Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ôi đời.

Hơn 1 năm đi học. Quay lại vẽ khối. Hộp. Cầu. Chóp :| :|
Ngày nào cũng 1h buổi sáng, 1h buổi chiều. Đến trg để ngồi ghế đá chào hỏi từ thầy giáo đến học sinh rồi sang Cung uống trà đá :| :|

Sống để làm j`? :-/
 
:( mk:( :( lần đầu tiên trong đời đi học sớm :( :( trung thu có mưa cũng chả sao:( vì có được đi đâu đâu :( học với chả hành lúc nào cũng học <:p <:p hehe tối nay bà xã cũng phải ở nhà :D :D mình sang nghịch...;)) ;)) :D
 
Trăng tròn rồi đấy em 8->

Tròn trong một ngày mây mưa ảm đạm, mây đen mịt mù, trăng tròn làm j, đẹp làm j, cũng như em cười em vui làm j khi lòng em đang buồn:)

Nỗi nhớ nỗi buồn tưởng đã cất đi được rồi cơ đấy, thế mà bây h nó lại được lôi lên, đào lên, khơi gợi lên, lại mạnh mẽ và ám ảnh hơn bao h hết:-<

Hôm nay 5 tiết mà như 10 tiết ý, mệt, buồn, chán, bực bội, kiệt sức.

Nếu Sheva vẫn ở lại Milan, liệu Milan có vô địch CL07 ko:-?

Nếu Sheva chưa về Chel, liệu giờ này Mou còn ngồi ở đây ko? :-s

Nếu còn có ngày mai, nếu có cơ hội, liệu ông có quay lại không?:(

Tôi nhớ ông:((

Trung thu buồn:(
 
4 days left... :">

ốm đau :( mong là thứ 7 khỏi 8-> còn ăn bánh sinh nhật với các bạn, còn nhận quà của các trồng, các tình iêu lớn bé trai gái :">

:x
i'm truly to be myself :x

ohhh my life is good, and the past is in the past... >:-D<

ai dám bẩu là tớ khóc :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Định ở nhà học bài. Định trung thu yên bình. Định trung thu không gì cả. Thế mà cuối cùng lại đi đến quá giờ cơm mới về, không để gì cả +_+. Tốn thời gian /:).
Ừ nhưng đôi khi phải chấp nhận cố gắng để không nhận được gì cả, chấp nhận phí thời gian vào những việc vô ích +_+. Làm những công việc thế này thì cũng phải chịu thôi :-<, ít ra thì rút được kinh nghiệm, lần sau sẽ cẩn thận hơn :-<.
Thôi không tiếc thời gian nữa, tận dụng thời gian còn lại cho tốt thôi :D.
--
Mới đọc blog của chị TQ, thích đọc blog của chị TQ thế :p. Nhưng mẩu đối thoại. Chỉ cảm thấy hay hay:x. Không biết gì, nhưng cũng đủ biết để nhận ra đâu là anh ;)). Lâu lắm rồi không chat với anh nhỉ. Hôm rồi gặp chuyện cũng không kêu ca với anh nhé, giỏi thế. Vì đã kêu ca với một vài người khác rồi :p. Mà cũng không thấy cái mặt anh đâu, thấy thì chắc là lại kêu tiếp :">. Lâu rồi không gọi anh là tri kỉ này, mà cũng tự cảm thấy chưa "đủ tầm" để gọi ;)). Thành ra chẳng biết gọi anh là gì cả :)), gọi là anh K thì nghe xa lạ quá :)). Mà dạo này cũng không đàm đạo với anh được nữa, vì dạo này em nữ tính quá :">, vì dạo này em mất hết cả bản sắc rồi :p ;)). Mà cũng không còn bị anh nói "poor cưng", vì đã bớt kêu ca than thở rồi :p. Nhưng mà cái giọng của anh thì em thuộc lắm :)), không lẫn vào đâu được :)). Anh còn nợ em một buổi đi dạo sách. Anh nợ em hay em nợ anh nhỉ, dạo này anh em mình đều bận rộn :D. Không thích anh, mà cũng không coi anh theo cái kiểu như anh trai này nọ, nhưng mà chưa đủ tầm để bằng vai phải lứa làm bạn với anh :)). Chẳng biết nữa. Nhưng mà, to some and to me, you are unique :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chờ đợi đến ngày mai để đón trung thu 8->

Mong là qua đc cái buổi thực tập xem mổ xác này :((
 
Đã hơn 3000 bài viết từ lâu lắm rồi, cố gắng lên 5 sao.
Tính ra phải gần 1100 bài nữa, nếu mỗi ngày chỉ 5 bài thì cũng mất đén 220 ngày, gần 7 tháng nữa :))
Mà giờ thì mỗi ngày chỉ 1-2 bài là cùng
Nhìn lên bài em Hiếu
16k bài, shock 8-}
Ngày xưa mình cố gắng nhiều lắm cũng chỉ 25 bài/ ngày
Chán chuyện:|
Trung thu chuẩn bị qua rồi.
H này họ chắc đang đi chơi cùng nhau
Buồn cười thật :)) có vẻ mình thích anh ý nhưng mình cũng quý anh ý's gf. Người quen hết cả.
Nên cứ ngồi mà mơ mộng :)) chứ đâu có dám action gì.
Chán chuyện :|
 
Merci..

de mi-automne..

:)

de ce soir..

pour la dernière fois..

AU REVOIR =)..

[ vingt-cinq septembre deux milles sept.. ]
 
Hôm nay mình rất vui....nói nhiều , cười nhiều =)) mở lòng ra nhiều =)) ?

: ) ) để được gì, để thấy là càng cười, càng nói càng lạc lõng : ) ) Càng thấy mình không thuộc về những nơi như thế này : ) )
And dreams were meant for sleeping
And wishes on a star
Just don't come true


Từ bây giờ sẽ học tiếng anh như điên nào :))
học thêm được : meant for.. rồi cố lên^^




 
là lá la là lá la <:p yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội <:p về rồi là về rồi là lá la <:p
 
Thôi thì viết 1 bài cho đúng chất trung thu nào.
Vô tình bị kéo đến cái Trung thu vui vẻ của V6, thấy trung thu của bọn trẻ con bây giờ xa xỉ nhưng sao mà nhạt thế, không vui bằng trung thu của mình ngày xưa :p. Ngày xưa chỉ có cái đèn ông sao gió thổi là tắt nến cháy đèn (sau này bố lắp cho cái đèn bé tí có pin và công tắc bật lên bật xuống :x), chỉ có cái mặt nạ Tây Du Kí mùi sơn nồng nặc, và đèn lồng Daso Viso =)), làm từ các hộp xà phòng :x :)). Chỉ có thế nhưng mà thích lắm, sướng lắm ấy :x. Đứa nào mà có súng nước, có đèn lồng nhạc kêu í e là xa xỉ lắm, đáng ghen tị lắm :p. Còn không, cứ đèn ông sao là thích rồi. Thế mà cảm thấy trung thu thật thích và thật ý nghĩa.
Trung thu của bọn trẻ con bây giờ cái gì cũng có, chẳng thiếu cái gì cả, rồi còn được tham gia các chương trình rất hoành tráng, rồi đi công viên đi vào khách sạn 3 sao 4 sao, thế mà sao mình thấy nhạt thế. Đi ở Bảo tàng về ngồi ăn cơm một mình, xem tivi thấy kênh nào cũng truyền hình trực tiếp trung thu, thế mà thấy chương trình nào cũng nhạt :)).
Nhớ nhà một chút :p.
Thèm buôn điện thoại - một cái thú quá xa xỉ kể từ khi ra HN :-<.
 
Ngày xưa còn nhỏ xíu mình làm trùm cái trò bắn súng nước :-<
Mấy thằng điên bắn nhau như đi oánh trận.
Giờ. Thằng chơi bời, đứa lêu lổng, thằng ... nghiện hút, đứa đi tù=))

Lớn hơn. Trung thu đi ngắm trăng. Rủ nhau đi lang thang khắp các phố nhỏ nhỏ len lỏi giữa những tiếng hoạt náo ồn ã.
Giờ. Đứa đã chết =)) Người sắp chết =)) Kẻ sẽ chết trong tương lai.

Lớn hơn tí nữa. Trung thu rủ nhau đi Cafe nhậu nhẹt. Ngồi hết quán này đến quán khác ăn chơi.
Giờ. Đứa chẳng thèm gặp mặt, đứa không muốn gặp, người có muốn thế nào thì cũng không gặp được.

Trước đã thế. Sau vẫn thế. Có thể những cái mình sẽ có không là đủ. Nhưng hạnh phúc và vui vì ít ra những cái đó thuộc về mình. Trong một thời điểm nào đó. :)

^^ Hết thích Peter Pan rồi ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay thấy tội quá !! Sao VN mình nhiều thằng chơi ngu thế ? Chơi pháo tép đã quá đáng rồi giờ lại còn chơi pháo đùng !! Mảnh pháo bay vút đâm vào chân 1 em bé đi đường.....Từng dòng máu đỏ chảy ra ướt đẫm bàn chân em....Vậy đấy...Sau những tiếng vỗ tay là cái gì đó thật xót xa..
 
=D>
lạnh #:-s
thấy nhàn nhạt ~.~
ai zà ^^
kệ đj !~
 
Mẹ ơi quên password HAO, gửi đi gửi lại email mới vào được 8-}
Ôi máy của ta :x Nhiều lúc may ko thể tả :D

Cầu mong mùng 6 tới cũng tốt đẹp ~o)
 
Back
Bên trên