Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Làm sao sáng tác được cho kịp bây giờ...
Đã viết kịch bản... làm đạo diễn... nay kiêm luôn diễn viên... 8-}
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mất xe rui` nhưng em ko khóc.Hứa với cả nhà là em ko khóc đâu.
Em bit' là tính em trẻ con, lam` mọi ng` giận n` lần rồi, nhưng lân` này, cảm ơn mọi ng` nhiều lắm.Em từng rất buồn khi bị mắng vì n~ điều mà em vô y' gây ra.Em từng sợ sẽ ko còn ai yêu quí em nữa cả.Nhưng bây h em tin là em rất hạnh phúc.Em co' bao nhiêu ng` iu quí em, bao nhiêu ng` chia sẻ với em.Đầu tiên em đã sợ đó chỉ là sự thương hại nhưng em vẫn tin, em tin vào ánh mắt, tin vào những bàn tay ôm em vào lòng0:)
Những cử chỉ ấy thay đổi 1 con ng`.Em tin:x 0:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thôi bỏ đi8-| . Cũng ko nên bao biện làm gì. Mặc dù cũng chỉ là lần đầu tiên mình như thế8-| . Nhưng dù sao với những người khác như T` hay T' thì mình cũng hay thế, mà như thế thì đúng là ko nên thật8-| . Dù sao cũng là bad habbit8-| . Mặc dù vẫn thấy khó chịu8-| . Nhưng thôi bỏ qua đi...8-| Chỉ là 1 sơ suất nhỏ thôi:| 8-} /:)

Here with you...0:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sao lại phải tự dằn vặt mình như thế ?? có gì đâu cơ chứ ? tự chồng muốn thế cơ mà .. vợ việc gì phải cảm thấy như vậy ??
Một ngày mệt mỏi đây , đã không định lên mạng mà mẹ lại bắt lên nói chuyện .... đành bỏ bê bài 1 lúc vậy
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngô Thanh Vân đã viết:
cảm giác có thằng không biết đọc tin nhắn là gì ta :|
y' may` la` sao ha????:-s
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một ngày đen tối...
Bài tập chất đống mà vẫn chưa xong... tối nay chắc chẳng đi học... ở nhà làm bài vậy...
Sắp đến sinh nhật bạn...
Vẫn chưa nghĩ ra nên tặng cái gì... mà lại 2 người mới khó chứ... |-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Trần Bình Nguyên đã viết:
sao lại phải tự dằn vặt mình như thế ?? có gì đâu cơ chứ ? tự chồng muốn thế cơ mà .. vợ việc gì phải cảm thấy như vậy ??
Một ngày mệt mỏi đây , đã không định lên mạng mà mẹ lại bắt lên nói chuyện .... đành bỏ bê bài 1 lúc vậy
Tao mà đoán sai thì tao đi đầu xuống đất Haha :)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) Nhìn thằng Nguyên mà khâm phục :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ngày hôm nay thật u ám |-)
thế nhưng trong cái ảm đạm lại ẩn chứa một điều quá tuyệt vời:)
bất ngờ một chút và hạnh phúc một chút:x
buổi chiều dịu dàng thế
giờ đã hiểu thực sự mình cần cái gì
chỉ là một câu nói, một hành động thôi cũng giúp lấy lại thăng bằng:)>-
thanks a lot...:*
mãi như thế này nhé, chỉ vậy thui là đủ rồi:x
mặc kệ tất cả đi, có gì đáng bận tâm, ai như thế nào hiểu cả chứ, bản thân đâu có ngốc
nhưng điều quan trọng là bức tranh đẹp được vẽ bằng 2 màu:x :x
và bụi quý bao giờ chẳng tuyệt vời0:)
vì nó bất tử giống một loài hoa:x
nhỉ?:x
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"...Nhìn ra xuân đã mơn man đầy tay
Nói yêu em ngần ngại
Thì thôi xin thức đêm xuân gọi suốt tên em
Thức cùng xuân để biết lòng xuân Biết lòng ta đang nhớ ..."

"...Trút lòng son vào khối tình câm Sẽ một hôm em biết
Sẽ một hôm tình hóa đàn chim bay đến
Đến đánh thức một nhan sắc Chiếc hôn ngân dài
Chắc tình yêu ấy tái sinh ta lại
Chắc nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp
Sẽ đánh thức tình em đấy Chắc em không ngại
Vẫn còn xuân đấy Vẫn trái tim này thiết tha
Thì ta hóa chung nhịp tim hòa chung nhịp đêm..."

Đúng, mùa xuân vẫn còn cơ mà, và bản thân cũng không có điều gì thay đổi. Tin tưởng, hi vọng và hạnh phúc.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

trời thì mưa xám xịt :(
mới bảnh mắt ra đã gặp bao nhiêu là chuyện xui xẻo rùi :)


nhưng mà đấy là sinh nhật vui lém:x vui nhất từ trước đến giờ :)

cám ơn tất cả mọi người
cám ơn thằng em iu quý đã nhớ đến chị nó:) cất công gọi từ sing về hát bài happy birthday cho chị nó nghe làm chị nó cảm động lém

cám ơn bao nhiêu là bạn cũ , những ngừoi mới quen tất cả đều nhớ đến sn mình :)

nhất là :x
cám ơn buta đã dậy đèo neko từ sáng chờ neko làm tóc,thức dậy vào 4h45 và gọi lúc 5h20/:) :p
cám ơn đã tặng cho neko những món quà đáng iu như thế, iu từ những món quà cho đến cách đưa quà, cho đén cách mua quà b-) :))iu tất cả :x
neko thích lẵm :x
mình thấy mình là 1 người hạnh phúc
ít ra là cho đến thời điểm này :).KHông bao h quên ngày hôm nay

iu tất cả mọi người :*
iu tuổi 17 :D=D>
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chúc mừng Sn em Ngân :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một ngày, gần như là tồi tệ. Nhưng mà thôi, ko nên nghĩ ngợi nhiều làm gì. Tin vào ngày mai, xét cho cùng, ngày mai là 1 ngày mới. Mà mình thì chưa đến cùng, nên nó càng mới chứ sao :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một ngày chán ốm... ba tiết Toán mà chỉ học một... hai tiết còn lại làm trò ngớ ngẩn...
Không chịu đựng được tiết Anh nên bỏ về...
Đi học càng ngày càng nhàm chán...
Về quê cày ruộng chăng... :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đinh Trọng Tiến Dũng đã viết:
chúc mừng Sn em Ngân :D
à :x
em cám ơn anh DŨng :D
cám ơn hoa của anh :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

độc thân thế mà lại hay ;)
trưa nay zui zui
tụ tập ở Thanh
cái chỗ mà rõ đông người ý
rõ nhắng
fun fun fun @*I*@
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ui cha
một ngày đặc biệt
mình ko ngờ bạn y cũng vào đây :x
ko ngờ bạn ý lại mạnh mẽ zay chứ
cứ tưởng chỉ hiền hiền
nhưng chắc gì là ấy nhỉ /:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Không biết mail có đến nơi ko, ko biết anh đã đọc được mail em chưa. Em cũng quên mất xem nó đã đến chưa. Vào thì thấy 0 unread mail. Nhưng mà cũng ko thấy mail em đâu cả, có khi là đọc xong xóa rồi0:) . Chiều nay, trông anh ổn hơn lúc sáng rồi đấy0:) .

Hehe, đi 1 buổi chiều về, tâm lý thoải mái ổn định hẳn. Không biết mẹ nói cái gì mà lâu thế8-|
Định hôm nay hỏi cái chuyện học hành thi cử, mà thôi, để mai hoặc ngày kia cũng được, cũng ko nên vội làm gì. Hi vọng là mọi thứ đã bình thường trở lại rồi [-o<8-|. 10 ngày nữa là thi [-o< [-o<. Cố gắng kiếm thêm bài mà làm tiếp thôi:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Điên, không nói thì điên, nói thì rất điên, điên vẫn còn hơn rất điên ! Làm việc đi..., rồi về ngủ !
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mai là Valentin rồi , lại một valentin nữa ,mong mình sống qua đc cái ngày @#@$#$%$% này
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bây giờ đã là 00h30p đã sang một ngày mới, ngày 14-2 ngày của những cặp tình nhân, ngày của sự yêu thương. Ngày mai, sẽ mua một cái kẹo tặng đứa bạn, nó sẽ cảm thấy ngọt ngào giống như những điều ngọt ngào nhất đem đến với mình. Dù nó ko đi bên cạnh mình như một darling thì nó vẫn mãi là đứa bạn mà mình thương yêu nhất!!!!
 
Back
Bên trên