Những câu nói/viết của "người ấy" làm bạn đau lòng nhất :(

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Khanh Nguyễn đã viết:
Làm gì có thằng đàn ông nào nhớ nổi ngày đầu hai đứa hôn nhau, gái thì khác, nhớ vanh vách. Con cá to làm sao nhớ nổi ngày nó bị câu, người đi câu thì bao giờ cũng nhớ !
Anh Khanh trước giờ toàn bị câu thôi, chả đi câu bao giờ, nhờ;;)
Mà có khi anh Khanh có nhiều "ngày đầu hôn nhau" quá nên ko nhớ ngày đầu nào với ngày đầu nào nữa ấy mà;;)
(em nói đùa tí, anh Khanh tha cho em :p)
 
ghét nhất câu: "em đã thỏa mãn chưa?"
bực cả mình, dĩ nhiên là chưa thỏa mãn rồi, thế mà cũng phải hỏi
 
Ghét nhất là:
"Con nhìn đời qua lặng kính màu hồng quá"
"Thế là con sai hoàn toàn rồi"
"Con gái mà thế này là ko được"

Mình ko yên ổn lắm với mẹ hay sao í :(

----------

ah, ghét nữa:
"tớ sẽ đợi ấy" đợi cái con khỉ í
i'm such a misanthopist
 
Nguyễn Mỹ Hạnh đã viết:
ghét nhất câu: "em đã thỏa mãn chưa?"
bực cả mình, dĩ nhiên là chưa thỏa mãn rồi, thế mà cũng phải hỏi
công nhận là Hạnh bà bà luôn phát ngôn những câu đúng lắm ý nhớ ;;) làm sao mà đã thỏa mãn ngay được ý :mrgreen:
 
định viết mấy câu người ấy nói làm mình vui lòng, nhưng nghĩ mãi chẳng nghĩ ra người ấy nói câu gì làm mình vui lòng cả, toàn làm mình vui lòng bằng hành động thôi :">

Bổ sung thêm mấy câu đáng ghét này:
- sao em trẻ con thế nhỉ
- em đừng nghịch anh :D
- đợi anh 1 tí
 
hành động thì rõ ràng là phải vui lòng rồi ;;)

mà chị Hạnh nghịch gì anh ý để anh ý đuổi đi thế :p mà cứ tiếp chị ạ ;;) ứ sợ! ;;) anh ý nói thế ý là "em ơi, em nghịch tiếp đi, nghịch nữa vào!" đấy :p :D
 
Uh công nhận :mrgreen: Có mấy câu kiểu thế này thật là tức hộc máu:

- Thôi em, cho anh xin.
- Để bữa khác được ko em.
- Sao chân em bé tẹo như chân trẻ con thế nhỉ :eek:

Người bé thì chân bé chứ sao, vậy muh cũng thắc mắc [-(
 
Ôi cái câu của em Hạnh =)) Thật là chiết lý sâu xa, em Nga comment cũng thật là triết lý sâu xa :D ! Chả hiểu ai post câu này chưa nhỉ?

- Đừng gọi điện, nhắn tin nữa, nhắn ít thôi, gọi ít thôi chứ, nhiều thế thì chịu làm sao được !!!

:| nhắn ko trả lời, gọi ko nói thì mới phải nhắn nhiều cho nó nhớ, chứ trả lời 1 câu thì đã chả thế! Láo toét vật! Cứ nhắn, cứ gọi, cho nó nhức đầu, chết luôn hehehe b-) Ai bảo nhắn tin free cơ!
 
-Tối nay tớ với ấy chát với nhau qua điện thoại nhé!
-Ừ,hì hì ấy về đi!
............
Nhắn tin,10 phút không thấy hồi âm!
............
Calling 098^^^^^^^ ."Số máy hiện tại không liên lạc được,vui lòng quí khách gọi lại sau!"
............
Call số cố định:
-Sao di dộng của ấy không gọi được nhỉ!
-À mạng Viettel sóng nó bị yếu ấy mà!... đi ngủ đây,mai còn xuống TP!
...............................
...............................
 
"Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một giây nào nữa"
Cũng may là qua rồi....Mình nhớ hồi đó mình bỏ đi buôn điện thoại với thằng khác luôn :))
 
em Ngọc, thằng nào nói thế tát cho 1 cái luôn vào mặt luôn. Bảo là anh ko thích nhìn thì em chọc mắt anh cho anh hết nhìn
(oái, sao mình ác thế nhỉ)
 
"P chưa thể hiểu hết những cảm giác của tớ đâu...!" :( :( :(
 
"Mình chỉ là bạn nhau thôi nhé . Tao vẫn là xe ôm của mày . Yêu mày nhiều"

Ko hiểu lúc đấy khóc vì cảm động từ trước hay vì câu này nữa 8-}
 
" giờ nói thì để làm gì "
...ừ thôi thì thôi, nhưng mà chỉ nghĩ thôi ko hiểu sao cứ thấy nhói lên...
Nhói lên thì đã sao :)) cũng qua như giấc mơ :-"
 
Tình hình là bạn Vân bị ngộ Ưng Hoàng Phúc rồi đấy nhé ;;) b-)
 
"ai cần cô quan tâm tới tôi đâu? mặc kệ tôi đê", câu nói của đứa bạn thân nhất (kiêm em kết nghĩa), hoặc là "chả ai hiểu em cả"
 
cứ thế này thì chả bao giờ thôi được đâu, quên là quên, có thế thôi, dù là cần thời gian, nhưng trong lúc đấy không nên làm những thứ khiến cho mình không bao giờ có thể quên được.
 
sao dạo này các em gái có vẻ thèm khát 1 cái gì đấy nhỉ. Đến mùa ss rồi chăng :-/
 
"Thôi nhé, tớ out đây! Bibi" Đang chat vui, thế mà! :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên