mất khi nào và vì sao không ? Hồi hè vừa rồi còn đến nhà cô chơi mà ...
 
Tại sao lại có người ăn nói hồ đồ như vậy chứ ,MC ở TQT gần Trần phú VD thì cũng tùy người gọi là đú thôi,ko thể vơ đũa mà vơ cả nắm đc...........Thử hỏi tất cả các trường PTTH ở HN có trường nào mà ko có người nọ người kia?Có trường nào là HS hoàn hảo hết ko?Ko thể chỉ vì một số trong trường mà phán xét tất cả!Như lớp tui chẳng hạn fai nói là nhiều đứa ko biết chơi là gì luôn!cả dân lơp I chúng nó cũng ngoan hiền lắm chứ......................Họa chăng thì đúng là có dân lớp M đến tui cũng ko chấp nhận đc{bọn nó lớp cuối của trừong ko nói làm gì}
 
Thất vọng thật, tớ cứ nghĩ MC sẽ đoàn kết lắm, ai ngờ toàn thấy nói người này, người nọ... TuTi nghĩ những việc này chỉ có bạn bè giải quyết với nhau thôi, chứ đưa lên đây, cũng ... gây ảnh hưởng ko tốt:D
ss Hoa cũng học MC rùi huh?? :X
 
Các bạn confirm lại hộ mình tin chồng cô Y Linh mất dc ko ?
Mình học I khóa 96-2000 đây
 
chết chết :) chồng cô Sử mất :-s cô Khuyện ạh :(( chết xui quá em nhầm

:D em học I1 khóa 01-05
 
bạn nào học sinh cũ Marie Curie cho twos hỏi trường của các ấy có cấp I đúng không
thêm nữa Marie Curie thì học mạnh về môn nào
tớ cần biết thông tin để giới thiệu cho 1 số người!!!
thanks beforehand!!!!
 
Toi chi biet truong Marie Curie la trường cấp 3 tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Phạm Đức Sơn đã viết:
bạn nào học sinh cũ Marie Curie cho twos hỏi trường của các ấy có cấp I đúng không
thêm nữa Marie Curie thì học mạnh về môn nào
tớ cần biết thông tin để giới thiệu cho 1 số người!!!
thanks beforehand!!!!
 
Trường này hình như cấp 3 có mấy cơ sở cơ... tớ chỉ bít mỗi cơ sở tại Trần Quốc Toản :)
 
ôi, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ để xả nỗi nhớ MC!
iem! iem là cựu đội trưởng đội cổ vũ trường MC(nhưng chỉ cấp II thui, cấp III ko ai gọi đi)
các bác xem TV thấy MC2 đi thi mà có kon bé nào hét hò to nhất thì đấy là iem đây!
uầy, hồi đấy đúng là oanh xờ liệt!dân trường ta đi đông hơn hẳn bọn trường kia, cổ vũ rầm giời, bật cả đài bài "we will rock U" vỗ tay cho máu, mặt đứa nào cũng dán 2 chữ MC đỏ đỏ( mấy thằng trường khác ko biết đấy nghĩa là gì cũng xin dán lên mặt, haha)+nguyên cả cái băng rôn "MC Never be the loser" cực hoành tráng. túm lại trường mình đi đến đâu đỏ rực đến đấy! hồi vào S9 suýt nữa là quậy sập cái trường quay!kòn bà chị MC cứ thấy trường mình hét "MC!MC" lại hí hửng tưởng mình cổ vũ cho bả!
hm, lâu rồi ko được đi cổ vũ, nhớ wa'!
 
Back
Bên trên