Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bắt đầu một ngày mới thế này đấy :-s
Chán ,làm cái gì cũng hỏng ,muốn ngủ quá mà không ngủ được .Chưa xong thì ngủ làm sao được ... |-)
2h30 rồi .
Đáng tiếc là mình không am hiểu tin học :| Thế này đến sáng cũng chịu |-)
 
hình như nếu ko có vấn đề mình chả bao giờ viết NK í nhờ:(


cảm giác lẫn lộn giữa vui, buồn,nhớ... và hồi hộp....mỗi cảm giác dành cho một người khác nhau và một việc khác nhau


nhớ Jakie quá jakie ơi:(:)((
 
Hôm qua lên sân bay tiễn Mummy với cột nhà cháy, thấy nao cả lòng, 18 ngày nữa thôi, mình sẽ lại lên đó, nhưng vị trí sẽ đổi khác, ko phải là đứng giữa đông đảo người đi tiễn nữa mà là lầm lũi thồ cái backpack ra đi ko quay đầu trở lại, sao thấy lạ quá, cảm giác như sắp mất đi 1 điều gì, mà có níu kéo lại cũng ko được...
"Người ra đi đầu ko ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy..."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngủ quên đến mệt 8-|

mày ui ......... :* ......tối qua ....... :x khi có quá nhiều điều để nói với mày thì chi bằng tao ko nói gì nữa mày nhỉ :-$
zui zui.......... ;;)

có nhiều tao ko biết nhưng có 1 số điều tao ko muốn biết thì tao lại biết rất rõ ........... /:) .....--->"cũng" mệt....... ;)
 
To PN :Không hiểu sao....lên net...đọc được những dòng tâm sự của con bạn...thấy mình chẳng hiểu gì nó cả.Chảng hoieeur gì hết, nó có tâm sự mà không nói cho mình, vừa thương vừa giận nó, không biết cách nào để làm nó hết suy nghĩ và hết buồn bây giờ,bây giờ, gặp con bạn cũng ít, không biết làm thế nào để tâm sự với nó nữa....cảm giác như nó không tin tưởng mình..nhiều..
Hôm nay, topic của lớp lại nhiều lên nhưng vẫn thế nào nhỉ...theo hình thức câu bài thì đúng hơn..chán bọn nó quá, nhưng dù sao thì thế cũng rất T, bọn nó đã nghe mình nói, đã tìm cách giúp mình, và cũng chia sẽ cảm xúc của bọn nó....mình cũng thấy vui.....
Dạo này, nhận thức ra được nhiều điều vui vẻ quá...cuộc sống thật vui....mình có thật nhiều bạn tốt...có những người mà đến bây giờ mình mới nhận ra là tốt......vui quá...còn có những người mà mình nhận thấy, mình ko cần người ta nhiều như mình nghĩ......
katy katy
 
:( Mk, band mình đen như chó :( Số mình đếk được biểu diễn rồi :(( Mịa, hôm nay Đại Bàng Trắng đánh vãi khiếp ! Thế mà thằng Vinh Xiêm đếk chịu giúp mình /:) :(( Hãm đếk ngửi nổi X(

Nhưng được tập với ĐBT là vinh dự rồi :D Phê vãi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:shy: chắc mình nên về hưu là vừa rồi ......
:rolleyes: nghỉ phép 5ngày nhé ....
lặn thôi...
 
Ui ui... mai thi rồi...
nhớ chị gái quá :x
lên gặp phát lấy tinh thần :>

em gái không biết giờ này ra sao nhỉ :x:*
mấy năm rồi không gặp em gái hay sao thế :((
 
uhm uhm... ổn rồi,,, gặp được anh trai, cứ như ... chết đuối vớ được cọc (so sánh hơi khập khiễng nhỉ 8-|) nhưng mà mừng thật đấy :D
anh trai thi tốt nhé :*
đợi ngày nhà mình đoàn tụ thôi... dạo này online khó khăn quá :(
 
Anh trai thi xong rồi mà :))
He, tưởng đề thế nào, cũng thường thôi :))

Lần sau cứ sắp thi cái gì thì phải lên gặp chị gái ngay mới được :>
 
to Q hâm:đâu phải là như thế...ko phải là tớ ko tin tưởng..mà là tớ chẳng biết nói thế nào và cũng chẳng có chuyện rì..thỉnh thoảng bức xúc lên nK post 1 bài rồi thôi :)....hic...tớ chẳng biết nói thế nào cả...
còn 3 tuần nữa thôi....sẽ nhớ mọi người lắm....trong đó có Q nữa :x
Q có thích tớ tặng cái chun buộc tóc hôm mình với D đi xem ở VKO ko :x
hôm trước tớ gửi offline mà ko thấy reply
CN tuần này đến nhà tớ ăn phở tớ nấu 8-} (mới chỉ biết lí thuyết,chưa thực hành lần nào đâu,đây là lần đầu,lấy bọn ấy làm "thí nghiệm" luôn:p,nếu ai có "mệnh hệ " gì thì ko chịu trách nhiệm nhá:)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Nga dở hơi :tớ bị dị ứng ....huhu...ngu'a qua'....Chủ nhật đến nhà ấy ăn phở á, lúc nào cơ....chắc ko được..chọn ngày bình thường được không Nga, thứ 3 thì ổn hơn đấy.....mà hôm đấy...chỉ có mấy đứa bọn mình thôi chứ gì.....
Nga tặng gì cũng ok hết....ấy đã quyết định chưa, thế thích bọn lớp mình tặng gì nào....cái túi cara đấy ( Dương chê là đắt) hay cái túi con chó.....hay cái đeo di động......a`, bao giờ đi mua sắm nữa thế.....??Ấy gửi offline cho tớ à, sao tớ ko thấy nhỉ ...??hi`, gửi lại đi....??
Thế này có gọi là chát chít ko nhỉ.....mong là không......
........
 
sao chị gái online một tí rồi out ngay thế, lại còn để status nói là bị mất pass... có chuyện gì thế, chẳng hiểu gì cả, em gái gọi cũng ko thấy trả lời :(
hix... có chuyện gì đang diễn ra thế nhỉ :(
 
hơi buồn , có lẽ lỗi tại mình thật , con đường trở nên thừa thãi khi hai người đi cạnh nhau, vậy là mình rẽ phải , nó đi thẳng , không nói không rằng, không biết đối mặt với nó kiểu gì . thực ra mình giận nó kinh khủng , mình khong chấp nhận thái độ thờ ơ của nó. có lẽ nó đang mệt và chán nản , cần mình thông cảm chăng? thế thf hóa ra mình là kẻ không độ lượng, không chịu hiểu người khác mất rồi . đêm nay có lẽ là một đêm dài , mình sẽ thức , làm gì đó cho quên đi . ngày mai gặp nhau , chẳng biết nói gì , thôi , quên hết , quên hết . mình không được phép đánh mất sự tự tin và lòng quyết tâm của mình , tất cả là của mình ,mình tin thế !!!
 
đọc lại 1 bức thư & thấy vô cảm quá
hời hợt... khác hẳn lúc trước... chả bạn bè rì cả... :)
nghe lại 1 bài hát & thấy vô tình quá
"và anh sẽ là ng` đàn ông của đời em.."
"anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.." :)
em nhớ anh ... :|
có phải ngày nào cũng nói chuyện thì hết chuyện mà nói ko nhỉ?
Right here waiting ... sao tự dưng lại click vào bài này nhỉ? :)
Ngày tháng trôi, rồi hắn đã sắp sửa rời xa HN, xa những thằng bạn thân, xa gia đình hắn. Ngoài những thứ đó chẳng có gì vương vấn nữa.
--Sẽ chẳng ai đi vừa được đôi giầy của em--
~~> :) where am I ?
 
it 's not fair, bất công, tại sao lại thế, tại sao người tốt luôn chịu bất hạnh, tại sao????????? Công bằng à, công bằng ở đâu thế, sao tôi tìm mãi mà không thấy:((


Lạy Chúa, con không cầu xin gì cả, chỉ cầu xin người đừng làm thế với chú, những người tốt không thể chịu đau khổ như vậy được, cầu xin người mà:((


Lo sợ...:-s nhất định không được trượt ĐH, không được, bởi lẽ không biết điều gì sẽ xảy ra từ cái đó đâu:((
 
Bất lực ! Ngu xuẩn !! :((
Mk, mình là thằng ngu nhất thế giới mà mình từng biết X(. Có còn ai bất cẩn đến thế không ?? Còn ai vô ý thức đến thế không ?? X( Cảm thấy chán ngấy cái sự vô dụng của mình X( X( X( Ức chế vật !!

Oh Please God HELP ME !!!
 
Lạy trời đừng có mưa :|
Một tuần ...online thật là mệt :)
Chết ,không biết cái card còn bao nhiêu :-s
Lung tung quá ,chả lẽ lại thay đôỉ nhanh thế ???
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên