Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

[-( chồng với con bảo thế để con vợ có chán thì rủ nhau đi chơi ấy mà :-j. ;;) Tối nay đi chụp ảnh HN với chồng hông :">
[Xin lỗi mọi người vì đã spam :">]
 
thành thói quen dậy là bật máy để stt ngủ tiếp rồi ngồi chơi :|
chả đánh răng rửa mặt j` cả :| bẩn :|

thôi ngủ tiếp thật i-) i-) i-)
 
ngày nào....cũng như ngày nào.......bật dậy vs n~ câu hỏi qen thuộc..và tim lại thắt lại vs cái sự thật trần trụi :)
ngày mai k muốn fải dậy nữa :)...đau lắm....
 
"Con heo ngu!!!"

Vâng, cảm ơn. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Rõ chuối:-j

Yêu đời:x:x:x:x
 
Tự dưng nhận ra mình thiếu thốn kinh khủng 8-|

Giá mà kiếm đc #_____#

Mai là trung thu rồi đấy

ko biết mọi thứ rồi sẽ ra sao 8-|
 
Không đỡ được mình nữa =)). Xem lịch kiểu gì lại tưởng là học buổi chiều =)). May mà trưa nay còn biết kịp, không thì chiều lại lóc cóc lên giảng đường =)). Thế là được bùng học 1 buổi mà không cảm thấy ăn năn \:d/ =)).
Mới đọc entry của Tẹo Tồ, gia đình mình là "gia đình tân tiến nhất từng thấy" :> =)). Còn đọc được cm của H2, mẹ bảo nó dặn mình viết blog ít thôi, đừng để nhiều ng biết suy nghĩ của mình quá =)). Ôi mẹ :x, mẹ thật là dễ thương quá ấy :x. Không biết dạo này có còn xem NKVA không cơ ;;) :x. Ơ mà sao mẹ dặn từ mấy hôm trc mà nó ko thèm nói gì với mình nhỉ =)).

"Nữ tính quá đánh rơi cả bản sắc" :p ;;).
Bây giờ thì nữ tính đã trở thành bản chất rồi :"> :)).

Từ bây giờ, nếu muốn làm gì thì hãy đứng dậy mà làm đi, đừng ngồi list ra trong "Tớ muốn..." nữa [-x, không giải quyết được gì đâu [-x. Đừng tự gò bó chính mình nữa :p. Tìm lại một phần của ngày xưa, của 3 năm về trước :)). Nhé :x. Hãy để ngẫu hứng làm chủ, chồng nhỉ ;;).
Mai bão đê \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Hie

người ta bẩu "ngược đời".

nhưng thực ra đời có gì xuôi cả đâu...

nhiều cái ngược lắm.

"ngược đời" theo cách riêng cho thuận mình. ~o)
 
đến rồi.
eventually i'm on my own :)

thôi kệ! :-j biết đâu lại là dải thoát...

biết đâu ngày mai... :)

khóc một phát thôi :cool: lâu lắm rồi...

nghe xong cái này là trầm cảm luôn :-<thổn thức =((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai bão thật shao :((
Thế thì trăng với sao cái gì :((
Chờ mãi mà chả up ảnh lên pt cho ngta gì cả [-(
Loving :x
 
11:04
Cryin', deletin' mess archive :)

11:06
Done. Mes archive deleted.
Figurin' out what to do next...

11:08
I think i know what to do now... :)

nhớ. tiếc. thôi kệ... :-j

but i loved you. if only it helps... :)
 
hết mưa rồi :)

hope


3a.m: raining

10a.m: stop raining

1p.m:sleeping

6p.m:wonderful tonight =))
 
Có người đã từng nói với mình: không có gì là mãi mãi :)
Lúc đấy không mà cũng chẳng muốn tin tẹo nào :(
Vậy mà giờ ... buộc phải chấp nhận là nó đúng :)
Đau ... đau lắm :).
Storm ... inside!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Recess week, chưa học hành gì cả b-( b-( b-(
Xong VNC Idol, còn trung thu, còn đi zoo với lũ bạn.
Mai học hành chăm chỉ để tối chơi vậy:D
 
Đêm hôm khuya khoắt vào rủa xả cho bõ ghét X(
Đầu tiên là việc bạn dẫn các anh zai Tây về nhà. Ờ, mình là mình đã ek thèm nói j rồi, 2h sáng bạn fát loa cười đùa hô hố, cửa fòng mở như hóng gió, mình cũng chỉ ậm ạch lết ra nhờ bạn khép cái cửa vào, tắt cái đèn hành lang đi.
Rồi là bạn sung sướng lôi bạn Lei iêu dấu của mình đi khắp nơi, bắt bạn Lei làm cu li cho bạn :-w khốn nạn, mình là mình ghét nhất đứa nào bắt nạt bạn mình X(
Thế mà chiều bạn vẫn còn đong đc mấy thằng nữa để nó bê cái giường gỗ về cho bạn. Ts, mình đi ra bếp làm mấy thứ ăn tạm còn nhìn thấy cái giường vàng vàng, nửa tiếng sau quay lại đã thấy đc bạn zai nào đó sơn sang màu hồng ^:)^ Người ra ng vào cứ gọi là nhộn nhịp 8-}
Rồi là 1 bạn zai quét sơn giường, 1 bạn zai nấu ăn, còn bạn thì đi tắm :-& Rồi bạn cứ thế chả gõ cửa giả j fi thẳng vào fòng mình đòi ngắm gương :-w ờ, thế là bạn biết mình có hàng độc trong cái apartment này rồi đấy. Cơ mà bạn cũng ko cần fi vào lần 2, cầm theo lược chải tóc vẩy nước tung toé khắp nơi, cũng ko cần đến lần thứ 3 đứng uốn éo rồi là bắt mình buộc dây áo dây quần cho bạn, nhớ ^:)^ Mình tuy chỉ có cổ fần 1/4 cái toilet, 1/4 cái bathroom, 1/4 cái kitchen nhưng cái fòng này là của mình. Làm ơn để nó yên ^:)^ fép lịch sự tối thiểu gõ cửa trước khi vào cũng ko có, mà gõ thì cũng đừng có gõ 3 lần thế 8-} mình ko kham đc :-< Mình đang nghĩ đến cảnh hàng ngày sáng, chiều, tối bạn cần đến em mirror xinh đẹp của mình, mỗi fiên bạn include 3 lần. 1 ngày bạn xông vào fòng mình 9 lần thế này mình cũng đến chết ^:)^
Mà mình còn chả biết các bạn zai Tây bạn bê về lai lịch thế nào 8-| có an toàn ko :| Mình là mình rất scary cái khoản đấy, chứ ko dám như bạn, nhớ ;)) Nên làm ơn có bê vác j bê nhau ra chỗ khác ấy ^:)^
Ôi giời ôi điên quá X( ko biết làm thế nào vs con nhợn Tàu này X( lại còn bắt bạn Lei tội nghiệp làm nô lệ X( thả nào cũng có ngày mình thả chuột vào cho sợ chết luôn đi X( đồ mặt dày X( vô duyên X( trơ trẽn X(
Mình ghét nó :(( :(( :((
 
I'm here without you.
But you're still with me in my dreams
And tonight it's only you and me...

Một lời nói nghe được trong mơ của Bạn hay Ấy hoặc Nhóc, có khi còn hơn 1 tỉ những lời nói của những người khác, nhỉ :">. Tiếc là chỉ nghe được trong mơ thôi :)
 
Full Moon...:x

Broken heart cũng cố full theo... :)

Dù chỉ là 1 ngày... :D

Chúc mọi người 1 Trung Thu vui vẻ và hanh phúc cạnh người mình yêu :x ( =(( )
 
Back
Bên trên