Niềm tự hào học sinh cũ Marie Curie!

huhuhuhuhuhu!Em vẫn còn đang là một học sinh chính hiệu của lớp 9G trường Marie Curie nè !!Hihihihi!Nhưng mà năm nay bùn lém!!Phải xa trường mà lạ còn thi lvào lớp 10 nữa chứ!Mệt lém!Nhiều khi cũng quênđi là năm nay phải xa trường, xa thầy cô, xa bạn bè. Nhưng biết làm sao được(cuọc vui nào rồi cũng có lúc chia tay mà) Eo ơi!!Bùn wá!!

cô hạnh chủ nhiệm em à :)) :D
 
Đá cầu công nhận khoái, nói thật em cũng chả sợ đá đấu, gần như hôm nào đợi bố đón về cũng đá với mấy anh 11 LTV. hehe.

Thế có khi e nhầm a với ai đó cùng lớp, vì " bẹn zai" chị Mai cũng học 9I mà.
Anh còn ảnh chị Nguyên bây h à, a có mind posting 1 vài cái? có cả chị Phương, chị Mai thì post luôn ạ :)
Ảnh ai cũng có hết, anh thì chả mind cái gì cả, nhưng mà người trong ảnh thì người ta mind.
Chú có thích thì lên blog của bọn nó rồi tự tìm hiểu :D
http://360.yahoo.com/profile-NwRFndohc6eLGBDBCTa8YJb_sMQp
http://360.yahoo.com/profile-EoCArPslc6fSIJlbabbKCWRmgg--?cq=1
http://360.yahoo.com/profile-F_Qixhwlc6e6844Fmb0XXesgRMQrUZyv
 
ah ha,thx.
à,e hỏi a Duy cái, hồi trc anh học I1 hay I2. hỏi chơi thui chứ ko có ý 1 hay 2. hehe :D
 
chào các anh chị!!Sắp đến ngày kỉ niệm 15 năm thành lập trg rùi!!Anh chị có ai về được hok???? Các thầy cô mong anh chị nhìu !!Hehehehehe!!ssak!!. 2h chiều ở Trung tâm Hội nghị Quốc Gia!! có party đến tối đấy!!
 
cô hạnh chủ nhiệm em à :)) :D
Vâng ạ!!Em quý cô lém !Vì cô là một người rất thẳng tính và rất quan tâm đến bọn em!Cô cũng rất chu đáo nữa. Ngày trước chị học ở trường cô nào chủ nhiệm zaay? Năm nay bọn em mới được cô Hạnh chủ nhiệm thui còn 3 năm trước là cô Khánh chủ nhiệm!Cô Khánh hiền nhỉ chị nhỉ? Em cũng quý cả cô Tâm lý nữa. Cô ấy dạy hay mà cũng được lòng bọn học trò lém. Chán wa'. Cứ nghĩ đến chuyện năm nay phải xa trường bùn lém chị ạ!!:( . Nhiều lúc nghĩ 4 năm thấm thoắt trôi qua thật nhanh rồi đến ngày mình trở thành một người trung niên quay trở lại trường thấy rất thú vị. Chắc giống các anh chị mấy năm nữa . Hihihihihiiihi!Chị trả lời em sớm nha!!Ah mà lễ kỉ niệm 15 năm ngày thành lập trường các anh chị có về không vậy? Nếu các anh chị về cho em làm quen với anh chị nha. Số điện thoại của em là 6414353.
 
Ảnh ai cũng có hết, anh thì chả mind cái gì cả, nhưng mà người trong ảnh thì người ta mind.
Chú có thích thì lên blog của bọn nó rồi tự tìm hiểu :D
http://360.yahoo.com/profile-NwRFndohc6eLGBDBCTa8YJb_sMQp
http://360.yahoo.com/profile-EoCArPslc6fSIJlbabbKCWRmgg--?cq=1
http://360.yahoo.com/profile-F_Qixhwlc6e6844Fmb0XXesgRMQrUZyv

anh ui! Anh đang ở US à?Em mún được học ở bên ấy lém (cũng hok hỉu tại sao em lại thần tượng Ú như vậy??)nhưng mà hok bjk bao giờ em mới được sang đấy giống anh nhỉ? Em cố gắng học nhưng chẳng bjk nó có đến đâu hay hok? Em luôn ước ao được nhìn thấy Tượng Nữ Thần Tự Do, cầu Cổng Vàng,...v..v.. Nhìu lém. Em mấy lần địng xin papa và mama cho em sang US với pác em nhưng mà chỉ sợ papa và mama không cho(đúng là hok cho thiệt!!) Chỉ còn cách cố gắng học! Ah anh ui!Hồi trước học ở Marie Curie cô nào chủ nhiệm anh vậy? (cho em hỏi nhỏ hồi đấy anh có nghịch không vậy??Hihihihi) Em được cô Hạnh chủ nhiệm đấy !! Thjk ghê!!Hihihihihihihihi
 
"Không bít các anh chị quý cô nào nhất chứ riêng em thì em thấy quý cô Hạnh với cô Hồng nữa.Các cô ấy thật tận tình và cũng vui tính nữa(nhất là cô Hồng):D"
To Đinh Nữ Hà My:Thật kì diệu, cô đã bất ngờ và cảm động khi đọc nh~ dòng tâm sự của con. Và con, có bất ngờ ko khi biết là cô cũng rất yêu con.Chúc con ngủ ngon và mơ thấy nhiều điểm 10 !
Bài toán thưởng điểm: Cô là ai?
 
Ặc, lại có cả cô giáo lên đây à, thế thì nói xấu các thầy cô ngại nhỉ. Nhưng mình cứ nói thôi :D.

Hồi trước anh học cô Yến dạy Anh cơ bản chủ nhiệm. Cô có kiểu tóc Ai Cập (bằng bằng ở giữa) ấy.
Thực ra hồi đó anh không nghịch lắm, nhưng cũng bị xuống văn phòng vì tội trèo ra ngoài lan can, với cả trốn ngủ trưa ra ngoài chơi điện tử...
 
ơ, em biết hết các cô sao k biết cô yến nhờ :-?
ở cấp 2 thích mỗi cô lan trang :D k chỉ là cô giáo mà như là một người bạn của em luôn ý :D
mấy lần em trốn ngủ chưa ra ngoài chả bao h bị bắt cả :p bù lại có lần trêu cô giáo bị viết bản kiểm điểm :-ss
anh duy đang ở bang nào us hả anh :D em đang chờ sat vs toefl để chọn trường :D nhưng mà không biết nên ở vùng nào thì tốt :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh đang ở bang Wyoming. Anh nghĩ vùng nào không quan trọng, mà quan trọng là trường có tốt không thôi. Vùng của anh thì chán, còn trường anh thì bình thường :D.
 
To anh Duy:ko sao đâu anh ạ!Em chỉ là con cô giáo thui chứ ko phải là cô giáo đâu nên anh cứ tự nhiên nói xấu các cô giáo đi ạ!hì ;)) ;)) ;)) ;)) ;))
 
Wa, gửi toàn bộ các bạn học sinh mới và cũ của trường Marie Curie Hà Nội hiện đang sống, học tập và làm việc trên toàn cõi Hà Nội. Mọi người có biết hai trang web "đóng và mở" "chính thức" của trường chúng ta không? Xin mọi người một dòng đánh giá để cùng phát triển nào!

----------

Nhân đây cho mình hỏi luôn có ai biết nhà mới của thầy Khang ở đâu không? Số điện thoại của thầy? Câu hỏi phụ: thầy Khang có sống cùng với các con cháu thầy không ý nhỉ?^^
 
Các bạn ở đây cho mình hỏi với, nếu cháu mình đang học lớp 6 ở trường khác mà từ lớp 7 muốn chuyển sang MC thì có khó khăn không? Vì mình rất thích cho nó học trường này!
Cám ơn mọi người!
 
Dạ lâu không vào nên không trả lời chị sơm được. Thời bây giờ thì tất nhiên em không rõ được, nhưng mà thời bọn em (và sau bọn em một chút) thì là chuyển được. Bản thân lớp em còn có một đứa chuyển từ Hải Phòng lên cơ. Nhưng mà đi bằng đường nào thì chị phải tự tỉm hiểu thôi ạ (không dễ lắm) :D.
 
Back
Bên trên