Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
................. alot of things that happens happens for more or less a reason and also because of more or less a reason. but can i predict and see through those reasons???
 
It's undeniable that we should be together
It's unbelievable, how I used to say that I'd fall never
The basis is need to know
If you just don't know how I feel
Then let me show you that now I'm for real
If all the things in time, time will reveal

It's so incredible, the way things work themselves out
And all emotional, once you know what it's all about, hey
And undesirable, for us to be apart
I never would've made it very far
'Cause you know you got the keys to my heart

Say farewell to the dark of night
I see the coming of the sun
I feel like a little child, whose life has just begun
You came and breathed new life into this lonely heart of mine
You threw out the life line
Just in the nick of time

One, you're like a dream come true
Two, just wanna be with you
Three, girl it's plain to see
That you're the only one for me
And four, repeat steps one through three
Five, make you fall in love with me
If ever I believe my work is done
Then I'll start back at one

:) cái bài đến là cũ rích...nhưng nghe hay wa...:) lựa chọn rùi mà...it's time for new ;)
 
you know I'm not going insane...D'u know why? Coz I do hate...
 
Oh, I seem to 4get those days, but now I'm kinda interested in playing the "love me, leave me" game, so damned... Am I outa mind? Dunno... Just seem like facing a chimera, uhuh? Wanna get some distance from wot I'm attached to, wanna make some difference from wot I've been goin' through...
 
Thật là ..................nhiều con người và sự kiện........
Hôm wa có 1 người đi xem film rõ là vui mà còn bảo là chán ........ 8-|
Chưa có cốc nước dừa nào ngon như cốc nước dừa chiều qua ........cũng tại vì chưa bao h khát như thế .............
Hôm nay có 1 người chia tay 1 người để đi nghỉ mát ........hihihihihi........ngộ ghê............thế nên có 2 người khác cũng bày đặt chia tay :))
Sáng nay lại có cái cảm giác đó.......đáng sợ ..........
Hôm wa có 1 người đi xem film ,hôm nay cũng có 1 người suýt xem film thế nên còn 1 người tối nay đi xem ca nhạc :) ........
"Công chúa của tôi ơi,nàng buồn vạn vật cũng buồn "...........cảm ơn ai đó đã nói thế ................thích câu này quá ......... :x
Thèm được đến trường đi học giống năm lớp 10 ........... :-s
 
ghét ai thì đuợc nhưng ko đuợc ghét anh trai giận ai thì rận nhưng ko nên rận anh trai..vì có rận cũng ko đuợc biết đâu
Túm lại anh trai thì cho ra ngoài những cái đồng dạng với rận và ghét đi bé ah
chị Vân à, ko muốn giận nhưng mà nó có quan hệ với kế hoạch :) ko giận ko được :D

mà thôi, qua rồi
hôm nay đi học thêm buổi đầu tiên, và gặp bạn bè, và có nhiều thứ làm cho mình thấy đời tươi hơn :)
đặc biệt là lên mạng... :) cảm thấy hứng thú trở lại... thế mới là mình chứ l;)
hay quá
vui quá :)
hi vọng
 
Hôm nay có 2 người đã hứa thực hiện 1 buổi tối tình cảm nhưng mà kế hoạch thất bại khi cả 2 biết mình bị lừa ............ :)) ...........nhưng mà vẫn zui .......sự kiện chiếc "quạt pin tình yêu" bị người đời dòm ngó nữa....... ;) ......nói chung rất là nói chung nhé..........túm lại 2 chữ :zui zui ...
 
ặc ặc , ko muốn ngủ, sợ ngủ :-s những giấc mơ kinh dị thật, khốn nạn, không hiểu mình xấu xa đến mức nào mà lại gặp phải những giấc mơ như thế :((
 
Ta thấy em đi quanh từng giọt nước mắt
Ta thấy em đi quanh từng ngọn nến tắt
Nghe tiếng em kêu tên một ngày xa lắm muôn trùng.

Ta biết em đêm đêm chờ đợi tiếng hát
Ta biết em đêm đêm ru đời đã mất
Nghe tiếng em run theo từng ngọn gió bấc sang mùa.

Ngủ đi em. Và ngủ đi em
Những con mắt bình minh tắt trên giòng sông
Những con mắt mùa Đông tắt trong hoàng hôn


Ta thấy em bâng khuâng vì ngọn lá úa
Ta thấy em lênh đênh trên giòng nước lũ
Nghe tiếng em vang trong một ngày bão tố ra đời.

Ta biết em đêm đêm đòi lại tiếng nói
Ta biết em đêm đêm đòi lại bóng tối
Ta biết riêng em thôi buồn vì gian dối con người.
 
hum qua có 1 ng` đi xem phim ko thấy vui so với những gì tưởng tượng nhưng cũng ko thấy chán, căn bản tại cái gì quá thì cũng đến vậy thui, có lẽ là quả bóng nó to quá rùi, và tất nhiên nó phải vỡ, mà khi đã vợ thì liệu nó có còn đựoc như trước ko? :)) chỉ thấy ngạc nhiên quá vì ko ngờ lại nhanh đến vậy, ko ngờ lại thay đổi nhanh thế....vẫn cái con ng` đấy thui, nhưng mà cách nhìn cách cảm về ng` đó lại khác, căng thẳng thật...thực sự là ko muốn vậy đâu.....hix:(
mọi việc bi rờ nó cứ rối tung cả lên mới đau...t/c, lí trí nó cứ lỗn lận lộn tùng phèo hết lên cả...ghét thật......
cái cảm giác uống 1 cốc nước mà nó cứ nhạt dần nhạt dần, đường nó đọng lại hết dưới đáy cố mà chả chịu tan ra, thì thật là ghét....ghét thật đấy...làm thế nào để cho thêm đường vào bi giờ khi mà cái cốc thì lười mà cái thìa cũng chẳng chịu quấy?

có 1 đứa đòi bốc thăm trúng thưởng cái xe máy...tham vật...y hệt mình hum ngày về.....iu thế:*
 
:) ốm rùi...đầu tiên là mũi và đầu...mai sẽ là họng :p và cứ thế này cũng ko có hi vọng khỏi đâu :D nhưng đêm nay hi vọng là sẽ ngủ đuợc...hic...ko có rì để than vãn cả...nhưng mà...:) mình là đứa nói nhiều mà...
 
mình đúng là con hâm , tự nhiên lại buồn buồn chỉ vì một vở kịch , mà là hài kịch chứ , ngớ ngẩn thế không biết nữa . tâm sự anh trai cũng đỡ buồn rồi , hic, vui ý chứ 0:) mà anh trai cũng thật là dở hơi , dám lừa mình , cu' !
 
hiếm hoi lắm mới gặp được,thế mà bị nó phá ko thể vào được
ra ngoài hàng thì out mất rồi
nhục như chó X(
thằng chó chết X(


tình hình có vẻ khả quan hơn...hờ...mà rồi cũng thế cả thôi...giống như 1 cái vòng tròn luẩn quẩn,ko đầu,ko cuối và cứ lặp lại,chẳng thể nào thoát ra được.
giật mình,hôm nay đã là 11/7 rồi à?nhanh dã man...còn có hơn 1 tháng nữa...thấy mình chẳng làm được cái gì cả,thời gian thì sắp hết rồi.
mình cũng chẳng biết là tương lai sẽ như thế nào.....ko hi vọng...ko buồn...ko chán....tóm lại là mình thấy vô cảm,chẳng nghĩ gì cả
cái gì đế thì cứ đến...qua rồi thì cứ qua...mình chẳng muốn bận tâm làm gì....
thế này cũng là tốt rồi......lại cái cảm giác chẳng biết mình muốn gì....
tại sao lại như thế nhỉ?những điều mình tưởng tượng và dự đoán cuối cùng lại hoàn toàn chẳng xảy ra.....rồi sẽ như thế nào nhỉ...chẳng biết...thôi kệ.......mình cũng chẳng thể làm gì được mà
hi vọng là điều đó đừng bao h xảy ra.....sẽ ko đâu...đừng nghĩ vớ vẩn...
mà thực ra thì hoàn toàn có thể chứ.....đâu phải mình quyết định được.........nothing lasts forever;)
dù sao thì mình cũng ko muốn thế đâu 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chà.... cảm giác thư thái vẫn còn... may thật... dạo gần đây hiếm khi được những cảm giác như thế

nhưng mà dạo nàyminfh thất thường quá, ko thể ngủ được... trằn trọc đến 3h30... ko ngủ ... dậy đánh may... trằn trọc tiếp... mãi gần 5h mới ngủ... và mơ những thứ mình ko muốn thấy chút nào... dạo gần đây cứ đặt mình xuống lại mơ những thứ như thế.. kinh khủng... ko thể trốn được mới lạ... sợ thật
/:) hix. nhưng ko sao... tương lai tươi sáng đang ở phía trước... :)
 
oh , may thật , bắt đầu từ bây giờ mọi việc với mình sẽ diễn ra thật suôn sẻ và vui vẻ !
 
mệt...buồn ngủ...chóng mặt...hoa hoa...:| nguời lúc nóng lúc lạnh...run run :(...tại ngủ nhiều wa đây mà ...8-}
 
Hôm nay có 1 người bị bệnh ,căn bệnh thâm căn cố đế và ngày càng trầm trọng .....đáng sợ !!!!!!!.....
Bác sĩ đến khám bệnh bất ngờ thế nên bệnh nhân ko bít lại đã kịp đi chơi rùi :)) ......đi với bác sĩ khác.."bác sĩ hoa súng"............. :x .......
công nhận,chè ngon ,nem chua ngon .........
Nhưng mà lúc đi về 1 mình thì ........xin lỗi bạn gì gì đó vì làm bạn lo lắng cho mình quá đáng rồi sau đó lại gọi lại cười hớn hở nhé..........mình bít là mình làm bạn lo lắng mà nhưng tao vốn là >:) mà ..........ko thể nào sống yên ổn .......... /:) ........
 
Vừa nhận được thuốc của "bác sĩ quái dị" /:) ......... :(( ........iu mày wa..........
Nếu bị bệnh mà được đi điều trị và được bác sĩ mang thuốc đến tận nhà như hôm nay thì tao ko mún khỏi bệnh đâu b-) ........bản chất của tao là >:)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên