1. Vui, hehe, vui, vui giống kiểu hôm đi ăn bò nướng:x Đần độn đíu đỡ được=) tặng m thêm 1 chữ đ nữa đis=)
Song thú trời sinh=) Tôi vs cô làm cặp thứ 2 đê:x
2. Nhưng cũng thất vọng, ừ thì biết mần răng ra rứa rồi, ừ thì rồi... rách cả việc. Dỗi mẹ rồi. Trước có thế này đâu - í e là cả a vs e

) Ghét vcd chỉ muốn ôm lấy 1 lần thôi cho nghẹt thở mà chết. Chết xong rồi rape. Rape xong rồi chôn. Cáu lắm rồi đấy.. Xưa nay không dám mở mồm chửi a 1 câu, vì còn biết phân biết thận cái trình chửi e làm sao mà = trình a:-< Cơ mà lâu này là muốn chửi lắm rồi đấy. Cũng chả hiểu chửi vì gì, chửi vì ghét, mà ghét thì đương nhiên là chẳng vì gì, chả nhẽ lại nói toẹt ra là ghét vì yêu vãi cả đàn à:-j Thôi được rồi, ghét vì thực ra là ko ăn được thì đạp đổ thôi. Bảo em cưa được thằng kia thì giống như thằng bét PL phải thắng tất cả từ h đến hết mùa í=) Còn e mà có đc anh thì coi như ... thằng kia xuống hạng xong xuôi rồi. Gần hơn dưng mà lại xa hơn đấy:-??
3. Mới trong vòng nửa tuần mà mất hết cả win lẫn blog =.= quick comm sau vài tháng hỏng h đã chết và được chôn. Test+inbox trống trơn. Thật là hoành tráng. Chỉ sau 1 cú reboot. Máy hỏng rồi ăn chửi, sao chúng nó chửi giống nhau vđ thế nhờ. Thằng giỏi vđ thì ko sao. Lại có thằng nửa mùa, mà chính cái thằng nửa mùa lại chửi ác nhất. May mà thằng này cũng bị ăn chửi lại nhiều nhất, đã hết cả mồm. Có khi phải đi học nghề... Để đỡ bị ae khinh cho =.=
4. 1 việc cấp thiết là mua đàn vs tìm lớp:x Việc cấp thiết ít hơn 1 tí là lên đc 50,000,000.00$ crash mode:"> Việc ko cấp thiết lắm là gội đầu. Còn việc ít cấp thiết nhất là ôn triết. Trượt triết thì sao nhờ 8-> Cố lên, ko đc trượt!!!!!! Cái việc không được trượt này cấp thiết hơn 10000000 lần việc ôn đấy nhoa :*
5. Ầy, 1 chút cho dark side of the mun. Làm sao để hết những ngày hời hợt được nhỉ. Cảm giác thiếu nhựa sống, thiếu 1 cái cười vật lộn, thiếu nước mắt, thiếu 1 sự nhiệt huyết trọn vẹn. Không muốn nhìn vào mắt người khác. Cũng chẳng muốn chích một sự quan tâm. Đến bao giờ mới nhìn đc mặt người ta, chưa nói đến mắt. Thất bại không còn là 1 quả bom, nó chỉ là 1 hòn bi mà thôi. Hồi trước thất vọng, chán nản thì khóc. Giờ thì chửi bới. Thành thói quen. Lúc chửi thì cảm thấy mình mạnh mẽ - dù là giả tạo và thật là lố bịch và đần độn một cách đầy dân trí thấp nhưng cũng hữu ích. Không thích mấy cái icon nữa. Cũng không ham hố ở trường nữa. Ở đây hình như có sự nhầm lẫn giữa bon chen và |\|4(|\|9 +)0^.|\|9. Tự tặng cho mình cuộc sống của 1 tao nhân vẫy cánh trong rừng lóc chóc những thú vui và thú vui, lánh xa bon chen. Ôm lấy cái đờn xin tí bù đắp. Nhưng cũng chưa ra đâu vào đâu. Và cũng ít lăn xả vào một người nào đó. Đã ghim được một thằng Slash lên đầu, nghĩa là để đấy và ua shịp nó, hơn là yêu nó, dù cũng tưởng là yêu thật. May mà chưa tìm được Slash thứ hai, hoặc mới chỉ là Slash con con thôi. Không thì lại phải nhổ đống ghim kia ra. Đau lắm...
6. Vầng, đôi lúc em chỉ muốn anh thôi. Khà khà.