Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

bị nói xấu...
đi hát...
ánh mắt...
chẳng biết là cảm xúc j`, lẫn lộn bùng nhùng!
 
Cơ man nào là thứ fải làm cho ngày mai @-)
Read System of accountability for NGOs, then make the presentation for it, then read hundreds of pages for Communication, then outline some ideas for its presentation for the meeting.
After that I can rest in peace in the library with Management and do French and reread the stuff for the test on Monday.
Tự nhiên h lại có hứng ghi chép trở lại, con cháu sau này nó tiện theo dõi =))
 
Sao tất cả những cái đau buồn ức chế đều đổ dồn vào 1 lúc thế nhỉ ~x( ... :(( .. hay là do buồn 1 chuyện nên nhìn cái gì cũng thấy chán ..
 
cố lên! cố lên nào!
Tự mày phải cố gắng thôi. Chả ai rảnh rỗi mà giúp mày mãi đâu :)
 
fu.ck cái ngày của nợ :))
sau buổi sáng tốt đẹp và buổi trưa thanh bình thì đến chiều 1 loạt nh~ cái thớ lợ đẾn và đổ đếN fát ụp vào mặt
về lấy xe thì xe mất chìa :)) chờ đến nửa tiếng thì cũng thấy đc cái chìa :))
về chưa bước chân đến cửa thì đã thấy cái xe rẻ rách khốn nạn :)) damn bà nó chứ :)) rồi i như rằng vào cửa là đá thúng đỤng nia :))

meh
 
hình như vì đã có bạn mà mình quên mất là mình cũng còn những người khác nữa :)
tại vì mình nghĩ là có bạn, thế là quá đủ :p
có lẽ mình quên là mình cần LG cho nhiều người xung quanh nữa :)

mọi người động viên mình nhiều quá, thế là mình thấy hài lòng
ko nên ko nên ><

tớ thích từ LG của cậu lắm :p cậu cũng LG cho tớ nhiều, cực nhiều
nhưng sau từ LG cậu lại còn LH tớ nhiều quá nữa :p (H là liền ngay sau G :)))

bây h tớ phải thực hiện những điều cậu nghĩ về tớ :)
 
đc đi ngắm hoa với ae :D
đẹp lắm :x
hoa%20sua%203.jpg

hoasua2.jpg
 
Hôm nay nhận ra một sự thật...
Đó là mình mới chỉ có 25 cái răng :| Trong khi hỏi đứa nào nó cũng 28 cái :((

...mọc răng đau quá đi mất =((
 
nhận được một lời cảm ơn bất ngờ vì một việc mình làm từ tuần trước và cũng chẳng phải cho riêng người đó. hơi bị ngỡ ngàng và chỉ cười, những lúc như thế đầu óc nó không được nhanh nhạy như mọi khi, đáng lẽ phải nói cái gì đó, hì.
Chợt nhận ra mình cũng đã từng có ý nghĩa với một số người. Nhưng mình chỉ toàn theo đuổi những bóng hình xa xôi nào đó, chả bao giờ để ý đến những người quan tâm đến mình. Nghĩ lại thấy thật tiếc :)
 
:)) một ngày :)) ko còn j để nói :))

3 gói cafe chắc đủ để sống đến 9h sáng mai ; )
ồ, tôi đúng là 1 con thừa thãi :- j quá là thừa thãi ý : )) sao ko nhét tôi vào sọt rác luôn đi : )) để lại làm j chật chỗ ra :- j

Mới phát hiện ra bệnh ngu bẩm sinh ngày càng trầm trọng :")
 
ôi, Dung thân yêu, cô sao thế ? :-s

suy nghĩ vớ vẩn quá 8-}

thôi, cố tiếp đi vậy, sẽ qua ..

----------
học cách nói ít và nhiều đúng lúc, đúng chỗ. :))
 
Rượu + nhảy nhót + Ôtô = 8-}

Đau đầu quá :|:|:|. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, tự nhiên cứ não nề thế nhở :-b. Căn bản là đi ôtô đau đầu í. Đau chết đi được mà ko thể ngủ đc :-B
 
kiểu tiêng tiếc và tưng tức í :))
cau cáu và biêng biêng í :))

giở giời bố cháu k ngủ đc 8-> haizzzzzzzzz :-<
 
Vấn đề mẹ đẻ vấn đề con. Trục trặc nối đuôi trục trặc. h nó bảo mình cài lại phát nữa 8-| Only the good die young 8->

Hôm nay (tức là hqua) bố mày cảm ơn mày, mày kia, và mày kia nữa.
 
Back
Bên trên