Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Buồn! Từ duy nhất có thể nói khi chứng kiến Anh ngã ngựa! Thêm một đội bóng mình yêu quý rớt lại phía sau trên con đường đi đến chiến thắng cuối cùng. Biết làm sao được nhỉ? Người ta thường nói tiên trách kỉ, hậu trách nhân, cho dù Anh lần này đã không còn giống như 2 năm trước nữa, 4 năm trước lại càng ko. Niềm hi vọng còn lại gửi vào Hà Lan, dù thật mong manh, Hà Lan lần này ko thật mạnh lắm, trong khi đó Sec đá đỉnh cao... Euro vẫn đáng xem cho dù những đội bóng ta yêu quý lần lượt ra đi, đơn giản bởi vì tình yêu bóng đá mới là chân chính!
 
nghe tin của nó......người như có 1 cái gì đó.......như cảm thấy mất mát 1 điều gì đó....cho dù điều đó cũng ko liên quan.........cảm thấy rằng nó như 1 điều gì đó tất nhiên sẽ xảy ra.......như 1 trò đùa................cũng chẳng biết..........nó cứ tưng tửng như ko............nhưng lòng nó chắc ko phải vậy........cũng có thể điều đó xảy ra trong đời thực.............thời gian chuẩn bị thì dài nhưng thời gian nó xảy ra thì quá ngắn.....khoảng cách giữa sự sống quá mong manh...............có thể chỉ trong 1/10 giây.........mọi chuyện đã thay đổi...................có lẽ vì nhanh như vậy mà nó chưa thể tin.........à ko, chưa thể cảm nhận.........cũng có thể........mọi chuyển cũng vẫn sẽ như lúc này cho đến 1 thời gian sau....khi mọi chuyện đã qua.......và nó sẽ ko cam thấy buồn nhiều..........hi vọng thế.........cố lên cưng nhớ........iu mày........
 
Hôm nay tệ thật ...........mẹ đã ngủ rồi,bố cũng vậy nhưng mà mình thì mất khả năng ngủ đêm rồi.......nhưng hôm nay thì.....sẽ thế nào nếu mình ko ở nhà ,nếu lại có những hôm như thế này nữa .......mẹ sẽ buồn thế nào nhỉ .......dạo này mình chán thật,thấy mẹ buồn mà ko nỡ nói 1 câu nào .......sẽ thế nào nhỉ?nếu những lúc như thế mà chỉ có 2 bố mẹ ở nhà ........bố mẹ ah.......con chẳng yên tâm gì cả ......
 
...:D khi ko có ai có thể hiểu đuợc cảm nhận và tâm trạng của mình thì tốt nhất ko nên cố nói làm gì vì kiểu gì nguời ta chả ko hiểu...mà nếu chỉ nói cho 1 ngừoi ko thể hiểu đuợc thì cảm thấy bối rối căng thẳng lắm...tốt nhất là ko nên nói làm gì...
Nhưng ngày hôm wa...nếu ko có mày thì tao cũng ko bit sẽ thế nào...có lẽ nếu lúc đó mày cứ bỏ tao ngồi 1 mình mà lảm nhảm những chuyện vớ vỉn và nghe những bài hát của tao thì tao fat điên rồi...lại 1 lý do nữa muốn ở bên cạnh mày...
24/6 là 1 ngày ko bao h được quên...:|
25/6 là ngày đội tuyển anh bị lọai...và mình đã tức tối đến mất ngủ :(
26/6 là 1 ngày...ko thể bỏ ra khỏi đầu được ...happy birthday to you,bro
...sắp bị điên rồi...ko thể diễn tả đuợc cảm xúc...nhưng rồi mọi thứ sẽ wa cho dù nó là 1 mất mát lớn...wa lớn...và mình cũng ko đau lòng hay buồn bã như mọi ngưòi vẫn nghĩ...ít ra thì chỉ như 1 cái xe bus đang thả dốc thôi...
Còn bi h...chỉ có thể nói là rất thương...và nếu như được làm lại,con sẽ ko như thế...và nếu như đuợc ước 1 điều..con muốn được trở lại những ngày xưa :p
Nhưng mà dù sao thì vẫn fai sống tốt thôi.
Ngày hôm nay,mọi thứ lại như chưa có gì xảy ra,như chưa từng mất đi cái gì...1 buổi sáng mát mẻ và mọi thứ để được làm mới lại...và hình như cũng chẳng ai để ý đến đã thiếu đi cái gì...cuộc sống là thế mà...thời gian có cái nhiệm vụ kì cục của nó và con nguời fai đi trên mỗi con đường của mình,vấp ngã rồi đứng dậy,và mỗi lẫn ngã là 1 lần bớt dại...mỗi lần đau là 1lần thêm sức chịu đựng...
còn con đuờng của bố,với con nó là 1 con đường đẹp,vì sao bố biết ko,vì ở đó có tình guời,ở đó con tìm đuợc 1 tấm gương và 1 tình thương đặc biệt dành cho con...|-)
Beyond the door there's peace I'm sure
And I know there'll be no more tears in heaven...

Then I'll start back at one
 
ok...........ko nói nữa đâu..............nhạt nhẽo thật............. :-$ ...im lặng vậy nhé...........nhạt nhẽo thật đấy.....................ko ngờ cũng có lúc mình thế này................nhạt nhẽo quá thôi.......................... :)) :)) :)) bùn cuời thật................thấy mọi thứ sao đơn giản thế.................chỉ thế thôi mà.............sống...............ngủ..........ăn...chơi............học.............chỉ quanh quẩn mấy thứ đó..............nhạt nhẽo 1 cách quá đáng........... :)) :)) :))
 
/:) sao lại chán đến mức ko có việc gì làm thế này... máy thì chậm ơi là chậm.. mà mãi ko check nổi mail... vừa tốn thời gian, vừa... tốn tiền ( à , ko, hôm nay ko phải là tiền mình :lol:)
chẳng biết thế nào nhỉ, chuyện net nủng thế nào nhỉ... sợ thật đấy...
dù sao.. cầu trời phù hộ
hehe lại online đợi anh trai một cách vô vọng ... anh trai chắc lại xem bóng đá rồi huh ^_^
chán vật...
 
Chẳng biết thế nào nữa...
Toàn xích mích mấy cái vớ vẩn...

Em gái: tình hình lắp net ở nhà thế nào rồi :p
 
Sao t­­ự nhiên dạo này mọi chuyện tôt đẹp lạ thường??? Hình như đã lâu lắm rô`i ko được thế. Cũng chẳng rõ cái gì làm mình vui nhất, nh­ưng dù sao thì...
 
anh trai: hẹn anh trai 2h đêm nay :p... toàn ở ngoài hàng net... mấy hôm nay nó mở đến hết bóng đá :D... chuyện net ở nhà.. chẳng biết thế nào nữa... hi vọng thôi ... mà cũng lo lo... :(
từ 4h sáng nay đến bây giờ vẫn chưa thấy gì mới mẻ cả,... hay tại mình online nhiều quá...giảm đi vậy... nhưng mà,,,, /:) hmm hmm....
thứ 4 đi chơi đê nhà mình ơi... /:) đợi mãi chả ai trả lời.. .đau thật /:)
 
nhạt nhẽo...nóng bức...và ko đồng ý tý tao nào...nhưng chẳng có lý do gì để phản đối quyết liệt cả...thôi...đi về...ngày cuối tuần ko tồi....cn-còn 1 ngày nữa là sẽ kết thúc :D
 
ức chế, vừa mới phê được 1 chút, đã lại tạch rồi...!!! điên cả người...
 
được lắm.......phải dừng suy nghĩ lại thôi.........ko thì....đi ăn cắp mất |-)

cũng thú vị đấy,hay đấy :x nhưng mà....phải bước thôi :( bước ngay :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...nó ngủ rồi |-) nó bit là mình hay bị xúc động bởi những thứ nhỏ nhặt nhưng ko lãng xẹt mà ;;) dù sao thì đó cũng là điều mình hay làm mà cũng thích ngừoi khác làm cho mình...nhưng mà...hehe...con lợn dễ thuơng như kike mày ah :> tự dưng thấy vui vui...ko hiểu sao lại thế...tâm trạng ko hợp lý chút nào...nhưng tự dưng thấy yêu 1 người..:p thấy nhớ nhớ 1 ngưòi khác...thấy thèm gặp 1 ngưòi khác nữa...muốn gọi điện cho 1 ngừoi khác nữa....8-}....mình bị dở hơi rồi...mày bit ko...tao ko muốn mày cứ thế...nhưng tao lại mong mày sống đuợc như những gì mày thích...thôi thì cứ làm tất cả những gì mày muốn đi :p :x....:x to some one :))
 
Nhớ 1 chút...nhưng chẳng còn gì nữa vì đã xa rồi-chôm by kike

Cũng ko nhớ người ta đã bước vào đầu nó bằng cách nào,chỉ bít rằng rồi 1 ngày hình ảnh của người ta tràn ngập tâm trí nó và nó nhận ra mình chót yêu mất rồi Mà có lẽ yêu cũng chưa phải là từ đúng nhất để miêu tả cái tâm trạng của nó...đó là 1 cảm giác đặc biệt của 1 con oắt con khi được nhận 1 món wa sinh nhật tuyệt vời chưa từng thấy,tâm trạng đấy như muốn phát điên lên,chỉ muốn nhảy tưng tưng và hò hét,cười,khóc.............đó là lần đầu tiên nó hiểu sung sướng tới phát khóc nghĩa là sao..........đó là lần đầu tiên nó hiểu được 1 món quà tuyệt vời sẽ có ý nghĩa thế nào........và đó cũng là lần đầu tiên có người nói với nó những lời như vậy,những lơì đã làm thay đổi cả con ngưòi nó,làm nó bít nó fải sống vì điều gì .............và cũng từ đó 1 đứa như nó mới đúng là nó |-)
Nhưng g thì những chuyện đấy xa lắm rồi ,những ngày ấy xa lắm rồi h thì mọi thứ trở thành nỗi ám ảnh đối với 1 đứa vẫn còn lít nhít nhưng đã lớn hơn hồi xưa 1 tẹo... 8-} ..............nhưng hình như mọi thứ trong cái đầu nó vẫn thế........hình ảnh ấy,lời nói ấy......vẫn thế,vẫn ở 1 chỗ như hồi xưa........nó cũng ko hiểu nổi bản thân nó đang ngu nhiều hơn hay điên nhiều hơn nữa...........nó chỉ bit h thì nó ko còn xác định được phương hướng nữa rồi......mọi thứ trở nên vô cảm và nó ko bít sẽ phỉa làm gì và làm vì cái gì.........thế đấy,tâm trạng của nó mới chỉ có 2 năm thôi mà sao lại thay đổi nhiều vậy.............h thì ko chỉ là buồn mà còn là thất vọng......bản thân nó cũng bít nó đang sai nhưng nó ko làm thế nào để wen đi được............
Đồ ngu! :p :D b-)


ko bit viết vào đâu nữa...tìm thấy cái bài này và cảm thấy muốn viết nó trong ngày hôm nay...thế thôi...ko có ý gì...nhưng ko bit viết vào đâu nên vào Nhật ký viết chơi ;) có ai đọc đuợc thì đừng nghĩ gì nhé
 
1 cảm giác đặc biệt của 1 con oắt con khi được nhận 1 món wa sinh nhật tuyệt vời chưa từng thấy,tâm trạng đấy như muốn phát điên lên,chỉ muốn nhảy tưng tưng và hò hét,cười,khóc.............đó là lần đầu tiên nó hiểu sung sướng tới phát khóc nghĩa là sao..........đó là lần đầu tiên nó hiểu được 1 món quà tuyệt vời sẽ có ý nghĩa thế nào....
cái đoạn này giống tâm trạng mình hôm 16/6 thế ;)
chị Vân đang online ah :p ... :D
đang đợi anh trai, sắp 2h rồi, ko biết anh trai có giữ đúng lời hứa ko đây...
 
ko nói nữa.........ko bình luận nữa..............những gì xảy ra thì nó vẫn cứ xảy ra thui........nghe thôi vậy..............đọc thôi vậy.............ko sao.............cố lên.............
tự dưng thấy thế nào vậy nhỉ??...............ko thể hiểu nữa.............mấy hôm nay cứ thấy sợ sợ 1 thứ gì đó....................cũng chả bít là cái gì.............điên mất thôi...........
hằng ngày cứ trôi qua.............bận rộn...........nhưng ko hiểu sao thấy vẫn trống trải kiểu gì ấy..............đã từng ước 1 ngày cso 48 tiếng.............giờ cũng vậy.........nhưng chỉ để có thể sắp xếp đựoc thời gian làm mọi việc.............nhưng ko phải để có tg dành cho cái cảm xúc lúc này...........có cảm giác như mình đang tàng hình vậy...............đôi khi cũng hay........nhưng bây giờ thì ko................chả hiểu........nhạt thật.............
 
Euro càng xem càng thấy bất ngờ :))

Muh chỉ lo mỗi đoạn ôn thi mà suốt ngày phim HQ + bóng đá + online thế nìa ... chẹp, trượt ra đấy thì đẹp mặt :((
 
no.1?..............never...................second?...............maybe.............but ........ko bít được ...........nhưng có 1 cảm giác gì đó...........tàng hình..........:)):))thấy mọi chuyện cứ như nước ốc.............cha có gì cả.........luc shtif cảm thấy có quá nhiều ng` xung quanh mình........đủ mọi thể loại.........bạn bè...........anh chị em.............ko phải bạn bè...........đặc biệt...............vân vân...........chả hiểu nữa................đôi khi thấy vui........nhưng đôi lúc nhìn lại thấy buồn quá...........cứ như ko có ai ở bên cạnh cả vậy................cứ như là mình trở nên tàng hình...........cứ như là mình biến mất vậy.............cứ như là mọi người ko thấy mình đâu nữa...........
...........xuất hiện 1 số suy nghĩ rất điên nhwung ko bít diễn tả.....và cũng ko muốn diễn tả................ko dám diễn tả..........mệt thật đấy.............thôi......ko nói nữa................
........từ khi viết nk trên HAO ....lười viết nk quá...............mệt thật...........
..........thui đi ngủ.......................để bớt điên............. |-)
 
chị Giao à :*:* iu chị lắm mà ;) ko được nghĩ lugn tung đấy nhá :*:*

nào.... hôm nay online gặp anh trai :)) đúng là lâu ngày ko gặp., ứ đọng nhiều vấn đề... lại còn bóng đã nữa chứ :))
thót tim.. làm ơn... nếu HL ko thắng,,, thề ko xem nữa,,, :(( HÀ Lan ơi :x

mong đến ngày hội ngộ... ^_^
nhà mình ơi
0205 ơi...
 
ôi kìa cái cô bé hay xúc động kia....tao làm những gì tao thích mà.....món quà của tao còn có ý là :những gì nông nổi thời trai trẻ của tao rồi cũng sẽ qua(nghe ghê ko?),đừng bực tao mà thừa ..............
hôm nay trời mưa mà tao với mày lại ko dầm mưa được điên thật ............
nhưng mà ................em gì gì Mod 02-05 có cái avatar dẹp đáo để..........
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên