Những lí do để tôi và bạn thích mùa đông....

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đèo thì nhằm nhò gì , cõng cho nó hoành tráng , trời lại còn lạnh .......chà tha hồ thể hiện .
 
điên đâu đi cõng mấy con "sinh vật lạ" ý trên lưng , to như con bò
ăn thì lắm , nói thì nhiều
mau già , lâu chết , miệng kêu tiền tiền
khiếp đảm .............
 
Chỉnh sửa lần cuối:
WC phát ngôn hay quá.Ha ha. Chết cười.
Hồi cấp 1 toan chơi 8 ao, 7 quần, cứng cả chân ko đi được, tắc mạch máu luôn.
Bi giờ thì ko thể trình cao như hồi cấp 1 được.
 
Không biết trời còn lạnh thế này đến bao giờ ( lạnh thôi chứ mưa thì chẳng ai có hứng thú ngắm cảnh cả ) . Ba việc sợ nhất khi trời lạnh : tắm, giặt quần áo và rửa bát .
 
Trời lạnh và mưa mới sướng chứ!
Nhưng căn bản là mình đi học chiều, không phải "thức khuya dậy sớm" như các bạn khối sáng nên vẫn :D
Sang năm thì chắc "ước gì em đã không ước thế này" 8-}
Trường mình mà lụt thì chắc thảm lém nhỉ. Iem chưa thấy cảnh đó bao giờ.
Nếu xảy ra "thảm cảnh" đó thì mình chết đầu nước, đơn giản vì làm gì có ai thân quen mà đèo với chẳng cõng đâu. :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rét quá, em ốm rồi :(( :((

Mưa và rét thì còn chết nữa :(
 
oài, thế mọi người chưa biết năm ngoái lụt lội 3 lần ah
hay lắm ;;)
 
Vương Văn Cường đã viết:
điên đâu đi cõng mấy con "sinh vật lạ" ý trên lưng , to như con bò
ăn thì lắm , nói thì nhiều
mau già , lâu chết , miệng kêu tiền tiền
khiếp đảm .............
bạn Cường nói về vợ mình tương lai đấy hả
 
uh - năm nay chưa có quả lụt lội nào nhỉ - năm ngoái lụt phê vật - từ cổng trường tới tận sân khấu bên trong - chả bít làm thế nào để đi ra đi zdô đc cả - mà cái hệ thống thoát nc' thì như dở hơi - mãi ko thoát xuống hết !!
Năm nay có bạn nào tình nguyện mang thuyền tới trường chở các bạn ra zdô vào mấy hôm lụt lội !! chứ mà lại như năm ngoái thì die có ngày ~~!!
 
Bác Hoa "thần câu " thế mà điểm chất lượng vẫn 10 , bái phục .
Mấy hôm nay trời có vẻ ấm lên rồi , đúng dịp có hội diễn văn nghệ ,may quá , căn bản vì hát mấy bài trường lớp thì phải sơ mi đóng thùng => rét .
 
Nguyễn Ngọc Hương đã viết:
Vương Văn Cường đã viết:
điên đâu đi cõng mấy con "sinh vật lạ" ý trên lưng , to như con bò
ăn thì lắm , nói thì nhiều
mau già , lâu chết , miệng kêu tiền tiền
khiếp đảm .............
bạn Cường nói về vợ mình tương lai đấy hả
Bạn ..... tương lai :D
 
Thế còn k hỉu j` nữa hả mày?Tao thấy mày nói trúng ý nó roài đấy:D
 
À thế à :))
Hy vọng hôm bọn mày diễn trời cũng có gió ... :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên