Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ốm đau dặt dẹo :((
Đang ngồi ở thư viện, buồn ngủ quá mức :((
Lại sắp midterm rồi :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cố lên :) Ko được phép nghĩ ngợi lung tung nữa :)
:)

@...: >_< Tại sao cứ cố chấp thế >_< Nếu thế thì thôi luôn đi >_< Đừng gặp anh nữa >_<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lại một ngày nhàm chán...
Đi học nhạt... về nhà lại có thêm một đống bài tập...
Mai là sinh nhật bạn... hôm nay mới biết...
Chắc chẳng kịp mua quà...
Đành cố làm việc tốt vậy...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

có một con bé ngu ngốc, ngày ngày viết 1 cái mail chứa tất cả suy nghĩ của nó, cũng gửi đi đến đúng địa chỉ cần đến nhưng có một vấn đề là....cái hòm thư đó lại do chính nó lập^^chán ốm. nó mong một ngày nó có thể nói ra sự tồn tại của hòm thư đó cho...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:D quên 1 người thật đơn giản :))

mà mình đã thực sự quên chưa nhỉ :|
vẫn chờ tin nhắn à ... đồ dở hơi!:))
^^ ko sao đâul.. sẽ gặp những người hay ho hơn B-)

bye bye ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Èo, ai lại thế +_+

-------------

Hôm nay may mắn quá, không biết mai có xui xẻo gì rơi vào đầu không :-s +_+
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mệt quá...2 đêm ngủ 5 tiếng rồi. cái đà này thì sống thế quái nào được...
mà có phải học hành j` đâu, toàn buôn dưa lê :p:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nói được 1 câu mà dây ra đến 2 bài :))
Đang term test , tối nào cũng thức khuya học bài , báo hại trong h ngồi ngáp :D thôi kệ , nốt 2 tuần này là lại được chơi thoải mái rồi :D cố lên nào ....
Vợ ơi , chúc sn vui vẻ :D + Valentine hạnh phúc
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

8-|
Mình đang ghen tức đúng không?8-|
:| Sao lại thế:(
Thế là xấu tính lắmb-(
:-B
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

bố cái thằng Tô đã bảo là bỏ ngay cái link có cái SNT đi rồi mà ko nghe.điên hết cả tiết

hnay đi học mệt quá....:(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay vẫn chưa có xui xẻo nào rơi vào đầu, chờ tiếp xem mai có không +_+ (chứ làm gì có chuyện mình may mắn mãi được!)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cả khuya nháy máy chọc mọi người, bọn họ mà bít mình nháy máy chắc giết mình chết quá :D. Cũng vui, ngủ mãi sao chả được.Nhắn tin vào số phone của..., hình như ...đổi số . Nghe giọng... sẽ như thé nào nhỉ?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đỗ Việt đã viết:
Hôm nay vẫn chưa có xui xẻo nào rơi vào đầu, chờ tiếp xem mai có không +_+ (chứ làm gì có chuyện mình may mắn mãi được!)
Anh Việt sao hay nghĩ quẩn thế? Mình luôn có suy nghĩ, ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Mà quả thế thật, từ hồi nào đến giờ, có lúc gặp những chuyện tồi tệ thì vẫn là một điều may mắn đối với mình. Nó mở ra một bướt ngoặt mới mà mình không ngờ. Cám ơn điều tồi tệ.:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một ngày mệt mỏi...
Học hành như hâm...
Chán chả buồn ngán...
May mà còn làm được một việc tốt...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

bạn Việt đã viết:
Hôm nay vẫn chưa có xui xẻo nào rơi vào đầu, chờ tiếp xem mai có không +_+ (chứ làm gì có chuyện mình may mắn mãi được!)
:p
Hâm thế:D
Đấy là qui luật nhưng anh cũng đừng mong đợi nó đến chứ:(
:|Ngốc thế:-B
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

anh Cường đã viết:
Anh Việt sao hay nghĩ quẩn thế? Mình luôn có suy nghĩ, ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Mà quả thế thật, từ hồi nào đến giờ, có lúc gặp những chuyện tồi tệ thì vẫn là một điều may mắn đối với mình. Nó mở ra một bướt ngoặt mới mà mình không ngờ. Cám ơn điều tồi tệ.
(Xí nha, em kém tuổi anh, sao lại gọi em là "anh" :D)
Ừm, thật ra tại dạo này em luôn có cảm giác là có cái gì không may sẽ đến với mình, nên cả tuần vừa qua lúc nào em cũng cảnh giác, làm gì cũng chăm chú vào, đề phòng hết cả... trong khi trước kia em hiếm khi cảnh giác đến thế :D mà càng cảnh giác, càng cảm thấy dễ gặp xui xẻo :p (hay là tại đang tuần thi cử nên đầu óc nó nổi hứng xiên xẹo :D)
Mà việc em cảm thấy việc xui xẻo sắp đến, cũng chỉ là cảm giác và em đề phòng thôi, chứ nếu nó đến thì cũng đành chịu chứ sao :D
Những việc xui xẻo là những khó khăn ngẫu nhiên trong cuộc sống, có thể nó đến, có thể nó không đến, và tất cả mọi khó khăn đều đòi hỏi mình tìm ra ít nhất 1 giải pháp để giải quyết nó. Nói tóm lại, không gặp điều xui thì càng tốt, mà gặp thì cũng vẫn tốt, để thêm kinh nghiệm trong đời ^_^
(Sorry, em vừa đi học về, đang đói meo, mà cứ đói là nói nhảm :)))

Nhik đã viết:
Hâm thế
Đấy là qui luật nhưng anh cũng đừng mong đợi nó đến chứ
Ngốc thế
Hì, anh không mong đợi nó đến, mà chỉ cảm thấy nó sẽ đến thôi, thế mà chưa thấy nó đâu :D :D

Sống tới đâu hay tới đó, hôm nay có, ngày mai có thể không ^_^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cảm giác có thằng không biết đọc tin nhắn là gì ta :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lại thêm một ngày nhàm chán... 8-}
Cũng may là chẳng có cái gì kiểm tra hết...
Đang ngứa tay... muốn đấm một thằng nào đó... /:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lại thêm một ngày nhàm chán... 8-}
Cũng may là chẳng có cái gì kiểm tra hết...
Đang ngứa tay... muốn đấm một thằng nào đó... /:)
 
Back
Bên trên