Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Không nhớ gì hết! :D Không nhớ gì hết! :D
E q a r [-x Q a r :(:(:)*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cắn dập cuống chiều
Bốn bề gió thốc
Nắng đen mặt người đất như ngừng thở
Em vẫn tìm anh mà
Giữa ngày nắng tắt mà
Hơi thở cóng lạnh giữa hè đường đi ư mù mịt
Em nhìn bằng tim anh đừng đi nữa!
Ngày thì nhật thực
Đêm thì nhật nguyệt
Sông thành sa mạc, anh thì hư vô...
Sót một tiếng khèn
Mắt như lá úa

Anh đừng xa nữa
Em bỏ tất cả
Em quên tất cả
Quên cả ánh trời
Quên cả tên mình
Quên cả tuổi mình
Quên cả lối đi
Chỉ còn nhớ anh!

|-) |-) |-) |-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hnay đúng là khốn kiếp X(
KT toán làm ngon thế mà lão già đó cho có 7 điểm
năm nay tự dưng có thi HSG mới cú,chẳng biết làm thế nào:-s.Ko muốn thi nhưng sợ ko thi thì ko có cơ hội lên Hóa 1:((
thằng bạn mình chửi cả lớp mình ko ra gì.nó chẳng nể mặt mình hoặc ít ra cũng nghĩ là mình học ở đó mà đừng có nói thế.Mình cũng chẳng thik thú gì lớp mình như tự dưng thấy bọn lớp khác đụng chạm đến lại thấy cú.:(( ghét nó thế ko biết.mà chẳng lẽ chỉ vì chuyện vớ vẩn mà mất thằng bạn?/:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đúng là tức thật.... X(

Tự nhiên năm nay có thi HSG... :p Tớ thì chả định lên Hóa 1 gì đâu, nhưng mà có thi HSG chả lẽ ko thi... :)... mà thi điểm kém thì xấu hổ... :(

Tự nhiên lớp mình bị chửi... X( Mà lớp mình có cay cú gì đâu cơ chứ... [-x Ghét nhất là bị người khác hiểu lầm...:( Mấy đứa làm mình tức ko chịu đc... X(

Nhưng mà... :D... càng ngày càng yêu lớp mình... :x :*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sáng nay toàn nghe bài buồn thúi ruột [-o< âm nhạc đáng sợ :D

NA ơi, cố gắng vậy, CLB khó khăn thật, giờ chỉ trông vào em được thôi T_T không biết hè về anh làm được gì không :( cố lên, xong cái việc trước mắt đã +_+
Con nhỏ Trân thì thần kinh roài, cứ invi chẳng chịu lên gặp anh. Bích với Khuê cũng biến mất tiêu +_+
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mau khỏi ốm đi nào...
Ghét cái cảm giác khó chịu này...
Mong rằng mai không phải làm bài kiểm tra bù...
Má ơi sao nhiều bài thế... :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lúc sáng có 1 bà xem bói chỉ tay cho, nói nghe chẳng biết đúng hay sai 8-|. Bảo tính mình lành quá, cẩn thận bị lợi dụng, bị lừa 8-|. Rồi 8-|. Nhưng thôi, hehe, lo chuyện trước mắt đã, cái gì đến sẽ đến. Với cả như thế cũng đâu phải là xấu ;)). Mẹ mình dạo này hay nói bóng gió quá 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay gió mùa về
sáng ngồi trong lớp cứ lẩm nhẩm hát
"tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy anh..."
quãng thời gian buổi chiều đỡ hơn một chút
bây giờ lại thấy lạnh rùi:((
oeoeoe, con người đáng thương
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay mạng ngon phết :D thế mà chả có ai onl để nói chuyện :(
Sắp thi xong rồi , thik quá :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đường ai nấy đi.........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đêm mùa đông

Trăng đẹp lắm, nhưng trăng lạnh lẽo lắm
Gió một mình độc thoại giữa tầng không
Người cô độc thao thức đêm mùa đông
Như vì sao lạc chơ vơ giữa ngân hà

Gửi tâm tư vào gió, tung tẩy khắp mọi nhà
Tìm nỗi niềm trong mây, để sẻ chia ước vọng
Gió mãi chỉ là gió,
Mây mãi chỉ là mây,
nhưng trăng mờ trăng tỏ
trăng vời vợi cao xa

... Kìa ! sương đang sa
... Đêm mùa đông !
Nỗi buồn như lá khô co minh về với đất
Gom niềm vui thành lửa sưởi lạnh giá mùa đông
Và gió đem tàn lửa hong từng chiếc lá khô

...
Dòng đời như thác lũ, còn dài đêm mùa đông !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Gió mát đưa thư
Trăng thu vô biên
Ta nhớ người đẹp
Ngày dài tựa ...thế kỉ :))
Hôm nay thứ 7 mà chả ai onl => chán chả buồn chết :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mày là thằng điên :((
Thằng dở hơi
Mày đáng chết :((
:(( Sao tự nhiên mày lại như thế :(( :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mệt... về sớm...
Chiều không biết có nên đi hay không đây... buồn ngủ quá... |-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Trần Bình Nguyên đã viết:
Gió mát đưa thư
Trăng thu vô biên
Ta nhớ người đẹp
Ngày dài tựa ...thế kỉ :))
Hôm nay thứ 7 mà chả ai onl => chán chả buồn chết :D
Đây là thơ hay là gì thế anh Nguyên? Nếu thơ sao mà chẳng thấy vần gì cả.
Năm nay thi AMS III, anh chị nào có bí quyết gì ko? Truyền lại cho đàn em với. Đang học AMS II vui khủng khiếp, chuyển đi thì chán lắm:(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

...chỉ là thế...
xòe... nhảm nhí =))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đây là thơ hay là gì thế anh Nguyên? Nếu thơ sao mà chẳng thấy vần gì cả.
Năm nay thi AMS III, anh chị nào có bí quyết gì ko? Truyền lại cho đàn em với. Đang học AMS II vui khủng khiếp, chuyển đi thì chán lắm
Thơ trong truyện Lộc đỉnh kí em ạ :) :D
:)) Chú Nguyên nói mấy câu này nghe khôi hài we' :)) :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

bình ơi :))
20 người quan trọng nhất là những người nào ;;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có Xíu xếp khá cao đấy (Khéo là số 1 cũng chẳng chơi :p ), ko phải lo :p :x

----------

Có Xíu đấy (Thứ nhất chứ chả chơi :p ) :x, ko phải lo :p :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em nào muốn thi chuyên Văn trường AMS mà xinh thì liên hệ với anh nhé.
 
Back
Bên trên