Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ôi ! 1 ngày thảm thương cho tôi :( Chẳng muốn làm gì nữa.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sẽ Đến Lúc

to me and to u

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ 1 bàn tay và sự ràng buộc 1 tâm hồn.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải là mùa nắng nào cũng đẹp.
Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy, cố chấp của trẻ thơ.

Có ai đi không vấp ngã 1 lần.

Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước đi từ đây-trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.
Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối, níu kéo. Có ai cho đi mà cảm thấy mất mát bao giờ.
Và hãy giữ lại những điều đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mỏi mòn chờ đợi ai mang đến.

Và bạn nhận rằng mình đã vượt qua....

Cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa
Tự do mơ về những điều sẽ đến
NGước mắt vượt qua khung cửa sổ - ngắm nhìn các vì sao
Cảm nhận thật rằng bạn đang sống
Bản lĩnh, mạnh mẽ và xứng đáng
Dù bất kỳ điều gì xảy ra!
Tất cả là bắt đầu, với tất cả những gì vốn có
Chờ đón bạn phía trước
Trong ánh mắt lấp lánh niềm tin
Của ngày mới mang đến......

( Veronica A. Shoffstall)


Hôm nay tôi sẽ thực hiện những công việc thường ngày của tôi 1 cách trọn vẹn và vui vẻ nhất
Hôm nay tôi sẽ đứng vững trên mặt đất, nhận thức rõ thực tại và những ước mơ dự định của tương lai.
Hôm nay tôi sẽ dành thời gian để vui sống , chia sẻ và quan tâm đến mọi người. Tôi sẽ giảng hòa với những ai thường hay trách cứ và tha thứ cho những người thường mang đến nỗi đau.
Hôm nay tôi sẽ để lại dấu ấn và sự hiện diện của mình trong trái tim mọi người.


Luôn luôn nhắc đi nhắc lại câu nói này .... và tôi biết là tôi sẽ sống vui vẻ hơn và tốt hơn.....

rồi ngày mới lại đến.....bình minh lại mang đến sự hi vọng và niềm tin......hãy mỉm cười và bước đi con đường mà mình đã chọn và hãy yên tâm rằng 2 dòng nước tường chừng như rất khác biệt cũng sẽ có ngày gặp nhau
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một ngày mệt mỏi... chẳng ra đâu vào đâu...
Cảm thấy mình không đủ khả năng tiếp tục...
Phải làm sao đây... :-?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lâu lắm mới vào đây :D
1 ngày ko đẹp, trời âm u, gió lạnh và mưa phùn...
nhưng...
ngày cảm nhận đc tất cả những j mà ng ta dành cho mình....
yêu lạ quá nhưng đã bình yên là ổn :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
Nụ cười trên môi xóa hết âu lo

Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
Tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
Như thấp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
Hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương

Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng
Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng

Nguyện đi với anh suốt con đường đời
Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường
Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương


Ôi:x Càng nghe càng thích:x Nhưng mà thấy buồn:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:eek:
Bài ANH của Bằng Kiều :D
Thik bài này lắm :x Và cũng rất hợp cho những ngày mưa gió như hôm nay :D
... Và có thể là cả ngày mai nữa :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay là bao nhiêu nhỉ, 22 rùi cơ đấy
6 tháng, 2 ngày, đợi từng tháng một thấy lâu nhưng nhìn lại nửa năm trôi qua rất nhanh
cứ thế nhé, thời gian, tương lai, ai mà tính được
chỉ cần bản thân xác định rõ:)

lại nghĩ về ngày mai...23...
chẳng biết rùi sẽ ra sao...:|
19...xem đi xem lại...từng đấy lần...có khi nào tới 20?
sáng đón gió, chiều hứng nắng...
những niếm vui nho nhỏ...:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nhanh thật , 4 tháng roài . Mong cho hết 4 tháng tới để về nhà nào :D
Hôm nay chả bị ngủ gật gì cả :D mình giỏi quá :))
Mong cho hết nốt 2 tuần nữa để nghỉ hk nào , nhanh thôi mà
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chị 4 ơi chị 4 sign lấy ở đâu rứa :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:-< Nhật Thực -- Hà Trần :-<
Nhac: Ngoc Dai
Tho: Vi Thuy Linh0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Tại sao mình có rất nhiều tình cảm muốn viết và nói ra mà ko thể viết và nói ra được nhỉ. Làm thế nào để cho ng` đó hiểu được tấm lòng của mình bi h nhỉ?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chiều nay chat với anh Khánh, hix, thề là thi thoảng lắm mới nói chuyện với anh Khánh 1 lần, mệt quá mệt quá8-| . Nói chuyện mà cứ phải căng óc ra:)) . Sáng nay đúng là hút chết:-s , cũng may là qua:)>- , không biết mai thế nào [-o<. Lúc chiều nghịch quá :mrgreen:, không biết ai đó có thấy khó chịu ko :mrgreen:, cũng ko định trêu em AT, nhưng đôi lúc thấy mấy em lớp 10 nói chuyện dễ thương thật;;) , chẳng bù cho mình;;) 8-| b-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

dao. này minh` hay nói chuyện với bạn phết nhỉ ... keke, công nhận là trong 1 số chuyện vớ vỉn thì cũng phải có cái hay ho khác chứ... zui phết, lâu ko nghe giọng bạn , lâu ko d.c chửi bạn :)) , thế nên tự dưng bi giờ có đứa lại chịu trận nghe mình chửi cũng zui zui ,keke , công nhận la` làm bạn với bạn cũng sướng :p , hehe , ban nãy gọi hỏi mình thích túi dior nào , tưởng mua cho mình , để làm quà chứ :)) , hehe , po' tay , mình tham lam thật... anyway , juz feel happie cuz we can be friends again ... true friend hah ^_^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mất điện cả ngày...
Không Internet... Không điện thoại... Không TV... Không ra khỏi cửa...
Mai lại thế...
Mù-cang-chải mất thôi... :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

dạo này thấy cái gì cũng mù mịt
học hành thì đã đành đằng này vài ba chuyện khác cũng kiểu gì ý
buôn với thằng bạn gần 2h đồng hồ mà vẫn thấy chán
càng ngày cái lớp này càng khiến mình chán và thất vọng:(
giá mà...:((
nhiều lúc muốn khóc mà chẳng dám khóc,ko muốn cười nhưng vẫn cứ phải gắng cười vì mình lạc quan mà:)
tự dưng thấy nhớ thằng thầy mình phết,sắp SN nó rồi:x
dạo này ko hiểu sao lúc nào cũng thấy chán/:)
đời đúng là bể khổ
mai lại đi học
lại đối diện với bọn nó:(.
nghĩ đến là phát khóc rồi:((
nghỉ học thì chán rồi nhưng đi học còn chán hơn:-s
chẳng hiểu sao thằng bạn mình nó giỏi thế ko biết,thik nghi được rõ nhanh:(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lê thùy dương đã viết:
dạo này thấy cái gì cũng mù mịt
học hành thì đã đành đằng này vài ba chuyện khác cũng kiểu gì ý
buôn với thằng bạn gần 2h đồng hồ mà vẫn thấy chán
càng ngày cái lớp này càng khiến mình chán và thất vọng:(
giá mà...:((
nhiều lúc muốn khóc mà chẳng dám khóc,ko muốn cười nhưng vẫn cứ phải gắng cười vì mình lạc quan mà:)
tự dưng thấy nhớ thằng thầy mình phết,sắp SN nó rồi:x
dạo này ko hiểu sao lúc nào cũng thấy chán/:)
đời đúng là bể khổ
mai lại đi học
lại đối diện với bọn nó:(.
nghĩ đến là phát khóc rồi:((
nghỉ học thì chán rồi nhưng đi học còn chán hơn:-s
chẳng hiểu sao thằng bạn mình nó giỏi thế ko biết,thik nghi được rõ nhanh:(
ơ kìa nó thích nghi đc nhanh mày phải mừng cho nó chứ? phải :) kh«ng đc :( <-- chắc là typos

thôi mày ạ, còn có tao mà!!!!!!!

recommend ma`y nên tìm một cái gì để quên đi

VD như tao chẳng vui vẻ gì hơn nhưng có... có gì thì mày biết đấy :)

hay là chịu khó tìm cách đong bạn ấy ấy cho vui cuộc đời ;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thục Anh đã viết:
dao. này minh` hay nói chuyện với bạn phết nhỉ ... keke, công nhận là trong 1 số chuyện vớ vỉn thì cũng phải có cái hay ho khác chứ... zui phết, lâu ko nghe giọng bạn , lâu ko d.c chửi bạn :)) , thế nên tự dưng bi giờ có đứa lại chịu trận nghe mình chửi cũng zui zui ,keke , công nhận la` làm bạn với bạn cũng sướng :p , hehe , ban nãy gọi hỏi mình thích túi dior nào , tưởng mua cho mình , để làm quà chứ :)) , hehe , po' tay , mình tham lam thật... anyway , juz feel happie cuz we can be friends again ... true friend hah ^_^
:)) :D cái này nó gọi là imaginative :D
mình hỏi để biết,hè về ra chợ Đồng Xuân mua rồi tháng9 mang sang tặng bạn ý mà :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Giờ mới biết là sáng mai phải đi học...
Cũng tốt... tránh bị cắt điện...
Đành đi ngủ sớm vậy...
Chiều mai ngủ đến khi điện về thôn xóm mới dậy... |-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
chị 4 ơi chị 4 sign lấy ở đâu rứa :p
đây là nhặt nhạnh tích góp từ 3 bài "nhật thực", "ảo ảnh" và "Tiếc nuối", nhạc ngọc đại , thơ vi thùy linh, thể hiện hà trần
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thật là biết kểt hợp ::))
*--*--*--
qua thời kỳ huy hoàng ngắn ngủi lại bắt đầu trở về tâm trạng lúc trước
suy nghĩ ko thay đổi, xem xét lại
tất cả hình như đều ko thật
viển vông.......
 
Back
Bên trên