Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:x :* em tin là anh sẽ ổn..và ko cần fai nói năng nhiều nữa anh nhỉ :)
Từ giờ có lẽ ko cần viết nhật ký trong Hao làm rì...ko cần thiết nữa...mọi thứ đã khác trước rồi...
hic...tự dưng lại muốn được đi ra đường g này...càng ngày mình càng nổi loạn rồi :p b-)
:shy:...kike bi h cũng ko còn là kike nữa rồi...có nên đổi nick ko nhẩy :-?
thôi ngủ ngoan |-) :x
 
Cảm giác đầu tiên khi mình thức dậy vào một ngày mới là gì?
Hình ảnh nào xuất hiện trong tâm trí mình trước hết?
 
Đau quá, sao cái tay lại sưng vù lên như thế này chứ? Tức thật, đã gần khỏi rồi cơ mà? Lại thêm đau khắp cả ngươi nữa, cái màn dậy 5h sáng đi bộ nửa tiếng này xem ra sắp đem lại cho mình cái chết ở tuổi 17 rồi, hic, tàn tạ quá, mình ko thich bị nhìn thấy trong tình trang thảm thương nhưng tại sao mình lại luôn rơi vào tình huống đó nhỉ?
Đành phải cố thôi, 2 tháng nữa phải drag 64kg rồi, lại thồ thêm 10kg trên lưng nữa, giờ ko luyện tập chắc ngất xỉu ở bân bay... Nhục nhã làm sao!
 
quay trở lại

và thấy mình tự dưng ở giữa một đống công việc không tên từ trên trời rơi xuống
mà mình thì chẳng muốn làm gì cả:(( chỉ muốn ngồi một chỗ và nghe nhạc thôi:((


hix hix hix sống thế nào cũng khó nhờ, mình thì lại siêu ngại khó ngại khổ:(:)((


dù sao thì cũng có một vài niềm an ủi, anh....và một vài điều khác nữa:)


@ một người: cái gì không hiểu hết thì đừng nói, hãy nghĩ rằng từng lời mình nói ra đều có thể đụng chạm vào nỗi đau của ng khác đấy:) và đây ko phải là lần đầu tiên đâu....Silence is gold, you know?
 
Thật trớ trêu. Những người con gái khác mong muốn có được người yêu họ như vậy. Thật là... Cuộc sống là một sự đuổi bắt không mệt mỏi. MÌnh là kẻ yếu đuối, đã bao lần mình nói và chẳng thể làm được.
I can't live up to my words, simply cos I've loved. It's a big, great one that no one could ever imagine, even myself...
Sẽ bao giờ, sẽ có lúc nào đó mà em không còn trong giấc mơ tôi nữa không, sẽ có lúc nào tôi phải bỏ tấm ảnh kia xuống không. Tôi biết, tôi biết là em không cần tôi, dù tôi có đau khổ và thế nào, bởi trái tim em không thể như trái tim tôi, em không bao giờ thông cảm, không bao giờ tha thứ. Vậy thì tôi còn cố gắng để làm gì... để làm gì.

Giờ thì anh hứa để làm gì, đã không còn là gì.
Hứa để trọn đời mãi yêu em
Yêu em thì sao cũng đá qúa muộn màng

Chỉ là bạn, chỉ là bạn... Tôi ước ngày đó tôi đã không quá nghĩ nhiều đến người khác như thế. Đức, I'm jealous of you
 
bay đi
tới một chân trời mới
nơi có mặt trời và cánh diều bay chấp chới
thơ và nhạc là những năm tháng đã quá xa

nỗi nhớ đan vào nhau
như những dòng nước mắt
của kẻ nuôi niềm tin bằng sợi tóc
khóc cho mình, khóc cho cả mai sau

còn gì nữa đâu mà nói tiếng buồn đau?
khi con người đã chẳng còn là ai nữa
ngay cả nỗi buồn cũng khác nỗi buồn xưa cũ
tiếng gọi mong manh chẳng đến được bến bờ

cuộc sống là gì? gặp gỡ lại chia ly
như vòng quay muôn đời vẫn vậy


thơ không có lỗi
nhạc không có lỗi
tình không có lỗi
nghĩa không có lỗi
đêm không có lỗi
ngày không có lỗi
bạn không có lỗi
tôi không có lỗi


chỉ có vài dòng cuối cùng viết vội
khi ta đã thành khó hiểu trong nhau:)

7/7/2K4
 
hừ, 2h, còn 1 đống bài chưa làm mà sáng mai thì học và cả 1 kế hoạch hoành tráng để mai trốn cọ rửa thì bi giờ chính xác là chưa làm đựoc 1 cái quái gì cả....ghét thật.....
 
2:18...ngủ đến mụ mị cả đầu....hic...cái trán nóng phừng phừng,mồ hỗi uớt cả áo...nhưng mà lạnh wa...:| đừng nói là ốm chứ...
làm gần xong bài rồi...:rolleyes:có nguời nói chỉ cần tập trung thôi thì 1 phút đáng quí hơn 1tiếng nhiều...hờ hờ...nhưng mà ko làm nữa đâu...phút tập trung hết mất rồi...ko ngủ ko được...nhưng mà ko muốn ngủ chút nào...
đêm rất buồn...nhưng chỉ muốn đêm dài 1 chút...vì sáng mai...sẽ lại fai gặp những thứ khó chịu...bóng tối là bạn...comp là cái rổ...và...music là thuốc chữa bệnh :D...
ngu ngoan :x
 
nhói đau thì đã sao....cũng qua như giấc mơ...... |-)


silent |-)
ngủ |-) |-) |-)
ngáy |-) |-) |-)
:)) :)) :))


[-x [-x [-x

bình tĩnh nào........

mai ngủ chứ :)>- hehe B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình hình hết sức là tình hình nhé!!!!!!!!!!!!!!............ 8-|
Mọi người đều có nhiều bài tập để làm trong khi mình có cũng ko thèm làm ....... ;;) ...........
Nhưng mà đêm wa sợ wa! nếu mà cứ gặp ác mộng đêm hè như thế này thì đến mệt :-s ......(sợ chứ ko phải mệt nữa)........
hôm nay viết nhật kí cầu cho mình ko mơ như thía nữa ............... :(( ..........mơ xong mà dậy còn buồn hơn cả sự thật............ /:)
 
bị cấm tát cả
nhưng có một cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút
tại sao
ta chịu
chỉ thấy là như thế
vậy là tốt hay ko?
 
lại nặng nề rồi, dường như lần nào chat với ATHM xong cũng như thể
giận kinh dị X(
dù ko có lí do
mình như con dở hơi..
điên thật
sẽ bị cười vào mũi thôi!!
/:) sao mọi việc cứ rối tung lên
chẳng chắc chắn điều gì
ko thèm hi vọng nữa..
ghét vật [-x
 
ghét ai thì đuợc nhưng ko đuợc ghét anh trai :) giận ai thì rận nhưng ko nên rận anh trai..vì có rận cũng ko đuợc biết đâu :p
Túm lại anh trai thì cho ra ngoài những cái đồng dạng với rận và ghét đi bé ah :D
 
Hoài Anh đã viết:
:D .
A new day has come
Forget all the sufferings
Waiting for a bright future
đồ bắt chước [-x [-(


về đến nhà rồi^___^
đi có 3 ngày mà về hN đã thấy có cảm giác khác lạ rồi
hờ hờ...bây h mình sẽ lại sống như cái chữ kí kia :*
everything's OK now
 
thật sự là,,,


lẽ ra ko nên nói, ko cần nói, nhưng mà thành thói quen rồi, làm thế nào đây:-s





mệt mỏi với cách sống này
nhưng ko làm thế nào khác được:(
rốt cuộc thì cho ai, vì ai và để làm gì
phù phiếm...


WAIITLIAL???????????????



Những câu hỏi đến và đi
Cùng với những con người mang mặt nạ
Cùng với những tâm hồn xa lạ
Trong gian nan chợt thấy trống bàn tay...





Em ghét nói về nỗi buồn
Bởi em muôn đời nông cạn
Viết cho mình bài thơ thứ nhất
Và bài thơ cuối cùng
Đều chỉ có mình em...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(......:((..............................:|.............:)................:D..........kết thúc vẫn chỉ có 1 thôi :shy: ko hiểu sao cái cảm giác này khó chịu thế ko bit...
còn...1 chuyện nữa cũng wa riêng tư và cũng ko thể tham gia...nhưng mà...you know,i'm here....for nothing but listening yours...:x
 
ặc ặc bắt đầu rồi:(( ko được, ko được chán ghét bản thân:(( :(( đừng có như thế, tự mày đang đẩy mày quay lại 1 năm trước:(( để làm gì??? rồi lại bắt đầu lại ư, bây giờ sẽ là một mình đấy, hiểu ko Zz? hiểu ko???

mệt mỏi thật, sẵn sàng làm tất cả để biết cách nào thoát ra khỏi tình trạng khốn nạn này:((
 
:|....cái con ngừoi đấy...tại sao lại như vậy....hi sinh tất cả vì cái rì...cố gắng vì cái rì....tại sao mình lại bỏ cuộc...ko có cơ hội...nhưng sao....tình cảm ko fai nó đã hết đi mà nó đã đi theo con đường khác...cứ xa xôi dần.....ko còn quan trọng nữa...ko còn đặc biệt nữa...nhưng ko thể quên đuợc....nhưng mà...sao cứ nghe đến là lại thấy bất bình thay...mình bon chen wa rồi....ngày đó kike ko như vậy....ngày đó có 1 mục đích....ngày đó có 1 ước mơ....và có 1 tình cảm đặc biệt dành cho 1 ngừoi đặc biệt....đừng như thế mà...thất vọng wa....nhưng cũng thấy thương...sao lại phải như thế chứ....thà rằng đừng có như thế thì hơn....đáng ghét...càng nói càng ghét...càng nghĩ càng ghét....ghét cả 2 luôn x-(
 
Till now I always got by on my own
I never really cared until I met you
And now it chills me to the bone
How do I get you alone
You don't know how long I have wanted
to touch your lips and hold you tight
Oh
You don't know how long I have waited
and I was going to tell you tonight
But the secret is still my own
and my love for you is still unknown
................

1 cái đĩa có tận 100 bài toàn kiểu tựa alone......riêng 1 chủ đề B-) được cái hay......... |-) |-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên