Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hehe, có người tâm trạng gần giống mình :|

Mk, văng tục như mưa, nói năng vớ vẩn, làm gì cũng hỏng, làm gì cũng chán...Mk, cần 1 cái gì đó có thể khiến mình quên đi mọi thứ, mk, 30' thôi cũng được. Muốn tập , đ** có chỗ mà tập, mà cũng đ** có đứa nào thèm. Muốn hét, hét thật to cho đỡ ức chế, đ** có chỗ, thế mới cáu chứ. Đúng là như sh**. Chán chán chán chán...X(
 
Chán gì mà chán lắm thế? Còn mình, sao lại nhiều việc thế? Làm suốt ngày chả ra ngoài trời hít thở ko khí được phút nào mà vẫn chưa hết... Hơi buồn, ai đó ko chạy đúng con đường mình chuẩn bị cho họ... Mai lên đường rồi, mong rằng có ai đó to cao đẹp trai...bê giúp 2 cái của nợ gần 80kg này, hic, số mình đen, nói lại thấy nhớ Trực lão gia...
Nhớ quá, chết thôi...
 
gửi đến 2 người có cùng tâm trạng :*:* ko chửi nữa nhá
anh trai :) dù sao cũng đọc được offline của anh trai rồi, yên tâm rồi ^_^
điên thật :(( vào đội băng bó cứu thương, phải nghỉ một bủôi học, 11h30 tan thì 1h đã lại phải phi ngay xe đạp đến trường rồi :(( khốn nạn thế đấy
đen như rệp :((
vui vẻ lên đi nào
thời tiết, khó chịu vật :((
mát thật đấy, nhưng mà buồn...
bạn thân,.. ở đâu... chỗ dựa tinh thần, ... ở đâu
đi tìm ^_^
băng bó vết thương đã, phải đi ngay kèo ko kịp :(
 
Em gái bị thương ở đâu thế, đưa anh băng bó cho :> :p

He, đùa, biết ngay là sẽ chẳng thể tránh được, kiểu gì rồi cũng sẽ còn nhiều chuyện mà... muốn chửi văng hết cả ra cho nó nhẹ, nhưng mà em gái dặn không được chửi rồi... mà chị gái cũng dặn là chẳng cần phải để ý rồi... thế đấy... cứ đi học lại vui.. về nhà là lại khốn nạn... thôi quên hết... té đi chơi nào...
 
this is not real this is not real this is not real this is not real :((
 
:eek: :-" vô duyên đối diên bất tương phùng :crying:
hix... đau nhỉ, ... phải đi băng bó vết thương cho người ta chứ em gái thì có vết thương nào đâu :mrgreen: vết thương trong lòng thì đang lành rồi ^_^ :p
... bỏ học,.. hix... bị bắt phải bỏ học, đau không cơ chứ lị :((
vẫn chán ... chỉ đang lành thôi chứ chưa lành hẳn
cả 2 bố con cùng vượt qua khó khăn nhé ;)


HÔM NAY SINH NHẬT BỐ MÌNH ^_^ CHÚC MỪNG SINH NHẬT BỐ !!! ^_^
 
Mưa nhiều wa'. Se se lạnh. Giống thời khắc chuyển đông lạ. Kỷ niệm ùa về trong từng cơn gió. Cái gì đó vừa cất cánh bay. Mất hút...

Một mình. Buồn. Nhưng không ngừng hi vọng. Ngày nào đó... Không xa...
 
Bình minh bằng một trận cãi nhau. Ăn trưa bằng câu 'Không có thời gian nói chuyện!' của Cười Tít Mắt và những tiếng Tút Tút khó chịu của cái ĐT hết pin. Sao mới hôm qua mình thấy yêu đời đến bùng nổ thì hôm nay đã thế??? Không sao, mình cho mình một tháng! Chiến dịch mùa đông 2004. Yo!
 
Trời bắt đầu lạnh rùi, lại sắp đến những ngày mùa đông, những ngày đầy tâm trạng. Những kỷ niệm, những ước mơ... Tất cả đã xa, chỉ còn một thứ để hướng tới, cố lên, mày làm được mà cu... và ai đó cũng mong mày làm được...
...245...
 
thấy hơi disapointed..đã phải cancel cuộc hẹn với h và anh K để đi với bọn nó rồi mà:((...thế đây...thật là tệ hại..mà thôi...cũgn chẳng tại ai...chán chán chán....lại còn 1 đứa đang bực mình....thấy cũng chán lây...lại còn bị mẹ mắng mai ko đến được à,thế là thế nào :((...khổ quá,chẳng biết phải nói thế nào nữa,hic....cái con điên kia thì chấp làm gì chứ,nó dám làm rì đập cho tẹt mỏ:D...còn D thì lúc nào Q cũng là number 1 mà,ai cũng thấy thế mà,tớ cũng thấy thế:),thực ra thì con trai cũgn nên rộng lượng chứ chẳng nhẽ lại tỏ ra thế nọ thế kia nhỏ nhen kiểu con gái thì con ra làm sao nữa,hic,dù sao thì đừng có suốt ngày giận nhau thế chứ:((...ôi trời,chẳng biết là ra làm sao....
chẳng còn ngày nào nữa đâu...ko biết đâu..bắt đền :((...mà bắt đền ai đây...
chán chán chán
Aw,cheer up coz only 2 days left....đừng có kêu ca nữa....đã bảo là ko sao rồi mà:)...thôi chẳng có vấn đề rì cả...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
8-| :| (thấy nhớ kinh khủng...1 buổi tối biết rằng mình đang chờ 1 điều khó thực hiện được) ----- >:-D< :*(...lúc nào cũng vậy cả...yêu nhau cơ mà,nhể!...và lúc nào cũng tin) ------ ;) :> (...giỏi lắm...ko gây án...cũng ko lên sân thượng...chỉ là đi nghỉ mát thôi mà) ------ :rolleyes: |-) (keep everything...keep on...) ------- :)>- :D(nhưng cuối cùng thì vẫn sẽ như thế này <--- và hãy cố gắng nhé)

|-) |-) |-) |-) |-)
 
Cảm thấy mọi thứ tẻ nhạt...Muốn không chửi lắm chứ...hix, nhưng cứ chửi như 1 thói quen....Thấy chán ghét mọi thứ, gần như mọi thứ :| Chả muốn làm gì cả...Ức chế vãi...

Yes...mùa đông, rất nhiều kỉ niệm, nhưng dù sao cũng phải gác qua một bên, rồi sẽ ngồi nhớ sau, bây giờ phải tập trung đã :| Chả biết mình có làm được không, một thằng như mình ??? :|
 
You better believe I’m coming
You better believe what I say
You better hold on to your promises
Because you bet, you’ll get what you deserve
She’s going to leave him over
She’s gonna take her love away
So much for your eternal vows, well
It does not matter anyway

Why can’t you stay here awhile
Stay here awhile
Stay with me

Oh, all the promises we made
All the meaningless and empty words
I prayed, prayed, prayed
Oh, all the promises we broke
All the meaningless and empty words
I spoke, spoke, spoke

What of all the things that you taught me
What of all the things that you’d say
What of all your prophetic preaching
You’re just throwing it all away
Maybe we should burn the house down
Have ourselves another fight
Leave the cobwebs in the closet
’cos tearing them out is just not right

Why can’t you stay here awhile
Stay here awhile
Stay with me, oh oh
 
OMG, this sucks, or I suck? Dunno, but today's been a stupid day, don't wanna tell anyone b'coz that means I'm weak but really, must rush into the arms of someone to cry on his shoulders, to pass all this stuff onto him, to be relieved... Oh, I'm mistaken, this only makes sense figuratively, that's not possible in fact b'boz the distance says NO! N tmr will be another inane day 2? Hope not, but only the placement test alone is already a nuisance! God, help me, n somebody, help me, though just mentally...
 
Stop pretending! I have figured it out, dammit! What do you think I am, blind? You are so obvious it's pathetic... ::sigh:: I'm okay. I'm just sad... and disappointed. Because I believed in you. You.

Con người ta không thể một tay che cả bầu trời, che cả bầu trời, bầu trời...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đây, những ngày hôm nay chính là cái tương lai của những gì mình tưởng tượng ra cách đây một tháng :) đứng giữa đường một mình và không còn có một "gia đình" ở bên cạnh để giúp mình nứa, thậm chí chỉ một chút thôi, một lời nói động viên và một cái cười thôi cũng đủ ... nhưng mà ko có , :) ko nói nữa

thời tiết, dễ chịu nhưng cũng gây nhiều khó khăn , nhiều cảm xúc quá đâm ra phiền :(
điên thật, một người đang khủng hoảng, dẫn đến ng` bạn của cô ta cũng khủng hoảng theo, mình điên rồi :((
kêu cứu,,, trong bế tắc
nghẹn...
viết nữa thì đc cái gì chứ, rồi cũng có ai đọc đc? có ai thực lòng an ủi:(
dừng đi thôi
 
Ừ, gió mùa về...gió mùa về thật rồi!
Nhưng thế thì đã sao? Ngày nào ta cũng có nắng, nắng bừng lên từ những nụ cười ấy...Cười Tít Mắt!
Ừ, dĩ nhiên nó chẳng phải của ta, nhưng... nắng mà, có của riêng ai đâu?!?
Ừ, thế cho nên...mặc kệ gió mùa!!!
 
Điều gì là thật thì không thể dễ dàng thay đổi!!!
Nếu đúng thế.......
 
^_^ biết là vẫn có người ở bên cạnh mình nhưng mà có gặp đâu ^_^


mình có làm gì sai đâu, bị một người giận
được một người trút tâm sự
nhưng chả nói lến cái gì cả
điên
cần ngay lúc này, AT :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên