Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
my sweetie, my dearest, my adorable one... i'm here, rite beside ya, listening to every word ur soul says... hope u'll be happy to hear that ur always the guest of my dreams, shelter me, huggle me, caress me, comfort me, do everything u could just to show me ur dedication, ur care n ur love...
 
Tớ đọc nhiều bài trong topic này rồi, nhưng bình thường trong nhật ký cũng có niềm vui nỗi buồn mà, sao lúc nào mọi người cứ nói chuyện ko được vui lắm thế, làm tớ đọc cũng trở nên buồn và suýt :(( . Mọi người phải post cả những điều vui vẻ trong ngày nữa chứ, thế mới mang ỹ nghĩa nhật ký chứ, làm gì có ai ngày tháng nào cũng buồn tủi nhiều hơn vui tươi.
Tớ ví dụ nhé : Hôm nay tự nhiên mẹ tớ rất ngọt ngào, chiều chuộng đứa con mình khác mọi ngày, chắc là vì buổi sáng ngồi học có vẻ chăm, chiều nay thì đi học thêm ngoại ngữ rât thành công và vui vẻ, được các chị quý ơi là quý, tối nay về thì toàn món ngon và mọi người để lại rất nhiều, hôm nay thật là may mắn ...
Thế nhé, mời mọi người tiếp tục.
 
...has gone...
nhiều khi nghĩ cũng đúng,...mình là đứa vô tình...nhưng chẳng vô tâm được...hìhì..:shy:...ko được thế này...đã bảo là phải giữ cái tâm trạng tử tế ấy mà....:rolleyes:....thật sự...muốn làm 1 việc..nhưng mà...để nó lại trong người có lẽ tốt hơn là thể hiện nó ra ":D"

mày ah,ko bit nói rì...mà có lẽ chẳng cần nói rì...tao ở đây này...tao nghe rồi...ko sao:|
 
sáng dậy bị mắng té tát , hứa hẹn một ngày hurricane Frances
 
Recieved, read, and longing for others... Hicm cầu mong năm sau mình có đàn mới, và không trượt tất cả các loại ĐH :D ( không có nghĩa là đỗ hết)
...245...
 
The best way 2 loose a friend is to fall for the person that u noe ur friend still loves. :|
Leave ppl alone, pls.U'v got other things 2 do, and so do others. [-x
Thank you. :)
 
Hic, nhà mình cóc đọc được PDF, hic, làm thế nào đây, có ai có đĩa cài không :((
 
.. hôm nay ... vui không có mà buồn cũng không có ... :( ... sống vô vị thật ... 1 ngày phảng lặng và yên bình .. ngày nào cũng như hôm nay thì chết mất ... nhưng mà ngày nào cũng như mấy hôm trước thì thà như hôm nay còn hơn ... :((
 
cho nghỉ cái đê ...............oải rồi
...............chẳng cần đợi đến thứ 2 ........
chị ah..........lão ý ko đáng mà ......lúc sang kia chị định thế này sao được :-s ............
 
People tell me A and B
Tell me how I have to see
Things that I have seen already clear
So they push me then from side to side
They're pushing me from black to white
They're pushing'til there's nothing more to hear

But don't push me to the maximum
Shut your mouth and take it home
'cause I decide the way things gonna be

I want out... To live my life alone
I want out... Leave me be
I want out... To do things on my own
I want out... To live my life and to be FREEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
muốn vui mà có được đâu^_^ chuyện vui kể ra chả biết có làm vui thêm ko, nhưng chuyện buồn kể ra thì rõ là đỡ và nhẹ nhàng hơn ;)

:) tập quân sự :) nhàm chán, cười suốt buỏi nhưng trong lòng thì rỗng tuếch... online chỉ mong co một vài cái offline nhưng hơi bị thất vọng.. :)
dù sao, đã xác định rồi mà,còn mình mình thôi ^_^
mình cũng té đi thôi 8-| nếu không lại thành dơ mất :lol:
online 15' ^_^ vui thật
cười lên phát
có phòng mới thực sự rồi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên