Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Vậy là chắc chắn rồi :)

Chúc mừng 0:)
Vui quá , hôm trước nghe mà chưa dám chắc .Bây giờ thì yên tâm rồi .

Học tốt nhé .Ra trường rồi thế nào tôi cũng cưa được chị :)
 
mệt thật
ko hiểu đâu dạo này cứ có cái thói quen ko ngủ,cứ nằm thức rồi nghĩ lung tung đến 2 h sáng
cứ như thế này chắc mình sẽ ko sống được mất
kể cho anh mấy chuyện,anh bảo là cũng có gì đâu mà cứ phải suy nghĩ thế..
uh thì mình ko vô tư như anh,lúc nào cũng toe toét,chẳng nghĩ ngợi gì cả
cứ chuyện gì cũng ôm vào người...từ chuyện nhỏ đến chuyện to...nghĩ nhiều..lại lâu quên....chỉ tự làm khổ bản thân thôi...
tự dưng hôm qua tìm được cái card từ hồi năm 96...gửi bé kachia:)....khóc...sắp đến ngày dỗ của chị rồi....tối qua ol....gặp BD...rồi lại đọc được mấy thứ trên net...post 1 bài rõ dài trên NK EF...rồi lại gợi lại 1 chuyện...nhớ chị....rồi cả chuyện HA:)...vừa ngồi chat vừa khóc....BD nó hỏi sao có mỗi chuyện đấy mà nghĩ lâu thế...cái gì mà mình chẳng nghĩ lâu....vừa nghĩ lâu vừa ko nói ra...thế nên cứ cảm thấy nặng nề...nó bảo là tốt nhất là nói chuyện 1 cách thằng thắn...nó ko hiểu nổi...uh thì mình cũng ko hiểu nổi...chẳng hiểu ra làm sao nữa..rồi lại đến hôm nay nó và Q lại cãi nhau /:) ...lại đòi : tay..sáng vừa gặp 1 đứa nghe ca cẩm...sau đó gọi điện cho D nói rõ dài...lúc nào cũng bảo thà : tay luôn cho xong...rồi bây h ol lại gặp Q...lại nghe tiếp....hic...mà thôi chuyện chúng nó...mình ko xen vào....
định reply cái mail kia rồi lại thôi...cả chuyện chuẩn bị nữa...cứ rối tung cả lên...ai chỉ cho mình biết làm sao để thoát ra được cái tình trạng này đây...mệt hết cả đầu...đã tức lắm rồi..còn bị thằng em gây sự...cầm chổi đuổi theo nó...thấy vẻ mặt mình hôm nay nó cũng thấy sợ thật chẳng dám làm gì nữa...
thôi bây h đi xem phim...rồi tí nữa đi đặt farewell:)
hope everything'll be OK
 
Nga ơi, đọc bài của tớ viết trên T2 online đi nhé.................đừng buồn nữa nga ạ..............mình không cần bọn nó.cần quái gì...........đừng để bọn nó làm mình phải buồn nhiều.........
 
hơi mệt , không sao , làm tí âm nhạc , lại phấn chấn ngay thôi , quen dần đi là vừa , không còn nhiều thời gian , đã quyết định !! chắc chắn thành công , bỏ ngoài tai những gì không thuộc về mình . luôn có những người bạn bên mình để ủng hộ , thế là quá hạnh phúc , thx all :x
 
:)) Mai là sinh nhật :))

Nhưng không thấy hứng thú :|
 
...mệt thật...nhưng mà cũng vui...nhưng mà cũng vẫn thấy thiếu đi 1 cái rì đó...thiếu...
tối nay còn nhiều việc wa...8-|
 
move. move. move.


don't wait, just move yourself girl, go ahead, cya, dear, in somewhere;;)


move move move
 
5h sáng :D : :roflmao:THANK YOU SO MUCH :x:x:x:*:*:* :drummer::roflmao:

:roflmao::roflmao::roflmao:YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)) :)) :)) :)) :) :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to Q: hôm qua vừa đọc cái ấy viết cho tớ rùi...thấy cảm động lắm:x
trong đấy cũng nói đến cái chuyện này...còn 1 cái mà ấy bảo là ko biết trong 4 bọn mình có ai nghĩ như ấy ko ý....tớ cũng nghĩ như thế:)
sáng nay lên đọc bài ấy định post 1 bài rất bức xúc...h lên đọc offline của D...cảm đọng quá :x...thnx u all,my friends:)
chat với D thấy 2 người h tốt đẹp..thế là tốt rùi:)..nghĩ lại thấy bọn mình thật là trẻ con:p...thực ra chuyện cũng có gì là ghê gớm đâu:D
còn về chuyện tớ thì lúc đầu tớ cũng thấy bức xúc lắm...và shock nữa...nhưng mà tớ cũng thiếu suy nghĩ...chưa biết đúng sai thế nào mà đã lồng lộn lên....chắc là tớ sai rồi:)....sau khi nghe D nói...+suy nghĩ...chắc là tớ tin nó;)
nói chung là tốt nhất là có chuyện gì thì bọn mình cũng nên thẳng thắn nói chuyện với nhau:)..hôm nào tớ sẽ nói chuyện với nó..nói chung là tớ ko muốn mọi thứ trở nên căng thằng...
hì,D đang bảo hôm nào 4 bọn mình đi chơi nhé;)( trừ khi nó muốn đi với gf của nó thì 3 bọn mình:D....hope everything'll be OK :)
h thì tốt đẹp rùi...nếu khi nào có chuyện rì buồn cần tâm sự thì gọi điện cho tớ or guiwr ofline or post lên đây để tớ đọc
I'm always willing to listen :)
love ya:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thanks nga nhiều lắm...........đọc bài của ấy xong....tớ thấy cũng vui lắm...........:D......ko hiểu bọn nó có nghĩ như bọn mình không nhỉ??.............
 
Vì sao trong đôi mắt em đã vắng những ngôi sao cô đơn!!!!!!!!
 
Hôm nay sinh nhật cái thằng nợ mình cái điều khiển, trấn của mình cái áo , làm hỏng chân bass đúp và vẫn chưa tập xong Hell Song. Hic, Saddy birthday thế đã đủ chưa nhỉ :D
 
I might be wrong buddy, I might have to regret, I've made mistakes and have no chance to correct them, thus I will try not to make anymore with you, but I must say I'm jealous of him. He might have taken everything from you, even...but he's not gonna steal..from you, definitely not, believe me, cos you know I keep my promise(at least now, no one knows about HER)
 
...bố ah...nhanh wa bố nhỉ...7tuần rồi...nhiều khi con cũng chẳng tin đuợc là bố lại xa con như thế...con chỉ nghĩ bố đã đi đâu đó rồi...xa..rất xa...nhưng bố sẽ lại về với con...con sẽ lại thấy bố cười...nhưng mà...chẳng biết bao h mới đến đuợc ngày đấy đây bố...thỉnh thoảng con lại nhớ bố...chẳng hiểu sao lại thế...chỉ thỉnh thoảng thôi,khi con nhớ ra rằng bố đã mãi xa con rồi...
Và hôm nay con lại nhớ bố...nhớ lắm bố ah...có lẽ vì con cũng vừa mới xa1 nguời cũng thân thiết với con...so sánh khập khễng wa...vì con sẽ gặp lại nó mà,ko như con với bố...nhưng mà bố biết ko...con nói cho bố 1 bí mật nhé,1bí mật mà có lẽ bố mẹ con cũng chẳng biết,bố chẳng đi đâu cả,bố mãi ở trong đầu con thôi,trong tim con,...trong trí nhớ của con...tất cả về bố,...cùng nụ cười...con yêu bố lắm :x
Con dở hơi đúng ko bố,vì bây h con nói những điều này làm rì,tại 1 nơi như thế này...con cũng ko có lý do rì để giải thích cả,con chỉ biết rằng bi h con đang nhớ bố,...con muốn lại đuợc thấy bố cười...để quên hết tất cả...nhưng con chẳng nói với ai được,và con muốn viết ra...và vì chẳng phải chỉ có mỗi chuyện này đâu...
"bố ơi,sao mọi nguời cứ lần lượt ra đi vậy?con nhớ mọi nguời lắm...con nhớ bố,nhớ con bạn mới bay đi của con,..nhớ cả đứa bạn vừa đi chơi với con chiều nay nhưng cũng sẽ bay đi...nhớ lắm...con phải làm sao đây bố?"
 
Giống quá ..........Thấy bố mẹ giống hệt bố mẹ mình 10 tháng trước :-s ........bây giờ ................ngoảnh đi ngoảnh lại thì cũng sắp lặn rồi /:)
 
move move move move

những ngày tháng chết tiệt đã qua rồi, đột nhiên ngộ ra chân lý:>:>:>

kekekeke hy vọng tình trạng này có thể kéo dài được:D:D
 
mọi sự vẫn ổn mà , nghĩ nhìu chỉ tổ nhức đầu rụng tóc chứ có giải quyết được cái gì đâu.Cái chính là mình hiểu là được rùi,mà nó chắc cũng hiểu thôi.Tự tin lên nào,sống cho ra sống đi,mấy hôm nay, đúng ra là cả tháng nay cứ vật và vật vờ . Ốm một trận xong hi vọng sẽ tỉnh ra mà cười cho nó thoải mái chứ ko phải cố mà cười như bây giờ .
Dù sao thì vẫn nhớ .............. Dù có nói thế nào thì bản chất vẫn là bản chất .................. Như thế chẳng tốt hơn à? :D |-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên