Nhật Ký

Đỗ Minh Tuấn
(Minh Tuan)

New Member
-một câu có nhiều thằng xen vào, nên mầu khác nhau thì thằng viết khác nhau(trong một đoạn).
-tên để bên cạnh trong dấu ngoặc, không biết thì để trống.
-đánh lại nguyên xi, không sửa một cái gì cả, chỗ nào khó quá không đánh được thì chú thích, chú thích in nghiêng
-đánh bằng cái này không trình bày đẹp được, xin lỗi anh em.
-thằng nào viết trang này ngu quá, dùng khó không chịu được.

Thứ 2 ngày 24 2001 T.T.T.H.V

Hôm nay con trai lớp mình điên cả lũ. Không phải, hình như chúng nó ngày nào cũng điên như vậy, chỉ có cường độ hôm nay tăng lên(Hà)

Mấy thằng dại gái, cứ thấy con gái (lớp khác) là sáng mắt lên mai sau ra đời hỏng hết thôi các em ạ.( Quế)

Mỗi lớp trưởng là còn đứng đắn(Thạch) -> Câu sai lầm nhất trong ngày()

Quế cũng muốn được làm con gái lớp khác lắm đấy() Còn mướt dẫu sao con gái lớp Toán là hay nhất chẳng qua chúng mày mù hết nên không thấy thôi(Quế)

Đây là giấy của ông. Cấm chúng mày viết lăng nhăng (Châu béo)

Hà hôm nay xinh nhất tuần()

Hôm nay tự dưng bị điên, dám quát Công khi mà Công bảo kiểm tra. Cả cái lũ điên. Mia(công bính)

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thứ3 ngày25 -2001 T.T.Sử.Địa.GĐCD

Kiểm tra 15´ toán, như c´ như c´ và như c´(tao)

Hôm nay, mình bị bọn nó " đua xe" , đau quá! Mình quyết định phải trả thù thằng tuấn con (Lân tín)

sao hôm nay mình đẹp trai thế, vậy mà bạn Trang thì xấu như con mái, nhưng vẫn ngon. Hôm nay mình quyết định sẽ... bạn í(Ánh)

Mấy thằng này ấm đầu hay sao ấy mà viết lung tung rặt toàn câu ngu ngốc. Bọn mày kí tên vào đây để tao cho đua đi bệnh viện tâm thần? (Toàn viết về bọn con gái - không biết có "còn" không mà khoe như gà trống "thiến" (Khanh)

Mày định làm gì bạn ấy? Trang có gì đâu mà thằngTAnh thích nhỉ? vừa đen, vừa xấu (Lân tín)

Nó còn trông hay hơn cái con Hải chó chết của mày(ánh)

Tí nữa anh em mình úp sọt thằng Tuấn con, nó cậy có võ bắt nạt anh em. Đánh bọ mẹ nó đê.
Thằng Tuấn Minh nó bảo hổi lên 5 tuổi, nó bị 2 con mụ đồng nát làm nhục. Không hiểu sau này có lây vợ được kô?(Châu béo)


Đập chết thằng Châu béo(tao)Ca ve Minh viết (châu béo)

Lớp mình chán thế, toàn viết chửi nhau thôi à, viết gì khác cho vui đi (Quế)

Hôm nay có 2 tiết cuối chơi đuợc. Sg quá ! (nam)

BỌn chúng mày viết toàn chuyện con gái với chửi nhau, đánh nhau. Điên?

Lớp mình vui thế, toàn viết chửi nhau. Đừng viết gì khác, cứ chửi nhau đi.
Nay ở trong
Nhà thơ (cái gì tiếp thì bị xoá rồi không đọc được)(tự)

Thằng nào không viết tử tế là cháu tao(châu béo)

Bây giờ lớp mình chuyển sang cập nhập "tử mới" đi? để tao xem khi viết xong có thằng nào viết được hay không?
Thằng châu không hiểu trong đầu nó có gì mà to thế nhỉ? Vừa tròn vừa bành ra trông "ngu ngu" thế nào ấy. Thỉnh thoảng trong giờ mặt lại thộn ra như đang mơ tưởng đến con nào(khanh)

Thằng nào dám chê >Trang xấu là tao chém chết (Trang lớp Nga) (châu béo)

Toàn rất đồng ý

Nội quy viết nhật kí

1. không viết bậy
và xem điều 2
2.không chửi nhauvà xem điều 3
3.đứa nào không làm thế là con chó, có ý kiến khác xem điều 4
4.xem lại điều 1
p.s không được sửa những gì người trước viết
kí tên Siêu nhân (châu béo)

Chú ý: Tuấn Phương bắt đầu nghỉ (Hôm nay là lần đầu)

Lớp mình lắm kiến thật.
Ngồi trong lớp, con kiến cắn con cu nên con cu thù con kiến. Kiến thù cu, cu thù lại kiến nên con kiến nó cắn con cu sưng vù (tự)


Con chó chết.
Sao mà dạo này bọn lớp mình nó lắm mồm thế không biết. Mẹ kiếp, nhiều khi nói nghe không thể chấp nhận được mà vẫn cứ nói, nói ngay cả trước mặt cô.
Cô GDCD rất khó tính. Mình đọc như thế mà bảo là không nghe thấy gì. Điếc (bính)


Đức Anh bị cô địa thu truyện chưởng. Sau đây là đối thoại
cô Cậu muốn tôi đưa lên ban giám hiệu hay đưa thầy Long hay cậu viết bản kiểm điểm
ĐA Cô muốn thế nào thì cô cứ làm!
cô thế thì tôi trả lại cậu truyện trước vậy!
Đức Anh cầm truyện về - hết chuyện!()

Chú ý: tiết 5, vì Trương Công Hiếu đi vệ sinh nên lớp bị điểm 9 sổ đầu bài (thạch)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thứ4 ngày 26 2001 Sinh Kĩ Hoá

*FBI warning: Sẽ có đứa chết bởi tay cô Sinh
Bình bầu tiết vui nhất và chán nhất. Dấu (*) cho tiết vui nhất và dấu (o) cho tiết chán nhất.Mỗi người chỉ đánh dấu 1 lần
Chúng tôi để cao tính trung thực của mỗi người (tao)
(đoạn này viết dọc, kẻ bảng, không biết làm bằng cái này thế nào, đành viêt ngang)

Toánđại ooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooo<- Mai Sơn
----------------------------
Toán hình
----------------------------
Lý *
----------------------------
H
----------------------------
Sinh oo
----------------------------
Sử
----------------------------
Địa
----------------------------
Văn oooooooo
----------------------------
Kĩ oooo
----------------------------
GDCD
----------------------------
Thể dục *
----------------------------
Anh ********************
********************
----------------------------

Con trai lớp mình chữ xấu thế không biết, thế mà suốt ngày viết lăng nhăng vào đây. Người ta bảo "chủ nào tớ nấy" -> con trai lớp mình...
Đức Anh đang lên bảng (giờ Kĩ), thầy dạy kĩ muốn cho lơp sáng mắt hay sao mà đặt câu hỏi trên trời dưới biển. Phải mình mình sẽ bảo là em không biết. Để xem kiến trúc sư tương lai trồng cây chuối trên bảng bao nhiêu phút (hà)
Công hiếu NX vẽ xấu quá
Thầy bảo nếu cho điểm thì sẽ o cho điểm cao "3 điểm". Hoài Anh nhận xét gần đúng "6 điểm". Thầy co chân lên ghế ngồi phán "tôi cho là si, Đ.Anh làm như thế là chưa đúng". Sau đó thầy ban fát tính nhân đạo cho Đức Anh thoát khỏi "ghi đông xe máy". Nhưng không bằng cô Sinh thấy cả lớp đói nên cho cả lớp tới 28 quả trứng mà ăn (quế)


GÓP Ý!!!
NẾU MỌI NGƯỜI MUỐN VIẾT NHẬT KÍ THÌ NÊN MUA 1 QUYỂN SỔ ĐẸP ĐẼ MÀ VIẾT
VIẾT HAY THÌ CŨNG LÀ 1 KỈ NIỆM CỦA 3 NĂM CHÁN CHẾT NÀY!!!
KÝ TÊN: NGƯỜI TÂM HUYẾT (tung sơn)

tao thấy mỗi vế thứ2 của ý thứ 2 của thằng "người tâm huyết" là chính xác thôi.()

Nếu mất thì sao, mua sổ làm gì ? cứ viết giấy cho tiện rồi đóng lại (châu béo) <- ngu không chịu được ()

Thằng "người tâm huyết nói linh tinh cái gì đấy. ai bảo mày là 3 năm chán chết, nếu muốn vui thì chuẩn bị cho lớp đi thăm quan đi (tự)

Càng ngaỳ tao càng thấy thằng châu béo bị "mái hoá" Không hiểu nó ăn cái gì mà mặt nó to thê, cù là cù lần trông chỉ muốn "đua xe" vào mặt nó. Hôm nay có 3 tiết, lúc về "đua xe" nó nhé, anh em cố lên (hiếugiao)

Thằng chó chết Công Hiếu nhảy vào, STT của tao từ 23 -> 24. Hậu quả: bị thu nháp 2 lần trong giờ hoá. Điên ơi là điên!(thạch lông)

STT của tao là số nguyên tố- quá đã ,Tao cũng thế, ,cả tao nữa

Nếu tao mà không vào thì số thứ tự của mà là 22 -> cũng bị gọi (hiếu đục)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:drummer: :guitar: :beerchug:
Hehe, đọc đã quá, chú Tuấn con trông thế mà được, mà mịa mày, nhật kí lớp ai cho chú vác tận sang Đức thế à. Thôi , thế cũng tốt ,nhiệm vụ của mày bây giờ là type ra cho anh em đọc !
 
Chú Tuấn con xứng đáng được đích thân đ/c bí thư đảng ủy Nam thiến trao huy hiệu Vì sự nghiệp cách mạng của lớp
 
Thằng Tuấn con viết được đấy, làm mod đi!!!
 
Thằng này ko phải thằng Chính rùi He he Nhật kí lớp mà nó lại tưởng thằng Tuấn con viết he he
Giả sử là thằng Chính thì tao cũng quây dám qeen NK lớp à ? hehe
 
Mày bị điên à nhật kí lớp tao tưởng bị mất rồi cơ mà chắc đây chỉ là 1 phần nhỏ khôi phục lại được thôi
Mà tao có mấy khi được đọc nhật kí lớp đâu
Từ khi có nhật kí lớp tao mới được chạm tay vào nó đúng 2 lần - thậm chí còn không biết đứa nào cầm nữa - Chán thế!!!
 
Thứ 5 ngày 27-2001 Hình Hình Sử(KT15) A.A


Thằng nào rủ đua xe ông có giỏi thì kí tên vào. Để tí nữa chiến nhau. Đồ mất dậy! Giao Dung. Thằng Khanh nó bị pêđê rồi, trông như thằng ngố, suốt ngày sờ soạng Tuấn con.(châu béo)


Thằng Châu ngu bị "mát" rồi nên tao khám sức khoẻ lại cho nó (khanh)

Hôm nay TA đi làm quenvới bạn Trang lớp Nga. Tao hỏi nó:
-Thế nào mày?
-Nó không cho.
-Con gái nói có là không, nói không là có!
-Nó không nói "không" mà nó nói "Cái gì, tởm"()


-Sự kiện chấn động: Truyện chưởng "Ông già và biển cả" được giải Nôben văn học.
-Để bảo vệ học trò Cưn khỏi văn hoá phẩm độc hại, thầy Long quyết định tuyên chiến với lớp 12A(thạch)
với sự hậu thuẫn của con gái cưng Ngô Quỳnh Anh (tình báo trong lòng địch) (hà)

Tao- ngày thứ 3 liên tiếp bị đánh 3 lần trong ngày! thằng tín

Hôm nay mới biết được bản chất của Quế: Con gái mà du côn, côn đồ, hành hung người vô tội. Dung chổi đánh đập bạn khác giới. Đó là 1 hành vi vô đạo đức vô giáo dục. Đề nghị Mr Túc
Mrs Châu cho đi cải tạo (Tanh)


Thằng TuấnAnh vu oan giáo hoạ cho chị, chị làm gì cũng cho lý do. Ai bảo chọc người ta. Thế là đáng đời lắm rồi nghe chưa. Còn kêu ca phàn nàn nỗi gì(quế)

Hôm nay, cả lớp "đua xe" thằng Tuấn Sơn ngay trước lớp Anh. Mật báo cho biết Ltùng với Quế đi nhảy ở new century. Thật bất ngờ Quế lại hẹn Tuấn Anh đi bơi thuyền ở Hồ Tây. Quế đã chơi tay ba. (lân)

Thằng Toàn béo lên bảng, mặt nó thộn thộn ra, nó nhìn Quế đắm đuối, xúc động, rồi nó khoa tay, múa chân trông thật lạ mắt. (giao)

(dài quá, còn tiếp)
 
Minh Tuan đã viết:
Thằng Toàn béo lên bảng, mặt nó thộn thộn ra, nó nhìn Quế đắm đuối, xúc động, rồi nó khoa tay, múa chân trông thật lạ mắt. (giao)

Ơ đm, sao tao ko nhớ cái này nhỉ?
 
thằng tuấn con viết nữa đi cu, lười quá, chỉ giỏi star thôi,
 
(tiếp)

Thông tin thêm về cuộc tình tay ba: Tùng béo - Quế - T.Anh. Nay ntử Quế đã kết nối thêm hóa trị tạo thành Quế bậc 3. Chúng ta xét đến CTCT của ptử:
Tùng béo - Quế - T.Anh
|
Toàn Béo
Về mặt thể hình phải nói Tuấn Anh có thể hình ngon mắt nhất
(Toàn béo gạch chân mấy chữ này rồi viết thêm : Mày điên à, xem tao đô thế nào chưa? Có cần tao cởi áo ra không), tính được nhất ? (chú nào đấy cho thêm dấu chấm hỏi và gạch chân) Nhưng Toàn béo là 1 tấm gương ngoan. Vậy liệu Quế sẽ chọn ai? Tùng béo thì có danh nghĩa mẹ - con để lợi dụng lại gần - rút ngắn khoảng cách. Vậy các bạn đặt cược cho ai? Liên hệ với bạn của sát thủ.(bính)

Bình luận thêm về cuộc tình tay tư
Có lẽ Lâm Tùn là người nhiều triển vọng nhất. Bởi Lâm tùng hầu như chưa có đối tượng theo dõi, lại ít có tiền án, tiền sử trong lớp lại ngoan, không phát ngôn bậy bạ như thằng Toàn, T.Anh. Đặt cược 40% cho Lâm tùng.
Còn thằng Toàn và T.Anh chỉ là 33% 27% thứ nhất bởi thằng Toàn có đối tượng là C - lớp A mà lại hay phát ngôn bậy bạ nhưng bù lại thằng Toàn lại học giỏi. Còn Tuấn Anh thì có tới 2 đối tượng - C - lớp A và T - lớp N và nó cũng có tật xấu như thằng Toàn. Vậy chơ hội cho Toàn chỉ là 33% còn Tuấn Anh là 27%
Tin giờ chót. H.Tùng lại tham gia vào cuộc tình éo le này. Sát thủ H.Tùng đã chính thức cưa Quế. Theo lời của nạn nhân - Quế “Tớ chỉ thích Đỗ Anh Tuấn thôi” tuy nhiên đó chỉ là lời nói còn trong lòng không biết thế nào.(lân)


Tóm lại Quế đừng chơi tay chín như vậy, (tay ấy hơi ngắn) (ĐATuấn, TAnh, HTùng, Đức Anh, Toàn béo, TSơn, Hoàn Sẹo, Đức béo, Lâm Tùng) ()

Đính chính: electron này đã ghép đôi cực kỳ bền vững đừng tung tin đồn nhảm để phá hoại. Thất bại lại ngồi khóc hu hu, không ai hơi đâu mà dỗ.(quế)

11h10’ Tiết Anh L.Tùng và P.Quế dám vượt qua rào cản dư luận “cùng” lên xóa bảng
Cô Anh bảo “Có gì? cứ để bọn nó tự nhiên”( ánh)


Đức Phương đã tức tối tới bảo :”Giết tao đi” nhưng Quế đã giáng 1 đòn trí tử khi nói một câu phũ phàng: “nghe như kịch” Câu nói này đến tôi là người ngoài cuộc cũng thấy đau. Thật là phũ quá. Ôi anh Tự ơi, anh Tự ơi!
Trước sự tấn công ác liệt của các chàng trai trong lớp, Dương Minh Đức thực sự tức tối và công nhận: “Thế bọn mày bỏ tao ở ngoài à?” Trời ơi, đất hỡi. Không hiểu trong lớp 28 thằng con trai thì bao nhiêu thằng để ý bạn Quế và liệu Quế để ý đến những gà nào.
Tin tức về cuộc tình ngàn tay thú vị ngày sẽ được tường thuật liên tục trong các bản tin ngắn trong ngày. Xin cám ơn đã chú ý theo dõi(công bính)


Tin cuối ngày: đây là 1 vấn đề xã hội rất tế nhị. Từ hôm nọ đến giờ thằng Toàn béo liên tục hỏi mượn tao báo HHT để xem bài Núi đôi hôm nọ. Điều đó có liên quan đến việc nó bị Mắm tấn công gtrong nhà vệ sinh nam tuần trước không? Thật khó hiểu? Có thể nó muốn kiểm tra lại màu sắc của... Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: “Tiểu ban xã hội - đài truyền hình phát thanh 12T”
Yêu cầu mọi người thật tế nhị để khỏi làm nó đau lòng. Từ cái hôm kinh hoàng đó đến giờ Toàn béo vẫn gặp ác mộng. Thật tội nghiệp. Amen (châu béo)


Cả xã hội lên án thằng Châu viết bậy bạ. Phải “đua xe” nó thôi! Anh em ơi!
Lại chuyện thằng Toàn: thằng Toàn soi gương bằng cách cầm cái đĩa soi soi. Cứ tưởng mình đẹp trai lắm ý! Thật kinh dị! (lân)
<- bố láo. Tao ngắm mông tao đấy chứ (mông tao dính phấn hay chất gì "trắng trắng” ấy) (toàn béo)

Đức Anh nhà nghèo bán thóc để đóng tiền đoàn để... mua xe Z
* Bản tin chiều:
6h kém 15’ (18h kém 15’) tại lớp học thêm LÝ thằng Hiếu (giao) chính thức bị “đua xe” (công thức 1)

Kể từ hôm nay tớ chính thức tham gia hội nhật kí của lớp
Chúng mày cứ đợi đấy, Khổng Minh này chuẩn bị xuống núi đây
( Làm gì có mà “xuống“)(hiếu giao)
Vào hồi 17h26’ ngày 27-9-2001 tại phòng học thêm LÝ, Khổng Minh chính thức xuống núi. Đó là 1 vinh dự lớn cho lớp 12T cũng như cho nhúm giấy này.
Để chính thức ra mắt, tao phát động chiến dịch điều tra bố mẹ thằng Hiếu mới.
200đ cho 1 cái tên (TSơn)


Mẹ kiếp hai thằng tinh vi mai tao phát động thánh chiến đua xe 2 thằng dởm đời này luôn
Osamah Bin Dađen



(cho hoi cai, chen tranh vao the nao)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dong chi Tuan con sap thi Aufnahme ma cung cham chi viet bai ghe!
Hoa ra lop Toan cung co dc qua nhat ki hay ho ntnay day
Khi nao gap nhau to muon to xem cai :D:D:D
 
Ừ thằng này kỳ công thật, thỉnh thoảng cũng phải khen nó 1 câu chứ!
 
Con heo này không viết tiếp đi à, thấy gái là lại thích chat chit rồi !
 
Tùng béo ko khen cu Tuấn mà chửi nó thế! cho cu nó chat chit với con gái cái :D
 
thang nao biet chen anh vao the nao khong, cai trinh nay chan qua, khong biet lam the nao ca, thằng toàn ngu quá, ảnh trong nhật ký mà,
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên