Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tôi như trẻ nhỏ ngôi bên hiên nhà
chờ nghe thế kỷ tàn phai
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa
mà sao vẫn cứ lạc loài.

Tôi như là người lạc trong đô thị
một hôm đi về biển khơi
Tôi như là người một hôm quay lại
vì nghe sa mạc nối dài
Đừng nghe tôi nói lời tăm tối
Đừng tin tôi nhé vì tiếng cười

Đôi khi một người dường như chờ đợi
thật ra đang ngồi thảnh thơi
Tôi như là người ngồi trong đêm dài
nhìn tôi đang quá ngậm ngùi

Một hôm buồn ra ngắm dòng sông
Một hôm buồn lên núi nằm xuống

Tôi đi tìm ngày tìm đêm lâu dài
một hôm thấy được đời tôi
Tôi yêu mọi người cỏ cây
muôn loài làm sao yêu hết cuộc đời

Tôi như đường về mở ra đô thị
chờ chân thiên hạ về vui
Tôi như nụ cười nở trên môi người
phòng khi nhân loại biếng lười
Tìm tôi đi nhé đừng bối rối
Đừng mang gươm giáo vào với đời

Tôi như ngọn đèn từng đêm vơi cạn
lửa lên thắp một niềm riêng
Tôi như nụ hồng nhiều khi ưu phiền
chờ tôi rã cánh một lần.
 
lâu rồi ko thấy được cái cảm giác lúc này, cảm giác của 2 hôm nay......thấy yêu tất cả mọi người.....yêu mọi thứ....thấy nhớ nữa....nhớ tất cả...../:) phiền ghê cơ....mình bệnh mất.........
3h sáng ngày 13/7...có ng` gọi điện cho mình....thông báo 1 tin mà mình cũng ko tin nữa......lạ thật......chẳng phải là chơi....thế nhưng sao vẫn thấy 1 cảm giác gì đó rất lạ....buồn buồn........cố lên ......mọi người đang chờ.....tiếp tục cuộc sống.....tại trên đời này còn rất nhiều điều đáng sống....cố lên.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1 mình và mấy trăm cái đĩa ngổn ngang =D> =D> =D> =D> =D>

......... mà con lậy trời [-o< Amen

con chỉ cần cái đĩa trắng mà con vừa burn ra và cũng vừa rơi cũng lũ kia thôi ạ................................. 8-|

thôi................. mai tìm B-) :D


bây h ngồi nghĩ,ngẫm,nhớ 1 tẹo vậy............trời sắp sáng rồi........ :)>-

hôm qua được bác gù khen đánh lên tay :D sướng :D

tẹo nữa muốn asiss vài quả ngon :D nhớ lại hôm nọ mình đặt bóng vào đầu thằng kiên vứt mà tự hào :)) chắc chắn về độ chuẩn made in becks năm 99 ( ở đây ko bàn đến sân và cầu môn.hehe )

chuẩn bị lướt khỏi nhà được rồi :D

ra sân nào.....................
 
...:shy: sáng suốt....sáng suốt....nếu hôm wa ko hoãn cái sự ham muốn bật máy tính lúc 4.am thì sáng này làm rì có chuyện tỉnh táo thế này :)>-....nội cái việc tự bắt mình nằm 1 chỗ ko làm rì trong cái sự tối om đã là đáng tuyên dương rồi :p
....hôm wa lại có người bảo mình bệnh...:-B có thể lắm....lúc nào cũng mệt....như thế mãi ko được ;) cố gắng lên thôi....đã nói rồi mà :shy:
....còn 1 tiếng nữa là học...đi chuẩn bị....nhìn đống sách vở...hôm nay ko thiếu rì việc để làm đâu...[-o< con chỉ cầu trời cho con wa đuợc ngày hôm nay...thì mai đời con lại đẹp....:D
.....[-o< đầu ngày,dành 1 lời cầu nguyện cho thằng béo...cố gắng lên mày....có đứa thắp huơng cho mày từ nước ngoài kìa...dậy đi...dậy mà chửi nhau với bọn tao chứ :(
.....[-o< 1 cái nữa cho tất cả ...have a nice day! :x...
...:rolleyes: thế này có gọi là yêu đời ko nhẩy....
 
Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rắng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả.Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.
Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.
May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều.
Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.
Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến đi những giấc mơ mộng đời không thực.
 
May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều.
Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa

kekkeke tình bạn cũng có khả năng đẩy người ta vào cơn hôn mê và một niềm mong ước không bao giờ tái tạo được nữa:)

Linh dạo này chăm đọc TCS nhỉ;)

nhớ ngày xưa...

Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa kẻ chiến thắng vừa kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa đến những đấu trừơng.
...

Như thế, với cuộc đời, tôi đã ôm một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm.

...

Tôi đã mỏi dần với lòng tin, chỉ còn lại niềm tin sau cùng. Tin vào niềm tuyệt vọng. Có nghĩa là tin vào chính mình. Tin vào cuộc đời vốn không thể khác.

Và như thế, tôi đang yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng.





Tưởng vọng về một niềm tuyệt vọng xa xôi, khi con người ta còn có thể nắm tay nhau mà bước qua cuộc sống, khi mà "nghiêng sang em tôi thấy nắng vàng"....không còn cái tâm trạng tinh khôi và sầu thảm ấy, khi nói về niềm tuyệt vọng với tất cả trái tim ...ai rồi cũng bước đi, nhưng tại sao không thể quên những kỷ niệm làm nhói lòng người ở lại.


Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Rơi rất gần rơi xuống trong tôi
Có nhiều khi rơi xuống bên đời
Trong gian nan cất lên tiếng cười.


:)


Cũng là khoảng thời gian này thôi, dù sao cũng chỉ là nỗi tiếc nuối, bời vì nếu cứ giữ mãi niềm hạnh phúc, thì một ngày nó sẽ không là hạnh phúc nữa. Méo mó lắm quá khứ ơi....Gọi tên quá khứ trong những đêm thăm thẳm khô nước mắt.


Con người viết tình ca hay nhất thế kỷ đã ra đi, vẫn " chỉ có ta trong một đời"....và rồi sẽ ra sao....

Lẽ ra nên im lặng...như cây cỏ hoa lá, vẫn im lặng nhìn thời gian trôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic...đọc bài của 2 bạn thấy lại phải suy nghĩ rồi :rolleyes:..chưa bao h để ý là TCS lại hay thế...có lẽ nên đi chôm 1 quyển về đọc :p
...hôm nay...suýt chết...giông bão to wa,...ko sao...huýt sáo hay...công nhận ;)...nói chung là đến giờ đi ngủ rồi :p tiến bộ đáng hoan nghênh :D
Tuần sau...hehe..trông chờ vào tuần sau...đi tập thể dục :))
 
Sướng quá, sung sướng quá, thứ 3 tới sẽ là một ngày trọng đại, hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ
 
ĐÚng rồi! Sinh nhật tao mà! Phai trọng đại thôi! Nhưng mà tao phải chạy học ba ca liền!:((
 
:) hôm trước... vui phết... chỉ có điều... một mình chống mafia ... bị bắt nạt... :(( anh trai HM để mình bơ vơ thế này đấy 8-} ghét vật :mrgreen:
chà chà,... mệt mệt...
sướng một nỗi ,,, phê một nỗi.... tối qua đánh trống ầm ĩ, như con dở hơi :))
hôm nay đi bơi 2 ca... [-o< chỉ sợ ko ai chào đón mình :(/:)
chà... ko biết mình đang nghĩ cái gì nữa...
 
Mệt nhỉ?...
hôm nay về ốn đứa khản giọng mà chết ........ :)) (mình đầu danh sách..... :-s )
...."Mắt nai ơi".......... :)>- .........Tình hình là "hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại".
Vui lắm rùi .......zui Zui.....
Mình đã nói rùi mà,ko có niềm vui nhất thì mình sẽ vui với niềm vui thứ nhì,thứ 3 .........
Bởi vì ...........
Vì 1 người nên bắt đầu từ mai sẽ sống cuộc đời chú ong chăm chỉ ............vừa làm vừa nghỉ :-$
 
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
hic...đọc bài của 2 bạn thấy lại phải suy nghĩ rồi :rolleyes:..chưa bao h để ý là TCS lại hay thế...có lẽ nên đi chôm 1 quyển về đọc :p

Có đọc ko, tớ gửi cho :)
 
Có đọc ko, tớ gửi cho
Ừa...gửi cho tớ nhé ...gửi vào mail cũng đuợc...tớ đang muốn đọc...mai đi mua đĩa về nghe,...tự dưng cảm thấy nếu những lúc ko ai hiểu mình mà nghe nhạc trịnh có khi đuợc chia sẻ đấy :)
 
...vui...công nhận...ngừoi thứ 2 trong danh sách viêm họng...mà sao dạo này sống lang chạ wa....đi điên cuồng và điên hơn là ko bị nói rì...::rolleyes:...nguy hiểm....mệt phờ râu...nhưng tối nay đã lao động công ích rồi nên bi h thoải mái......còn ngày mai nữa thôi...và cuộc đời của mình lại tươi ....tuần sau hay ho lắm....nhưng mà vì kế hoạch 1 tuần đi chơi mà mai fai làm nguời chăm chỉ vậy ;)
 
Ừa...gửi cho tớ nhé ...gửi vào mail cũng đuợc...tớ đang muốn đọc...mai đi mua đĩa về nghe,...tự dưng cảm thấy nếu những lúc ko ai hiểu mình mà nghe nhạc trịnh có khi đuợc chia sẻ đấy

Nhạc Trịnh, người đầu tiên và cũng có thể sẽ là cuối cùng hiểu mình;)

Vân vào TTVN box Nhạc Trịnh mà đọc, cần địa chỉ download thì vào topic Chút cảm nhận trong box Âm nhạc ở trang đầu có một cái link trong bài tớ post free download gần như đầy đủ các bài của Trịnh, enjoy;)
 
ừa, hiểu mà......cố lên nào....cố lên nào.....đừng thế nữa mà......hiểu thật mà......sao lại cứ suy nghĩ tiêu cực thế nhỉ? cô sleen nào.......đang yêu đời mà......đừng thế chứ.........
 
Vân vào TTVN box Nhạc Trịnh mà đọc, cần địa chỉ download thì vào topic Chút cảm nhận trong box Âm nhạc ở trang đầu có một cái link trong bài tớ post free download gần như đầy đủ các bài của Trịnh, enjoy
Vì sao không chịu đưa link ở đây luôn, lại còn để người ta phải tìm à? Nhiều thế tìm để mà toét mắt ra à? Thay vì mình paste quả link vào đây, lại muốn người khác phải mò mẫm từng trang, từng chữ trên máy tính, không biết máy tính hại mắt lắm à?
Cho anh xin cái link, anh cũng muốn load :D
 
lấy máy ảnh tú béo về và săn trộm được 1 con ảnh thôi thì vãi lúa :))
xem ảnh đã :shy: :shy: :shy: :mrgreen:
 
x( ghét cái thái độ phục vụ./....chả đứa nào như thế mà...nói chung là ko xứng đáng...mình mà là cô thì mình đuổi rồi...có đứa nào như thế đâu...toàn thế,...có đứa gọi rồi mà kết quả chẳng khác quái rì....ghét!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên