Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
tức mình quá đi thôi , bà con bán cho em lọ thuốc chuột cái !
Chán quá !
 
|-) mát mẻ...trẻ khoẻ...có nguời bình an vô sự...yên tâm ....hôm nay ko vui...nhưng mà khỏe mạnh hơn những hôm khác nên thoải mái cái đầu...mát mẻ...thế là hết ốm rùi...hơn buồn 1 tý :p
hôm nay thật là xuân xít :D
B-) e hèm e hèm...>:) fai hoãn cái sự xung xướng lại chứ
 
hơ hơ hơ lần nào chuẩn bị đi chơi cũng thế này:(( giờ thì mình đã hiểu....:-s


mệt mỏi, thật sự, không hiểu cái loại như mình sẽ làm nên trò trống gì cho đời:(
 
mát giời, thía mà ko đi đâu đựơc...sáng đi học về.....ăn trưa ...tự dưng nổi hứng thực hiện lời hứa thế là hì hục đến 4 rười hoàn thành....hehe...sau đó ngủ lăn ngủ lóc chả bít gì cả.....đến tận tối....tại trời mát quá....hix....
có 1 người có lẽ tại trời mát quá nên bệnh nó lại hơi tái phát....khổ quá.....thương ơi là thương....tự dưng thấy nó khổ sở quá....ko bít vì nó khổ như mình thấy thật hay tại giờ mình ko thấy khổ tâm vướng bận cái gì nữa nên thấy kinh khủng đến thía...... everything will be fine mà........ko sao....:*
 
củ chuối có 2 cái sọt...vứt sọt nào cũng đuợc miễn là hết chuối :shy: :x :*
 
down cả đêm và cuối cùng đã mất :|
Hết kiên nhẫn rồi
Tuần này sao đen thế là cùng ,làm gì cũng hỏng ,kế hoạch thì không trùng cũng hoãn
 
:D...hì hì...ko còn nghi ngờ rì nữa các bạn ah,...mà có nghi ngờ thì tôi vẫn nghĩ theo cái sự suy luận của tôi thôi....hehe...chưa đêm nào củ chuối như đêm này...:)) " đường từ chỗ ấy nhà tao dài gấp đôi của nhà mày mày bit ko?" B-) hehe...:))....ko ai hiểu đêm này mình bit đuợc những chuyện rì đâu :p :-" |-)
 
Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi
Từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối
Từ khi trăng là nguyệt tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời

Từ đêm khuya khi nắng sớm hay trong những cơn mưa
Từ bao la em đã đến xua tan những nghi ngờ
Từ trăng xưa là nguyệt lòng tôi có đôi khi
Tựa bông hoa vừa mọc hân hoan giây xuống thế

Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời gõ nhịp ca
Từ khi em là nguyệt cho tôi bóng mát thật là

Từ khi trăng là nguyệt vườn xưa lá xanh tươi
Đàn chim non lần hạt cho câu kinh bước tới
Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời vỗ về tôi
Từ khi em là nguyệt câu kinh đã bước vào đời

Từ bao la em đã đến hay em sẽ ra đi
Vườn năm xưa còn tiếng nói tôi nghe những đêm về
Từ trăng thôi là nguyệt một hôm bỗng nghe ra
Buồn vui kia là một như quên trong nỗi nhớ

Từ trăng thôi là nguyệt tôi như giọt nắng ngoài kia
Từ em thôi là nguyệt coi như phút đó tình cờ



Từ trăng thôi là nguyệt là trăng với bao la
Từ trăng kia vừa mọc trong tôi không trí nhớ
Từ trăng thôi là nguyệt hôm nao chợt có lời thưa
Rằng em thôi là nguyệt tôi như đứa bé dại khờ

Vườn năm xưa em đã đến nay trăng quá vô vi.
Giọt sương khuya rụng xuống lá như chân ai lần về
Từ trăng thôi là nguyệt mỏi mê đá thôi lăn
Vườn năm xưa vừa mệt cây đam mê hết nhánh

Từ trăng thôi là nguyệt tôi như đường phố nhiều tên
Từ em thôi là nguyệt tôi xin đứng đó một mình
 
Tối qua mưa to... định online thì cái laptop chết tiệt dở chứng... bực mình thật. Muốn online... tại nhớ mọi người, nhớ offline7, nhớ cụ tổ (^_^)... và nhất là lo cho thằng ku chiến hữu... cũng may là đã tai qua nạn khỏi... :)|...

to Chiến hữu: Chờ một thời gian :D... trong khi chờ đợi thì nhờ con vợ mày give a lift cũng được :D...
 
when words r futile,nothing more can I say...gone were those days....but still remain...indeliable....reticence...obscurity...silence..reluctance...indifference...
sth sweet...ephemeral...transient..
tell me what happened...I need to know...cos' I can't stand...
 
chà,vui thật đấy, hôm qua vừa mệt vừa vui :x
càng ngày càng yêu mọi người
offline 7 sánh được với offline 5 gần được rồi nhỉ :p
rẻ tiền nhất là lúc chụp ảnh
xúc động nhất đoạn cuối
chỉ hơi tiếc cho những ai bị phụ huynh mắng :p
chia buồn với anh trai Jakie :* :D


hôm nay có người hẹn đến nhà mình,... lại phải đợi... hờhf... mất hứng... :p
dù sao...
được online từ sáng thế này,,. ổn rồi... :)
hi vọng hômnay vui vẻ ;)
 
Chán quá, sao tự nhiên chán thế nhỉ. Quyển sách gập lại và mình tưởng tượng ra bao điều quái gở, cuối cùng ở cái biên vũ trụ sẽ là cái gì, và con người có phải được mặc định để sinh ra như bây giờ không nhỉ. Có lẽ cái điều khiến người ta khổ nhất là phải nhơ về một ai đó nhiều hơn cả chính bản thân mình. NÓi quên thì dễ lắm nhưng không phải ai cũng vô tình như thế được -> thất vọng
Hút thuốc chẳng có gì ghê gớm cả, có điều nó chẳng giải quyết được cái đếk gì
 
tẹo nữa thì thành dương quá rồi...........cóng vãi lúa :(
 
Tôi lại biết thêm rằng, dù là người chiến thắng hay chiến bại, suốt cuộc đời cũng không thể vui chơi. Hạnh phúc đã ngủ yên trong những ngăn kéo của quên lãng.

Tôi không bao giờ nhầm lẫn về sự khổ đau và hạnh phúc. Nhưng tôi thường rơi vào cơn hôn mê trước giấc ngủ. Ở biên giới đó tôi hoảng hốt thấy mình lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Những giây phút như thế vồ chụp lấy tôi mỗi đêm. Khi quanh tôi, mọi người đã yên ngủ. Và tôi đau đớn nhận ra rằng, có lẽ cuộc đời đã cho ta lắm ngày bất hạnh.

Mỗi ngày sống tới, mỗi ngày tôi thấy đời sống nhỏ nhắn thêm. Ðời sống thật sự không tiềm ẩn điều gì mới lạ. Có lẽ vì thế, vì sự quen mặt mỗi lúc mỗi gần gũi, thắm thiết hơn, nên tôi càng thấy yêu mến cuộc đời.
 
Òai, cũng nhục phết... hehe...
Nhưng mà mọi việc ổn rồi...
Chịu đựng vài tiếng đồng hồ thôi...
Như nghe một thể loại nhạc ầm ĩ ý mà...... :D
Thx chị gái :x em gái :x và chiễn hữu ;)...
 
mày ah...:) tao ko bit mày có cảm thấy đau cái lúc này ko...nhưng tao hiểu đuợc cái sự thuơng tiếc của nó cho mày,con bạn tao,....tao cũng ko bit sao số mày lại như thế,...cũng có phải mày muốn thế đâu...ko ai muốn cả,...mới hôm trước tao với mày còn chửi nhau...và phải nói lần nào tao chửi nhau với mày xong thì như tao vứt đi được cái khốn nạn nhất trong con nguời tao vào cái con ngừoi mày vậy......và có 1 lần mày đã giúp tao nhiều đến mức mà tao nghĩ mày cũng ko thể bti đuợc mày tốt thế nào đâu....mày luôn như thế,...bị mọi ngừoi coi là thế này thế kia...nhưng cuối cùng thì cũng ko ai hiểu đuợc cho mày....thôi...tao cũng ko muốn nói nhiều làm ri...tao cũng bti bi h lo lắng thì làm đuợc gì cho mày....nhưng mày ơi....mày có bit mày rất wan trọng với 1 đứa mà tao bit nó yêu mày lắm ko....thương nó,...tỉnh lại đi mày...chẳng thể gọi đây là sự yêu quí...nhưng mày biết ko...tao muốn mày tỉnh lại nhanh lên...mùa hè này...rất quan trọng và nó còn rất dài với chúng mày mà....
--------------------------cảm xúc wa rồi ...:shy: lần nào cũng vậy...ghét bệnh tật...và ko muốn cái bệnh tật ấy chạm tới ai cả...nhất là những nguời xung quanh....
Hôm nay có ngừoi có chuyện mà ko chịu nói...ko thèm hỏi nữa >:p :)
bi h thì ngủ ngoan...và [-o< cho thằng bạn mình
 
:) tự nhiên thấy vui vui một cách rất ngu ngốc...
mà tự nhiên lại thấy mình ,... /:) hix... mà thôi, cũng chỉ là một thoáng chốc thôi...
loạn rồi... 8-}

muốn làm một cái gì đó mà ko biết là cái gì... :) chả hiểu chính mình...p ngại thật :)

chà... đã 11h rồi.. chả ai online thế này :)
 
ui cha, tự dưng thấy muốn gặp mọi người, ko biết có phải tâm trạng chung sau khi đi offline ko nhỉ :rolleyes::rolleyes: lâu lắm rồi mình mới có cảm giác này:)) sướng vật:x

hôm nay họp conf với cả nhà cũng vui, em gái hư lắm, HM hư lắm[-x chỉ có Jakie với anh trai là yêu chị thôi, nhờ:x:*


chẹp chẹp, vì lý do ngoại giao thôi ư, kekeke, ko thèm care nữa, dù sao niềm tin cũng như là cổ tích mà, mãi chẳng phôi pha được đâu:)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên