Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thế là lại thêm một cái têt gác miếu !
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tết này bạn hiền không được về :( khổ thân bạn. Không hiểu giờ này bạn đang làm gì. Nhớ bạn :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Giao thừa....
Em bỗng vô cảm khi anh đặt tay lên vai em.
Không còn cái cảm giác hồi hộp, ấm áp như hồi mình còn thương yêu.
Tình cũ đã qua, qua thật rồi anh ạ.
Em cố gắng gọi cho một người khác, mạng nghẽn. Chắc lúc đó trông em lo lắng, tội nghiệp lắm.
Chưa bao giờ em thấy trống trải như thế.
Pháo hoa........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

một cái tết chẳng như mong đợi. Có lẽ lớn rồi nên cảm giác sẽ khác. Mọi năm đón chờ tết náo nức ghê lắm, giờ thì chả buồn đi đâu.Mọi việc cứ dần phức tạp, mọii người cứ dần lìa xa mình. Cả anh cũng thế! ANh là niềm tin, thế mà niềm tin bây giờ đã vụt tắt cả, một cách phũ phàng, ko thương tiếc.
Tết năm nay buồn quá. 1 tí mưa xuân càng làm mình buồn hơn.Giá mà mình còn có ..., mà ko, phải gọi là anh. Happy new year!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tại sao toàn 04-07 đón tết chán chường thế này :(. Bad mood.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chuẩn bị đi chơi... :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

27-1: super black. Nhục ko thể nhục hơn. Để roài mày xem. Sẽ có ngày mày sẽ phải trả giá. Được lắm. Đời trai chịu nhục 10 năm trả thù ko muộn. Ngày hôm nay tao cúi đầu. Nhưng ngày mai thì sẽ ko còn chuyện đấy đâu.
28-1: tết buồn
29-1: ngồi nhà chờ ngày mai
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Muốn viết mà không thể viết:)
Ừ Làm sao nhỉ:D
Phải có thời gian chứ:D
Cứ sống hết mình là được.
Tết đến,
Hè về,
Rồi Noel
:D
Trước mắt thế đã:)
2 năm nữa.
Đợi chờ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chuẩn bị khai bút đầu xuân nào... :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ui ui, cái gọi là duyên thật là kỳ lạ:))
nhân bảo hơn thần bảo:-$ , bản thân đã muốn lâu lắm rùi nhưng chưa làm[-x , giờ thì dứt khoát được roài:)>-
à, mà còn phải xem đã:-? , bít đâu còn nhiều cơ hội;;) , bỏ qua phý lắm;)
vì các...đấy:x , biết hông hả:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tết Hn buồn vãi !
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tết ở nhà mà vẫn thu nhập đều đều... >:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:)
Trống trải.
Cái tết này không háo hức, không thật hi vọng, nhưng có lẽ nó thật sự đặc biệt.
Lớn rồi:)
Có 2 kiểu lớn, em đang lớn dần trong cả 2 kiểu lớn ấy. Nhưng những gì em làm được thì lại ít quá.
16 tuổi rồi, nhiều niềm vui và nỗi buồn. Không còn dám mơ mộng và hi vọng thiết tha như trước nữa. Thấy đỡ mệt mỏi nhưng lại buồn, mình hết lòng tin thật rồi.
Chẳng một ai, một phép lạ nào có thể đưa mình về với trước đây nữa.
Sẽ chẳng bao giờ còn được hồn nhiên vô tư như thế.

Em mong anh về, thật sự, mong anh về bên em, ở bên cạnh em, để em có thể giữ chặt lấy.....nhưng như thế là quá ích kỉ.
Em biết.
Chỉ còn những câu hỏi thăm thật khách sáo. Sao em cứ phải tỏ ra không có chuyện gì? Ước gì có đủ quyết tâm để rời xa anh
.

Nếu không thể chiếu sáng, xin anh đừng tùy tiện xuất hiện trong cuộc đời em, để em phải hi vọng vào những điều hoang tưởng ấy.

Ngã ba.

Em ngồi ca hát một mình, giữa khoảng trời bỏ quên.

Thật kì lạ, tại sao nhắm mắt vào mà hình ảnh của anh lại hiện ra rõ rệt thế, dù em chưa hề gặp anh? Dù trước đây chưa bao giờ em có thể nhớ được khuôn mặt của người mình mến....


Khóc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay tớ đi chơi hơi bị lắm bạn hiền ạ :( Ngày hôm nay là ngày có cả cảm giác vui, buồn, rất vui, rất buồn. Nhưng lúc chiều có đi chơi pool, tự nhiên cũng nghĩ đến bạn hiền đấy :x tại không biết bạn hiền mà chơi pool thì dáng trông như thế nào :mrgreen:
Biết bao giờ mới được trở lại với quê hương, với nơi mà ta cảm thấy yên bình nhất đây??? :) Tương lai vẫn còn quá xa vời ;)...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

......
Em nói lung tung? Không cần thiết à?
Em đâu có ý đấy đâu, chỉ định trách móc đùa thôi mà
Hóa ra anh vẫn chẳng hiểu gì em
Em tự làm mình buồn
Không phải vì ai
3111 124 147606, 11321 6011 0 8311 3111, 67646 41176 53 214 A40 0111 3111 411 211
3111 11760 41176, 76111
Anh thay đổi thật rồi, khác với ng` em quen và từng hi vọng:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Trời ạ :(

Trời đất ơi :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngồi nhà hái lộc đầu xuân... :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Giờ đây mình có thể làm gì nữa ...
Uh... Vậy thôi...
Tự nhiên muốn hát ...
Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác muốn hát...
Muốn đứng trên sân khấu như thế này ...
Nhất định phải hoàn thành ước mơ của mình :) Nhất định...


Cánh Buồm đỏ thắm

Ngỡ ngàng phút giây em đến ngập chiếm hồn anh.
Dường như đôi chân không còn bước trên thế trần.
Người ơi ta nào quen biết mà sao nghe hồn tha thiết.
Em là giấc mơ của anh.
Thơ ngây đôi mắt đầy xa xăm mơ màng.
Ngỡ ngàng phút giây anh đến ngập chiếm hồn em
Xôn xao cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa.
Vòng tay chưa hề quen biết.
Bờ môi chưa từng tha thiết.
Bỗng nhiên thật gần đâu đây.
Bỗng nhiên em muôn được bên anh mãi mãi.
Người yêu dấu ơi tình yêu có phép nhiệm màu.
Cho anh được gần bên em và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao
Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến.
Người là chiêm bao hay là lẽ sống cuộc đời
Để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát là nơi đây!
Em như ánh trăng dịu mát vòm trời ngủ say.
Ở giữa đôi ta chỉ có một con đường.
Lòng anh nuôi ngàn cơn gió.
Thuyền anh đi về nơi em.
Cho anh một lần được yêu em.
Cho anh được dắt em đi suốt cuộc đời.
Mãi là dư âm đẹp nhất của thời gian.
Em yêu cánh buồm cổ tích mang hình bóng anh.
Lòng em buôi ngàn con sóng chờ hôm nay ngày anh đến.
Anh là giấc mơ của em.
Em tin bằng nỗi chờ mong từng giây phút
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ai mà ngờ sẽ có lúc mình thành ra con người như thế này:(
chai sạn, vô cảm, và chẳng còn tý gì rung động:|
không muốn phải yêu thương, quan tâm, lo nghĩ, chăm chút và gần gũi với bất kỳ ai[-x
bản tính tự do, ghét ràng buộc, thỉnh thoảng thích lăng nhăng vài người :)) nhưng chẳng bao giờ nói, một thời gian nó nguôi ngoai lại thôi:D
đơn phương sao mà hay thế:) thấy rất hợp với cảm giác cô đơn|-)
như vậy thật là thoải mái:)>-
trở về với chính mình thôi:x từ giờ trở đi không nói trước bất cứ điều gì:-$
 
Back
Bên trên