Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày hôm qua dài dằng dặc như sợi bún chưa cắn. Một chuyện, rồi hai chuyện, chả hiểu tại sao nó lại đến. Tất cả mọi người đều lạ, có lẽ có mỗi mình là không lạ. Bận rộn. Nhắn tin với em Shit:-", làm 7 trang bài tập, chat (có bạn lớp mới nhảy vào yêu thế:x):"> blog, rồi mẹ về (11h mẹ mới về, xách theo 1 cái cặp dầy 15cm tài liệu), căn chỉnh cho mẹ, rồi mẹ ngồi máy mà các bạn cứ nhảy vào ào ào :-s nhoằng cái cũng 12h khuya.

I was just waiting for your message, to make sure that you'still alive. Nonsense, right?:-j :-"

Đúng lúc đó thì nhận được 1 mes tử thần. Mourinho to leave Chelsea :-< Ảm đạm chưa từng thấy 8-|
 
:-l :-l :-l cái mặt mình đang như này này :-l. Thời tiết :-l. Người cứ lừ đừ lờ đờ :-l. Chỉ muốn nằm bẹp xuống giường cả ngày thôi :-l. Mệt mà không phải là mệt 8-}. Khó chịu 8-}. $#*&#$^&!^$*&#)(!
Muốn dựa vào vai ai đó quá :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giá mà Phanh đừng nhắn tin cho tôi:)

Cứ để tự tôi biết thì hay hơn:)

Ào ào, mọi thứ khốn nạn là phần tất yếu của cuộc sống lại đến:))

Mou:(:)(:)((

Mình đang cố gắng cười à:)) Sao môi lại mặn:))

SAo lại đi?
 
8-> Tôi bùng học 8->
Tôi không tự học ở nhà 8->
...
Tình cờ tìm được cái gì mà "Viên đạn bọc đường" mí lị "cục đường ở trong viên đạn". \:D/
Lại tìm ra thêm cho mình một "nhiệm vụ" nữa \:D/.
Nghỉ ngơi tiếp những ngày pama về quê.
Rồi sẽ hay ho lắm đây :x
 
Am I wrong?
Am I strong
Enough to tell that I'm not wrong?
How long?
How come?

I laugh and joke everyday.
I watch everybody laugh and joke everyday.
But soon, noise makes me tired.
All I need is one night
With 2 people
and with Silence
and with Zephyr
and with the Stars
Anyone!
Peace means two,
whoever they are

Still looking for someone ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khóc, khóc rồi khóc. không ngờ một đứa như nó cũng biết khóc!
if you love him, you must set him free ;]

đọc blog nó buồn quá :( không thể tin được là nó cũng giống mình :-< đàn ông thật là thối tha, bạc bẽo!
ngắm bức 'Dâng hiến và Chả dá' [hay Dâng hiến và Ăn chưởng ;<] nước mắt nước mũi :-< hayizzz

mình thê thảm quá :( bao lâu nay cứ tưởng là được iêu thương, được quan tâm, hạnh phúc đến thế /:)

ai nói chia tay là nhiều nước mắt :)
 
học điên cuồng =))
:-<
cảm giác mệt mỏi :-<
thôi bớt học đi đi chơi vậy :-<
tội lỗi quá :(
 
Mưa Lyon.

Những hạt nước đập vào kính cửa sổ. Màn đêm sẫm tối, thấp thoáng vài ánh đèn lạnh lẽo...

Lại nhớ cảm giác mắt mình hút theo vệt đèn đường ngày một xa dần qua cửa kính máy bay...

Hà Nội vẫn là nơi đẹp nhất. Thanh bình nhất.



Trích blog :D.

Chưa đi học nên vẫn còn nhớ nhà...

Học rồi sẽ khác.

Trường mới đem lại cảm giác bất an. Cảm giác như tất cả đều kiêu hãnh, âm thầm cạnh tranh nhau không chỉ là điểm số, mà là vấn đề năng lực.

CHị Linh nói đúng. Ở đó. Ko có năng lực thì ko có chỗ đứng, thế thôi.

Sẽ ổn. :)
 
Sắp ốm thật rồi :(. Mong là đừng ốm, đừng ốm nhé. Mệt lắm rồi đấy. Người cứ uể oải và buồn ngủ. Thèm một bờ vai, thèm một cái nắm tay, thèm một cái ôm :(. Thời tiết như dở hơi làm mình ra nông nỗi này đây :((.
Cả cái máy như dở hơi nữa chứ :(. Ngày mai sẽ ở nhà cả ngày, hi vọng là sáng mai ngủ dậy sẽ lại thấy mình khỏe mạnh :>, sẽ lại thấy thoải mái và sảng khoái. :(.
 
thề là lần sau sẽ ko bao h nghĩ tốt về cái gì đó mình đã từng ghét :)|

Nếu ko vì ...thì chắc đã ko chôn vùi tuổi thanh xuân trong cái trường hãm này :)|

càng ngày càng nhạt :)|
 
good man ever let his girl cry that much

Anh sẽ mãi là anh...sẽ mãi là 1 cái gì đấy để em ghê tởm?ok?

Còn em sẽ mãi là 1 cái gì đấy để anh yêu và đã hành động như 1 thằng điên = ) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ai dà
Chân lý là thế :(
Không ngờ sáng vừa nhận tin dữ bạn đã có gf xong
Tối nói với bạn mấy câu mới thấy bạn thật là nhạt [-x
Tất cả các bạn đẹp zai xinh tươi mình tia đc đều rất nhạt :-<
Và đần nữa :-<
Chán :)|
Hình như nộp research muộn rồi :">
 
Mộng với chả mị 8-} 8-| =)).
Sáng ngủ dậy thấy cổ họng đau rát :-<, lôi cái áo len ra, khoác vào đội mũ trùm kín đầu đi ra chợ như một con điên :-<. Thế mà vẫn cảm thấy lạnh 8-}, vẫn sợ bị nhiễm gió độc 8-}. Đến trưa lại nắng chang chang như hôm qua cho xem /:). Phát sợ cái thời tiết dở hơi này, chắc mình phải ốm vài lần mới quen được :-<.

Ư ư không mệt mỏi, không có gì phải mệt mỏi :D. Không ốm yếu không ốm yếu :D.
...
 
Sáng này ra onl vào pic lớp 8-}

ÔI ngại quá cả lớp xông vào đả kích mình 8-}

Ôi thất vọng quá cái lớp tôi đã từng yêu quý 8-}

Ôi buồn quá những con người tôi từng cố thân thiện 8-}

Bao h mới được đuổi khỏi trường hoặc là chuyển trường đây 8-|

Thấy xung quanh...toàn là chết chóc...:|

Hôm nay SN Thành Boo...xl vì E làm cho SN A mất vui... =(( :(
 
Back
Bên trên