Những băn khoăn của người học Toán

Tran Trung đã viết:
bỏ nhiều thời gian về mấy cái chuyện bla bla này có tốt không ah các chú :-/ :-/ :-/
Anh có thể nói rõ hơn không?
Thế nào là bla bla? Anh có thể chỉ rõ bla bla là cái gì không?
Anh làm ơn viết bài cho đúng chủ đề .
 
Nhắn Đức Anh: blahblahblah nghĩa là vớ vẩn tào lao chí khươn!!
Giải thích rõ ràng rồi nhé, tin tưởng giao cho Đức Anh xử lý vụ này cho ra nhẽ ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bạn cãi nhau gì vậy nhỉ?

Vietnam có lịch sử Toán học thì tốt, không có càng tốt. Không có thì nghĩa là trách nhiệm chính thuộc về các bạn và các bạn phải cố gắng nữa, vậy thôi :)

Mà có lẽ cũng không nên tự hào quá về những cái người khác làm được mà nên tự hào về cái chính bản thân mình làm được. Anh Ưng Hoàng Phúc anh ấy hát rất hay (*), biết tên anh ấy (đi bơi nhìn thấy anh ấy, nghe 2 giai thoại về anh ấy, hoặc thậm chí đái cùng chỗ anh ấy,...) cũng chưa chắc đã làm cho mình giỏi hơn thằng Tây bên cạnh được :))

/Thanh
(*) Xin lỗi những bạn ghét thằng cu này!
 
Nguyễn Hoàng Dũng đã viết:
Nguyễn Minh Công đã viết:
Còn Thành, những gì em viết tự nói lên con người của em rồi, miễn bàn luận! Chỉ thấy rằng thầy Thái quả đúng là người biết nhìn nhận năng lực học trò, ít ra cũng trong lĩnh vực chuyên môn!

2. Hình như anh nói có hơi quá!!
Mà Thành cũng đến lạ, ở đây, trong forum này thầy Thái đâu làm gì chú mà chú cứ thế lên án thầy, cãi nhau cũng chả đúng đối tượng!!

Em không học thầy Thái theo kiểu 1 kèm 1 đâu anh Công mà theo một lớp cả trăm người nên chẳng bao giờ bị thầy mắng trực tiếp cả. Thầy mắng cả một cái lớp gần trăm con người mà có những người em nghĩ giỏi hơn anh nhiều. Anh bị thầy mắng là không bằng con khỉ lần nào chưa? Thầy Khải đen cũng thường xuyên mắng bọn em nhưng chỉ nói "bài dễ thì không chịu làm, bài khó thì không làm được, sau này các anh các chị làm được cái gì?" chứ không so sánh học sinh của mình với con khỉ! Thầy chỉ mắng khi tư cách học hành không đàng hoàng chứ không mắng vì không thông minh, không làm được bài của thầy, không "học lớp chuyên toán từ lúc 10 tuổi" (lời thầy Thái: "tôi học chuyên toán từ lớp 4..." lâu quá rồi chẳng nhớ hết nữa, đại loại là siêu tinh tướng)
Em thì chẳng dám so năng lực toán với ai cả, vốn không đủ trình độ theo nghiệp toán mà, chỉ dám theo nghề vật lý điện tử và công nghệ thông tin thôi.

@ Dũng: tao có lên án thầy đâu, chỉ nói có một câu thôi rồi mọi người thích xé ra cho to chuyện ấy chứ. Mấy hôm vừa rồi cũng chẳng vào đây xem vì thấy toàn cãi nhau. Đến lúc vào xem lại phải tham gia vào vụ này :(
 
Tạ Tuấn Thành đã viết:
Nguyễn Hoàng Dũng đã viết:
Nguyễn Minh Công đã viết:
Còn Thành, những gì em viết tự nói lên con người của em rồi, miễn bàn luận! Chỉ thấy rằng thầy Thái quả đúng là người biết nhìn nhận năng lực học trò, ít ra cũng trong lĩnh vực chuyên môn!

2. Hình như anh nói có hơi quá!!
Mà Thành cũng đến lạ, ở đây, trong forum này thầy Thái đâu làm gì chú mà chú cứ thế lên án thầy, cãi nhau cũng chả đúng đối tượng!!

Em không học thầy Thái theo kiểu 1 kèm 1 đâu anh Công mà theo một lớp cả trăm người nên chẳng bao giờ bị thầy mắng trực tiếp cả. Thầy mắng cả một cái lớp gần trăm con người mà có những người em nghĩ giỏi hơn anh nhiều. Anh bị thầy mắng là không bằng con khỉ lần nào chưa? Thầy Khải đen cũng thường xuyên mắng bọn em nhưng chỉ nói "bài dễ thì không chịu làm, bài khó thì không làm được, sau này các anh các chị làm được cái gì?" chứ không so sánh học sinh của mình với con khỉ! Thầy chỉ mắng khi tư cách học hành không đàng hoàng chứ không mắng vì không thông minh, không làm được bài của thầy, không "học lớp chuyên toán từ lúc 10 tuổi" (lời thầy Thái: "tôi học chuyên toán từ lớp 4..." lâu quá rồi chẳng nhớ hết nữa, đại loại là siêu tinh tướng)
Em thì chẳng dám so năng lực toán với ai cả, vốn không đủ trình độ theo nghiệp toán mà, chỉ dám theo nghề vật lý điện tử và công nghệ thông tin thôi.

@ Dũng: tao có lên án thầy đâu, chỉ nói có một câu thôi rồi mọi người thích xé ra cho to chuyện ấy chứ. Mấy hôm vừa rồi cũng chẳng vào đây xem vì thấy toàn cãi nhau. Đến lúc vào xem lại phải tham gia vào vụ này :(

Anh nói rồi, em không cần phải cho mọi người biết là em là người thế nào đâu!!! Cái đó quá rõ và không cần thêm bất cứ biểu hiện nào khác! Sắp sửa thêm một tuổi, chúc em tỉnh táo và bình tĩnh hơn!
 
Nguyễn Minh Công đã viết:
Anh nói rồi, em không cần phải cho mọi người biết là em là người thế nào đâu!!! Cái đó quá rõ và không cần thêm bất cứ biểu hiện nào khác! Sắp sửa thêm một tuổi, chúc em tỉnh táo và bình tĩnh hơn!

He he em vẫn bình tĩnh và tỉnh táo. Còn năm mới không làm cho người ta thêm tuổi đâu anh :p Còn sao anh cứ phải nhấn mạnh là mọi người biết em là người thế nào nhỉ? Nhìn lại mình đi anh.
 
Tạ Tuấn Thành đã viết:
Nguyễn Minh Công đã viết:
Anh nói rồi, em không cần phải cho mọi người biết là em là người thế nào đâu!!! Cái đó quá rõ và không cần thêm bất cứ biểu hiện nào khác! Sắp sửa thêm một tuổi, chúc em tỉnh táo và bình tĩnh hơn!

He he em vẫn bình tĩnh và tỉnh táo. Còn năm mới không làm cho người ta thêm tuổi đâu anh :p Còn sao anh cứ phải nhấn mạnh là mọi người biết em là người thế nào nhỉ? Nhìn lại mình đi anh.
Chẳng có gì cần bình luận về người như thế này nữa! Học Toán1 mà thế này thì cũng đáng ngạc nhiên!
 
Ngô Văn Sáng đã viết:
Tạ Tuấn Thành đã viết:
thầy Thái hói dạy sư phạm hả em? Nếu là thầy đấy thì chỉ nên tin mấy bài Toán của thầy thôi, còn cái khác thì đừng tin làm gì cho mệt :D

Anh thấy các em mới ít tuổi mà có thể nói ra những câu thiếu tôn trọng các thầy dạy các em như thế này thì không hiểu khi các em trưởng thành các em sẽ coi mọi người ra gì? Nếu đứng trên góc độ nghề nghiệp có thể bản thân các thầy đang dạy các em hiện nay cũng không dám thốt ra những câu thế này đâu. Còn nếu đứng trên góc độ văn hóa thì thầy Thái cũng đủ làm thầy nhiều người đấy. Không hiểu các em học ở một ngôi trường được coi là tốt nhất hiện nay ở Việt Nam mà truyền thống "Tôn sư trọng đạo" các em vứt đi đâu hết rồi???!!!

Nói về chuyện luận bàn về Toán học, không hiểu ở đây có bao nhiêu bạn làm Toán thực sự rồi mà bàn về Toán cứ như thể những nhà Toán học thực thụ vậy!!!??? Nếu các bạn nói thẳng ra rằng đó là những hiểu biết "thô thiển" về Toán học và những người làm Toán thì có lẽ hợp lý hơn, bởi lẽ kể cả những người làm Toán cả chục năm và đạt nhiều thành công có lẽ cũng không dám lạm bàn loạn xạ như ở đây đâu. Toán học từ thời ngày xửa ngày xưa thì mới được coi là triết học của tự nhiên, có lẽ từ đó mới nảy sinh cái khái niệm nền móng hay không nền móng. Chứ bây giờ có lẽ chẳng ai khăng khăng nói Toán học là "nền móng" của khoa học (theo cách hiểu của một số bạn), nếu người ta nói thế cũng chỉ để nói lên tầm quan trọng của Toán học trong khoa học, cũng như trong cuộc sống. Mình thấy việc các bạn bàn tán về mấy cái nền móng hay công cụ chỉ nói lên một điều các bạn đã tiếp thu một cách rất máy móc những gì các bạn đã đọc được, hoặc được học từ đó dẫn đến những tranh cãi dường như vô nghĩa và nặng về khoe kiến thức theo một cách có lẽ là khá ... ngây ngô!

Nói thêm về cái gọi là tầm quan trọng của Toán học thì nếu để ý các bạn sẽ thấy Toán học xuất hiện khắp nơi, từ dạng thô sơ đến những dạng phức tạp. Từ việc tính toán đi chợ, dự báo thời tiết hay thiết kế một cái máy bay, chỗ nào cũng thấy Toán. Trong khoa học thì không cần nói. Nếu bạn nào phát biểu câu có một ngành khoa học nào đó có thể bỏ đi tất cả những gì liên quan tới Toán mà có thể phát triển được thì chỉ đơn giản là bạn chẳng hiểu gì cả! Thậm chí ngay cả cái công thức lằng nhằng bạn nêu ra, và kêu rằng đó không phải là Toán thì thật sự không hiểu bạn nghĩ gì khi viết vậy. Chính việc bạn nói béng ra là có 2 con thỏ hay 2 củ cà rốt gì đó thì đấy lại có vẻ như không có gì gọi là Toán cả.

Nhưng nói như vậy cũng đừng hiểu rằng Toán học là nhất, là cơ bản nhất, hay là nền móng nọ kia! Toán là Toán, bắt nguồn từ thực tế cuộc sống, có cuộc sống của riêng nó và cuối cùng thì cũng lại ứng dụng vào thực tế cuộc sống, cũng giống như bao ngành khoa học khác. Đừng nói Toán học quan trọng hơn kinh tế chẳng hạn, cũng như đừng so sánh các ngành khoa học với nhau. Hãy tìm hiểu và đặt mọi vật đúng chỗ của nó.
Em nghĩ rằng quan điểm của mình cũng khá giống anh Sáng. Có gì đó cũng gần giống thuyết Chính danh của Khổng tử [có thể em nói không chính xác đâu, vì hiểu biết của em về thuyết này cực kì nông cạn]. Em có cảm giác rằng ở đây Toán học bị đá tung đi đâu rồi ý. Nhiều khả năng em cũng chẳng theo Toán nữa, vì còn nhiều thứ khác cần mình đặt đúng chỗ hơn, mà chẳng ai làm. Em cũng sẽ không cãi nhau về vấn đề này với các anh [chị] tiền bối nữa, vì phạm vi của nó không còn thuộc khả năng của em.
Còn về thầy Thái thì đọc mấy lời nhận xét trên kia em thấy thật ngạc nhiên. Hồi học thầy Thái, thầy để lại ấn tượng rất tốt với em, và em cũng rất kính trọng thầy. Ngay cả hồi học đội tuyển, có lần thầy mắng rất nặng lời với một thằng trong đội tuyển vì nói chuyện riêng, nhưng em cho rằng dù hơi nặng nhưng nó thật sự dạy cho học sinh biết mình biết người, khiêm nhường, không tự tôn bản thân, coi thường người khác:" Các anh có thể rất giỏi, nhưng tôi cũng không phải người tồi".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi , chuyện thầy Thái mắng , có nhiều lắm . Công nhận là em có nghe nói thầy Thái mắng rất nhiều những ai học cách đây vài năm(độ 5,6 năm gì đấy)và mắng rất nặng.
Ừ thì thôi, thầy mắng rồi. Chuyện qua hết rồi.Mấy năm nay thầy Thái dễ tính lắm, không mắng nặng nữa nhưng rất nghiêm khắc.
Nói chung ai cũng có thể có vài khuyết điểm, nhưng cái khuyết điểm đó so với bản thân con người đó nó như thế nào .
Tiện thể cũng nói luôn : người Việt Nam hay có cái thói quen là hễ thấy ai giỏi là toàn đi nói móc người ta những cái như là : kiêu căng , không khiêm tốn, rồi chê bai này nọ (còn nói đến năng lực làm việc thì họ lờ văn tít ) mà không bao giờ chịu xem xem họ có được việc hơn người khác không . Cái đấy mới là quan trọng chứ.
Còn mấy cái chuyện lặt vặt thì ta cho qua hết , không đáng để bàn cãi. Con người hiện đại , ai lại đi cãi nhau vì một chuyện rất nhỏ như vậy.
 
hôm nay mới đọc cái topic này
:( mọi người muốn nói gì thì nói nha, nhưng đừng lôi người này người nọ ra để bàn nha, có được ko vậy, nếu được vậy thì tốt quá
cảm ơn nhiều lắm
 
Trần Minh Tú đã viết:
có lần thầy mắng rất nặng lời với một thằng trong đội tuyển vì nói chuyện riêng, nhưng em cho rằng dù hơi nặng nhưng nó thật sự dạy cho học sinh biết mình biết người, khiêm nhường, không tự tôn bản thân, coi thường người khác:" Các anh có thể rất giỏi, nhưng tôi cũng không phải người tồi".

Hừm, chú Tú không học Toán nữa nhưng xem ra lý luận vẫn còn nặng về lý thuyết lắm. Chú đã bao giờ bị mắng là "ngu như khỉ" hay là "dốt như bò" chưa mà dám tuyên bố là " nó thật sự dạy cho học sinh biết thế này thế nọ...". Chú có biết là bạn chú nghĩ gì sau khi bị mắng không?? Và chẳng nhẽ chú cũng nghĩ rằng học sinh nói chuyện riêng trong giờ là tự tôn bản thân, không tôn trọng người khác hay sao?? Chú có là đúng là học sinh không vậy??
Anh thì anh nghĩ rằng thứ nhất, học sinh nói chuyện riêng trong giờ đơn giản là vì học sinh là học sinh, là vì thích nói chuyện riêng là một phần của tính cách học sinh. Thứ hai là không ai có quyền chà đạp lên lòng tự trọng của người khác, dù với bất kỳ lí do nào. Người ta có thể giết nhau chỉ vì lời nói thôi đấy, cái này chắc ai cũng biết rồi!! Chửi mắng cũng chưa bao giờ là cách giáo dục tốt!!

P.S :Em Hải Anh đã có ý nhắc nhở nên mình cũng không muốn nói về thầy Thái ở đây nữa. Còn sự tôn trọng mà mình dành cho thầy mình cũng đã nói rõ ràng ở đây rồi, mong mọi người đừng vì đọc những dòng viết trên mà có sự hiểu nhầm!!
 
Thôi năm mới năm me anh em bỏ qua cho nhau, giảng hòa đi. Chuyện yêu ghét một con người thì tùy thuộc nhiều vào quan hệ, hoàn cảnh, nên mỗi người có một cảm nhận khác nhau, không nên lấy đó làm căn cứ để đánh giá về nhau, càng không nên tự cho phép mình xúc phạm người khác. Ở đây anh em với nhau cả, chúng ta cũng nên tôn trọng nhau mới phải.

Năm mới chúc anh em dân Toán ai đang học thì học thật giỏi, ai đi làm rồi thì có thật nhiều công trình hay. Mong sao Vn sớm có người được giải thưởng Fields!!
 
Trần Vĩnh Linh đã viết:
Năm mới chúc anh em dân Toán ai đang học thì học thật giỏi, ai đi làm rồi thì có thật nhiều công trình hay. Mong sao Vn sớm có người được giải thưởng Fields!!

cái gì đây kì này :eek: :eek: :eek: .....điều giản dị ah..... :-/ :-/ :-/

.....đi bên em...buồn...không dám nói.....

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
Hải Anh đã viết:
hôm nay mới đọc cái topic này
mọi người muốn nói gì thì nói nha, nhưng đừng lôi người này người nọ ra để bàn nha, có được ko vậy, nếu được vậy thì tốt quá
cảm ơn nhiều lắm
__________________
NH Dũng đã viết:
P.S :Em Hải Anh đã có ý nhắc nhở nên mình cũng không muốn nói về thầy Thái ở đây nữa. Còn sự tôn trọng mà mình dành cho thầy mình cũng đã nói rõ ràng ở đây rồi, mong mọi người đừng vì đọc những dòng viết trên mà có sự hiểu nhầm!!
em nghĩ là anh Dùngnhaam người mà Hải Anh nói đến rùi đấy :D
Nhân tiện chúc tuyển toán năm nay có kết quả rực rỡ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em cũng mong chuyên toán năm nay sẽ đạt được nhiều kết quả rực rỡ, nhất là đội tuyển thi QG sắp tới =D>
Huyền anh đã viết:
em nghĩ là anh Dùngnhaam người mà Hải Anh nói đến rùi đấy :D
:eek: nói vậy nghĩa gì vậy :eek:
P.S :Em Hải Anh đã có ý nhắc nhở nên mình cũng không muốn nói về thầy Thái ở đây nữa. Còn sự tôn trọng mà mình dành cho thầy mình cũng đã nói rõ ràng ở đây rồi, mong mọi người đừng vì đọc những dòng viết trên mà có sự hiểu nhầm!!
em ko hiểu nhầm đâu :) ,
em muốn nhắn anh Đức Anh :) đừng bàn về các thành viên lớp toán 1 khóa này :), em ko muốn trích dẫn ra đây nữa, xin lỗi nhưng quả thật là một học sinh học lớp toán, em hơi thất vọng về một người vốn được xem là thần tượng, là mục tiêu cố gắng :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Hải Anh đã viết:
em muốn nhắn anh Đức Anh :) đừng bàn về các thành viên lớp toán 1 khóa này :), em ko muốn trích dẫn ra đây nữa, xin lỗi nhưng quả thật là một học sinh học lớp toán, em hơi thất vọng về một người vốn được xem là thần tượng, là mục tiêu cố gắng :)
Anh chẳng hiểu gì cả , em nói thế nghĩa là gì?
Dù có ý nghĩa gì , thì cũng tùy em vậy.
Em nói là một học sinh lớp Toán , thế thì hãy nói chuyện như học sinh lớp Toán nhé: trung thực , thẳng thắn ,có chính kiến .
Còn chuyện anh là người thế nào chẳng có gì quan trọng cả ,hãy quan tâm xem , anh nói có đúng không.

Thôi , topic này đã hết nhiệm vụ, mọi người có lẽ không cần post thêm bài đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
16. Làm Ph.D Toán như thế nào hả các bác. Thấy thầy em kể là gần như là mình nghiên cứu độc lập, "tự chiến đấu" đúng không? Bởi vì mấy ông hướng dẫn cũng chỉ bốc phét vài câu , "tôi thấy cái này hay hay, cái kia đẹp đẹp "là chuồn thẳng, vi vu suốt, mình xin gặp cũng không cho :D. Thế thì gay phết đấy nhỉ?!!
Thế các bác làm thế nào để tìm ra hướng nghiên cứu ? Em bây giờ vẫn trình kém muốn hỏi kình nghiệm mọi người :D
 
Back
Bên trên