Những câu nói/viết của "người ấy" làm bạn đau lòng nhất :(

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
- làm sao đấy?
- không sao
...
- có chuyện j vậy?
- chẳng sao cả?
..
- đi chơi không?
- không
...
thế túm lại là làm sao? có chuyện j?
- không, chẳng sao cả
...
 
-Ê nhà giàu!
-:madflame: Giàu cái đầu ấy! Ăn nói thế mà nghe được à! Đồ bất lịch sự! Vô duyên! Nếu ấy không tôn trọng tớ thì đừng làm bạn tớ nữa!:angry:
-:smoking: Kệ!:mrgreen: Chấp Minh mèo làm gì!:biggrin: :))

Tớ ghét ấy! Đồ vô duyên! Bất lịch sự! Dở hơi! Mát dây thần kinh!:(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- *cleart throat* chuẩn bị hát Zhu ni sheng ri koai le.
- Sao lại gọi cái giờ này?
-....
-....
* smoke comes out from my ear*
--> hung up.
 
abc chả bao h gặp và nói chuyện nhiều cả... chỉ có lên mạng là nói chuyện rất vui vẻ, và trở thành đứa bạn thân nhất trên mạng mà tôi chia sẻ mọi chuyện... :(:( câu nói làm tôi buồn nhất có lẽ chỉ có: thôi tôi out đây, bb ...
8-|
 
" mày à, nhiều lúc tao không thể hiểu được mày muốn làm gì nữa. Mà ko hiểu nhau thì làm sao thik nhau đc?"
--Bó....
 
-vác bộ mặt hớn hở đến nhà nó chơi, gặp nó nó tương cho 1 câu : ''đến làm gì, mai mới học cơ mà ( tôi gia sư toán cho nó)''- nghe xong muốn đạp cho nó 1 phát ( dù I love her, hờ hờ)
-Tháng trước nó có vé xem phim, rủ mình đi xem---> 2 đứa rất vui vẻ
Tháng này mình có vé xem phim, rủ nó đi xem ---> '' Ko thích'', lý do '' ko có hứng '' ---> tức sùi bọt mép, hự hự ....
- Sang nhà nó papa nó hỏi mấy câu tiếng Pháp ( vì mình học Tiếng Pháp đc 3 kỳ)----> ko bít( chưa học sao bít đc)----> nó phán: '' dốt chưa từng thấy''---> èo sao mình ko thể đá đít nó 1 phát cho nó hết vênh nhỉ ?
Nói chung kể ra nhìu lắm thôi kể thế ko kể nữa chả ai thèm đọc ^_^ :D
-
 
- Xin lỗi
...
- Cũng đc
...
- Hả?

Giá như đừng nói mấy câu đấy thì tốt hơn :p

Khi mình buồn, mọi ng an ủi, dường như mình thấy đau hơn ý /:) cho dù ng đó có nói j` thì cũng đừng bao h xin lỗi hay an ủi... sáo rỗng :p

slytherin-ecomotion.gif
 
Hôm nay , mấy hôm vừa rùi là mấy ngày vui , vậy mà bỗng dưng nghĩ về cái câu nói cho mình cảm giác lạnh toát cả người...Dù đã thay đổi mà những câu nói vẫn cứ ám ảnh nhiều đến vậy ah :((
 
Nó cứ vừa nói lại vừa lùi ra xa.. kết thúc bao h cũng là: thôi tôi lên lớp đây... hay là: thôi chào nhé 8-|8-|
 
##: đi chơi nào!!!!
%%: ko, đi về trông em đêy!!!
@-) X( ức !

----------

##:( câu này có dc coi là thổ lộ ko? ) u luk @ her wit luv , but wit me it jst frenship....
$$: uh tớ cũng như ấy......
:(( sao no' lai. vô tinh` + ngô' thê' nhờ.......sao mà gà thế? nói mà sao ko chịu hiểu?
 
Hehe lâu lắm rùi mới nói được với nhau trên HAO nhỉ ? Và cái nói với nhau lại là xỉa xói + trách móc... Nói rì đây, có lẽ ko cảm thấy lạnh thấy buồn giản đơn như hồi trước mà thấy khô cứng với kiểu ấy rùi , tất nhiên đã nói lại bằng 1 cái giọng ko mấy dễ chịu , khiến quan hệ càng bó tay hơn nữa , nhưng cũng ko còn bit làm thế nào khác , sự im lặng làm tôi khó chịu , nói với nhau như thế cũng làm tôi khó chịu nhưng tôi vẫn chọn nói hơn là im lặng. Bit tính tôi rùi đấy.
 
- Đồ đạo đức giả .....
- Ông là cái gì của tôi mà cấm tôi
- Bạn bè hơn hay người yêu hơn
- tớ có phải là bạn của ấy ko , bạn đến mức nào , abc xyz..................
 
"Anh có nhớ, nhưng không thấy nhớ nhiều lắm đâu, anh rất bận!" (rơi từ trên cành cây xuống đất... thất vọng tràn trề)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói những điều ko liên quan đến mình nhưng vẫn thấy buồn , thấy khó chịu...vẫn bit nó ko nguôi ngoai đi tí nào nhưng cứ nhìn thấy thế là khó chịu
 
12h 30: "sao thế mình ?"
"đêm qua ko ngủ nên anh buồn ngủ thôi"
ngủ dậy....
18h30: "anh rủ thằng H đi uống rượu đây, lâu ko đi .."
" có chuyện j ko mà anh lại muốn uống r?"
" ko..lâu lâu anh thích đi riêng với nó thôi."
22h30 " mình về rồi à? mệt ko?"
"ko, uống một xíu...anh để máy trong xe nên ko biết em gọi...em đi ngủ đi, anh di choi Gb voi thang H một lúc..."
3h31 "em ngủ muộn thế?"
" đợi nói chuyện với mình rồi mới ngủ được".....
.....
:) "mình chia tay nhé...anh chán rồi"
:)) đau!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oạch 8-}
lại vừa nhận được câu chán đây: tôi busy rùi, hum khác nói chuyện với bà nha :D :(:)((
 
Có lẽ phải bịt mắt vào mỗi khi lên HAO mất , càng bit càng thấy ko sai rì được ...ko công nhận cũng ko sao , thik nó cũng đúng mà, nó đúng là được nhiều cái thật và có lẽ tính cũng hợp...Chỉ tiếc là mong ước làm 1 người khác ko thể thành hiện thực, nếu nó thành thực thì cả tao và mày cùng có lợi :)
 
Công nhận là nhiều khi bạn bè mình ko có hứng chat chit hay bận bắn GB thì cũng nên nói cho người khác biết 1 câu
Cứ trả lời nhát gứng khó chịu , sau đó cho 1 câu kiểu " thôi , tao đang bận lắm , out đây , bibi nha " tức điên người ( trích dẫn nguyên si lời con bạn )
 
Ghét cái kiểu "Nếu... thì..." (Nếu em thấy... thì... (em cứ làm như thế), ... ). Giống y như cái kiểu "Tùy...". Ơ hay, ko có cảm xúc à, ko có chính kiến à, ko có suy nghĩ, ko có phản ứng gì à? Nói chung là ko liên quan gì cả chứ gì8-|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên