Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bắt đầu tháng 12, 6 ngày 5 môn thi :| Khủng hoảng về bài vở :| điên nặng =((

Mọi người cố gắng :)
 
em vẫn nghĩ anh là bạn thân em
vì khi em gục ngã nhất, sẽ có anh luôn ở bên em
an ủi em dù em sai lè lè
và nghe em khóc..

chứ ko phải 1 người
chỉ trích em

phải, có lẽ em nhầm
thời gian làm thay đổi tất cả
không phải anh từng làm em vui
thì mãi mãi sẽ là như vậy
 
Mình thuộc thể loại quái thai ngâm dấm, cái list nhạc 1 nửa là album Lê Hiếu-Piano Acoustic, 1 nửa là rock của LP đập bùm bùm bên tai =))
 
Haiz chỉ cần đá như Hull vs Stoke mà cũng chẳng làm được là sao=(( Buồn quá, ngủ cũng ko yên nữa=(( Ngủ mà cũng mơ đến làm bài thi k đc í:(:)(:)((

1 điểm là ko chấp nhận đc:-<
Lượt về có khác ko=((
 
CMSN bạn Trâm:x:x:x


hômnay mệt mỏi ghê......
lờ đà lờ đờ từ hôm qua đến h...
chiều nay về quê 8-|
.................
buồn....
 
lên nhầm xe bus :(( may gặp bác tài xế tốt bụng :(( ko thì cũng chẳng biết làm thế nào :((
 
khổ thân U của con, ở bên này đang đi xe máy đang sướng, đi du học là nó khổ thế đấy U ạ, học nhanh lên rồi về VN lượn xe máy với con
 
cả buổi chiều ngồi down ảnh thần tượng, mặc kệ thi chưa ôn và present chưa quay, ôi người ấy đã từng gần mình đến thế mà không thể làm quen được, bây giờ thì xa lắm rồi, sao hồi trước mình nhát thế =((
 
chúc mừng SN bạn Trâm :x


_________________________________________________


hôm nay ngồi làm thơ an toàn thực phẩm hay 1 cách khó đỡ =))
 
gl :* %%- %%- %%- %%- %%- %%- %%- %%-
CMSN chị trâm ^o^ %%-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên