Nhật Ký

Ảnh mày cho vào album đê, rồi để link vào đây. Ảnh tập trung 1 chỗ dễ xem hơn. Xie xie cu :)
 
Minh Tuan đã viết:
thang nao biet chen anh vao the nao khong, cai trinh nay chan qua, khong biet lam the nao ca, thằng toàn ngu quá, ảnh trong nhật ký mà,
Em đóng góp cái này các anh cho em vào lớp Toán nhé:
Thử dùng cái này xem:
[imgsrc=[color=red]...[/color]]
...điền đường dẫn vào chỗ này
 
Vũ Toàn đã viết:
Ảnh mày cho vào album đê, rồi để link vào đây. Ảnh tập trung 1 chỗ dễ xem hơn. Xie xie cu :)
Thằng Toàn béo ngu thế, ảnh phải cho trực tiếp vào bài mới dễ xem chứ!
 
Nguyễn Tường Lân đã viết:
Minh Tuan đã viết:
thang nao biet chen anh vao the nao khong, cai trinh nay chan qua, khong biet lam the nao ca, thằng toàn ngu quá, ảnh trong nhật ký mà,
Em đóng góp cái này các anh cho em vào lớp Toán nhé:
Thử dùng cái này xem:
[imgsrc=[color=red]...[/color]]
...điền đường dẫn vào chỗ này
He he, đấy là code gì đấy, thế nó chèn được ảnh à. Còn cái nút Img ở trên đầu để làm gì chứ.Đề nghị đc dùng tên thật đi nhá:eek:
Tuấn con: cứ cho vào gallery đi cũng được, không thì kiếm 1 chỗ upload lên để lấy url
 
Nguyễn Tường Lân đã viết:
Thằng Toàn béo ngu thế, ảnh phải cho trực tiếp vào bài mới dễ xem chứ!
Mỗi người một ý thích và quan điểm. Những đứa đầu óc nhỏ hẹp chỉ biết nghĩ một chiều và suốt ngày khoe khoang mới là đáng khinh.

Đồng thời đây là chố cho nhật kí lớp Toán, đề nghị ko mạo danh và ko đi lạc chủ đề.
Hùng đâu, bác xóa hộ mấy bài viết như trên kia cái. Thanx bác.

Tuấn con viết tiếp đi :)
 
Thứ6 28 2001 TD.V.V.Sh.Lý

Tôi - OSAMAH BIN DADEN - THỜI TRAI TRẺ NGHIỆT NGÃ ĐÃ HỌC LỚP 12T-HNA. THỀ CÓ THÁNH ALA TÔI SẼ KHÔNG CHO MÁY BAY ĐÂM VÀO WTC VÀ PENTAGON NẾU NHƯ HÔM NAY “MẸ CHÂU BÉO” NGHỈ - ALA PHÙ HỘ()

Tiết1 - TD: Chắc tại các bạn gái lớp khác xinh quá “xinh khủng khiếp, xinh dã man” mà làm cho bản chất kim dung thần chưởng trong 2 “anh hùng xạ điêu” lớp 12T1:
Ngọc Sơn và Châu trỗi dậy mù quáng “nhìn thẳng quân thù mà “bốp” ”. Kết quả thật toàn mỹ ngoài sức tưởng tượng, Ngọc Sơn đẹp “chai” hẳn lên với làn môi “sinh sắn” nhờ 2 vết “sẹo”. Ôi! Chúa ơi (Lipice đời mới) (hà)


Hà thường đựơc điểm cao văn thật xứng đáng. Rất sinh động! (thạch)

Trong 2 hôm liền thằng Tuấn Sơn Hùng Hà và thằng Tùng Sơn Vinh Hương dám tổ chức hội đua xe mình
Tổng cộng mình bị 35 quả đấm vào mọi vị trí
Nhưng mình hận thằng Hiếu giao
(thằng nào đấy đã sửa chữ gì đấy thành chữ hiếu giao) nhất. Đợi tao đi học võ thằng Châu béo về sẽ cho chúng mày làn môi xinh như thằng Sơn Thái.
Hãy đợi đấy
Thông báo: bố thằng “Hiếu” mới tên là Trương Công “Tuấn” còn mẹ nó đang điều tra.
Bản tin nóng bỏng: Ông Nguyễn Chí Lợi - Quận Ba Đình - tức là chồng của mẹ thằng Chính “ái”
( Thằng Tuấn Sơn sửa chữ chồng thành chữ ông hàng xóm) đã chúng bộ vé xố 120 triệu đồng. Nó rất vui và quyết định mua 1 chiếc pơ giô đời mới và một cái máy tập chống đẩy. Nếu như anh em đồng ý tý về đưa nó ra quán, rồi đua xe.
Báo động: giờ Sinh có đứa chết. Rất có thể là mình! Adi đà phật
(hiếu giao)


Di bút của sếp (bác nào sửa chữ “thư” thành chữ “di”)
Dù cô có cho điểm 0 thật thì tao cũng không giơ tay lên bảng. Đứa nào thích thì cứ bêu cho cô chửi.Lớp mình vận động bác Chí Lợi tài trọ cho 2 vụ đá bóng và thăm quan đi! những 120. 10 mũ 6, có 2 vụ cỏn con ấy bõ bèn gì.
Giờ Sinh, Công lẳng lặng ngồi cuối lớp nhưng vẫn bị cô phát hiện và lôi lên bàn đầu(thạch)


Giờ sinh: Mai Ngọc Sơn xin ra ngoài lấy cốc nước để chăm sóc làn môi bị “đột biến” Bây giờ, anh ấy đã có cặp môi vô cùng quyến rũ: Sunday Oliseh của lớp 12T1(nam)

Cuối giờ sinh KT miệng, cố học thuộc SBT nhưng 0 được. Cô sẽ gọi thằng cạnh mình! (tuấn phương)

Yêu cầu chỉ viết vào đây những sự kiện trong ngày và bình luận. Không viết linh tinh vớ vẩn hoặc chửi nhau (thạch)

Tớ phản đối, phải có ý kiến chủ quan của mỗi người mới thoải mái, miễn là không bậy bạ là được.
Còn chuyện giờ Sinh, Tớ cũng sẽ 0 xung fong lên bảng đâu (Ủng hộ di chúc của lớp trưởng) (Hà)
Hà Hà, con “thư ký” riêng of lớp trưởng nên phải ủng hộ di chúc của “sếp” nó là đương nhiên. Còn bọn mình phải công tư rõ ràng. À quên mất có lẽ nó cảm thấy phần nào “nhân đạo” (với tất cả những ý nghĩ mà cô vẫn ca trên bảng) trước cái chết “đầy bất ngờ và mờ ám” của chàng lớp trưởng - giám đóc nhà máy xin măng “Hoàng Thạch” nên mới công khai “kêu gọi, thức tỉnh” Bọn mình trước di chúc để lại của cố lớp trưởng (Hi, y như bài phân tích cái chết Chí Phèo thời hiện đại) (quế)
 
thằng Tuấn con viết tiếp nhanh lên !!! Anh em hơi bị sốt ruột rồi đấy
 
Thằng Tuấn con post bài mới nhanh lên! Lười thế ! Nhìn anh đây mà học tập nè!!!
 
Ngày cuối tuần 29 9 2001 Tđ Tđ L(kt15’) Lý Anh

10h kém 8 thí nghiệm Lý
Có cái cục gì tròn tròn cứ “nhấp nhô” “nhấp nhô” dđđh x=10sinx trong cốc nước ở trên bàn, trông vui mắt thật. Bên cạnh còn mấy viên bi màu xám lắc la lắc lư nữa chứ.
(Đây là tin update nhất trong ngày)
Thầy còn bảo: cấm thằng nào động vào mấy viên bi của thầy, nếu 0 sẽ 0 điểm kiểm tra!!! ()


Mấy thằng Hiếu, Hoài Anh, Tùng Sơn, Tuấn con hiếu động cứ nghịch mấy viên bi lắc lư của thầy. Nghịch như trẻ con. (thạch) Còn thằng Thạch cứ ngồi xuê xuê mấy cái Lông đen của nó (giao)

Ê ngồi cạnh nghe trộm con Hà với thằng Nam nói chuyện. Chúng nó cứ cái gì “Chocopie là Orion” với “Orion là Chocopie”. Hình như chúng nó định chuẩn bị bánh kẹo làm gì đó. Trung thu hay là
Ôi giời ơi “sếp” thấy Nam chuẩn bị lấy mất “thư ký riêng” tức tối qua đang tiến hành “Liên hoàn chưởng” với chàng ta. Khổ thân (quế)


Còn Quế đang rất tức tối vì cả “sếp” và Nam đều tấn công Hà. Mới cách đây có mấy hôm Quế còn đang “mơ thành ngôi sao” với cuộc tình tay năm. Nhưng bây giờ Quế đang trắng tay và cả trắng mắt nữa. Thì ra toàn là thằng đểu (giao) Tham thì thâm (thạch)

Hôm nay ngày 29 -9- 2001 : tôi Phạm Tuấn Minh xin tuyên bố tiếp nhận danh hiệu “Đệ nhất quyến rũ 12T” kiêm HN-Ams. Mặc dù thằng Tuấn Anh cũng muốn tranh chấp danh hiệu này nhưng làm sao nổi. Mặc dù anh đã trong căng tin nhưng vẫn bị 2 cổ động viên quá khích là Tuấn Sơn và Lân Tín lôi lên nhậm chức. Anh được đón tiếp = 1 màn đua xe, tao sẽ ... thằng Châu béo, Tuấn con, Lân tín. Dù sao thì cũng fải thông cảm với nhứng đứa ghen tức với dung nhan của anh (minh liên)

Chẳng qua chúng nó không thể chịu nổi khi sống chung với 1 con quái vật ghê tởm (thạch lông)
(tiên sư thằng Công bính, viết lắm thế không biết)

Bọn mày đểu quá thế, 2 hôm rồi tao 0 được 1 dòng vào đây, để đến bây giờ phải mang về nhà mà viết, eo ơi bọn lớp mình xấu tính quá.
Hôm nay lớp mình kiếm được cái trống, nhưng chàng “đệ nhất quyến rũ 12T” hay còn gọi là “1 con quái vật ghê tởm” vừa mới gõ một cái đã gãy cả cái dùi trống - em họ Arnol
Như vậy xin tổng kết những gì xảy ra trong tuần qua
Thứ 2: Nhật ký lớp khai sinh

Thứ 3: Thằng viết vừa xấu, vừa lắm, toàn nói lung tung là thằng Châu béo

Thứ 4: Tiết Anh được bình bầu là tiết hay nhất. Các tiết chán nhất là Toán Đại, Văn, Kĩ, Sinh.
Trung lập: Toán hình, hóa, sử, địa, GDCD khá hơn là Kỹ, Thể dục

Thứ 5: Sự kiện chấn động: Thầy Long quyết định tuyên chiến với lớp Anh khi biết “ông già và biển cả” - cuốn truyện chưởng của mọi thời đại - bắt nguồn từ lũ đầu gấu 12A
Nhân vật nổi trội nhất trong ngày và trong tuần: Quế béo khi 2 tay thâu tóm phân nửa số đàn ông con trai trong lớp. Cuộc bình luận về cuộc tình nhiều tay này đã ngốn mất 2 trang Kỷ lục về diễn đàn. Xin chúc mừng.

Thứ 6: Tự cảm thấy cương vị bí thư chưa đủ với năng khiếu của mình, Mai Ngọc Sơn đã bắt “mồm” của mình với “tay” của Châu béo để bắt đầu cho sự nghiệp truyền hình khi anh đi quảng cáo cho Lipice Silcolor. Xin chúc mừng. Tiếc 1 cái, anh đã kể với ban biên tập là anh phải mút miến chứ 0 được ăn cơm để giữ cho đôi môi đỏ mọng mầu mận chín của mình. Sự nghiệp là tất cả.

Thứ 7: Sự việc quan trọng nhất là việc lũ con trai nghịch mấy cái viên bi lắc lư của thầy Lí. Thật đúng như bluận viên nào đó nói: Nghịch như trẻ con.

Dự báo tuần tới: Tối thứ 2 sẽ có đêm trung thu tổ chức tại trường. Hy vọng mọ người tham gia đủ.

Bỏ nhỏ: Lân tín là đội trưởng đội bóng 1; Đội2 thì chưa chon ra đội trưởng nhưng xét cho cùng chỉ có Công là xứng đáng. Vậy xin các bạn hãy bỏ phiếu cho Công
Những nhân vật nổi tiếng trong tuần:
-Người có khuôn mặt ngu nhất: Châu béo (2bài)
-Người ngu nhất: Châu béo (2bài) nghĩ quá hợp lí
-Người bị đua xe nhiều nhất: Tuấn con
-Người bị đua xe nặng nhất: Hiếu giao
-Người có bàn tay big nhất: Quế béo
-Người cso cặp môi xinh nhất: Mai Ngọc Sơn
-Người viết tốn giấy nhất: Người tâm huyết (nội dung ít, tốn giấy)
-Thằng tinh vi nhất: Hùng Hà - Vinh Hương
-Đứa nào viết vô duyên chán nhất: Châu béo

Thông tin trong tuần: - Trương Công Tuấn
- 120 .10 mũ 6
- Châu béo với 3 giải 12tc/tuần
12tc: 12 T Champion
Xin lỗi, thiếu
-Đức Anh với giải Nhà văn, Speaker (đ hiểu viết cái gì) vĩ đại
-Người tham gia Nhật ký muộn nhất: Minh Liên
-Cái tên mới nhất -“Mẹ Châu béo” = cô Văn (công bính)


Thằng chó Công, mày hâm mộ tao quá mà không được tao cho làm fan nên kiếm cớ chửi cho bõ ghét chứ gì. Đồ tiểu nhân, sẽ có 1 ngày mày nổ tung thành hàng trăm mảnh khi đang ngồi trong nhà vệ sinh
(châu béo)

Các số ĐT của các siêu người mẫu
9780901: Mắm
Thưởng 2 bánh mì trứng cho 1 địa chỉ nhà riêng và số ĐT của “CHUỐI” (giao)
 
Tuần thứ 2

Thứ 2 ngày 1 tháng 10 năm (Đại hội chi đoàn, TT, Hóa, Văn)

Happy birthday to Tuấn Ánh
Chúc mừng sinh nhật 1 tuần của nhật ký.


Bầu 3 thằng bí thư mới: 1 thằng tạm ổn, 2 thằng còn lại dở ẹc. Hy vọng lớp mình sẽ khá hơn trong năm nay (châu béo)

Thằng ổn nhất lại 0 được bầu ()

Đmẹ thằng Hoàn Sẹo nó bảo kiểm tra chữ ký (đức anh)

Hôm nay sự kiện 1 trong 3 (1 lần trong 3 năm). Lần đầu tiên thầy Long ra oai, và đó cũng là lần cuối cùng khong phải vì lớp mình ngoan hơn. Trái lại đâu lại vào đấy(tùng sơn)

Dù thầy có chửi thế nào thì cũng chẳng ăn thua đâu. Non sông dễ chuyển, bản tính khó thay! (thạch)

Đại hội chi đoàn xong chang chán, vì bản tính càng đ.c k/định: dù có “nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân” (Nam)

Mẹ kiếp bọn chúng nó vẫn bầu lăng nhăng, mình lạ đeo cồng thêm năm cuối (msơn) Bí thư mới mà cũ ()

Có nhưng đứa thế này thì thảo nào lớp chẳng khá lên (Tsơn)
 
(kể từ đây các cậu chửi lắm quá, tớ không chịu trách nhiệm)

Thứ 3- 2- 10- 2001 Đ Đ Sử Địa GDCD

Bản tin sáng
1.Hôm nay “Hồng Vương đại nhân” diện một bộ chưa từng thấy có trong 3 năm cấp ba. Và Như mọ ngày ngay khi vào lớp “ngài” đã chọn ngay cho mình một “mục tiêu” để “oanh tạc” và lần này lại là Đúc Anh dính “đạn”. thật xui xẻo cho nó, thế là đen cả tuần.
2.Kể từ hôm nay Quế là “đệ nhất phu nhân” của tao. Cấm thằng nào được đụng đến. Tối qua được Quế hôn sướng quá (hiếu giao)


Thế môi và má mày dày thêm mấy mét rồi (tuấnsơn)

Lại thêm 3 nạn nhân nữa đó là Đỗ Tuấn, Tuấn Phương, và Khanh
Thật khó chịu khi lên bảng mà lại bị người khác “lẩm nhẩm” bên tai. Ghét thật! (hgiao)
Không phải “lẩm nhẩm” mà là “sủa”
Tao cũng đọc bài báo nói về giáo dục VN rồi, tao cũng thấy đúng lắm. Thật chẳng hiểu giáo viên bây giờ dạy cái gì, chứ dạy như xxx
(xin phép bỏ trống) thì thà gọi 1 đứa lên bảng chép đáp án cho rồi. Mà tao thấy đúng nhất là gọi thằng Hiếu Giao, học thì ko học cứ viết vớ viết vẩn
Tao mới phát minh ra chân lí, chúng mày nên nghe theo mà học Đại cho giỏi
1. xxx luôn đúng
2. nếu xxx sai, xem lại điều 1 (tuấn sơn)


Cái bài này của cô, đến “bố giời” cũng không hiểu được. Ngay cả thi QTế cũng không có, nói gì thi ĐH.
Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ tao chưa từng học 1 giờ học nào mang tính trí tuệ, tư duy và ... trừu tượng cao như thế này ! Đúng là toán học cao cấp có khác (thạch lông)


Tiên sư, 2 giờ Toán thứ3 mình đều bị xxx “ám” và càng ngày càng mạnh. Tao quyết đinh thuê “em mắm” về để dĩ độc trị độc với xx đại vương.()

Bà già nổi dậy đạp tung chảo lửa quyết đinh tặng cho “râu xồm” A Tuấn 1 quả trứng (msơn)

Hỡi đồng bào cả lớp, suốt 2 năm nay chúng ta đã bị cướp, bóc lột toàn bộ sự tự chủ khi lên bảng. Bằng “tài năng kiệt xuất của mình” đại vương đã làm cho 1 con người như A.T bị xơi trứng. Đó là 1 sự sỉ nhục không thể chấp nhận được. Thay mặt cả lớp, Tôi đứng lên thành lập “Mặt trận toàn lớp chống xx”. Các bạn hãy hăng hái hưởng ứng, vì quyền lợi của mỗi chúng ta.()

Tôi, Chủ tịch “Mặt trận toàn lớp chống xx” trịnh trọng tuyên bố với toàn trường rằng: Lớp 12 Toán có quyền được hưởng tự do và vui vẻ, và thực sự đã trở thành lớp rất tự do và cực kì vui vẻ. Vì thế, toàn thể học sinh lớp 12 Toán quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giành lại sự tự do từ xxx ấy.
Tôi viết đồng bào xem rõ không?(tuấn sơn)


Tao nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi này. Các bạn thân mến, chúng ta muốn tự do, chúng ta muốn vui vẻ. Chúng ta đã nhân nhượng nhưng càng nhân nhượng xxx càng lấn tới. Không, chúng ta sẽ không lùi nữa, chúng ta sẽ chiến đấu, chiến đấu không phải để chết, để bị điểm kém mà là để tự do, chúng ta chiến đấu cho nền độc lập dân chủ, công bằng và tiến bộ. Thay mặt toàn thể 12Toán, tôi tuyên bố, hôm nay (2/10) chúng ta cùng kỷ niệm NGÀY ĐỘC LẬP (I.D)

Thư gửi đồng bào cả lớp

Các bạn yêu quý chúng ta sắp bước vào cuộc thánh chiến lớn nhất trong lịch sử 12 Toán. Cuộc chiến này không phải để chống thực dân chống đế quốc mà là choóng áp bức, bất công, và chống khủng bố. Tôi - Tổng thống liên bang - quyết định thành lập liên minh chống khủng bố và mặt trận dân tộc giả phóng với cái đích duy nhất: không nói ra thì ai cũng biết. Ai có cuốc dùng cuốc, ai có xẻng dùng xẻng, ai không có thì dùng tay chân. Tất cả tiến lên! Tên của chiến dịch này là : “công lý vô tận” (châu béo)


Đánh bỏ mẹ nó đi. Đồ độc ác, loài dã thú. Sáng mai, hội nghị Diên Hồng sẽ được họp tai lớp. Hỡi các bô lão, tôi hỏi: “nên hòa hay nên đánh” (tự)

Đời nó cũng có cái hay. Ai đời để thằng Tuấn Sơn và thằng ngu nhất tuần trước kêu gọi thánh chiến. Mà mày kêu gọi, bọn nó hưởng ứng thì làm gì. Bọn mày có dám ném cái gì lên bảng khi x đang viết không. Ừ thì đồng ý là bất công nhưng mà theo tao thì buổi sáng hôm nào có tiết thì tối hôm trước cứ gọi điện đến nhà x xong rồi mặc kê, o nói gì hay là cười một tràng thật dê vào. Thế là xong. Thể nào x chả mất ngủ rồi mệt quá không giảng được bài. Ha Ha Ha
Đánh, phải đánh chứ nhưng không thể chơi trực tiếp thì ta đánh gián tiếp, đánh từ chiều đến tối, đánh ngày qua ngày, giờ qua giờ, phút sang phút, giây tiếp giây.
Đồng bào có nghe rõ không (công bính)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhiệt liệt ủng hộ tuấn con trong công cuộc vĩ đại này
 
Cung hay, dc moi cai bai nay la lop Toan it chui rua nhat, va co cai gi do doc con tam dc. Khi nao len Leipzig muon ban Tuan tap nhat ki nay doc phat
Eh Tuan, do SK roi phon chi di choi ha?
 
Ui dời Chú Tuấn vừa thi xong còn bận tìm "hàng" thời giờ đâu mà ngồi chat với chít với mấy bác hehe.Khổ thằng ku 6 tháng mà chưa được đi vui vẻ he he...các bác chịu khó chờ đi....
 
Chú tuấn con phát triển nhanh lớp mình nhỉ. Tao nhớ lớp 11 nó lùn nhất lớp, thế mà đến lớp 12 cao mẹ nó hơn 1m70 thi` phải, không biết bây giờ bao nhiêu rồi. Suốt ngày mang lý do thấp khớp ra để xin nhẹ tay thể dục. Đàn ông phải đối mặt với khó khăn, mày suốt ngày khóc lóc xin xỏ làm nhục mẹt lớp toán, đáng ra phải trị, nhưng nghĩ cho cùng, chân mày giống chân tao, như que tăm, mà mày còn đi quả giày đ éo gì nặng gần 5 kg, thì nhảy nhót thế chó nào được, thôi bỏ qua. :))
 
hê hê, thấy các chú kể lớp 12 vãi vui, biết thế tớ ở lại nốt năm 12 rồi mới té, phí thật
 
anh viết nhật ký mà cho mọi người xem như thế thìi..?:D
 
Back
Bên trên