Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sinh nhật mìh càng ngày càng gần :x 1 tuần nữa chứ mấy :">

chậc! nhớ thằng trồng :-<
 
Lại 1 ngày mới , đi chơi nhiều hơn vì được nghỉ #___#

Tự dưng ăn chơi nhiều quá #____#

Phải tập trung học hành thôi 8-|
 
Ngày trước ngày sinh nhật :D
Bao nhiêu là quà <:p
Được ôm và chúc mừng sinh nhật nhiều vô đối \:d/
Bị bắt nạt,bị cấu và bị cắn cũng nhiều vô đối luôn 8-}
 
Tiếng gió thoáng qua và một bản tình ca cổ nhạt nhòa trong cơn mưa. M đứng đó, nhìn tôi, tg rằng sẽ chỉ 1 vài giây sau M sẽ lao vào ôm lấy tôi . Nhưng ko : " A luôn vui vẻ, M luôn buồn bã, chúng mình ......:( "
Có thể anh là lửa, M là băng, hơi nóng của lửa làm băng tan ra thành nước, nhưng sự tươi mát của nước sẽ làm bớt đi sự nóng bỏng của ngọn lửa trong anh, mỗi người đâu có hoàn hảo , anh cần nửa kia để bù đắp cho bản thân mình .
SAO M KO HỈU ? :(( :((
 
Hôm nay một ai đó về Việt Nam...

Oài, từ 13/8, 1 tháng 1 tuần rồi: )) Lần cuối chat, 1 cái confe 1 lũ hâm, A Hà Gà, Ngân sex, Nam béo và DM: )) Này DM láo toét : p, hôm í pm tôi bảo đưa The Wall cho Sơn. Hôm í tôi chả biết nói gì, thật đấy, chỉ thấy chán chán vì ông sắp đi. Thế là cuỗm luôn The Wall của tôi hả: p cũng tốt, gần sân Emirates và nghe Comfort vs Mother. Nhớ lời tôi dặn bốc 1 nhúm cỏ sân Ars về nhá: p Không thì mua quà gì cũng được :- " Ông có biết là tôi mong gặp ông thế nào không: ) Ừ chỉ 1 tháng 1 tuần, tôi khác nhiều rồi :- j nếu ông gặp tôi bây h chắc thất vọng lắm. Ông cũng đang giận bác đúng ko? Les paul mới gẩy sướng ko? : p Thế mà bác lại mua laptop, bác đúng là đồ dở hơi >: p Mà, mấy lần gửi off sao không trả lời /: )

Tôi không nói chuyện với ông kiểu này đâu :- " Tôi ghét dễ thương lắm : )) Ối đến dòng này ai đấy lại vừa offline kìa = ; Bác bảo ông cũng quên... rồi, ừ thì mong là vậy. Nhìn ông đeo kính đen xấu lắm = ; ghét ơi là ghét = ; Bên í Ninh béo có khoẻ ko? Có đi sinh nhật Mai Phg ko? Chỗ ông ở có xa chỗ Mỹ Ngọc vs Tùng Linh ko? Chị ông thế nào rồi? Vẫn piano hử, khi nào về VN hẳn? Có nhà 200m2 rồi suốt ngày nghe Ếch kêu sướng nhớ :- " Vẫn nhớ hôm đi chạy gọi éo nhấc máy nhá >: p láo toét lắm đấy /: )

Về có ai đi đón ko? Hay về 12h khuya : p

Sao mà hồi hộp thế này o:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:x đc ol đêm sướng:">
nhưng nh` việc quá í ôi là làng nc' ôi:((

hôm nay đc mấy ng` khen viết blog hay:">

hí hừng^^=))
 
Haiz, sao trên HAO cứ có thể loại bựa vô đối thế nhể :-< Chả muốn tranh cãi đau tay lắm, nhưng mà nó cứ phát ngôn ngang như cua bò ý. Chả fải nó hơn mình 1 tuỏi mình cũng chửi chết nó rồib-(

Hôm nay trông trẻ mệt quá. Ai đời khách đến chơi mang quà bánh hoa quả lại vác thêm 1 con bé 6 tuổi nghịch như quỷ, làm mình khốn khổ 8-| Thề ko bao h làm cô giáo tiểu học:))

^^ yêu bro^^:x

Mai ĐH chi Đoàn đấy, 4 năm tuổi Đoàn h mới thấy có ý nghĩa:">

Hằng:x. Gấu:x. Cảnh:x, lớp mình, Fanh:x, box:x

SAo h yêu đời lạ^^

nhưng mà 23h đêm nay, còn vui đc thế này ko:-s:((

Các anh cố lên nhé\:d/
 
CN cái j , weekend cái j mà thế này :(( nhà vs cửa, nhà vs cửa :(( dọn cũng hết ngày rồi ấy 8-} cơ mà chả lẽ lại nằm ngủ :"> còn fải học bài nữa cơ mà 8-|
 
:-< :-< Vẫn chưa được hôn:-< :-< làm thế nào đây chả nhẽ lại thua anh và bố :-w :-w được tối nay phải dùng đến tuyệt chiêu rồi :D có chạy đằng trời:D :D
 
Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng :-<, nản hết cả người :-<.
Như dở hơi ấy :)), càng ngày càng điên, cái trường gì mà điên quá X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không thể tin được lớp 12 đến lại vất vả thế này. Học, học nữa, học mãi, nếu có không học cũng chỉ lăn ra ngủ cố để giảm cái sự xì trét:|
Hiếm hoi lắm mới được ngày đi chơi, lên mạng, và có thời gian để nghĩ đến những chuyện không phải là chuyện học 8-}
Đời sao mà khổ thế không biết:(( chỉ tại lâu rồi ko học:((
 
Mệt lắm rồi. Thật đấy. Mệt lắm =.= =.=
Không bon chen nữa. Nản rồi.
Chẳng muốn làm gì nữa. Bực. Khó chịu. Muốn khóc. Mệt mỏi.
Đời ơi, sao không cho tôi bình yên...
 
hihiihhihi đang ăn bánh :x hết ám ảnh :x

bánh ngon :x sướng cái là chả bạn nào ăn cùng mình đc cả :))
 
Hôm nay làm được một việc thật khó khăn ^^
Chụp ảnh @-)
Hạnh phúc trong tầm tay :x
Con thiêu thân.
 
;;) Người như con vợ mà cũng có lúc chán đời cơ á :eek:
...
...
..
.
Đùa chứ ... Công sức chụp toàn ảnh đẹp của tôi... =(( Phải chăng mình ko có duyên với HN thật =((
 
Một mùa đông em..... đứng đó... 1 mùa đông êm đềm ...:)

Tóc mới :| giờ trông mình đĩ đực hơn bao giờ hết :|
 
Chồng với con, ăn nói kiểu gì đấy /:).
Đêm qua mơ nhiều quá. Ngày mệt mỏi và vấn vương thì đêm sẽ mơ linh tinh nhiều.
Thôi vứt hết những thứ vớ vẩn đi mà bước tiếp :). Cũng chẳng đáng để cho mình phải nghĩ ngợi, chẳng đáng để cho mình đánh đổi, chẳng đáng để cho mình mất thời gian vào đó.
Thế mà tối qua đã đánh đổi buổi đi thả đèn trời với lớp vì cái chuyện này :-<.
 
Back
Bên trên