Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vợ yêu dạo này chả thấy onl gì cả :(( chồng đợi mãi mà .... chán thế
Hôm nay cuối tuần rồi , chuẩn bị đi chơi thôi :D
Đêm thứ 6 nào cũng thật là vui , tụ tập interhall để xem phim :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Not best but good. Thế là ổn rồi. Đi thi cũng ko nên cầu toàn. Bây giờ cũng chưa chắc chắn đc cái gì cả, trượt cũng có thể, mà điểm cao cũng nên, thôi thì bây giờ vào guồng quay mới. 1 tháng nữa là biết kq thôi.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngô Thanh Vân đã viết:
hay là chịu khó tìm cách đong bạn ấy ấy cho vui cuộc đời ;)
ơ kìa mày tưởng đong được mà dễ à?=(( bạn ý có người ấy ấy rồi hơn nữa đấy chỉ là nói cho vui thôi(chưa kể dạo này xuống sắc:)))

hnay đi học sau 2 ngày nghỉ sung sướng/:)
lớp vẫn chán như thế:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

....chẳng có chuyện gì xảy ra trừ 1 con 7 Lý 1 tiết !!???
Đc 7 là may rồi !!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lại ngủ quên rồi...
Cả buổi chiều chẳng học hành được gì...
Mai lại kiểm tra một đống...
Chắc chết mất... :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

troài
sao topic này hay thế nhỉ ????
cứ 1 bài kêu ca roài lại 1 bài vui vui roài lại 1 bài bùn bùn típ
loạn hết cả lên
nhưng mà hay thiệt
---------------
hôm nay em mới nhận 1 đứa làm con
( con nuôi thoai, em với xy của iem không thể tự bôi bác bằng việc có 1 đứa con như nó được :D)
-----> không thể gọi nó là con yêu
gọi nó là con yêu quái
sau đấy là con yêu tinh
------> cuối cùng gọi nó là con yêu tinh quái
hehe , lố không chịu được :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

oài.....bây giờ ta lại post bài nào...*^___,^*

Dạo này mình vui vẻ, có thể là đã nhận ra 1 điều j đó của cc sống ( 1 điều hết sức có ý nghĩa) :). Đây sẽ có thể là 1 bước ngoặt lớn.....nhưng thật sự cảm ơn những điều đã wa....Người ta nói đúng :trong cái rủi lại có cái may.....và sau sự đau khổ sẽ là niềm vui....Sau 1 loạt những hành động điên rồ của tuổi mới lớn thì giờ là lúc ta trưởng thành. ;)

oạch, nói chung là còn cái course work art chưa làm xong....ặc ặc.....thôi đi làm đây....cảm thấy tội lỗi quá...:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Trần Bình Nguyên đã viết:
vợ yêu dạo này chả thấy onl gì cả :(( chồng đợi mãi mà .... chán thế
Hôm nay cuối tuần rồi , chuẩn bị đi chơi thôi :D
Đêm thứ 6 nào cũng thật là vui , tụ tập interhall để xem phim :D

hehehe! ừa thì thứ 7 onl mới chồng
thằng nam hết ho khan chưam onl đc thía này chắc là đõ rùi nhỉ :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Kiểm tra 45' Địa... học trọng'... mà vẫn làm bài tốt mới hay chớ...
Không ngờ số đỏ... học đúng bài cô cho kiểm tra... 8-}
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) Ko vui ko buồn :((
Mình vô cảm rồi :((
Thấy đói và toàn là xúc cảm nhục thể :((
:-? May mà có cái ảnh iu iu trên bàn học :x :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

càng học càng thấy mình ngu 8-| :((
lo thi đh quá thôi
h cugnx muốn học lắm, mà sao nó cứ lười í :((
chả sao chăm đc
1, 2h sáng rồi àm cũng động đến cái gì là lắc đầu :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

troài
bức xúc quá nhỉ
không ai bình luận gì về cái bài trên kia của mình ah
chán thiệt :((
----------------
hôm nay con bạn rủ đi mua quần áo
tiền của thằng bạn
nhưng mà con bạn thương thằng bạn
thế là tự trả một ít ( tốt thía không biết )
mình lon ton đi theo cũng được 1 cái áo không mất tiền
hehe :D
nói chung hôm nay là ngày đẹp trời :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nguyễn Hòa Bình đã viết:
:) Ko vui ko buồn :((
Mình vô cảm rồi :((
Thấy đói và toàn là xúc cảm nhục thể :((
:-? May mà có cái ảnh iu iu trên bàn học :x :x


ông anh lại làm sao rùi
em đang viết sổ lưu bút cho anh đấy :x

làm sao thì khi nào kể em nghe nhá :)
ko biết có thấu hiêu ko nhưng mà luôn luôn lắng nghe :))
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

...10 lần ấn F5 mà ko viết nổi 1 bài...ngần ấy làm type đi type lại 1 nội dung làm cho nó nhạt đến mức ko muốn có lần thứ 11 nữa...

thời tiết thật là ko lành...tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra 1 điều như vậy...

Ô,mà có khi mình bỏ lỡ mất cái gì đó rồi thì phải 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vợ ơi chồng xin lỗi , hôm qua đi chơi về muộn quá , mà mạng thì điên điên hay sao ý => không lên được :((
Hôm qua ra biển đi skate , tối ngắm sao trời :x nhớ nhung ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay trời mưa, mất một buổi tennis, ở nhà pheo~ quá... Dạo này cứ thấy chán chán, chẳng biết mình đang cần gì nữa. Nói chung là chán như con gián.........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chán ốm...
Trốn nhà từ 7h30' đến trường cho đúng hẹn... đợi mãi đến 8h30' mới có vài mống...
Bọn cần có mặt thì chẳng thấy mặt đâu...
Mấy ông to mồm thì mất tăm...
Lại có mấy anh cãi cùn nữa...
Làm ăn thế này thì bỏ...
Chỉ tổ ê mặt nhau thôi... ích lợi gì... bức xúc hết chịu nổi... bỏ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay thế nào nhờ....may là cũng có dịp để ra khỏi nhà...thoát khỏi cái cảnh ngồi trong nhà tù túng nghĩ ngợi linh tinh và rồi lại ngồi buồn cô đơn trống trải....
đi bowling với Elizabeth và Holly cùng mấy đứa bạn nó....bọn nó vui tính thía ko biết nữa.....chắc là cũng phải cảm ơn nhiều vì làm mình feel khá là better...ko hiểu thứ 2 sẽ thế nào đây....:|[-o<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Trần Bình Nguyên đã viết:
vợ ơi chồng xin lỗi , hôm qua đi chơi về muộn quá , mà mạng thì điên điên hay sao ý => không lên được :((
Hôm qua ra biển đi skate , tối ngắm sao trời :x nhớ nhung ....
ngăm sao và hãy hát:x


Have you ever seen such a beautiful night?
I could almost kiss the stars, for shining so bright
When I see you smiling, I go-oh oh ohh
I would never want to miss this
cause in my heart, I know what this is

This is what dreams are made of
This is what dreams are made of
I've got somewhere I belong
I've got somebody to love
This is what dreams are made of
ko sao lần sau mà lỡ hẹn nữa thì chết với tôi :))
 
Back
Bên trên