Nhật Ký

Tiên sư chúng nó, chữ xấu ***** chịu được, đọc ung thủ, nhất là chữ Châu béo với công bình, mỗi chữ mình là đẹp, Diary of a Madman
 
Ờ, chúng mày lau ngay khong biet tình hình cua ban Toan, no đã vao đời tư lau roi, nguoi dau tien cua no la mot giao su tóan, ten hinh nhu la A'c non Schoac cai gi đay, phuc tap lam, nho the ma Toàn béo của chung ta sau mot nam dau tien đã trở thành đệ nhất cao thủ ở truong. Sau đấy để tien len tren nấc thang danh vọng lẫn dục vọng, Toàn đã cap voi mot vài thằng bụng phệ râu xồm khác, thêm cả mây chú da đen. Toàn hiện nay la một nguoi rat noi tieng o truong, ai ai cũng biết đến. Đại ca của các chú, do biết thân phận, luôn giữ gìn tiết sạch giá trong, tấm thân thanh bạch, hehhe, nên đến giờ vẫn đì đẹt.
MÀ giờ hè rồi , các chu roi rai, co chuyện gi vui đem ra kể đi.
 
thằng Đức Anh đ*o biết xấu hổ à
chữ mày đẹp thì chắc chữ tao giải nhất quốc gia:D
Toàn béo khá thật ,thảo nào thăng tiến ác thế!,cònm thằng minh liên đừng có mà giả vờ trong sạch nhá,mày có khi là thằng tấn công toàn béo đầu tiên
 
Đang thi lòi mắt, thi xong chắc lại kiếm việc cày cuốc, đàn hát cho qua 3 tháng hè, T.T. mà đàn hát mà kể thì mấy chú lớp mình nó lại chửi cho, lại tủi thân >.<
 
Back
Bên trên