Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cứ tưởng bạn ^^^ out lâu lắm rồi chứ :-?

đền Hùng hay làm staff gương mẫu đây :">
 
:)) một ngày :)) ko còn j để nói :))

3 gói cafe chắc đủ để sống đến 9h sáng mai ; )
ồ, tôi đúng là 1 con thừa thãi :- j quá là thừa thãi ý : )) sao ko nhét tôi vào sọt rác luôn đi : )) để lại làm j chật chỗ ra :- j

Mới phát hiện ra bệnh ngu bẩm sinh ngày càng trầm trọng :")

uh, đồ thừa thãi...
 
3 shows today :x we messed it up a lil but it's fine, as someone said "everyone messed up" =)) it was fun :x
BUT now im freaken pissed off cus of u byotch :| u should tell me wat u want. dont just keep your mouth shut n' then told anyone else blah blah blah 'bout me. FB.
exhausted.
2 left :x we'll try 8->
 
sao lại có một con bé ích kỉ thế nhỉ >.<
thế mà mình đã từng thích nó :))
 
Học hành chả đâu vào đâu. Lắm việc quá ~x(

Jin tian bu xing, hai you ming tian ke yi :D \:d/ Jia you :*:*:*

"To me, you are perfect"
:x :* :((
 
mình là đồ ngốc, tồi tệ :(:( Tồi tệ lắm ! :(:)( :(

...mọi thứ cứ tuột dần khỏi tầm kiểm soát của mình...

không chiu nổi ...
 
Lần đầu tiên làm project với group mates 7 tiếng liên tục :(
Thấm sự mệt mỏi.
Chỉ muốn được quan tâm đúng lúc
May mà group mates toàn interesting pp :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tý cáu điên ra í ~x(
cứ hôm nào mình trông lÀ lại thiẾu tiền :]
thiếu cứ 100 trở lên :] tưởng dỰng cả nhÀ dậy hỏi cho rÕ :] cây ngay k sợ chết đỨng :] mà thật sỰ cũng k muốn thiếu-và-mất tin tưởng bất kì ai trg nhà cả :]

may cuối cùng thấy 1 phần chi :D nhẹ cả ng` :D

và con tim đãaaaaaaaaaaaaaaaaaa vui dở lại >:-D< \:d/ :* :))
 
ava em Thương xinh thế:x

Lâu rồi mới thấy rõ cả cái mà ng` ta gọi là mệt mỏi nó xuất hiện ở tất cả các bộ phận, cơ quan trên cơ thể:-<

Cũng lâu rồi mới cảm thấy có cái j vỡ vụn bên trong mà cứ phải cười nói và chúc mừng:))
Lâu rồi mới khóc đều và liên tục thế này: |
Mai gặp mấy con hàng, yêu chế:*
 
Ôi con vợ ơi là con vợ. Hôm nay thằng chồng đọc được 1 cái post của con vợ từ hồi tháng 5-06 mà thấy iu con vợ nhiều quá :*
:x
 
"Bạn bè phải để ý đến cảm xúc của nhau. Bọn mày vô tâm và thiếu nhạy cảm. Lọ chai chai lọ.
Tao trông chờ nhiều từ bạn bè. Bọn mày làm tao thất vọng. Chai lọ lọ chai.
Tao muốn có 1 đứa bạn thật thân, thật hiểu tao. Đằng này tao có nhiều bạn quá chẳng biết dựa vào đứa nào. Lọ lọ chai chai. "

Thật là mệt mỏi quá thể=.= Với 1 người luôn tranh đấu để chứng minh rằng mình khổ hơn người khác. 1 người kêu chán 24/7 và việc được chọn để tẩy chán là cãi nhau để chứng minh rằng không có việc nào để làm cho hết chán. 1 người luôn lưỡng lự, hay là thế này, hay là thế kia, và không bao giờ đi đến lựa chọn cuối. Người được rủ đi 1 show và vận hết sức bình sinh để chứng minh là mình hay làm cho người khác thất vọng, không quên đặt ra 10000 câu hỏi giống nhau: rằng tại sao mày lại rủ tao=.= 1 người luôn bắt đầu câu nói của mình ở thời điểm 3/4 câu nói của người khác. 1 người đinh ninh rằng tao không thể tiến thêm 1 bước để với tới cái mác bạn thân của mày, chỉ vì, tao đã có GÀ: )) chứ ko phải là tự bản thân 2 đứa ko thể thân đc. 1 người một khi đã bị 2 người trở lên cùng phản đối thì kết luận là "các chị bạn thân cứ bênh nhau"... Lọ. Chai. Đã bao giờ là 1 đứa bạn tốt chưa? Tao có được quyền coi cái mess của mày là 1 sự cầu thương hại ko ^^
Tự hỏi tại sao hồi lớp 9 các bạn tao lại kiên nhẫn được với tao. Chưa giải quyết được câu hỏi ấy, nghĩa là tao vẫn phải tiếp tục kiên nhẫn. Vì dcm mày nghĩa là dcm chính tao hồi xưa. Và quan trọng là tao tin vẫn còn có lối thoát. Chỉ có mày dường như là người duy nhất không tin là chính mày có thể khá hơn được^^
Và tao rất sợ cái cảnh rùng rợn đấy lại tái diễn. Ngày mai mày lại nhắn tin xin lỗi tao, và mong bỏ quá cho những lời trót dại, và lại ôm chầm lấy tao, nói "tao yêu mày lắm". Xin lỗi, tao rất sợ những ai NÓI câu đấy với tao^^
...
Còn nhiều điều muốn nói với mày. Nhưng hễ nói là mày lại làm ơn đừng dậy dỗ tao, làm ơn này nọ, tao hiểu rồi, lọ chai^^ Thôi thì tạm thời 1 tối ko rep khoảng 3 4 cái mes của mày, off permanently. Im lặng là vàng :D

Tí vào cái bô chửi bới 1 lúc cho đã vậy. Rồi đổ bô. Vẫn chưa nghĩ ra những ngày tiếp theo làm gì với mày. Tao là tao muốn cho mày như Chi em vs Hạnh lắm rồi đấy, bạn bè phải thấu hiểu cảm xúc của nhau chứ. Hề. 6 tỷ thằng hề và 1 khán giả
 
Since when have two friends become closer? Since when has a relationship become special?
 
Chẳng lẽ mới đó mà mình đã bị ngộ chữ thật rồi? @-)
À, hôm nay đã là nửa sau của tháng 3 :x
 
:x Hôm nay cả lũ sẽ ăn ốc xào ở nhà Đức.
Mình và Hà sẽ Votka-Connecting People =)).
Rồi sẽ qua thăm thằng Sex. (Và nếu thằng Sex cứ thế này thì chắc mình sẽ hoãn đi để ở nhà làm xe ôm cho nó mất =)) )
Uhm. Bọn nó là bạn mình :). Bạn thân của mình đấy :D
 
Back
Bên trên