Những câu nói/viết của "người ấy" làm bạn đau lòng nhất :(

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
nhiều lips thế. ko biết đang nói lips nào đây.
 
"- Mình chia tay đi, m ko muốn tiếp tục nữa.
Em thấy tình cảm của anh đã thay đổi, ko còn như ngày trước.

- Anh ko biết phải nói gì với em lúc này. Anh vẫn luôn yêu m, vậy thôi.
...
...
- Anh vẫn chưa trả lời em, sao a thiếu quyết đóan vậy?
- Ok.
- Anh trả lời rồi à? ok, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, hãy quên em đi..bye."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
-A có quên E được ko?
-Sao lại hỏi thế!Làm sao quên đc.
-Nhưng E có thể quên được anh, chỉ ngày mai thôi, em cũng có thể quên được anh.....
 
Ngô Tuấn Việt đã viết:
Nói chung đọc đi đọc lại vẫn chưa thấy ai phải nghe câu F..U như mình Nghĩ lại vẫn thấy lòng đau như cắt ( nhưng còn lâu mới thèm khóc vì con nhóc ấy, he he)
NHắc đến cái này lại làm em buồn cười. Hôm trước đang bực mình sẵn thì có thằng cứ nói lung tung bên cạnh. Em "F*ck you!" thì nó nói lại : "có giỏi thì **** luôn đi" với bộ mặt nhơn nhơn...KO thể tả được...
 
:)). gặp đúng dân ''chuyên ngữ'' như thế thì potay.com rồi . Ờ. giá mà TH của anh cũng có thể hiểu đc theo nghĩa như vậy thì tốt wá :))
 
"không sao đâu, chẳng có j cả"
"chẳng có j đâu, không phải lo"
trong khi mình rất lo lắng khi nó trầm ngâm cả ngày... :(( :(( :((
 
Đau lòng nhất ... Câu nói khi mà cả 2 người nhận ra là vẫn còn tình cảm cho đối phương, nhưng không thể tiếp tục ..... Đau
"Anh hãy cố gắng giữ gìn những gì mình đang có nhé. Đừng để mất đi một cái gì đó thì mới cảm nhận được giá trị của nó. Nếu yêu một ai đó, hãy hứa với em rằng người đó phải đối xử với anh tốt hơn em đối xử với anh nhé... "
Đã có người nói với tôi như thế. :)
 
-Fck you, go to hell. Go to hell right now!!!!Bye forever!!!
-lol bye...
=)) hai` v~....chả hiểu thấy đau lòng ở đâu P nhờ...=)):))
 
nhầm rồi =))

- FCK YOU, I DONT KNOW WHO THE HELL YOU ARE. GO TO HELL! BYE 4EVER
- LOL Bye

buồn cười vãi Zao nhỉ? ; ))
 
Ack, "người ấy" gì mà kinh dị thế hả zời :(?

Câu gây shock nhất hả? >>> "Bạn hiền ơi!" <<< bó tay toàn tập :D.
 
-Con gái mà lười quá! Chẳng chịu lau chùi xe gì cả. Xe bẩn quá!
-X(
-Lại định bảo tí nữa đi rửa xe chứ gì! Phải lau xe đi, hoặc tự rửa ở nhà. Mang ra hàng rửa xe hại máy lắm! Lười mà!:))

-->Tức quá đi!!!
 
AHHHH , có ngừoi nhắc lại câu nói đó , dù ko nói mình nhưng tính nó thế làm mình nhớ đến đứa kia , nhớ cái lần đấy . 1 câu nói thui mà thay đổi tất cả , ko cần phải thế đâu. Đúng là 1 đứa khó hiểu đấy :(
 
- Anh muốn học .. em cũng nên như thế đi .......

( Đã đuổi khéo lại còn giảng đạo ........ +_+ .........)
 
"Chúng ta sẽ chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau!"
 
-Phải lau chùi cửa giả bàn ghế thường xuyên đấy. Ngày nào cũng phải lau đi! Hôm nay tớ thấy đỡ bụi hơn rồi đấy. ;;) Tiến bộ!=D>
-X( ("Ấy là bố tớ chắc!"-nghĩ thầm)

Chuyện khác...
-Người đâu mà kém bóng bàn thế không biết. Lười, không chịu tập cơ. Sắp thi rồi đấy. Lại trượt cho ma xem. Để tớ mời chuyên gia dạy kèm cho! :)) Há há... À, ấy thì... đến chuyên gia cũng bó tay.:)) Há há
-X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên