Phùng Tuấn Đức
(godz)
New Member
Hehe, có người tâm trạng gần giống mình :|
Mk, văng tục như mưa, nói năng vớ vẩn, làm gì cũng hỏng, làm gì cũng chán...Mk, cần 1 cái gì đó có thể khiến mình quên đi mọi thứ, mk, 30' thôi cũng được. Muốn tập , đ** có chỗ mà tập, mà cũng đ** có đứa nào thèm. Muốn hét, hét thật to cho đỡ ức chế, đ** có chỗ, thế mới cáu chứ. Đúng là như sh**. Chán chán chán chán...X(
Mk, văng tục như mưa, nói năng vớ vẩn, làm gì cũng hỏng, làm gì cũng chán...Mk, cần 1 cái gì đó có thể khiến mình quên đi mọi thứ, mk, 30' thôi cũng được. Muốn tập , đ** có chỗ mà tập, mà cũng đ** có đứa nào thèm. Muốn hét, hét thật to cho đỡ ức chế, đ** có chỗ, thế mới cáu chứ. Đúng là như sh**. Chán chán chán chán...X(