Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) Anh Việt xóa mất bài của em :p
:x Đùa :p
Em thik ĐỖ BẢO mà :(( oan wa'

...
Mồng 2 tết đi đu quay một mình :))
Ngồi cafe cũng một mình...:)
Ngồi uống rượu (Chui :p) một mình :))
Thử hỏi có ai như em ko :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sao Tết nghỉ dài thế... chỉ muốn đi học lại thôi... đỡ buồn... đỡ chán...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ngày mùng 2 tết: mở đầu năm mới mà đã thua liểng xiểng.nhưng mà ko sao rượu ngon thua được uống nhiều:)):)) bê tha quá:p:))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mồng 2 tết đi đu quay một mình
Ngồi cafe cũng một mình...
Ngồi uống rượu (Chui ) một mình
Thử hỏi có ai như em ko
em chỉ khác mỗi ko đi đu quay thôi :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chuẩn bị đi ngủ đợt 2... chán như con gián...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mùng 3 tết chả có gì đặc biệt :)
Mùng 9 tết mới gặp các bạn! ----> lâu quá!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) Chỉ tin vào cảm nhận của mình thôi [-x Ko tin bất cứ điều j` khác :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đúng là anh Việt xóa oan rồi :))
anh bình gọi đỗ bảo là con lợn thì cũng ko có nghĩa là ghét đỗ bảo :))
anh đã nghe câu thương quá thì chửi chưa :D

----------

đúng là anh Việt xóa oan rồi :))
anh bình gọi đỗ bảo là con lợn thì cũng ko có nghĩa là ghét đỗ bảo :))
anh đã nghe câu thương quá thì chửi chưa :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thằng lợn Sao Chổi... bực mình... :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm qua nhận đc toàn bực mình
nhưng đêm qua, rạng sáng nay, bạn yêu :x
khuyên thế là đúng rồi
:|
liệu tôi có làm đc ko
ông nói thì dễ, nhưng mà ong có biết là bao nhiêu lần tôi cố gắng, mà có đc đâu
lần này chắc phải quyết tâm thôi
ko thì..
dù sao ..mình cũng nên...yêu mình chút chứ :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đi chơi cả ngày, mệt quá :p. Tết nhất mà lại ốm thế này :(. Cố gắng làm xong bài tập mà send cho thầy :|. Muốn ngủ quá :((.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đặng Minh Phương đã viết:
Em trai...
NL...
MP....
Ba chúng ta đã thành một gia đình nhỏ rồi nhỉ :x
Em à...
Một ngày chị chỉ được nói tiếng Việt đúng 1 lần, ấy là lúc ăn cơm cùng với em, với NL. Chắc em không biết điều này có ý nghĩa như thế nào với chị đâu. Nếu chỉ có chị và NL nấu cơm với nhau, chắc là sẽ ăn uống linh tinh hơn nhiều. 2 đứa con gái thì ăn cái gì cũng được, mang 2 gói mỳ tôm ra xào chẳng hạn, hay đặt nồi cơm ăn với ít ruốc cũng ok. Nhưng có em, bọn chị cảm thấy có trách nhiệm hơn hẳn để làm cho bữa cơm được ngon. Chị vốn biết con trai là kiểu người "không biết nấu nhưng thích ăn ngon" mà :p Nhìn em ăn rất ngon, không biết đấy có phải là năng khiếu của em không nữa :D nhưng mà như thế, cả chị và NL đều cảm thấy hạnh phúc.
Vui nhỉ, ở nhà chị cũng có em trai, còn NL thì là con một. Em gợi cho chị cảm giác giống như thằng cu của chị ở nhà, còn NL thì giờ đây lại có thêm 1 thằng em trai để chăm bẵm. Chỉ ở bên em và NL, chị mới cười hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Thực ra chị vẫn cười nhiều, nhưng không biết đếm trong đấy là bao nhiêu nụ cười gượng gạo, cười một cách lịch sự với người khác.
Có 1 bạn bảo chị, sao khi chat chị cười nhiều thế, không giống ở ngoài. Thế mà chị vẫn nghĩ là ở ngoài chị cũng cười rất nhiều rồi cơ đấy...
Nếu không có em và NL, cuộc sống của chị không có gì buồn, nhưng cũng không có gì vui. Mà không biết phải vui, buồn vì cái gì thì còn vô nghĩa hơn nữa. Mình xa nhà, sống giản dị em nhỉ. Chị vẫn nhớ lần đi chợ tuần trước, mỗi đứa được 1 cái đùi gà, nhưng chị lại bảo, thôi cho "bé" D thêm 1 cái nữa. 4 cái đùi gà, ở nhà có bao giờ ai đếm như thế không? Một bữa đùi gà với rau cải thảo đã gọi là liên hoan. Chữ "liên hoan" nghe hay nhỉ, yêu lắm :*
Chị và NL vẫn hay cười vì cái tính thích tìm hiểu của em. Nay welcome tea này, mai welcome tea khác, nhưng vẫn cố dành nửa tiếng ăn với các chị :x Cơm mình tự nấu ăn thật là ngon, ngon hơn nhiều thức ăn canteen toàn dầu mỡ phải không em :(
Em hay có cái mặt như hề ấy, NL thì có kiểu cười rất sảng khoái, cười nấc lên được. Chị thì có kiểu gì chị cũng không biết nữa. Cuộc sống trở nên đơn giản, đẹp đẽ hơn nhiều nếu người nào cũng hồn nhiên và đáng yêu như em và NL :x
...

Giờ thì em và NL lại đã yêu nhau rồi... Còn lại chị thôi...

Ở xa, cứ gần nhau là người ta yêu nhau, em nhỉ :)..


dsc00067_600x400.jpg
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

rượu làm sống dậy nỗi cô đơn
khi cô đơn dễ trở nên mềm yếu
hơi ấm của bàn tay
sự ngọt ngào của bờ môi
và cảm giác nôn nao xao xuyến khi ở sát gần...
tất cả không phải là sự thật
nếu là một người khác có thể cũng sẽ hành động y như thế
ngộ nhận, ngộ nhận thôi mà
để không yêu một người khó đến thế sao?
tỉnh táo rồi, lại tiếp tục vô cảm và chán chường
tốt nhất là cách xa, càng xa càng tốt
mệt mỏi lắm
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tớ đang cố gắng với tất cả những gì tớ có với bọn ấy
sau này nếu ko còn gặp nhau tớ sẽ ko hối tiếc :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hết hết hết hết... hết Tết rồi...
Hết hết hết hết... hết Tết rồi...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một mai ta nhận ra nhau, đường đời ko chung đôi
Những phút giây có nhau, như giấc mơ... thôi
Ngày nào khi yêu nhau, cùng nguyện thề trăng sao
Mà nay ta ko nói một câu...
đường chia ly đến rồi, hoàng hôn khuất dáng người
Cùng chung bước nơi đây, sao cách xa nẻo đường
Còn đâu những ân tình, những say đắm bên mình
Nguyện cầu người tìm thấy, khung trời riêng...

Thà rằng mình quên nhau, để vơi nỗi sầu
Thà rằng mình quên nhau, riêng bước ngày sau
Thà rằng ta nói dối, dẫu có nói "mình phải mãi mãi xa lìa nhau"
Thà rằng chia tay, xót xa mối tình
Thà rằng chia tay, phải lãng quên bóng hình
Một mình hoang vắng với tiếc nuối. Đường về gió vẫn hát như ngày xưa...

...Thì thầm bên nhau |-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tết thật là kinh khủng :( 15 năm sống trên đời , đây là lần đầu tiên phải nói câu này :(( cô đơn , trống trải , lạnh lẽo đến kinh người , trời thì nóng mà lòng mình lạnh giá :( buồn....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ôi hạnh phúc quá :x
ông bình và bạn Duy đều thích cỏ mềm :x
càng nghe càng chết :x:((

Giữa ánh sáng đang khô cạn, mờ thắp lên tiếng nhạc buồn
Thu đi qua, bình yên đám cỏ mềm
Chiều xuống, nhẹ nhàng phai, hai hàng cây
Mắt em buồn, nếu như ngày xưa không gặp nhau
giờ con tim bớt đớn đau

Ta yêu nhau bao lâu rồỉ Ngày đó vội vã giấc mơ!
Nay trong nhau lòng vẫn thấy cô đơn
Mùa thu, thả ngàn lá, nơi vòng tay
xao xuyến một thời!
Hãy nói mình yêu nhau, một lần cuối
rồi cho những khoảng trời hạnh phúc
nhạt nhòa đôi tay níu giữ

Em yêu ơi, sao tình mình nghe quá đắng cay ?
Có phải định mệnh đó không ?
Hãy ôm chặt lấy anh, cho nỗi buồn nhẹ vơi
Lau dòng nước mắt không lừa dối

Mai xa em, anh nguyện là ánh nắng mùa thu rơi
Xin em làm cơn gió nhẹ, để sớm mai đây, mình đến bên nhau
cho dù, nơi lá cỏ mùa thu, ta sẽ bình yên

Em yêu ơi, thu về chợt xanh xao bước chân
Tiếng đàn còn tràn đầy khát khao
Nhé em đừng lãng quên, có người từng yêu em
Như một giọt sương trên cỏ nắng

Mai không em, tình mình lầm lỡ trong mầu xanh kỷ niệm
Thu phai nhạt nơi góc đường
Ngày đó xa xôi, mình đến bên nhau
Trọn đời, có chăng là niềm đau
... khiến ta rời nhau!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hết hết hết hết... hết Tết rồi...
Hết hết hết hết... hết Tết rồi...
Hết hết hết hết... hết Tết rồi...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mọi người đều có quá khứ:|
Như biển đã từng là những dòng sông|-)

Chẳng lẽ lại để cho cuộc đời đem mình ra làm trò chơi, muốn sắp đặt thế nào thì thế?:-?
KHông bao giờ cam chịu đâu[-x , tin là bản thân cũng xứng đáng được hưởng nhiều điều tốt đẹp hơn:)>-
Sẽ tự tay làm cho nó như thế:D
CÒn với...:x hẹn gặp lại nhé, dẫu là giây phút cuối cùng...|-)
 
Back
Bên trên