Niềm tự hào học sinh cũ Marie Curie!

Ngô Thu Lý
(lyly)

Thành viên (sai email)
Nhớ ngôi trường nhở nằm bên cạnh một con sông nhỏ! Ngày đầu tiên bước vào thấy có một cái gì đó choáng ngợp cả lòng mình, tấm lòng một cô bé đang mải mê đi tìm cái lớn lao. Học trường 4 năm, xa rồi, đọng lại trong tâm trí là hình ảnh cô chủ nhiệm đi kéo chăn cho ngủ vào giờ ngủ trưa, là những bữa ăn trưa cùng bạn bè vui vẻ, là cái ấm áp khi nằm cạnh con bạn giữa mùa đông lạnh giá trên tầng 4...Xa rồi, nhưng vẫn nhớ lắm và tự hào lắm về học sinh trường mình, trẻ con và sống hồn nhiên lắm. Cái nắm tay của bạn trước khi tôi ra trường....
Ai là học sinh cũ Marie Curie không? Vào đây chia sẻ cảm xúc cái! :x
Yêu trường Marie Curie lắm!
 
hehe mình ko phải học sinh của trường Marie Curie nhưng mà hồi trước cũng đã từng đến đó , hình như là luyện thi học sinh giỏi hồi tiểu học thì phải . trường cũng khá đẹp..rộng rãi khan trang.. hồi đó chơi với mấy chú marie vui vãi..
lên cấp 2 ,3 học ams cũng gặp nhiều đứa từ marie curie sang nói chung là học giỏi.
 
còn trường mới bây giờ nổi tiếng đú ...hehehe
xin lỗi mấy em ....
 
ông Huy Anh tận bên Nga cũng biết tiếng thì quả nhiên đú thật :mrgreen:
 
UH! vì toàn nhà giàu mà! Minh ơi! thi ?Hk 2 xong rồi bọn mình dung dăng dung dẻ về trường nhá! Rủ mấy thằng Sỉnh thối, Hoang Phương , con Lương triều hay là Quy Quy nữa nhá! Mày xem có hội nào tồi rủ một thể! Nếu không thì tao với mày về cũng được! Hôm nay trong
giờ Văn tao ngồi ngắm ảnh nắng trường mình mà nhớ quá! Nhớ cái sân bọn mày vẫn đá bóng ấy, nhớ cái WC của bọn mày mà tao đã phải lao vào khi con Quy Quy cho dép cuả tao vào! Nhớ quá!
 
Hề hề dân MC cũ đây!lớp 9I1 của chị cũng vui lắm,bây giờ về là các thầy các cô vẫn nhận ra ,tí toét cười,mấy lần về ăn chực ở nhà ăn mấy lần không mất tiền.Hồi đấy mình 1 lần dập mông vì rêu trơn ở chỗ bể nước (trực nhật phòng bán trú ấy),đau ơi là đau,nước mắt nước mũi tèm lem.Lại còn chuyện cô chủ nhiệm chị bắt chuột ở phòng nữ ( phòng nữ lớp chị nuôi chuột...2 con...to lắm) cô cứ hùng hồn "chuột có gì đâu mà sợ" cuối cùng khi cô nhìn thấy tận mắt con chuột thì cô tưng tưng búng chân nhảy tanh tách như cào cào từ giường này sang giường kia.Lại còn mấy anh trường Lương Thế Vinh hay thả diều kèm thư từ nhà bên này sang bên nhà bán trú.
Bây giờ lớp chị có tới 5 nhân Ex_MC trong đó 3 con thâm niên ôm nhau từ hồi lớp 7...Nhớ thế không biết...
 
Bọn đú chỉ nói đên những đứa học trên cho Trần Quốc toản thôi ...cón ở dưới chỗ con kênh xanh xanh kia thì ko biết hehe
 
Chỗ con kênh đen đen kia toàn các em biển 34,35 thôi,ko có chuyện đú điếc gì đâu.Ngoan cực,ngày xưa lớp chị có 1 thằng vô tình đã nói từ "đếch" thôi thế là tất cả lớp quay ra nhìn thằng kia chối chết,lại còn ko bao giờ mắng nhau là đồ ngu ( cô dạy thế mà),quần áo thì đồng phục chỉnh tề.Đấy là lớp chị thôi,các lớp khác chị không biết.Thấy cũng có vài thành phần mà anh Huyanh muốn đề cập tới nhưng ít thôi
 
Hoàng Thanh Mai đã viết:
Hề hề dân MC cũ đây!lớp 9I1 của chị cũng vui lắm,bây giờ về là các thầy các cô vẫn nhận ra ,tí toét cười,mấy lần về ăn chực ở nhà ăn mấy lần không mất tiền.Hồi đấy mình 1 lần dập mông vì rêu trơn ở chỗ bể nước (trực nhật phòng bán trú ấy),đau ơi là đau,nước mắt nước mũi tèm lem.Lại còn chuyện cô chủ nhiệm chị bắt chuột ở phòng nữ ( phòng nữ lớp chị nuôi chuột...2 con...to lắm) cô cứ hùng hồn "chuột có gì đâu mà sợ" cuối cùng khi cô nhìn thấy tận mắt con chuột thì cô tưng tưng búng chân nhảy tanh tách như cào cào từ giường này sang giường kia.Lại còn mấy anh trường Lương Thế Vinh hay thả diều kèm thư từ nhà bên này sang bên nhà bán trú.
Bây giờ lớp chị có tới 5 nhân Ex_MC trong đó 3 con thâm niên ôm nhau từ hồi lớp 7...Nhớ thế không biết...
:))... Chỗ bể nước đấy là nơi "an tọa" của rất rất nhiều người rồi trong đó có cả em :))... Đi trực nhật mà không cẩn thận là đi :D. Nhớ cả cái phòng y tế của trường, cái sân bóng đá, cái cổng sau của trường cạnh WC có bà Vân bán quà vặt :p, nhớ cái canteen chen chúc nhau mà giành suất cơm. Nhớ nhất là cái phòng bán trú bị vỡ kính cánh cửa vì bọn con trai xô nhau ngã mà chẳng thằng nào chịu nộp tiền đền :)). Hồi đấy vì nghịch quá nên cô Hương bắt mình sang phòng nữ ngồi học :)) :p. Còn cả cái bể "nòng nọc" hồi trước có thằng bạn bị ngã xuống can tội thích biểu diễn xiếc lúc trời còn đang rét căm căm :D... Nhớ trường quá :x
 
Mày sang phòng nữ ngồi học nhưng bọn con gái nó có làm gì mày đâu trong khi tao sang phòng nam học..thì bọn mày đã làm gì tao hả? Thỉnh thoảng bọn mình bị đuổi ra khỏi lớp cũng vui nhỉ?
Chỗ bể nước , con Thái Linh cũng bắt ếch ở đấy! Nó sợ quá, lên WC gột quần -> bắt ếch tiếp ->lên trước cửa phòng nữ, lại ngã tiếp! Thằng TÚ mỡ làm một quả ở WC nam như thế nào ý nhở? Tao quên rồi!
Mà học sinh trường mình ngoài trò gọi tên bố mẹ ra thì cũng không nói bậy chỉ trừ mày thôi Minh nhỉ?
 
thằng Hưng thì mày có nói hẳn ra, lại còn ấp úng thế nữa
 
Hoàng Thanh Mai đã viết:
Chỗ con kênh đen đen kia toàn các em biển 34,35 thôi,ko có chuyện đú điếc gì đâu.Ngoan cực,ngày xưa lớp chị có 1 thằng vô tình đã nói từ "đếch" thôi thế là tất cả lớp quay ra nhìn thằng kia chối chết,lại còn ko bao giờ mắng nhau là đồ ngu ( cô dạy thế mà),quần áo thì đồng phục chỉnh tề.Đấy là lớp chị thôi,các lớp khác chị không biết.Thấy cũng có vài thành phần mà anh Huyanh muốn đề cập tới nhưng ít thôi


anh đọc đến đoạn này cứ tưởng là thằng này bị cả lớp chửi vì đã nói từ đếk :))
 
Anh Huy ANh hình như hồi bé một thời học Lương Thế Vinh ( chung truòng với Marie Curie ) nên ghen tức với học sinh MC hay sao ý nhở?
 
Ơ kìa ... chung chỗ thì sao mà phải ghen tức em nói thế oan cho anh quá ...
 
Thôi thì đúng là anh là học sinh Lương Thế Vinh cũ đúng không?
Thông báo khẩn nhé:
TRường Marie Curie sắp tổ chứ cắm trại như ngày xưa qua đêm ở Thác Đa! Đau buồn thay 2 năm nữa còn đi cắm trại ở cả ĐÀ Lạt nữa! Hay là bọn mình đến đăng kí một trại rồi tự thi trại, thi nấu ăn hay bắt gà như ngày xưa? Mọi người thấy thế nào? Thèm trại quá! Nhưng cầu mong năm nay không giao lưu với TRần ĐĂng Khoa!
 
Lại nhờ cái vụ cắm trại qua đêm,vui tưng bừng.Hồi đi Sóc Sơn,trời mưa to,giun không thở được bò lên ,con nào con nấy to như cái đũa,mà không ,phải là cái đũa cả mới đúng.Lớp mình quân số đông( cả I1 I2 mà) nhưng bọn con trai kém tắm bắt được có 2 con gà ,thế là lại phải đi mua thêm,nấu xong mới phát hiện : có kẻ trộm ăn cắp mất muối.Ăn nhạt không chịu được,thế mà vẫn hết veo.1 Thằng lớp chị hậu đậu đổ cháo ra chiếu,không có giẻ lau,không có giấy ăn,thếmà quay đi quay lại đã không thấy chỗ cháo bị đổ đâu... chỉ có thể là nó đã chén luôn rồi ...nghĩ mà thấy kinh.Hồi đấy mình chơi trò tìm kho báu( ko nhớ tên lắm) giải mật mã phòi cơm ... thế mà quà là 20 gói Bim Bim thôi,có ức không cơ chứ.Lớp khác còn có 1 ,2 gói,Oai ra phết.
Em Lý xem lại thông tin về vụ Đà lạt đi,trường gì mà giàu khiếp,mà bố mẹ nào dám cho con vượt đèo vượt suối đi tàu vào tận đấy.hay là trường định thuê máy bay??? 8-} nể,nể luôn.
 
Back
Bên trên