Phạm Hồng Anh
(crashzone)
New Member
Bây giờ onl, nhưng invi. Uh khoảng riêng ai phá được
)
Poz vài dòng chán nản trên HAO. Blog không mở nữa, vì chán lắm rồi. Người đời bạc bẽo lắm, chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác thôi. Hôm nay có đứa bảo mình mở QC ra, vì trông như bi h rất chi là ảm đạm. Lòng mình sao thì blog nó thế. Chưa cười nổi 1 lần sau cái tin ấy. Bất ngờ, choáng váng và đau quá.
Uh thì đấy lại khóc thêm 1 trận nữa. Ko hề thế mình hèn hay mình yếu đuối. Tình cảm ít ỏi trong 3 năm không đủ khiến mình quên đi sự mất mát hôm nay.
Such is life
Từ sáng đến đêm, mặt mũi rầu rĩ. Không dám qua hàng báo để chợt nhìn thấy mấy cái title nóng ngay trang bìa. Không dám xem TV bản tin thể thao vì sợ cái anh BLV đọc tin mà cười tươi roi rói. Không dám viết nhật kí cho con Xôi vì sợ sẽ viết nhăng cuội làm mình suy sụp thêm. Chẳng dám làm gì8-|
Đến khi nào mới lại thấy cái hình bóng quen thuộc ấy?
Đã từ chối đi chơi trung thu vs gia đình, vs con em, vs bạn bè, vs tất cả. Đơn giản là sợ mọi ng` nuốt không trôi cái bộ mặt đưa đám của mình
)
Sáng nay đang ăn sáng, bố tự nhiên bật cái chương trình thể thao chào buổi sáng ấy. Đúng đến đoạn cô dẫn chg trình nói:"Mời quý vị và các bạn nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ về vị HLV này".... Sau đấy là 1 loạt clip về Mou. Bảo không dám xem rồi cuối cùng vẫn xem. Hết clip, sang đoạn quảng cáo, cả nhà vẫn đang xem TV, cúi mặt xuống khẽ quệt nước mắt.
Chỉ là một người ra đi thôi mà
Poz vài dòng chán nản trên HAO. Blog không mở nữa, vì chán lắm rồi. Người đời bạc bẽo lắm, chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác thôi. Hôm nay có đứa bảo mình mở QC ra, vì trông như bi h rất chi là ảm đạm. Lòng mình sao thì blog nó thế. Chưa cười nổi 1 lần sau cái tin ấy. Bất ngờ, choáng váng và đau quá.
Uh thì đấy lại khóc thêm 1 trận nữa. Ko hề thế mình hèn hay mình yếu đuối. Tình cảm ít ỏi trong 3 năm không đủ khiến mình quên đi sự mất mát hôm nay.
Such is life
Từ sáng đến đêm, mặt mũi rầu rĩ. Không dám qua hàng báo để chợt nhìn thấy mấy cái title nóng ngay trang bìa. Không dám xem TV bản tin thể thao vì sợ cái anh BLV đọc tin mà cười tươi roi rói. Không dám viết nhật kí cho con Xôi vì sợ sẽ viết nhăng cuội làm mình suy sụp thêm. Chẳng dám làm gì8-|
Đến khi nào mới lại thấy cái hình bóng quen thuộc ấy?
Đã từ chối đi chơi trung thu vs gia đình, vs con em, vs bạn bè, vs tất cả. Đơn giản là sợ mọi ng` nuốt không trôi cái bộ mặt đưa đám của mình
Sáng nay đang ăn sáng, bố tự nhiên bật cái chương trình thể thao chào buổi sáng ấy. Đúng đến đoạn cô dẫn chg trình nói:"Mời quý vị và các bạn nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ về vị HLV này".... Sau đấy là 1 loạt clip về Mou. Bảo không dám xem rồi cuối cùng vẫn xem. Hết clip, sang đoạn quảng cáo, cả nhà vẫn đang xem TV, cúi mặt xuống khẽ quệt nước mắt.
Chỉ là một người ra đi thôi mà